Bao nhiêu bệnh nhân Covid-19 chết oan?

Nguyễn Đình Cống

15-8-2021

Tỷ lệ người chết vì covid ở Việt Nam là khá cao. Tại sao vậy? Một trong những nguyên nhân là có một số người bị chết oan.

Chết oan là khi bệnh nhân còn có thể cứu sống nếu được chữa và chăm sóc đúng mức, nhưng đã bị bỏ mặc hoặc bị đẩy vào tình trạng tồi tệ về điều kiện vật chất và đặc biệt là bị khủng hoảng về tinh thần.

Vừa rồi, tôi đọc bài “Rồi giờ làm sao” của Nguyễn Thùy Dương (trên báo Tiếng Dân ngày 15/8) mà phát hiện ra chuyện này.

Câu hỏi đầy đủ là: Đã và sẽ có bao nhiêu người chết oan vì nhiễm Covid? Làm sao để ngăn chặn sự việc chết oan này?

Sai lầm bắt đầu bằng chủ trương cách ly triệt để mà điều kiện bảo đảm cho việc này là không đủ. Với những bệnh nhân không có điều kiện cách ly tại nhà thì buộc phải đưa vào bệnh viện, như thế là đúng. Nhưng có khá nhiều bệnh nhân có đủ điều kiện cách ly và chữa trị tại nhà, ở đó họ được chăm sóc chu đáo, được sống trong tình trạng tinh thần thoải mái, tai sao lại bắt ép người ta vào bệnh viện để chịu đựng tình trạng kém hơn ở nhà, đặc biệt là phải chịu áp lực về tinh thần và tình cảm?

Mà trạng thái tinh thần rất ảnh hưởng đến quá trình chữa bệnh, trạng thái căng thẳng làm suy yếu khả năng đề kháng và miễn dịch. Khám tử thi người ta thấy phổi bị đông cứng và kết luận đó là nguyên nhân. Có biết đâu một trong những nguyên nhân sâu xa là sự căng thẳng tinh thần, làm giảm khả năng miễn dịch nên virus mới có điều kiện hoành hành?

Sẽ có người đặt câu hỏi, để bệnh nhân ở nhà, cách ly được, nhưng lỡ ra không qua khỏi thì sao? Tôi chưa nghĩ ra cách gì thật hay, nhưng tôi tin là sẽ có người nghĩ ra. Vấn đề là lãnh đạo chính quyền và ngành y tế có nhận ra những người bị chết oan hay không, nhận ra rồi thì có cách gì để ngăn chặn hay không. Tôi chỉ có thể gióng lên tiếng chuông báo động.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả Nguyễn Duy

    Tháng Bảy ngày rằm xá tội vong nhân
    (ca dao)

    1.
    Thời Mắc Dịch phải chăng Thời Siêu Thực
    âm dương lập lờ ảo ảo hư hư
    không có giấc mơ
    chỉ toàn ác mộng

    mập mờ như ngủ như thức
    người và ma lẫn lộn tù mù
    ta thu bóng ngồi uống trà với gió
    chén rượu suông cụng với chính hồn mình.

    2.
    Nghe rầm trời tiếng dân đen kêu than

    đứt ruột.

    tiếng thở dồn người chống dịch xả thân

    thắt ruột.

    tiếng chim lồng trơn lưỡi véo von

    sốt ruột.

    tiếng mặt lì lảm nhảm ti-vi

    lộn ruột.

    3.
    Gói hàng mã mùa này gửi cho người âm
    thêm hộp khẩu trang bộ áo choàng y tế
    mâm cúng cô hồn ngoài ngõ còn nguyên
    cô hồn năm nay không được phép lang thang lêu lổng

    hồn vía quay quay cuồng cuồng
    đột quị con đường chen chúc sống

    chen chúc chợ đời chen chúc hồi hương

    chen chúc tiêm phòng chen chúc nhà thương

    chen chúc thở

    chen chúc lò thiêu xác.

    4.
    Có cái chết trống không như chết lậu
    không trống không kèn không đèn không nhang
    mùi tử khí ám ươn nhà ổ chuột
    đau kiếp người sống chui chết chui.
    ta thành kính vấn an linh hồn lạc

    chỉ về Trời mới thật có tự do
    tự do nhẹ như gió
    tự do bềnh bồng như mây
    tự do trong như giọt mưa trong
    tự do nặng trĩu như lòng.

    5.
    Ta lăn lê gần hết đời người
    nỗi buồn khổ nuốt tươi niềm vui sướng
    ta thèm khát vô tư như cỏ
    mong thảnh thơi chấm mút phút nhẹ lòng
    ta đã liều mình lao vào đạn bom
    trẻ liều chết nay về già liều sống.

    6.
    Gió sục sạo khắp trần gian dài rộng
    biết chăng con người sống để làm gì?
    giết chóc triền miên suốt nhiều nghìn năm
    tích tụ máu có thể làm thuỷ điện?

    bức tử nước bức tử rừng bức tử bầu khí quyển
    bức tử trời xanh hay bức tử chính mình?

    dịch bệnh bung toang không hề hư vô
    là kiếp nạn hay đòn trừng phạt?
    lời sấm truyền ngày tận thế tự thân
    hay điềm báo Trời thay nhân loại khác?

    con người hiền lương con người nhân đức
    gian ác vừa thôi kẻo hết đất làm người!

    7.
    Thời mắc dịch ngồi uống trà với gió
    lời ruột gan ta tự vấn hồn mình…

    Nguồn Mạng

  2. Bao nhiêu bệnh nhân Covid-19 chết oan?
    Nguyễn Đình Cống

    DÂN OÁN thấm béo gì bác CỐNG ơi !!!

    Hàng trăm sư đoàn binh đoàn quân đội nhăn răng + CÔN AN sắp tới là hàng triệu vật thí nghiệm như CHUỘT BẠCH trong phòng thí nghiệm VŨ HÁN – vật tế thần cho vero cell của SinoVac và SinoPharm VỪA ĐƯỢC VIỆC thủ tiêu dần mòn TRÍ TUỆ TÂM NÃO với TỔ QUỐC và ĐỒNG BÀO sau khi HÔM QUA TIỂU ÓC đầy nơ rôn tế bào thần kinh Ô NHIỄM còn hơn cả VŨNG ÁNG chủ nghĩa MAO-ÍT lông-nhiều lông lá bác MAO XẾNH XÁNG

    HÔM NAY lại thuốc chủng vắc xin của SinoVac và SinoPharm vừa bán vừa lời như bán chai TƯƠNG TÀU nay lọ TƯƠNG CHỆT mang nhãn SinoVac và SinoPharm VỪA ĐƯỢC VIỆC thủ tiêu NGAY LẬP TỨC bản đồ gen chăng mòn manh giáp TRÍ TUỆ TÂM NÃO với TỔ QUỐC và ĐỒNG BÀO

    Thế là xong CÔN AN và bộ đội XỨ VỆ giờ thành TÌNH BÁO HOA NAM và quân đội giải phóng trung c..uốc XỨ TỀ
    THẾ LÀ XONG !!!
    THẾ LÀ XONG !!!

    Bao nhiêu bệnh nhân Covid-19 chết oan?
    Nguyễn Đình Cống

    DÂN OÁN thấm béo gì bác CỐNG ơi !!!


    Covid-19: Trun…g C..uốc hỗ trợ bộ đội nón cối ‘mũ tai bèo’ Ku Hồ Việt Nam vaccine
    ***********************************

    Mũ tai bèo CHE KÍN cả Tương lai !

    Mao-ít dính độc đầy não bào
    Lính ku Hồ bặc mùi ý hệ Mao
    Nay lại tiêm thêm vào SinoVac
    Di thể gen Tập-ít càng lên cao !
    Làm sao chiếm lại Hoàng Sa nổi
    Lính Vua Lú chắc thành giặc cào cào
    Thăng Long lại về Bắc Kinh lạc lối
    Không khéo còn bắn thật Đồng bào
    Như quân Đặng Tiểu Bình 1979
    Vì não bào di thể toàn chất Mao ngao !
    Chưa kể toàn CÔN AN sắp tiêm chủng
    Bằng SinoPharm như tương Tàu tào lao
    Tào Tháo chắc đuổi chạy bọn chúng
    Hoảng loạn chúng lại bắn vào Đồng bào
    Vì di thể não bào toàn chất thải ngáo Mao !
    Từ địa ngục đồng chí Mao Xếnh Xáng
    Khen thưởng Hồ Chí Meo hòm kính xanh xao :
    “Não bộ cùng di thể toàn côn an quân đội
    Thấm nhuần ý hệ DNA của ta đến thế sao !
    Hểnh hảo hểnh hảo Chí Phèo nước Vệ
    Giao Chỉ Quận Thế kỷ 21 xin chào !”

    Hoan hô Vero cell hóa thành triệu xẹo
    Vệ rô xeo LẤP KÍN như mũ tai bèo
    Năm xưa mụ xẩm Đồ U U thuốc sốt rét
    Uống xong hóa thành ĐỒ U MÊ mạt nghèo
    Mụ chệt Đồ U U như Liêu Trai hút máu
    Không bằng chẳng học gì cũng cái giải Nô beo
    Chống Mỹ cứu Tàu xong bị đánh sứt trán bể mặt
    Đặng Tiểu Bình qua Mỹ bưng bô xe ngựa leo
    Đội mũ cao bồi cao bẹt như thằng tuồng chèo
    Xin Mỹ nhận là đệ tử giúp Bốn Hiện đại
    Sư Tổ dạy xong Đại Hán giở trò rắn chuông đeo
    Lừa Thầy phản Bạn hại Đồng chí Vệ ngố ngáo
    Vốn gen di thể Đại Hán con cháu Tào Tháo tào lao !!!
    Chưa hết chúng cố ý làm xổng chuồng phòng thí nghiệm
    Siêu vi Vũ Hán phá toang Nhân loại Thế giới hóa đó nghèo
    Chưa hết bán máy thở khẩu trang vắc xin toàn hàng nhái
    Đồ dỏm sao chép tạo ra hàng chục trọc phú tỉ phú chóng veo
    Bọn Bin La Đèn chỉ bằng một phần triệu Mao đến Tập
    May thay Loài Người tiến bộ vừa giác ngộ thấy lũ Mao heo !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Covid-19: Trung Quốc hỗ trợ Quân đội Việt Nam vaccine

    https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-58259071

    Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba trong cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến chiều 17/8 tại Bộ Quốc phòng Việt Nam..NGUỒN HÌNH ẢNH,DANGCONGSAN.VN

    Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba trong cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến chiều 17/8 tại Bộ Quốc phòng Việt Nam..

    Bộ Quốc phòng Trung Quốc quyết định cung cấp cho Quân đội Nhân dân Việt Nam 200.000 liều vaccine phòng Covid-19, truyền thông Việt Nam đưa tin.

  3. 1 lí do chết oan còn do không có chính sách hợp lý bảo vệ người già và có bệnh nền. Với đa số các nước và tổ chức quốc tế (đặc biệt WHO) thì cần ưu tiên cho người già (trên 80, sau đó trên 70 …) và người có có bệnh nền, trong khi Việt Nam ít quan tâm đến họ (người già, chỉ quy định ưu tiên chung chung từ 65 tuổi – và hiện nay người trẻ được tiêm rồi, người già 70, 80 tuổi … vẫn chưa thấy tới lượt), và có ưu tiên cũng nằm ở vị trí gần cuối, sau bộ đội, công an…

  4. Bác Cống nói đúng đó. Tôi ko sợ covy, tôi chỉ sợ mình chẳng may là f1 rồi ng ta lôi đi cách ly và trở thành f0. Thế là hết. Nhìn mấy đoạn clip ng bị cách ly gào thét vùng vẫy trong tuyệt vọng mà rùng mình.

  5. Cuối cùng cũng chỉ là ” ngư ông đắc lợi”
    Nếu không có công To với cách mạng thì có lẽ cũng chỉ tầm cụ Kình Đồng Tâm

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây