Chân dung một quan chức điển hình

Mạc Văn Trang

21-10-2021

Lâu nay Viện Tâm lý học VN có một một phương pháp nghiên cứu tâm lý nhân cách – xã hội khá thú vị là, minh hoạ một, hai “chân dung tâm lý điển hình” của nhóm khách thể được nghiên cứu.

Trường hợp Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn có thể coi là một điển hình tính cách của loại quan chức, như nhà báo Nguyễn Đại Dương khái quát: “Điều đó cho thấy, ở ông Tấn đã hội đủ các “phẩm chất” của một kẻ ngu dốt, vô cảm, trí trá và hèn hạ”…

– NGU DỐT, VÔ CẢM vì đại dịch làm TP.HCM tan hoang, chết hơn 1,6 vạn người; bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người đói ăn, thiếu thuốc; hàng triệu người khốn khổ chạy tán loạn khỏi thành phố… vậy mà ông là Giám đốc phụ trách vấn đề cứu trợ, an dân lại nói trước toàn dân: “chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch”… Tột cùng ngu dốt, vô cảm, vô lương tâm.

– TRÍ TRÁ, HÈN HẠ vì: Ngày 18/10 trước HĐND TP.HCM ông nói: “chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch”…

Ngày 19/10 ông nói: “Tôi không nói, chưa có ai khó khăn, khốn khổ”…

Ngày 20/10 ông năn nỉ: “Đây là sơ suất của cá nhân tôi. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân TP.HCM về sơ suất này! Tôi rất mong nhận được sự thông cảm, lượng thứ của người dân”…

– Đáng lẽ còn TRÁO TRỞ, TÀN ÁC nữa. Vì mấy báo đưa tin là báo lề Đảng, họ trưng ra băng ghi âm, ghi hình, nên ông ta cứng họng, phải nhận lỗi.

Nếu như mấy FBker đưa tin, ông ta sẽ báo công an lập tức truy bắt vì “tội”: “Đưa tin bịa đặt, xuyên tạc nhằm bôi nhọ cán bộ gây chia rẽ nội bộ”… “Công an đã thu giữ được những băng hình do các đối tượng dàn dựng, cắt ghép, tàng trữ, phát tán nhằm chống phá…” Đúng như kiểu tỉnh An Giang đã tác nghiệp.

Rồi sau một đêm “dùng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng A, B đã thành khẩn khai báo, nhận tội”… Còn “đối tượng C đã tự ngã đập đầu vào tường tử vong”…

Những “kịch bản” như vậy đã diễn ra thành quy trình ứng xử khá phổ biến trong thể chế này lâu nay rồi.

Thật nguy hiểm cho xã hội khi những chuyện nói trên diễn ra như một “quy luật”: NGU DỐT+ THAM.

DẪN ĐẾN SAI LẦM => TRỐN TỘI => VU KHỐNG => TỘI ÁC…

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. “Cộng sản mà không gian dối thì không phải là cộng sản”

    Rất chính xác . Ô Mạc Văn Trang rất xứng đáng là người Cộng Sản chân chính

    Thôi thì thế này . Hay là mình gạn đục khơi trong những gì ô Lê Minh Tấn nói . Nếu không tính tới câu nói này, ô LMT có rất nhiều phẩm chất tốt, tốt nhất là ổng không nhắc gì đến chủ nghĩa xã hội . Các bác có thể trích ông này mà hổng sợ bị dân gian bắt thóp . Ngay cả câu nói này của ổng cũng không kinh khủng bằng cách tính của nhà văn Phạm Đình Trọng nhà các bác . Với tất cả sự mẫn cảm của 1 nhà văn, ông í tính 5000 mạng bị chôn sống ở Huế trong chiến thắng Mậu Thân cũng hổng làm cho dân xã hội chủ nghĩa rúng động bằng cái chết 1 đảng viên 56 tuổi Đảng ở Đồng Tâm .

    Và các bác vưỡn biện hộ được cho 750 nghìn người đã đền tội trong cải cách ruộng đất được muh, have star where.

  2. Nói thiệt tình trong sâu suy nghĩ của em, e cũng thông cảm cho cái bệnh tâm thần ăn người của nước Đảng: Ngu dốt, vô cảm, trí trá và hèn hạ. Ấy là em nói về bọn có nhiều danh xưng lủng củng, loẻng xoẻng, nhiều ngạo nghễ. Chớ dân chúng em thì tuyệt nhiên là không, nếu có cũng chỉ là số ít dân em ” cân điêu, tính điêu” của mấy chị bán chợ
    Em không nói về bản chất ” ngu dốt, vô cảm, trí trá, hèn hạ” của Đảng nhà bác Hồ, vì sẽ thêm tính nói nhảm” bít rùi khỏ lắm nói mãi. Em chỉ nói về bản chất đặc thù này về các bác danh xưng ồn ào nhung 100 con voi không được bát nước xít
    1. Ngu dốt, vô cảm: các bác trí thức xhcn từ thời hochomoe đến thời Nguyễn phú Trọc
    Không ngu dốt vì toàn danh xưng giáo sư, tiến sĩ. Nhưng các bác đều giả Ngu để tồn tại kiếm tền làm giàu. Cố gắng chạy chọt cho con đi du học. Nói như bác Cống theo đảng để thục hiện ước mơ hoai bão. Hihihi các bác có ngu đâu mà trái lại các bác cực khôn lỏi. Chà đạp lên tất cả vì ước mơ của mình, các bác là bọn vô lại
    2. Trí trá và hèn hạ: các bác ” phản biện, viết sớ thỉnh cầu…” với đảng do ông Nguyễn phú Trọc làm tbt, trong khi các bác ca ngời hết lời thời hcm. Đây là trí trá táo tơn. Hèn hạ không dám nhìn vào sụe thật đã phơi bày mấy chục năm. Hèn hạ hơn nữa, chỉ khi các bác hêt thời mần ăn, các bác đồng loạt ve sầu “khai trí ” , hy vọng đón gió đủi đời cho con cháu nhờ ” âm vang mùa xuân khai trí” của các bác. Khốn nạn cho dt này vì cứ ngỡ các bác là trí thức dt.

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây