Cảm ơn anh Đinh Văn Nơi!

Trịnh Hồng Thọ

4-10-2021

Trên mạng đang lan truyền một đoạn ghi âm 6 phút, ghi lại cuộc điện thoại của một người được cho là ông Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh An Giang, nói chuyện với một người xưng là “anh Năm”- được cho là cựu bí thư tỉnh ủy An Giang, theo lời giới thiệu của người đăng file ghi âm (1).

Nghe cuộc trò chuyện thì hiểu rằng “anh Năm” – vì đọc báo thấy dân tỉnh mình từ Sài Gòn về An Giang không được đón tiếp, nên lo lắng gọi cho anh Nơi. Mặc dù có nhân vật nào đó ở An Giang- mà anh Nơi kêu là “ổng” , phát biểu trên báo chí là An Giang sẽ không tiếp nhận người dân tự ý về quê nhưng anh Nơi đã “chơi liều” đón dân về.

Lý do chơi liều thì nghe ảnh nói nè: ”Bây giờ ổng lên ổng báo chí ổng nói là ổng không chấp nhận là người tự ý đi về đồ, này kia nọ các thứ, trời Phật ơi là trời, đ^ mẹ trong lúc dầu sôi lửa bỏng chết tới nơi mà ông bỏ dân bỏ chúng vậy sao được. Đương không người ta đi về sao?”

Ha ha. Tôi là người rất ghét phải nghe hoặc đọc phải các câu chửi thề, nhưng nghe anh Nơi “u mẹ”, nói thiệt là thấy đáng yêu làm sao!

Các bạn nghe đoạn này mà không cưng anh Nơi nữa thì thôi: ”…ổng cứ phát biểu ổng đòi kêu công an với quân đội đi ga (2), đó là xách súng xách đạn ga (2). Tui không làm đó làm gì tui? Tui nói với anh đó, đem súng đạn ga (2) này kia kia nọ, tui ga (2) lịnh đó, đm tui không cho thằng nào được quyền, u mẹ, trấn áp dân, đm!

Anh Nơi còn nói nhiều câu bất hủ nữa, tôi vì ái mộ ảnh quá nên đã ngồi rã băng, ghi lại hết các câu nói của hai người (nếu có sai sót thì chỉ vài chữ không nghe được mà thôi). Người xưng là “anh Năm” cũng có nhiều câu nói hay, trong đó có đoạn ông ấy kể chuyện khuyên nhủ người con đang là công an dưới quyền của anh Nơi. Ông nói: “Anh nói với em một câu này thôi nha, thằng con anh hồi trưa ngày hôm qua, đám giỗ ông nội nó, nó chưa kịp thắp nhang là em lịnh cho nó đi đó … anh có nói với nó, cái gì cái nghe con, có ai lịnh con trấn áp dân, con không được phép nghe“.

Nghe tới đây, thấy An Giang thiệt có phước!

Trong đoạn dưới đây, ta thấy có thêm một “lãnh đạo công an nhưng mà tốt, người này làm tới chức thứ trưởng. Khi được “anh Năm” khen xử sự tốt, anh Nơi nói: “Chớ bây giờ sao bây giờ? em nói thiệt với anh, bây giờ em nói thiệt nhiều khi, mẹ, làm gì mình cũng phải có tổ chức, có kỷ luật nhưng mà có một cái ổng cứ chống đối mà hồi sáng em điện báo cáo cả Thứ trưởng bộ công an mấy ảnh nói đm bây giờ mày cứ tiếp nhận mẹ nó đi hổng có cái gì đâu, đó rồi á là có vấn đề gì nữa sau này thì bộ công an chịu trách nhiệm. U mẹ bụp luôn chứ không có nói con mẹ gì hết trơn, giờ này chơi liều”.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Nguồn: PL Plus

Ô, nhưng mà báo Tuổi Trẻ đã làm “Fact Check”, đưa tin theo công an An Giang, khẳng định “file ghi âm được cắt ghép, bịa đặt với ý đồ xấu” (3). Tôi cũng tin là file ghi âm bị cắt ghép, và các bạn cũng nên tin vậy nha. Bởi nếu là file thật, full không che, e là anh Nơi sẽ bị kỷ luật, mất chức, dân lại mất đi một người “công an nhưng mà tốt”.

______

(1) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3143366572558560&id=100006557438196

(2) Ga= ra. Nhiều người dân miền Tây không phát âm được chữ r, nói kiểu lbắt con cá gô bỏ gổ, nó kêu gột gột…

(3)Tin “Công an vào cuộc vụ file ghi âm cắt ghép của đại tá Đinh Văn Nơi”: https://tuoitre.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-file-ghi-am-cat-ghep-cua-dai-ta-dinh-van-noi-20211004090444544.htm

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN


  1. Hải Vân: Thiên chứng bao tang tóc tang thương Sử Việt Cận-Hiện đại
    ***************************************

    Nhớ Hải Vân : triệu Đời trầm luân
    Đại lộ Kinh hoàng Dân tảo tần
    Qua đèo vượt núi dưới đại pháo
    Kéo về Đà Nẵng thương Lương Dân
    Lại di tản vào Sài Gòn thoát Cộng
    Rồi vượt biên vượt biển Thuyền nhân !
    Nghĩ Hải Vân dòng Đồng bào khuất núi
    Hàng triệu mảnh đời  Quốc Quốc hóa thân
    Quê Hương mãi mãi chưa thành Cố Quốc
    Mộng tưởng Đêm trắng trên Đỉnh Hải Vân
    Hương nhan theo tro Lão tướng Trưởng *
    Nội chiến lần Hai chưa tàn phai dần
    Tiên Sa dưới Vịnh hàng không mẫu hạm:
    Bạch Đằng Biển Đông hải chiến rõ dần !
     Hải Vân dập dồn còi tầu trống trận :
    Tin vui Đại thắng cho hàng triệu Ngọc Hân !
    Nhớ Hải Vân đoạn trường cánh Quốc Quốc
    Bên trời Tây Âu huyết lệ nhỏ thầm
    Đoàn Lương Dân lao động nghèo ngược Bắc
    Đèo con dại vợ trẻ chó lợn thương tâm
    Dưới mưa lớn Hải Vân sương mù phủ
    Thương cảm đứt ruột ly Hương ly Dân
    Bao triệu mảnh đời dạt trôi luân lạc
    Ngay giữa Quê Hương Quê Mẹ tảo tần
    Từ Đại lộ Kinh hoàng đến Đại dịch :
    Siêu vi Trun..g C..uốc phá toang Thế nhân !
    Đại Hán còn làm giàu trên hàng Tỉ Đau khổ
    Kít giả khẩu trang dỏm máy thở cù lần !
    Thuốc chủng vắc xin vài phân tử giả
    Vài giọt tương Tàu bán đắt rẻ như phân !
     Ly Hương ly Dân chạy về Quê trốn dịch
    Bỏ lại thành Hồ, LÃ Thanh Hải * * ác nhân
    Trương Mỹ Lan cùng chú thoòng ả xẩm
    Lúc nhúc đường Nguyễn Huệ sống vương tần
    Giặc trong cả gan nối giáo thù truyền kiếp
    Đánh cắp cả Lư Hương Đức Thánh Trần
    Nhớ Hải Vân thù bọn ‘ngụy cắt mạng’
    Thương Cô giáo Mái trường ‘ngụy duy tân’
    Rủa thi Nô Đông Trình giờ bặt tiếng
    Huyết lệ nhỏ thầm thương kiếp Lương dân !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    *   Tro hài cốt của Tướng Ngô Quang Trưởng đem về từ Gia Nã Đại rải trên Đỉnh Đèo Hải Vân bởi phu nhân cùng gia đình năm nào

    * * LÃ Thanh Hải = LÊ Thanh Hải chú tho òng thợ hàn xì được bọn Giang Trạch Dân chống lưng sau khi nằm vùng Chợ Lớn và trèo cao

  2. “Nhiều người dân miền Tây không phát âm được chữ r, nói kiểu lbắt con cá gô bỏ gổ, nó kêu gột gột…”

    Họ nói ngọng, nhưng không viết ngọng và nghĩ ngọng, đó là một sự khác biệt mà độc giả thường thấy trên BTD.


  3. Hai Tấm lòng Nam bộ CHÂN THÀNH CHÂN TÌNH của Hai vị Tướng Tá Quân đội trước hiện cảnh Đại dịch
    ************************************

    THÂN TẶNG Hai Anh :
    – Đinh Văn Nơi – xứng đáng ĐẠI TÁ của chúng tôi
    – Nguyễn Chí Phi (tên khai sinh Nguyễn Văn Khương) – xứng đáng THIẾU TƯỚNG của chúng tôi

    https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/10/Dinh-Van-Noi.mp4
    Cuộc đối thoại CHÂN THÀNH CHÂN TÌNH của Hai vị Tướng Tá Quân đội
    trước hiện cảnh Đại dịch do siêu vi Vũ Hán

    Dòng máu Đinh Bộ Lĩnh : Anh Nơi của Dân tôi !
    Nghe cả hàng chục lần Điện đàm rồi :
    Chắc phải nghe hàng trăm lần nữa !
    Hai Anh Nam bộ thân quý của tôi
    Lời qua lời lại như Hai con Thoi yêu Nước
    Dù Đan Mạch chục lần uất hận ngút Trời
    Đúng là Đại tá Quân đội vì Dân vì Nước
    Như cựu Đại tá Bùi Tín xa mãi mãi thôi
    Như Chí sĩ Tô Hải lưu vong giữa Lòng Đất Mẹ
    Anh Đinh Văn Nơi là Đại tá tôi kính trọng
    Như Trung tá Trần Anh Kim Tấm lòng sáng ngời

    Dòng máu Đinh Bộ Lĩnh : Anh Nơi của Dân tôi !
    Ống nghe dù tai kém nghe như Tình khúc
    Hôm nay cả gần trăm lần Điện đàm rồi :
    Lời qua lời lại như Hai cánh Én
    Báo hiệu Mùa Xuân Hạnh phúc ngân hồi
    Hai Chiến hữu của tôi Người Nam bộ
    Thẳng thắn minh bạch Lời Tâm huyết quý ơi !
    Cần gì lý luận kiểu anh Tư Trời biển
    Ngụy ngôn ngụy luận Vua Lú hạng tồi
    Đinh Văn Nơi : Dòng máu Đinh Bộ Lĩnh
    Toàn dân Ly hương ly nông quý Anh Nơi !
    Lời Anh bộc trực chuyển Tâm não hàng vạn
    Hôm nay cả gần trăm lần Điện đàm rồi :
    Lời qua lời lại như Hai cánh Én
    Báo hiệu Mùa Xuân Hạnh phúc ngân hồi
    Ống nghe dù tai kém nghe như Tình khúc
    Đầy Tình tự Tấm lòng giữa Đại dịch không nguôi


    https://www.youtube.com/watch?v=LYAvhujK4nA
    Dalida, Alain Delon – Paroles, paroles
    Khúc Tình ca song ca qua hai Danh ca và Tài tử Pháp

    Vợ đầm ngán ngẩm suốt ngày nghe Điệp khúc
    Tưởng tôi như mê nghe Tình ca Pháp tha thiết ôi !
    Tôi bảo Tình khúc Việt này còn hay hơn thế
    Nàng bảo nhạc Ráp Việt anh ca sĩ hò hét Giời
    Hai giọng Nam tiếng đơn âm đối thoại qua điện thoại

    Hai Anh Nam bộ thân quý của Dân tôi
    Lời qua lời lại như Hai con Thoi yêu Nước
    Dù Đan Mạch chục lần uất hận ngút Trời
    Đúng là Đại tá Quân đội vì Dân vì Nước
    Mạch ngầm vẫn còn Tấm lòng ấm hơi
    Sóng ngầm đầy Nước ấm vì Đồng bào – Tổ Quốc
    Vùng dậy thành Sóng Thần cuốn giặc ngoài + trong trôi

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. Clip này lộ ra ai có lợi nhất? Chắc chắn không phải anh N.Từ CT về AG làm GĐ không vào thường vụ tỉnh là điều bất thường, đến nay không biết có bổ sung chưa? Người dân quý mến anh qua lời nói, hành động và giao tiếp với tấm lòng thương dân rất hiếm trong lãnh đạo hiện nay…
    Lo cho anh hãy bảo trọng, đối thủ ngồi cạnh bên mình.

  5. Mấy Ông Trung + tràn đầy các tỉnh phía Bắc rồi,từ từ Đảng ta sẽ bàn giao các Tỉnh phía Nam cho quan thầy TCB là xong nhiệm vụ CSQTế giao phó, nhuộm đỏ ĐNÁ.Một nhiệm vụ cao cả mà chỉ có đảng CSVN mới kham nổi?Rồi đây CSTàu sẽ cho các anh lần lươt nghỉ ngơi,phơi áo …về an hưởng tuổi chưa già để đất nước này cho
    CSTàu gánh vác…!Càng nghĩ càng thấy CSVN tài tình thật. 2 lần cướp: Chánh quyền(1945) và cướp nước(1975),30 năm giết mấy chục triệu dân Việt,phá hoại bao nhiêu tài sản quốc gia,diệt bao nhiêu tinh hoa giống dòng Lạc Việt,gây bao cảnh tan nát thê lương cho lương dân Việt…đảng CSVN thật xứng đáng được CSTàu cho bưng bô bồi dưởng cùng toàn đảng đời đời kiếp kiếp…

  6. Zậy hả?
    Ù mẹ chửi cha chúng nó thì chắc chắn là mùi hơn sáu câu nghe mấy cha nội.
    Biết làm sao giờ? Cho chui chửi ké zới nghe.
    Đù mạ tiên sư bố thằng chín lò, thằng phiển núc và chú lỏng cứt.

    • Chửi tục bằng tiếng Đan Mạch là không văn hoá, nhưng dân chúng hiền lành cũng không còn thứ vũ khí nào khác hơn, hay ho hơn trong khi giới lãnh đạo cũng chỉ là những kẻ vô văn hoá. Giới trí thức Bắc hà tự hào có lý luận cũng không thể được nông dân Nam bộ chân thật chấp nhận. Chừi nhau để khỏi lập luận.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây