Cầm lòng không đành

Tạ Duy Anh

5-9-2021

Tôi rất dè dặt khi nói về công việc ngăn dịch covid Tầu đang diễn ra. Bởi nó khó, không chỉ với riêng Việt Nam. Nhưng cầm lòng mãi không được, xin nêu một vài nguyên nhân, theo quan điểm của tôi, dẫn tới tình trạng có thể gọi thẳng ra là “hỗn loạn” trong điều hành chống dịch hiện nay.

Rõ ràng chính quyền bị áp lực khá lớn và không thể hiểu nổi, về thành tích chính trị trong việc ngăn chặn dịch covid Tầu. Chúng ta để tâm lo lắng quá nhiều vào việc giữ vị trí “ngôi đầu” trong bảng xếp hạng của thế giới. Điều đó đã khiến hàng loạt biện pháp đưa ra mang tính chính trị nhiều hơn là khoa học. Tôi không muốn nhắc lại những phát ngôn đầy tính tuyên truyền của hàng loạt quan chức cho đến tận mới đây. Nhưng nếu người phát ngôn, đôi khi chỉ là do lạc quan tếu, thì bộ máy chính quyền các cấp, bộ máy tuyên truyền lại căn cứ vào đó để định hướng dư luận. Thế là nhiều ý kiến của các nhà chuyên môn, dễ dàng bị quy chụp là phá hoại, là thế lực nọ thế lực kia, làm nản chí không biết bao nhiêu người tâm huyết.

Kinh nghiệm ngăn dịch “quý báu” của ba đợt trước, vẫn còn tác dụng với lần dịch này (chẳng hạn công thức 5K), nhưng vì áp dụng máy móc, bảo thủ, tự phụ… nên vô tình góp phần tạo ra sự phá sản. Khi đợt dịch thứ tư vừa bùng phát, một tờ báo lớn đặt tôi viết bài ngắn, nêu quan điểm về cách chống dịch, tôi đã thẳng thừng đề xuất phải nhanh chóng phủ vaccine, sống chung với covid, bởi vaccine chính là cách tạo ra lá “khiên” bảo vệ với mỗi cá nhân. Rằng cách chống của chúng ta là cách chạy trốn covid, co cụm mong tạo ra tấm “khiên” che chắn cho cả cộng đồng.

Cách đó mang tính thủ công, chỉ phù hợp với chủng covid lây lan chậm, sẽ vô tác dụng với chủng Delta, nghe nói có khả năng lây qua không khí (trong bài tôi dùng từ “bay được”). Chỉ vì trong bài có câu: “Nếu cứ tiếp tục chạy trốn, nếu cứ tiếp tục cưỡng bức quy luật, chờ vào vận may, cuối cùng chúng ta sẽ bị nó dồn vào chân tường.” mà bản báo đành “xin lỗi” không đăng. Đơn giản vì người phát ngôn Bộ ngoại giao vừa “cãi” một tờ báo Mỹ, khi tờ bào này có ý nói rằng ba đợt dịch trước Việt Nam gặp may! Trời ạ, gặp may thì đã sao! Nếu nhờ gặp may mà hơn chục ngàn người không mất mạng, thì hôm nay chúng ta vẫn cứ “nhất’ chứ sao!

Từ chỗ tự tin một cách thái quá, giờ thì chính quyền không thực sự tin vào bất cứ biện pháp nào mà mình đưa ra. Thế nên mới có chuyện trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đơn giản vì không ai dám quyết đoán theo hướng nào. Cán bộ, kể cả người có quyền lực rất lớn, nhưng danh nghĩa vẫn là lãnh đạo địa phương, đều có tâm lý chờ chỉ thị từ trung ương, hơn là chủ động chiến đấu với dịch. Chuyện này có nguyên nhân sâu xa từ chất lượng cán bộ (Đa số được chọn theo tiêu chí vâng phục, ngoan ngoãn nghe cấp trên, miệng thường xuyên hô trung thành… Đến khi phải đưa ra ý kiến độc lập thì tắc tị) Nhưng nguyên nhân trực tiếp là khi mọi thứ đều có thể sai, thì chả ai dại gì ngửa mặt hứng lấy!

Giãn cách tiếp, tốt thôi, nhưng quý vị đã lường tới kịch bản là sau 15 ngày nữa, thậm chí sau 30 ngày nữa, người nhiễm vẫn không giảm? Việc kiểm soát sự di chuyển của dân cư bằng “giấy đi đường” đang gây bế tắc nghiêm trọng, nhưng không có ai chịu lắng nghe phản hồi từ cuộc sống thực tế, từ các chuyên gia.

Lúc này, tôi muốn thủ tướng đưa ra quyết định, mạnh mẽ và dứt khoát. Ví dụ tập trung vacxin cho Hà Nội, Sài Gòn và những thành phố lớn, không bàn nhiều. Ví dụ giản lược tối đa yêu cầu về thủ tục khi người dân đi tiêm vaccine để tăng tốc tiến độ tiêm. Nhiều bạn bè tôi ở Hoa Kỳ và châu Âu khá ngạc nhiên về việc người tiêm ở Việt Nam phải đo huyết áp rất nhiêu khê, trong khi chỉ cần để họ tự khai và cam đoan là đủ. Khi vaccine về nhiều, lúc đó hãy triển khai tiêm các tỉnh.

Chính quyền rất khắc nghiệt với những lời nói thẳng, những ý kiến khác mình, nhưng lại nhu nhược với các hành vi vô trách nhiệm của đám cán bộ, hay hành động phá đám của những kẻ coi luật như giấy lộn. Thủ tướng cần có quyền cách chức tại chỗ bất kể cán bộ nào vi phạm kỉ luật trong thời gian chống dịch. Những kẻ hành hung bác sỹ, công an, nhân viên bảo vệ như vừa xảy ra hàng loạt vụ, cần phải bị nghiêm trị thích đáng. Lão thành cách mạng, quan chức, con ông cả bà lớn, đều phải bị xử lý cho trắng mắt ra. Chả ai phản đối quý vị. Chả ai bảo làm thế là quý vị coi thường nhân quyền.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. ĐƯỜNG TRUYỀN QUÁ TẢI có thể TẠM THỜI giải quyết cho các cháu “20 triệu học sinh, sinh viên, chỉ 2 triệu học online, mạng đã tắc”
    BẰNG CÁCH kêu gọi các BÁC VỊT KÌU IÊU NƯỚC AO lần này YÊU NƯỚC thật VÀ YÊU ĐỒNG BÀO “20 triệu học sinh, sinh viên, chỉ 2 triệu học online, mạng đã tắc” đăng cai đăng ký tại các nước sở tại MỸ-ÂU qua các nhà DỊCH VỤ INTENET để thành những TRANG MẠNG sao lại THÀNH CẢ NGÀN ấn bản sinh đôi giống nay ĐỂ GIẢI QUYẾT nạn tắc nghẽn KẸT XE trên

    SIÊU XA LỘ THÔNG TIN INTERNET (1.000 bác BÁC VỊT KÌU IÊU NƯỚC AO lần này YÊU NƯỚC thật VÀ YÊU ĐỒNG BÀO “20 triệu học sinh…” ) mỗi năm tối đa PHÍ TỔN mỗi mạng với HỆ THỐNG AN TOÀN nhất KHOẢNG 500 đô la MỸ chỉ là hạt bụi SO VỚI Nghiêm Phong Tuấn nay hắn gần 86 TUỔI con của Nghiêm Xuân Thiện Tổng trấn Bắc kỳ đang ÔM ẤP ca nữ BÍCH THUẬN nay gái già cũng 90 TUỔI đoàn ca kịch KIM CHUNG tại thành phố ANTIBES gần thành phố biển NICE (nơi cũng có LÊ THÀNH NHÂN con của LÊ THANH NGHỊ từng phó thủ tướng CHUYÊN GIA chuyên vác bị gậy ĐI ĂN MÀY XIN VIỆN TRỢ đang dạy và sinh sống với vợ cô đầm luật sư…) ANTIBES

    là nơi đối thủ của TẬP CẬN BÌNH thái tử đỏ BẠC HY LAI bí thư thành ủy TRÙNG CHÍNH và vợ là BẠC Bà bà được tặng 1 BIỆT THỰ ở Cannes (Pháp) ĐẠI HỘI ĐIỆN ẢNH CANNES gần nơi thành phố ANTIBES mà CHUYÊN GIA RỬA TIỀN Nghiêm Phong Tuấn nay hắn gần 86 TUỔI con của Nghiêm Xuân Thiện Tổng trấn Bắc kỳ đang ÔM ẤP ca nữ BÍCH THUẬN nay gái già cũng 90 TUỔI đoàn ca kịch KIM CHUNG tại thành phố ANTIBES gần thành phố biển NICE (nơi cũng có LÊ THÀNH NHÂN con của LÊ THANH NGHỊ từng phó thủ tướng CHUYÊN GIA chuyên vác bị gậy ĐI ĂN MÀY XIN VIỆN TRỢ đang dạy và sinh sống với vợ cô đầm luật sư…) ANTIBES

    Bạc Hy Lai phủ nhận ngôi biệt thự sang trọng ở Pháp

    Đăng ngày: 22/08/2013 – 20:19

    Một góc của biệt thự Fontaine Saint Georges ở Cannes (Pháp), được cho là món hối lộ dành cho ông Bạc Hy Lai. Ảnh chụp ngày 19/08/2013.

    BẤM VÀO DƯỚI XEM BIỆT THỰ TẠI CANNES CỦA Bạc Hy Lai
    https://s.rfi.fr/media/display/cfe9417e-1210-11ea-abe2-005056a99247/w:1280/p:16×9/boxilai_villa_1.webp

    Một góc của biệt thự Fontaine Saint Georges ở Cannes (Pháp), được cho là món hối lộ dành cho ông Bạc Hy Lai. Ảnh chụp ngày 19/08/2013. REUTERS/Jean-Pierre Amet
    Thụy My
    Trong phiên tòa hôm nay 22/08/2013 cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai khẳng định « hoàn toàn không biết gì » về ngôi biệt thự nằm trong một khu phố sang trọng ở thành phố Cannes (đông nam nước Pháp), mà theo công tố viên là một món hối lộ.

    BẤM VÀO DƯỚI XEM bài báo RFI viết về BIỆT THỰ TẠI CANNES CỦA Bạc Hy Lai
    https://www.rfi.fr/vi/chau-a/20130822-bac-hy-lai-phu-nhan-ngoi-biet-thu-sang-trong-o-phap

    Nằm trên một ngọn đồi trồng toàn thông xanh cao ngất, tòa biệt thự hai tầng với những giàn hoa giấy trang điểm mặt tiền, đã được những người thân cận với Bạc Hy Lai quản lý trong một thời gian dài, tuy ông không trực tiếp đứng tên.

    Trả lời câu hỏi về tòa nhà này ở vùng Côte d’Azur nước Pháp, Bạc Hy Lai nói : « Tôi không hề biết gì về biệt thự đó, và đây hoàn toàn là một vụ dàn dựng ». Ngược lại công tố viên khẳng định có « nhiều bằng chứng » cho thấy đây là món quà của tỉ phú Từ Minh hối lộ cho Bạc Hy Lai và vợ là Cốc Khai Lai


    “20 triệu học sinh, sinh viên, chỉ 2 triệu học online, mạng đã tắc”

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/20-trieu-hoc-sinh-sinh-vien-chi-2-trieu-hoc-online-mang-da-tac-20210906201838306.htm

    Dân trí Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Hoàng Minh Sơn chỉ rõ, 2 khó khăn lớn nhất trong việc dạy, học trực tuyến

    là thiết bị và đường truyền.

    là thiết bị và đường truyền.

    là thiết bị và đường truyền.

    Đây là vấn đề được trao đổi tại cuộc họp báo Chính phủ tối 6/9/2021. Tại cuộc họp báo, câu hỏi về khó khăn trong việc dạy học trực tuyến được chuyển tới Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

    20 triệu học sinh, sinh viên, chỉ 2 triệu học online, mạng đã tắc –

    1Nhấn để phóng to ảnh
    Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại cuộc họp báo Chính phủ tối 6/9 (Ảnh: Nguyễn Quân).

    “Với 20 triệu học sinh, sinh viên, chỉ cần 2 triệu lượt truy cập cùng lúc thì rất khó để đường truyền đảm bảo được”, ông Sơn nói.

    Thứ trưởng Bộ Giáo dục cũng giải thích, phương án khác trong việc dạy và học được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra là hướng dẫn các trường thực hiện, tận dụng các bài giảng điện tử, bài học điện tử để học sinh học ở nhà. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị một kho học liệu rất lớn.

    Riêng với lớp 1, ngành giáo dục đã chuẩn bị video bài học cho môn Tiếng Việt và Tiếng Anh khá đầy đủ. Các bài giảng video cũng đã phát trên kênh truyền hình quốc gia.

    Sau dịch bệnh, ông Sơn nhấn mạnh với những nơi không có học liệu tốt thì cần các giáo viên dạy phụ đạo thêm để có chất lượng tốt nhất.

    Vị này nhắc lại tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không lùi năm học. Nơi nào có điều kiện thì cố gắng duy trì năm học. “Cố gắng giai đoạn này tận dụng cái gì đang có để dạy và học thật tốt”, ông nói.

    Thái Anh

    RIÊNG dự án Đại học PHAN CHÂU TRINH, tôi 1 MÌNH 1 NGỰA đang cố LANCER lại đề án Đại học PHAN CHÂU TRINH nhưng chỉ là PHẦN NHỎ (đau lòng về điều đó !!) với UNESCO, Francophie và CommonWealth … qua Foundation ở Pháp thành lập kiểu NON-GOVERNMENT ORGANIZATION vô vị lợi trùng hợp với các mục đích Khoa học và Hòa bình Tình nhân loại
    Nếu thành thì vui quá vì ở Paris nơi hội tụ tài năng của nhiều nước nói tiếng Pháp và Paris lại gần London … và Việt Nam là thành viên của cả hai UNESCO, Francophie .. vì cả gần 200 quốc gia chắc sẽ có những YouTuber gạo cội và VIDEOS phần phụ đạo về thực tập giải bài tập sẽ chuyển ra TIẾNG VIỆT từ bất cứ tiếng nào CÓ THỂ GIÚP ÍCH cho Giới Trẻ Việt Nam CHỚ TRÔNG CHỜ bọn đại khoa bảng BƯNG BÔ ngay như ở PHÁP cả 4 THẾ HỆ trường Bách khoa ĐỀU LÀ bọn hèn mạt CHUYÊN GIA RỬA TIỀN tại PHÁP mà tôi đã vạch mặt trên BÁO TIẾNG DÂN không những vậy TÔI ĐÃ ĐÍCH DANH tố cáo chúng BỌN ĐẠI TỘI PHẠM sống trên XƯƠNG MÁU của
    BẤM VÀO DƯỚI XEM hàng triệu MẸ VIỆT NAM

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    hàng triệu MẸ VIỆT NAM như Bà CẤN THỊ THÊU mất nhà mất ruộng lại vào tù cho CHÚNG như thằng NGHIÊM PHONG TUẤN sống có cả hàng TRĂM TRIỆU Âu kim sống tại ANTIBES, Nice

    Tôi đang chờ project này ra sao VỀ MẶT KỸ THUẬT tôi đã được một software editor ông chủ hãng này đang là số 1 thế giới về AI và E-Learning thấy hay và khả thi cũng như QUẢNG CÁO hãng nhu liệu phần mềm cho Ông

    Đại học PHAN CHÂU TRINH thành Đại học TÂN THĂNG LONG (tất cả các đại học các nước khác đều lấy tên Thủ đô và Đại học CHÍNH này mang tên WASHINGTON-PARIS)

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. ĐÚNG LÀ Dân Việt CÓ PHÚC so với Phi châu và Afghanistan chẳng được viện trợ vac-xin từ nhiều nước CHẲNG ĐƯỢC Thê giới Tự do từng đón hàng triệu Người Việt di tản còn dân A Phú Hãn hôm nay mọi cửa khép kính trừ Bắc Mỹ !

    Covid-19 : Việt Nam liên tục nhận được viện trợ vac-xin từ nhiều nước

    Đức là nước tiếp theo trong Liên Hiệp Châu Âu, ngày 03/09/2021, quyết định tặng vac-xin cho Hà Nội. Cùng ngày, Nhật Bản cũng thông báo gửi thêm vac-xin cho Việt Nam.

    Với khoảng 2,5 triệu liều vac-xin AstraZeneca, Đức là nước hỗ trợ Việt Nam nhiều nhất trong Liên Hiệp Châu Âu.
    Trước đó, nhiều nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu cũng viện trợ vac-xin cho Việt Nam trong tháng Tám : Pháp (670.000), Ý (801.600), Cộng Hòa Séc (250.800), Rumani (300.000), Hungary (100.000), Ba Lan (501.600)…

    Về phía Nhật Bản, ngày 03/09, ngoại trưởng Toshimitsu Motegi thông báo hỗ trợ thêm 440.000 liều AstraZeneca cho Việt Nam
    Lô vac-xin dự kiến đến Việt Nam ngày 09/09 là đợt viện trợ thứ 5 của Nhật Bản kể từ giữa tháng Sáu, với tổng cộng gần 3 triệu liều.

    Ngoài số vac-xin chủ yếu là AstraZeneca từ những nước trên, Hà Nội cho biết sẽ nhận được khoảng 20 triệu liều vac-xin Sputnik V từ NGA giờ đến cuối năm.

    CHƯA KỂ là CHUYẺN GIAO CÔNG NGHỆ y dược để chế tạo tự làm ra thuốc chủng từ MỸ, NHẬT, ANH, NGA và CU BA chỉ TÀU CỘNG là KHÔNG … chưa kể là TÌNH BÁO HOA NAM dày đặc tại VIỆT NAM sắp tới MUA CHUỘC vọn vịt gian trong ngành y dược THUỒNG CÔNG THỨC sáng chế ra SPUTNIK V, MODERNA, PFIZER, …. hay hệ thống gián điệp mạng theo dõi THƯỜNG TRỰC các nước KKEER CẢ Việt Nam sao chép MỌI THÔNG TIN CHIẾN LƯỢC trong đó có các nhà máy y dược các Nước bạn trên CHUYẺN GIAO CÔNG NGHỆ y dược để cgo Việt Nam tự chế tạo tự làm ra thuốc chủng từ MỸ, NHẬT, ANH, , NGA và CU BA chỉ TÀU CỘNG là KHÔNG …

    Đã TẶNG KHÔNG VÔ ĐIỀU KIỆN (trong khi TÀU thì phải ưu tiên CHÍCH CHO BỌN CHỢ LỚN bọn công nhân KHÔNG LÀNH NGHỀ thực chất là LÍNH quân đội giải phóng của TÀU CỘNG )
    các vaccine khi SÀI GÒN và cả Nước THẬP TỬ NHẤT SINH như đói gần chết tặng cho CÁ CHÉP chưa hết lại TẶNG THÊM cần câu đó là
    CHƯA KỂ là CHUYẺN GIAO CÔNG NGHỆ y dược để chế tạo tự làm ra thuốc chủng từ MỸ, NHẬT, ANH, NGA và CU BA chỉ TÀU CỘNG là KHÔNG …

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  3. Viết từ một cơn mơ : Ước gì bên Em bây giờ Sài Gòn nhỉ !?
    *************************


    Còn điều gì phải xảy ra trên Thế giới này
    Sau cơn Đại dịch như cơn Đại hồng thủy
    Cuốn hút Paris, New York, London
    Và bây giờ đến phiên Sài Gòn yêu dấu dấu yêu !
    Đại dịch đang càng quét như trận bão lốc Ida
    Nơi Louisiana có đông Người Việt Tự do sinh sống
    Từ những cơn bão khủng khiếp đặt toàn tên con gái như Nàng Katrina

    Để trái tim của Sài Gòn dành cho cư dân vô danh
    Anh nên viết bao nhiêu Thơ tình
    Và thầm rơi bao nhiêu Ngàn Giọt lệ ?
    Hoa Hồng mầu nào hương nào phải nở ?
    Để giành được Tình yêu của Em – Sài Gòn !
    Ước gì bên Em bây giờ Sài Gòn nhỉ !?
    Đi chợ như các chú bộ đội ngớ nghênh ngố nghế
    Vì Tình yêu này, Chúa ơi, Phật hỡi !
    Con sẽ làm bất cứ điều gì cho Sài Gòn
    Địa đàng nơi phương Đông – Viễn Đông
    Nhân danh Tình yêu dành cho Sài Gòn
    Anh sẽ cố học thuộc lòng như céc như vẹt như sáo sậu
    XX bài thơ Tình của Nhà thơ Chí Lợi
    (Luộc lại xào đi nấu lại dịch đi dịch lại sang tiếng Việt
    Trên tờ báo văn..g mạng Diễn đàn chú cuội
    Khổ thân cho bác nhà thơ Chí Lợi Chí Lé Nè-ru-da chết cũng không yên
    Với phong trào thơ dịch thi diệt của các bác diệt giả
    Chẳng khác gì CHỢ GIỜI chữ nghĩa luận án PHÓ TIẾN SĨ
    Trước Cổng Văn Miếu Hà L..ội)
    Để xem liệu Anh có thể thuyết phục Em không,
    Sài Gòn cứng đầu cứng cổ bất khuất của anh
    Rằng tâm hồn Anh được sinh ra để dành cho Sài Gòn

    Ước gì bên Em bây giờ Sài Gòn nhỉ !?
    Anh có thể ôm Em vào mùa Thu, mùa Hạ và mùa Xuân
    Có lẽ sống xa hơn trong một tưởng tượng
    Thừa hưởng Đại dịch vận hội cơ may và chiếm được trái tim của Em
    Như thê thiếp LÃ (Lê) Thanh Hải mụ xẩm từng bán thúng bán mẹt
    Giờ lợi dụng làm tiếp thị bán hàng triệu lọ xì dầu tương Tàu
    Gọi là SinoVac hay SinoPharma

    Đại dịch biết đâu lại cơn bão lốc dòng hồng thủy
    Để Em nhận ra rằng Tình yêu của Anh là có thật
    Anh sẽ tìm kiếm Em trên các bảng quảng cáo của thành phố, từ các ngọn hải đăng
    Chỉ trong những người phàm như chúng ta
    Tình yêu của Anh trong sáng, vĩ đại và bền bỉ như

    Đối với Sài Gòn, Anh giã biệt nơi Anh không bao giờ đã ra đi
    Đối với Em, Sài Gòn là những gì Anh sẽ không bao giờ khả hữu

    Anh cần một phương pháp Khoa học
    Cho Sài Gòn của Anh và của Tất cả Người Sài Gòn đi xa về muộn thoát được Đại dịch này
    Anh thề Anh sẽ không bỏ cuộc
    Mưa hay nắng
    Bởi vì Anh không thể sống thiếu Sài Gòn – Em !

    Ước gì bên Em bây giờ Sài Gòn nhỉ !?
    Anh có thể ôm Em vào mùa Thu, mùa Hạ và mùa Xuân
    Có lẽ sống xa hơn trong một tưởng tượng
    Thừa hưởng Đại dịch vận hội cơ may và chiếm được trái tim của Em
    Sài Gòn yêu dấu dấu yêu !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. Thật lòng mà nói CS là ký sinh trùng sống bám vào lòng thù hận, và gây chiến tranh, không có hai thứ này thời bọn chúng đi ăn xin hay nhặt rác vất vưởng qua ngày cũng không xong. Cho nên chuyện gì cần tuyên truyền cho vị trí của chúng trước người dân, thời hận thù và chiến tranh là hai thứ hô hào hàng đầu. Cứ nhìn lại những gì cs đã làm trên đất nước từ khi chúng nảy nòi cho đến nay ta sẽ rõ.

  5. “(Đa số được chọn theo tiêu chí vâng phục, ngoan ngoãn nghe cấp trên, miệng thường xuyên hô trung thành… Đến khi phải đưa ra ý kiến độc lập thì tắc tị)” ( Trích TDA )
    – Những biểu hiện nầy ngài lãnh…chúa gọi là “phẩm chất CB đấy bác ạ . Tất nhiên, đây là “phẩm chất cộng sản” , cán bộ nào thiếu nó thì là mất phẩm chất rồi.

Leave a Reply to Lu Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây