“Chính quyền cơ sở” và mấy chiêu trò cướp đất

Mạc Văn Trang

21-5-2020

Hôm qua Cựu chiến binh (CCB) Lưu Việt Hùng và anh Bùi Duy Huyền ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) đến chơi và nói về chuyện “cướp đất” ở Dĩ An, nhân các anh đọc mấy bài về “Cướp đất ở Vũ La” quê mình. Ra ở đâu “chính quyền cơ sở” cũng “học tập, phát huy, nhân rộng” các thủ đoạn gần như nhau.

Hình từ trái qua: CCB Lưu Việt Hùng, Mạc Văn Trang, anh Bùi Duy Huyền cùng Kim Chi

Trước hết là doanh nghiệp (doanh nhân) cùng với các quan chức cấp có thẩm quyền bàn tính với nhau và phê duyệt Dự án (có con dấu đóng đỏ tươi)…

Tiếp đó là “chính quyền cơ sở” và các “lực lượng chức năng” triển khai “tuyên truyền, vận động”, “thu hồi đất” theo chủ trương của “TRÊN”… (Cướp nay có đảng, có đoàn hẳn hoi):

– Đầu tiên là họp chi bộ, quán triệt chủ trương cho các đảng viên “gương mẫu chấp hành chủ trương của trên”…

– Họp hội Cựu chiến binh “phát huy truyền thống sẵn sàng hy sinh”… thực hiện “quyết tâm của trên”…

Nhưng nhiều đảng viên đâu có ngu lâu, đòi doanh nhân đến đây, trình dự án ra cho “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”… và mặc cả thoả thuận với dân. Không chơi kiểu trả dân 200 ngàn 1m2 rồi sau phân lô bán 75 triệu đồng 1m2 đất nền…

Còn cựu chiến binh, như ông Lưu, điên tiết nói, tao sống sót ở “cối xay thịt Quảng Trị đây”; bao nhiêu đồng đội của tao tan xương nát thịt để hôm nay chúng mày lừa dân, hại nước, ăn cướp làm giàu mãi à?…

Vậy là hai “chiêu” này thất bại, nhưng vẫn theo “đúng quy trình”.

Quy trình tiếp, họ triệu tập “hội nghị nhân dân” báo cáo chủ trương của “TRÊN” về Dự án, đã được “lấy ý kiến của Hội nghị chi bộ và Hội cựu chiến binh”… (Tuy có một số ý kiến trái chiều, còn vướng mắc đôi điều, nhưng về cơ bản… đồng thuận) (?)

CCB Lưu cho biết, “họ đểu lắm”, khi dân đến họp, họ yêu cầu, ghi tên tuổi, ký vào cột in sẵn trên giấy, họ bảo để biết người có mặt dự họp. Nhưng sau đó, họ lấy danh sách và chữ ký của dân “lắp vào” Biên bản cuộc họp, báo cáo lên trên là “Dân ký tên đồng thuận” (?). Vậy là họ “Dối trên, lừa dưới” để “rót tiền vào triển khai dự án”…

Vì có làm thì họ mới có cái để “ăn”: “Ăn” của nhà đầu tư thuê họ “giải toả”; “ăn” của dân do bớt xén; “Ăn” đất đầu thừa đuôi thẹo, gò đống, ao chuôm… ngoài diện tích đền bù cho dân, nhưng tính vào tổng diện tích giao cho nhà đầu tư. “Thớt có tanh tao, ruồi nhặng” mới ra sức, liều chết bu vào như vậy chứ.

Khi họ mời dân ra nhận tiền đền bù đất, dân mới té ngửa ra bị nó “lừa ký tên” hôm đi họp. Thế là ầm ĩ, tung toé…

Dân không nghe, “nó” dùng chiêu đánh lẻ. Cho tay chân đến các gia đình đang khó khăn, cần tiền: Người bị vỡ nợ, bênh tật, nghiện hút, cần chi tiêu gấp … vận động “tự nguyện” nhận tiền đền bù trước. “Nó” cho cả bọn đầu gấu, xã hội đen đe doạ một số người thân cô thế cô, có hoàn cảnh dễ bị bắt nạt, vì sợ hãi phải “tự nguyện” nhận tiền đền bù… Sau đó “nó” tuyên truyền trên loa đài là: Một số người dân “hiểu biết, gương mẫu” đã nhận tiền đền bù, như các ông, bà…. Tuy nhiên còn một số hộ dân “ngoan cố”…

***

Ở Vũ La quê mình cũng y như vậy. “Nó” còn thêm “tiết mục” triệu tập các giáo viên, công nhân viên là đảng viên, có gia đình trong “diện giao nộp đất”, nhưng chưa thực hiện, thì phải vận động gia đình thực hiện, nếu không sẽ “bị ảnh hưởng”…

“Nó” còn yêu cầu chi bộ “kiểm điểm” những đảng viên chưa “giáo dục” gia đình gương mẫu “giao đất”… Vì thế, ông anh mình mới bảo: “Nhục lắm chú ơi”! Nhục vì biến tổ chức đảng, các đảng viên đi làm tay sai cướp đất cho doanh nghiệp; nhục vì đảng viên gần 60 tuổi đảng, vào đảng để “phấn đấu cho lý tưởng cao cả”, bây giờ bị “mấy thằng ranh con kiểm điểm”, vì “không bảo được vợ con nộp đất cho bọn cướp”… “Nó” cướp đất thì không vi phạm pháp luật, còn người dân chống lại cướp đất thì phạm pháp vì “cản trở thi công”, “Chống người thi hành công vụ”… Đểu thế!

Theo anh Hùng và anh Huyền, hiện dự án thu hồi đất ở Dĩ An, Bình Dương còn 32 gia đình không chấp nhận bán đất theo giá cướp đoạt. Anh Hùng nói, dân bức xúc biểu tình phản đối quyết liệt, không cho cưỡng chế. Em vừa ra Hà Nội gặp mấy đại biểu Quốc hội nộp đơn, trình bầy rõ những thủ đoạn “dối trên, lừa dưới” của chính quyền cơ sở kéo dài 6 năm nay. Yêu cầu Quốc hội phải xử lý, nếu không sẽ diễn biến phức tạp. Mấy đại biểu đã nhận đơn, lắng nghe và hứa sẽ giải quyết… Cựu chiến binh chúng em đã “máu lên là nói bằng hành động, chứ không lơ mơ”…

Thôi chú em ơi, sợ các CCB “máu” lắm. Có lần thấy “nó” xúi CCB “máu lên” đến chửi bới, đập phá nhà anh em chống tham nhũng đấy! “Máu” quá mất khôn! CCB cũng phải đấu tranh bất bạo động, ôn hoà cho quen đi!

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Mục đích của cách mạng
    Vô sản và công nông
    Là thông qua bạo lực
    Biến của tư thành công.

    Khi cách mạng thắng lợi,
    Nhanh chóng hoặc từ từ,
    Các quan chức cộng sản
    Biến của công thành tư.

    Cộng sản gây đau khổ
    Cho hàng triệu, triệu người
    Rốt cục để mang lợi
    Cho một số ít người.

    Một sự thật chua xót –
    Các vấn đề của ta,
    Cách này hay cách nọ,
    Từ cộng sản mà ra. Thái Bá Tân

  2. Hội cựu chiến binh Đảng hay không đang. Công Nhân hay can bộ… Ai không sinh ra và lớn Lên ở làng.? Có hạt gạo làng ta thì mới nên người Thành danh Đi khắp xứ. Dịch covid này khi thiếu đói hay tranh dịch bao nhiêu người lại trở về làng. Có mảnh đất thì sẽ cứu đói được người. Làng quê làm nên văn hóa của Người Vietnam Vì vậy mỗi người dân phai bảo tồn và phát triển noi mình sinh ra. Đề nghị nha Nước không cho các doanh nghiệp lấy đất ruộng làng xã bao đời tôn tao mới hình thành,Để làm sinh kế cho người dân. Phía rừng núi phía Tây. Vùng đồi trọc ấy. Sao không cho các nhà máy ra phía ấy họ sẽ phát triển được ưu đãi thuê đất giá rẻ lại tận dụng những phần đất không trông trot được

  3. Đọc bài này (của cụ Mạc Văn Trang) thấy sôi máu.
    Không quên tiếng sủa của nghiemnv từ bụi rậm hướng về tác giả.

    • Ui ui, coi chừng hộc máu. Hãy hộc máu, sôi máu với Bả chó và đảng nhà trí lợ nhé. Tớ cũng chỉ nà nạn nhân của đảng Bả chó nhà trí lợ thui

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây