Phụ nữ không bao giờ được để nam giới ép rượu

Đoàn Bảo Châu

12-11-2021

Nhân việc một gián điệp của thế lực phản động đã leo lên chức bí thư huyện uỷ Cô Tô hiếp dâm cán bộ nữ cấp dưới, cũng nên nói về cái nạn uống rượu ở các cấp chính quyền ở các tỉnh, đặc biệt là cái trò cấp trên ép cấp dưới là nữ uống rượu.

Tôi có thời kì làm phiên dịch cho mấy cái dự án phát triển kinh tế địa phương, thường ở mỗi địa phương 8 ngày, rồi có những dịp đi chụp ảnh dự án cho các tổ chức NGO nên biết việc này khá rõ.

Tám ngày thì ngày nào cũng có rượu, đôi khi là ngày 2 bữa, mà đã làm ở địa phương là phải phụ thuộc vào sự nhiệt tình của cán bộ cấp huyện, cấp xã, họ mời mà không uống thì cũng phiền, từ chối vài lần thì cũng uống một lần nhưng vào buổi trưa, uống xong thì buồn ngủ, làm việc như tra tấn.

Đến nỗi chúng tôi phải thủ sẵn những chai nước trắng trông giống như rượu để rót vào chén cho nhau mỗi khi có cán bộ địa phương từ bàn khác sang mời. Nếu họ rót thêm vào thì cũng chỉ có một chút rượu bên trên. Thành một thứ nước lờ lợ mà cũng phải uống.

Một bữa như vậy thì chắc phải nâng ly tới 10 lần, càng đông người, cán bộ càng nhiệt tình kiểu ấy thì bọn tôi càng khổ.

Nhiều chiều, mới tầm 6 giờ, khi tan việc đã thấy chủ tịch huyện khật khừ đi ra từ quán, bọn tôi phải im re, giả vờ không thấy. Lúc ấy tôi cay đắng nghĩ, cán bộ ơi cán bộ, trưa rượu, chiều rượu thế này thì lúc nào cán bộ có thời gian “trăn trở” việc giúp dân?

Đàn ông đã thấy việc ép rượu là khổ, đôi khi cũng phải uống một chút để công việc được thuận lợi, còn nữ thì tuyệt đối không nên nhượng bộ mà nâng chén. Làm cán bộ nữ phải có bản lĩnh, nhất định từ chối.

Việc nữ cán bộ có chồng công an, say đến mức mà để tên gián điệp của thế lực phản động đội lốt cán bộ lột quần ra rồi tí toáy hý hoáy, dùng công cụ phạm tội chọc lung tung là không thể chấp nhận được, may mà còn phản ứng nhanh gọi chồng đến rồi “giữ nguyên hiện trường” để có bằng chứng tố cáo chứ để đến hôm sau thì bằng chứng nhạt nhoà thì tên phản động kia sẽ trốn tội dễ dàng.

Qua đấy ta thấy có chồng là công an cũng có cái lợi rất to lớn. Anh ta có nghiệp vụ giữ nguyên hiện trường chứ không thì tên gián điệp kia còn có thể leo cao luồn sâu đến đâu nữa.

Tóm lại là chị em nhất định từ chối uống rượu.

Không nói tới tên gián điệp của thế lực thù địch kia mà nói chung là khi các cán bộ đực có tí quyền, chúng tưởng chúng là bố thiên hạ và cấp dưới là đồ của nhà, công cụ gây án của chúng cứ căng cứng do ăn uống nhiều cao, sâm, nhung, lý tưởng cách mạng bỗng trở nên mù mịt, rồi chị em lại say rượu thì nhiều thứ nhớp nhúa có thể xảy ra.

Và tôi cũng khuyên nữ cán bộ nếu có chút nhân phẩm của cán bộ cũng không nên vào phòng Karaoke khi thấy có “cán bộ đực” đã không còn tỉnh táo hay “giả vờ say”. Trong cái phòng mù mịt khói thuốc, đèn mờ, đầy hơi rượu ấy, cho dù không bị lôi sang phòng có giường thì mấy cái tay lông lá của cán bộ cấp trên cũng thường nhiệt tình năng nổ quá mức, chúng sẽ hăng hái xục sạo nhiều chỗ của chị em.

Khuyên chân tình đấy, các cán bộ nữ ơi.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. danh dự, uy tín của cá nhân/tập thể không thuộc quyền “sở hữu toàn dân” để những kẻ có “lý luận chính trị cao cấp” dùng chuyên chính/dùng mưu mô xảo quyệt cướp, cướp và cướp “đúng qui trình” về làm của riêng như đã từng cướp đất của dân. dùng cái bóng ma “thế lực thù địch” để qui kết họ vào tội bôi nhọ mày và đồng bọn chỉ là cái trò bịp, và lừa dân … với mục đích không chỉ để che đậy mà còn dung dưỡng những hành vi xấu xa, bỉ ổi nhất do chính tụi bay gây ra chứ không phải ai khác!!!
    NẾU TỤI BAY THẬT SỰ “VÌ DÂN” THÌ ĐÂU PHẢI DỰA VÀO CÁI BÓNG MA “THẾ LỰC THÙ ĐỊCH” ĐỂ TỒN TẠI!?

  2. Lê Huyền Ái Mỹ đề cập tới Hội phụ nữ & học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, tại sao hổng dùng học bổng NTMK để đào tạo tăng tửu lượng cho cán bộ nữ ?

    Mà đã có Hội Phụ Nữ là chỗ dựa tinh thần, giữa cán bộ với nhau làm gì có chuyện hiếp dâm . Chỉ có những cống hiến tới tận cùng của đê mê thôi . Và theo Lưu Trọng Văn, cán bộ phải sát gái mới là những người có bản lãnh . “sát gái” đ/v những người như LTV, hổng phải là tội, mà là 1 thành tích .

  3. Tôi nghĩ T/ giả ĐB Châu quá rãnh nên lo chuyện bao đồng. T/giả nói là đi đây, đi đó, tiếp xúc nhiều… , nhưng theo tôi, T/giả chưa biết cách ăn chơi trác táng, sa đọa … của các cán bộ cái VC ( nhất là các mụ có chút nhan sắc, chân dài.. và thân hình hơi bốc lửa ). T/ giả lo cho các mụ bị ép, bị dụ dỗ …, nhưng thực tế, đa số là các mụ khoái, tự nguyện… và các mụ ( có chồng, chưa con, có 1 hoặc 2 con ) thường nói : ” Chơi xả láng, mất gì của BỌ “. Đó là chưa kể, một số mụ tiến thân bằng ” vốn tự có “. Các mụ này hoàn toàn không bị ép, mà ngược lại CHỦ ĐỘNG. Tôi không nói ngoa, đưa ví dụ điển hình :

    Mụ NTK Ngân, lúc trẻ, mụ khá đẹp, có cặp mắt lá răm rất đa tình, khêu gợi… Lúc mụ là cán bộ cái tép riu, mụ muốn đi lên bằng vốn tự có. Mụ dàn cảnh tinh vi và thằng chồng đáng thương của mụ sập bẫy. Mụ có chứng cớ rõ ràng để ra Tòa ly dị ( lúc này, mụ đã có 2 đứa con trai, và 2 đứa này sống với Cha tại Tân Bình SG ).

    Sau khi ly dị, mụ tự do ăn chơi thoải mái ( như Từ Hy Thái Hậu ). Mụ cặp rất nhiều thằng ” tai to mặt lớn “, nhờ vốn tự có và nhờ vào kỹ thuật điêu luyện, mụ đã làm cho nhiều thằng mê như điếu đổ. Mụ không thèm những ghế bình thường như BT Tỉnh ủy, mà đạt tới đỉnh cao quyền lực, như BCT, CT Quốc Hội.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây