Nếu không Nguyễn Phú Trọng

Hoàng Dũng

28-1-2021

Nguyễn Phú Trọng không thoả mãn bất cứ một điều kiện nào để trở thành Tổng bí thư đảng cộng sản khoá 13 tới, vì:

– Tổng bí thư không được làm quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Mục 1 điều 17 Điều lệ Đảng Cộng sản.

– Sức khoẻ Trọng không đủ để làm trọn nhiệm kỳ, không đủ để lãnh đạo cả một đảng phái 5 triệu thành viên.

– Trọng đã quá tuổi quy định (quá 65 tuổi).

Nếu Nguyễn Phú Trọng có liêm sỉ, nếu hàng chục uỷ viên Bộ Chính trị khoá 12 và hàng trăm uỷ viên trung ương đảng này có dũng cảm thì Nguyễn Phú Trọng sẽ không thể lỳ lợm tiếp tục tái cử khoá 13.

Thử đứng ở vị trí là người của Đảng cộng sản, với cái nhìn của Cộng sản thì ai sẽ ở các chức vụ nào khoá 13 tới?

Lưu ý: Với Đảng cộng sản, đảng viên có thể làm được ở mọi vị trí, chỉ cần trung thành với đảng. Để được làm ở vị trí tứ trụ thì phải trọn ít nhất 1 nhiệm kỳ BCT khoá trước.

Những kẻ phải về hưu khi hết khoá 12 này do quá tuổi là: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng, Đinh Thế Huynh, Trương Hoà Bình, Trần Quốc Vượng, Ngô Xuân Lịch.

Bị loại do không đủ tiêu chuẩn, bị kỷ luật hoặc đã chết: Nguyễn Văn Bình, Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Trần Đại Quang.

Còn lại chỉ 6 ứng viên cho tứ trụ, gồm: Tô Lâm, Phạm Bình Minh, Võ Văn Thưởng, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai.

Võ Văn Thưởng còn trẻ (1970) và luôn nhàn nhạt ở vị trí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, sẽ không có bất cứ cơ hội nào cho vị trí tứ trụ. Loại.

Trương Thị Mai phù hợp cho vị trí Chủ tịch Quốc hội để có nam – nữ trong bộ tứ quyền lực.

Vương Đình Huệ phù hợp cho vị trí Thủ tướng.

Vậy là chỉ còn Tô Lâm, Phạm Minh Chính và Phạm Bình Minh cho Chủ tịch nước và Tổng bí thư. Với kinh nghiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phạm Bình Minh sẽ làm rất tốt ở vị trí Chủ tịch nước.

Vậy là chỉ còn Tô Lâm và Phạm Minh Chính cho vị trí Tổng Bí thư. Để cạnh tranh công bằng, Tô Lâm chắc chắn thắng cuộc.

Kết quả là:

Tổng Bí thư: Tô Lâm

Chủ tịch nước: Phạm Bình Minh

Thủ tướng: Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội: Trương Thị Mai.

Thực tế thì lại là (theo đồn đoán đến lúc này): Trọng, Phúc, Chính, Huệ.

Như vậy, để thấy kẻ thiệt hại nhất trong cuộc chơi này lại là Tô Lâm. Là Bộ trưởng Bộ Công an đầy vũ khí và thủ đoạn trong tay, tại sao Tô Lâm vẫn im lặng, phải chăng Tô Lâm không bằng một góc của Trần Quốc Hoàn?

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN


  1. Đất Mẹ – Miền Đất hứa đầy Niềm tin và Hy vọng
    *********************************

    Đất Mẹ – Miền Đất hứa Hy vọng
    Mẹ Việt Nam hàng triệu con lưu vong
    Vẫn hiếu thảo thương yêu Mẹ mãi !
    Cùng chục triệu Đồng bào hết lòng
    Quyết tâm bảo vệ Đất Mẹ toàn vẹn
    Sóng thần phương Bắc quét Biển Đông
    Tất cả chúng con quyết tử vì Tổ Quốc
    Đất Việt dung thân con cháu Lạc Hồng
    Đại dịch siêu vi Tàu thức Nhân loại
    Cùng Dân Việt khí thế Thăng Long
    Thế Sử đang sang trang tất Việt Sử
    Dân tộc – Dân chủ – Độc lập trường tồn

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. “..phải chăng Tô Lâm không bằng một góc của Trần Quốc Hoàn?”.

    Tô Lâm chưa đủ bản lãnh như Trần Q Hoàn vì côn an thời nay mới chỉ lén lút giết người trong đồn chứ không như trước là đập đầu, mổ bụng rồi ném xác xuống sông. Tô Lâm làm sao làm tbt hoặc chủ tịch nước khi cho sai nha bắt cóc thằng trộm vặt TXT bên Đức, cho dù Trọng nhường ngôi thì dân bên các nước Châu Âu họ cũng không chịu vì họ đâu muốn chính trị gia mà họ bầu lên lại đi bắt tay cười nói xa giao với một đứa máu me. Nước cờ của Trọng cao là thế, đâm chém thì lão không trực tiếp làm, chỉ sai đàn em nhưng hậu quả thì chúng nó gánh còn lão cứ là trường hợp đặc biệt. Trời cao có mắt, khi lão Trọng triệt hết đàn em và phe thù nghịch thì khi lão chết cái đảng cũng chết theo, đâu có thể chế nào ác độc mà sống dai. Chờ đấy, có tiền thì trữ bia bọt, nay mai lão đai thì mình khui lon, khui chai nướng khô mực nhậu sáng đêm.

  3. Không cần dùng những lời lẽ thô tục để mạt sát Tô Lâm. Đó là hạ cấp.

    Tội của Tô Lâm là đích thân sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Rất ô nhục trước bàn dân thiên hạ.

  4. Nói cũng đúng, chỉ có cục phân đóng khuôn trong ruột già mới được xuất xưởng đắc cử tống qua đường hậu môn.
    Tô Lâm ư! Tô chỉ là phận con chó giữ cổng cho Trọng, mà chó CS thì rất biết nghề cắn chủ nói chi cắn thiên hạ.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây