Công an tỉnh Hòa Bình đừng dồn ép gia đình bà Cấn Thi Thêu đến cùng

Mạc Văn Trang

21-3-2020

Mấy hôm nay xem video clip trên trang facebook của anh Trịnh Bá Tư, thấy công an xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình đến o ép gia đình bà Cấn Thị Thêu cư trú tại xã này căng thẳng quá, khiến nhiều người lo lắng. Có vấn đề gì thì 1 -2 công an viên đến làm việc đàng hoàng tử tế với gia đình công dân, chứ sao kéo đến mấy công an mặc sắc phục và một đám người mặc thường phục, như hăm dọa?

Gia đình bà Cấn Thị Thêu ở Dương Nội, Hà Nội, có chồng là Trịnh Bá Khiêm cùng hai con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và một người con gái, đã ra ở riêng. Cả gia đình bà vốn sinh sống bằng nông nghiệp. Nhưng ruộng đất của gia đình bà cùng nhiều bà con ở Dương Nội đã bị cưỡng chế mất đất đai từ 2008. Cuộc khiếu kiện kéo dài đến 2014 nhưng vô vọng, người dân đã phẫn uất biểu tình, phản kháng… Nhiều người dân bị đánh đập dã man.

Bà Cấn Thị Thêu và hàng chục người dân bị bắt bớ, tù đày; hai vợ chồng bà Thêu bị đi tù 15 tháng, bị dụ dỗ mua chuộc không được, liền bị hành hạ đủ trò tàn độc… Ra tù bà tiếp tục đấu tranh đòi bồi thường đất cho nông dân xứng đáng và ngày 10/6/2016 bà lại bị bắt, bị kết án 20 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”…

Thế là từ một gia đình nông dân thuần phác, luôn “ơn Đảng, ơn Chính phủ” trở thành căm ghét chế độ, căm ghét Đảng CS…

Rõ ràng lỗi là ở chế độ này, ở Đảng CS, chính quyền này đã làm cho bao nhiêu người dân căm ghét. Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, ai không căm giận mới là lạ!

Tuy nhiên, đây là một gia đình nông dân có giáo dục (tự trải nghiệm và trưởng thành), hiểu biết pháp luật, đấu tranh ôn hòa, quyết khẳng định quyền công dân theo Hiến Pháp và những cam kết quốc tế của Việt Nam về Dân chủ, Nhân quyền …

Khi Dương Nội quê chồng mất đất, gia đình bà Cấn Thị Thêu đã về quê ngoại, khai thác đất đai bố mẹ để lại cho bà ở xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình làm ăn sinh sống. Thế là hộ khẩu ở Dương Nội, nhưng tạm trú ở xã Ngọc Lương, cũng là quê hương của bà Thêu.

Tôi đã cùng cụ Nguyễn Khắc Mai, NS Kim Chi, nhà văn Nguyên Bình và 2 bạn trẻ về thăm cái trang trại nhỏ bé của gia đình bà Thêu. Ai cũng khâm phục sự cần cù lao động sáng tạo của gia đình này. Một vùng đất bán sơn địa mà gia đình này khai phá, làm nên cái trang trại xanh tươi, trù phú; trên đó vừa trồng cây ăn trái, chủ yếu là bưởi Diễn, vừa chăn nuôi cá, gà, vịt… Rồi ươm, chiết cây giống để bán…Đây là nguồn sống của cả gia đình người nông dân này.

Cả gia đình họ mất đất ở Dương Nội, tìm về quê ngoại, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, ngày đêm đem bao nhiêu tâm huyết, công sức để làm nên cơ đồ hôm nay, trên mảnh đất cha ông để lại. Một gia đình nông dân tài giỏi, sống bằng lao động lương thiên như thế, lẽ nào cứ bị chế độ này – trực tiếp là công an – truy bức, dồn ép mãi đến đường cùng?

Con giun xéo lắm cũng quằn. Đã có bao nhiêu bài học khi người nông dân bị dồn đến đường cùng họ phải liều mạng phản kháng, như Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, Đặng Văn Hiến…Rồi chính quyền lại tiếp tục phạm vào tội ác Đồng Tâm “Trời không dung, đất không tha” nữa hay sao?

Điều 13 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR): “Ai cũng có quyền tự do đi lại và cư trú trong quản hạt quốc gia”; Điều 23 Hiến pháp Việt Nam “Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”…

Công an là giúp cho mọi người dân làm ăn, sinh sống yên bình, làm những gì pháp luật không cấm, chứ không phải cốt “làm sạch địa bàn” mình cai quản, o ép xua đuổi người dân bị coi là “có vấn đề” đi nơi khác.
Bà Cấn Thị Thêu nói đúng đấy: Các anh đừng “hèn với giặc, ác với dân” mãi!

Tôi thành tâm khuyên công an Hòa Bình hãy cảm hóa người dân có lý, có tình, nếu gia đình bà Thêu có gì vi phạm pháp luật, hãy công khai, minh bạch chỉ rõ cho người dân “tâm phục, khẩu phục” thực hiện cho đúng, để tránh vi phạm pháp luật. Đó mới là nhiệm vụ của CAND, chứ không phải đi hạch sách, dồn ép, xua đuổi người dân đi.

Phía gia đình bà Cấn Thị Thêu cũng không nên đối đầu, mà hợp tác với công an xử lý vấn đề công khai, minh bạch theo pháp luật, để yên ổn làm ăn…

Công an Nhân dân hãy biết lắng nghe dân, đừng chỉ biết phục vụ các nhóm lợi ích hại dân, hại nước nữa. Tội ác Đồng Tâm đủ để mỗi người công an biết suy nghĩ và cảm xúc, tỉnh ngộ: Đừng mắc thêm tội ác nữa!

Ảnh chụp từ video clip trên trang FB Trịnh Bá Tư

Bình Luận từ Facebook

19 BÌNH LUẬN

  1. Đã nhiều lần muốn viết, nhưng lại thôi ! Đề nghị DLB mời những người vào trang này cốt yếu chỉ để chỉ trích, phỉ báng, có tính cách cá nhân nên tìm một sân chơi khác thích hợp cho riêng họ !
    Bạn đọc vào trang báo này với mong muốn được tham khảo, học hỏi những điều hay, ý lạ, những ý kiến đóng góp để có thể sớm giải trừ đảng csVN, làm sống lại một nền luân lý, văn hoá, tư tưởng mang tính dân tộc…, chứ không muốn đọc những lời chỉ trích, thách đố hoàn toàn vô bổ như ở trên !
    Lời thật mất lòng, nếu những ý kiến này có làm ai đó phật lòng, xin thứ lỗi !

    • Khai trí không phải là nơi nói lời hay í đẹp, nói cho vừa lòng nhau. Khai trí không chỉ là một chiều mà phải đa chiều. Giả sử chị ve chai, bà bán tôm cá có nhảy vào đây mà la làng thì vẫn bình thường. Còn khó nghe quá thì đừng nghe

  2. Mời đoán vui (không có thưởng)
    – GSTS (không thực chất, ví dụ Tô Lâm, Trần Đại Quang, Phú Chọng…) bị dư luận châm biếm thành “gà sống thiến sót”.
    Nghe cũng hay hay, nhưng không lột tả được thực chất của bọn bằng cấp cao mà rỗng tuếch. Bọn này không thể ví với một con gà trống bị thiến…
    – Nghiemnv vồ lấy cái từ ngữ mà dư luận đã bỏ từ 30 năm nay.

    Câu đố: Nó sẽ sử dụng bao lâu nữa (với bộ óc hũ nút của nó?

  3. CongAnh định nghiên cứu tâm lý người này sẽ rất thú vị.
    Nó nói toàn bộ những gì chứa trong đầu (nghèo nàn quá).
    Muốn biết lương GS lúc cao nhất và khi về hưu có thể tra cứu. Có ngay. Đó là khoảng 12 triệu và 8-9 triệu khi về hưu.

    Họ cần gì bảo vệ “nồi cơm” khi lương hưu là của để dành, không ai có quyền đụng chạm.
    Hay là họ viết bài tố cáo CS để được CS thưởng?
    Hay là họ viết bài tố cáo CS để được tiengdan trả nhuận bút?
    – Trả lời: Éo có đâu!

    Ấy thế mà nó viết (ngay ở trên, xin trích nguyên văn):
    Bay còn không bao giờ dám bước qua nồi cơm thì làm được cái trò gì hay ho cho xã hội.??,?,,,??????

    Nếu chính bà Cấn Thị Thêu lên tiếng vạch mặt nó cái chuyện “cơm gà cá gỏi” mà nó viết ra (nay không cách nào xóa được), nó có chui xuống đất, hay vẫn trơ mặt?

    • Hihi, đúng là con cháu nhà thiến sót, tâm thần hoang tưởng ( tưởng là vậy nhưng không phải vậy vì cố gắng hy sinh đời ông củng cố đời cháu)
      Thú vị cái gì ???? Thú vị vì tâm lý đám đông cuồng Cộng và nay cuồng ” nhân sĩ trí thức tự phong” à???! Đúng vậy luôn,. chẳng cần phải TS GS mới lí loạn.
      TỚ LÀ CHỐT LUÔN, ÉO CẦN NHIỄM VI RUT LÍ LUẠN: ĂN CHO NGẬP MẶT, NÓI CHO PHỒNG MÁ. ĐM ĐỨA NÀO TIN, CHẾT PHANH THÂY NHƯ CỤ KÌNH CHUYỂN SANG KỀNH

  4. Sau khi cụ Kình bị CS giết hại, tiền ủng hộ qua tài khoản đạt 500 triệu. Tài khoản bị CS khóa, các trí thức (tiên phong) vận động ủng hộ bằng tiền mặt (trao tay) số tiền rất lớn – tôi có số liệu.
    Gia đình có bày gì ra bàn để mời khách là lý do khác, không phải do những người tới thăm hỏi muốn được ăn uống.

    Nghiemnv ở cách xa vài ngàn km cứ tưởng Mạc Văn Trang tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thêu là nhằm “bữa cơm có gà, có cá, có cam…”. Cuối cùng, nghiemnv tỏ ra thèm thuồng.

    Có lần, nghieemnv viết rằng: Cứ được ăn mắm tôm, thịt chó và rượu là các tác giả sẽ viết nhiều bài tố cáo CS…

    Nghiên cứu tâm lý trường hợp này rất thú vị.
    Vấn đề là khích để nó tức tối mà nói ra thật nhiều.

  5. Mong mọi người nhớ nhắc nghiemnv khi hết tuần, hết tháng, hết quý… coi thử có đưa ra chứng cứ cho những điều đã viết “giấy trắng, mực đen” hay không

    Thú vị đấy!

    Tôi biết chắc (có chứng cứ) nhóm Mạc Văn Trang đã ủng hộ vật chất rất nhiều (so với quà cáp, ăn uống từ gia đình).

    Nó từng viết: Dân VN có mọi thói hư tật xấu, xứng đáng chịu sụ bất hạnh (bị CS cai trị). Nó lại vừa mới viết: Chính là do sự ủng hộ của Mạc Văn Trang (và nhiều người khác) mà cụ Kình trở thành Kềnh (chết). Thế là CS bỗng thành vô tội.
    Hãy tạm để nó đấy.

  6. Quyết liệt. Trích nguyên văn: Còn nếu các vị ”nhân sĩ trí thức tự phong” chỉ oe óe để thiên hạ biết các vị chưa Chết” (nghiemnv)
    Nhắc lại: nói gì về người này, tôi đều trích nguyên văn, mặc dù câu chữ của người đó vẫn còn nằm sờ sờ ở trên.

    1) Nghiemnv hãy chứng minh hai từ: TỰ PHONG
    – NẾU nghiemnv có chứng cứ vững chắc hãy đưa ra: Việc Mạc Văn Trang (tác giả, và cả những người khác) TỰ PHONG mình (là “nhân sĩ, trí thức”).
    Họ tự phong trong trường hợp nào, ngày tháng nào, ở đâu? Họ đã nói (viết) gì để TỰ PHONG mình là nhân sĩ, trí thức?

    2- Nghiemnv có đưa ra được chứng cứ (trích nguyên văn): các vị ” NHÂN SĨ TRÍ THỨC TỰ PHONG” tới thăm gia đình chị Cấn Thị Thêu, cơm gà, cá gỡ, ra về vài quả cam mọng nước, ngon ngọt, gọi là quà biếu (uiui, nhắc tới cam tớ thèm quá).

    Nếu nghiemnv đưa ra được 2 nhóm chứng cứ trước bàn dân thiên hạ (để mọi người bái phục) thì tôi hứa danh dự: Từ nay tôi câm họng, không dám đụng đến nghiemnv nữa.
    Nhưng trong vòng 1 tuần, nghiemnv không đưa ra được chứng cứ cho những điều chính nghiemnv viết ra, nay không thể xóa) thì nghiemnv hãy câm họng, hãy sử dụng nick khác để mở mồm.

    Dám không? Nói đi. Ngày nào sẽ đưa ra chứng cứ: 1) Mạc Văn Trang tự phong là nhân sĩ trí thức. 2) Khi thăm gia đình Cấn Thị Thêu thì mục đích là ăn uống và quà cáp, mà không hỗ trợ gì khổ chủ?

    Ngồi cách xa mấy ngàn km mà bịa chuyện ở tỉnh Hòa Bình?

  7. Cho xin một chút ngoài lề:
    Nick nghiemnv chỉ có một chỗ đất sống duy nhất là trang báo Tiếng Dân, nghiemnv ăn còm ngủ còm, ngày đêm cày xới, được cài cắm làm đục nước, quậy hôi lung tung. (bản sao của tổ chức “còm 5 xu Mao Tệ” bên Trung Cộng, có còm có tiền) Vì sao báo TD không xử lý các bình luận rất tâm thần của nghiemnv, có thể đây là không gian còn rất mở (còm như thế này của nghiemnv sẽ bị xóa sau 30 giây bên báo DLB).
    Nếu nghiemnv còn muốn kiếm chút tiền “còm” thì nên nghiêm túc lại nhé, chân tình đấy!

  8. Anh thư Cấn Thị Thêu bất khuất trên mảnh đất Dương Nội của Tổ tiên Ông cha lưu lại
    ******************************************

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=31&idpoeme=9111

    Thân thăm Chị Cấn Thị Thêu và Tất cả Bà con đồng bào đồng hương Dương Nội và cả Nước đang bị Bọn xã hội Đỏ cướp ruộng đất phá nhà mồ mả

    https://www.youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk

    Gần sáu phút ứng khẩu hùng biện
    Kết tội chính xác bọn cầm quyền
    Cướp ruộng đất phá nhà đập mả
    Mồ Liệt sĩ trong Lòng Đất Mẹ chưa yên
    Búa tạ phang Bia Mộ không thương tiếc
    Dâng đất nhà thầu Trung Quốc xảo xiêng
    Trước ngàn Dân làng Dân oan Dương Nội
    Cảm ơn trong ngoài Nước Chị không quên
    Lời Tâm tình như Trưng Triệu truyền hịch
    Liệt sĩ đội mồ hạch tội lũ chó điên
    Hàng ngàn Dân oan quanh Chị lệ nhỏ
    Hàng triệu đời khốn khổ trầm luân triền miên
    Ngọn lửa Trái tim Anh thư bùng cháy
    Phong trào Dân chủ lại có thêm Tài hiền
    Quân đội trung hiếu vì Dân vì Nước
    Tránh bọn côn an côn đồ Trần DâM Tiên
    Vùng lên vì Dân oan trong nhà tù tàn khốc
    Bọn hại Dân bán Nước sụp đổ ngay liền

    https://www.youtube.com/watch?v=ahGAQcYQFGY

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    ”Trần Ngọc Anh, Con Trưng – cháu Triệu Cấn Thị Thêu !”
    **********************************************

    https://tienggoicongdan.files.wordpress.com/2014/01/e25a2-ngocanh1.jpg

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=77&idpoeme=10526

    Thì thầm tự bảo mình giữa Trời Tây Âu
    ”Trần Ngọc Anh, Con Trưng – cháu Triệu Cấn Thị Thêu !”
    Trái tim ta đầy những Nỗi niềm đau Đất Việt
    Cố quận Cố hương Cố quốc Nam Bán cầu xa
    Vũng Áng biển Quê Hương giặc truyền kiếp đầu độc

    http://3.bp.blogspot.com/-kdqh2647e8o/VbRJ8gdDWtI/AAAAAAAAG3s/Wp0NGHQ6RII/s1600/11707408_1622946841328368_5831594280720810650_n.jpg

    Tổ Quốc giờ đây tang thương nhiễu nhương truy đuổi
    Thì thầm tự bảo mình giữa Trời Tây Âu
    ”Trần Ngọc Anh, Con Trưng – cháu Triệu Cấn Thị Thêu !”
    Bỗng cho mình thêm Tin yêu Hy vọng Sức mạnh
    ”Trần Ngọc Anh, Con Trưng – cháu Triệu Cấn Thị Thêu !”
    Như Dân tộc Pháp vĩ đại đồng vọng thâm tâm

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Joan_of_Arc_on_horseback.png/260px-Joan_of_Arc_on_horseback.png

    ”Jeanne d’Arc ! Jeanne d’Arc ! ” (1)
    Trong Giờ phút Pháp Sử đen tối tuyệt vọng
    Như tôi thầm gọi ”Trần Ngọc Anh ! Cấn Thị Thêu !
    Hai Em con Trưng cháu Triệu ”
    ”Trần Ngọc Anh, Con Trưng – cháu Triệu Cấn Thị Thêu !”
    Ngọn cờ đầu Phong trào Dân oan như ngọn thủy triều
    Đang dâng cao dâng cao vùi dập bọn hại Dân bán Nước
    Thì thầm tự bảo mình giữa Trời Tây Âu

    https://i.ytimg.com/vi/NtCF-rpumxg/maxresdefault.jpg

    ”Trần Ngọc Anh, Con Trưng – cháu Triệu Cấn Thị Thêu !”
    Trái tim ta đầy những Nỗi niềm đau Đất Việt
    Cố quận Cố hương Cố quốc Nam Bán cầu xa
    Vịn tên họ chữ đệm hai Em – Trần Ngọc Anh + Cấn Thị Thêu đứng dậy
    Người lưu vong già lại như Chàng tuổi trẻ lên đường
    Song hành cùng Phong trào Dân oan cùng Trần Ngọc Anh + Cấn Thị Thêu
    Sóng bước cùng hàng chục triệu Dân Oan đồng bào trong Nước

    https://www.youtube.com/watch?v=mxQ7-EW8V54

    Vùng dậy lấy lại hàng vạn cánh đồng xanh
    Chúng cướp bán cho bọn đại gia Trung Quốc
    Đàn Cò trắng lại sẽ bay trên mái nhà vườn đất mất
    Cánh Én Xuân tới lại về hót bên khung cửa
    Tuyệt vọng xưa nay thành Hy vọng
    Bình minh Rạng đông lại ùa về với Tinh sương
    Đất Nước lại hồi sinh chẳng còn hàng triệu Dân oan
    Người lưu vong già chuẩn bị hành trang hành trình quy Cố hương
    Từ Trời Tây Âu thấy Chân trời Việt Nam lại bừng sáng
    Bên bờ Biển Đông cũng hết rồi dậy sóng

    https://4.bp.blogspot.com/-7Ia0dcScVSg/V15_qBega2I/AAAAAAAAAuc/-iXA4UlZ6l8_a1AhgCq7gzyszyyp-XNUACKgB/s1600/1.jpg

    Sáng nay nhìn Cấn Thị Thêu nhỏ bé giữa hai tên côn an
    Chiều nay nhìn Trần Ngọc Anh dũng cảm biểu tình lên đàng
    Cũng như chiếc dép nhựa Chị P. mất Hồn còn xác cuốn chiếu

    https://1.bp.blogspot.com/-LLgLozQdSsw/V9tdvGbXWdI/AAAAAAAARnU/_g0iZhgOEnYMPMSauBoVYbuwWvErEBGLwCLcB/s1600/van3085-11.jpg

    (Chắc cũng từng là Dân oan mất nhà mất ruộng rồi bệnh rồi chết!)
    Nữ Tù nhân Lương tâm Cấn Thị Thêu đứng tấn trên đôi dép nhựa
    Bất khuất hiên ngang xứng danh con Trưng cháu Triệu
    Như Nữ Thánh Jeanne d’Arc giải phóng Dân Pháp
    Người Dân oan Cấn Thị Thêu mặc áo dài làm biểu ngữ
    Bất khuất hiên ngang xứng danh con Trưng cháu Triệu
    Như Nữ Thánh Jeanne d’Arc giải phóng Dân Pháp

    *

    Thì thầm tự hào giữa Trời Tây Âu
    ”Trần Ngọc Anh, Con Trưng – cháu Triệu Cấn Thị Thêu !”
    Trái tim ta đầy những Nỗi niềm đau Đất Việt

    https://www.youtube.com/watch?v=ISdH6Ye5mgw

    Phim Jeanne d’Arc của Nhà đạo diễn Pháp Luc BESSON

    Cố quận Cố hương Cố quốc Nam Bán cầu xa
    Vịn tên họ chữ đệm hai Em – Trần Ngọc Anh + Cấn Thị Thêu đứng dậy
    Người lưu vong già lại như Chàng tuổi trẻ lên đường
    Song hành cùng Phong trào Dân oan cùng Trần Ngọc Anh + Cấn Thị Thêu
    Sóng bước cùng hàng chục triệu Dân Oan đồng bào trong Nước

    Tối nay lại đêm trắng ngư ông ra biển cả
    Đi vào Chiến dịch săn cá mập rửa tiền tại Hải ngoại (1)
    Trên xương máu hàng triệu Dân oan nơi Quê nhà .. ..

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    (1) Nữ Thánh Jeanne d’Arc giải phóng Dân Pháp dưới sự chiếm đóng của thực dân Anh

    (2) http://hanoiparis.com/construct.php?page=actu2&idfam=41

  9. Khi mà các vị nguyên là cán bộ nhà nước cộng sản, nguyên là đảng viên CS, nay tự chuyển hóa, tự diễn biến thành ” nhân sĩ trí thức “, hãy giúp dân như đã từng giúp đảng.
    Đừng có LỜ LỢ mà trở thành kẻ thủ ác. Còn nếu các vị ” nhân sĩ trí thức tự phong” chỉ oe óe để thiên hạ biết các vị chưa Chết, thì nên ngậm họng lại mà an vui tuổi già ( các vị đủ và thừa điều kiện, do phục vụ đảng cs mà có được). Chẳng ai bắt các vị làm anh hùng rơm

  10. Thế là từ một gia đình nông dân thuần phác, luôn “ơn Đảng, ơn Chính phủ” trở thành căm ghét chế độ, căm ghét Đảng CS…
    Dich ra: có loi cho mình thì thuong. Den khi bi thiet hai thì ghét.
    Pó tay .

  11. Tiếng dân cũng đã từng đưa bài của đc cựu, nguyên đảng viên MVT khi các vị ” NHÂN SĨ TRÍ THỨC TỰ PHONG” tới thăm gia đình chị Cấn Thị Thêu, cơm gà, cá gỡ, ra về vài quả cam mọng nước, ngon ngọt, gọi là quà biếu ( uiui, nhắc tới cam tớ thèm quá)
    Tớ chỉ nhắc lại: Hèn nhát mà giúp người thì HẠI NGƯỜI. GƯƠNG ÔNG CỤ KÌNH chuyển sang cụ KỀNH vẫn chưa mở được mắt à hả ” nhân sĩ trí thức” gà sống thiến sót

  12. Mạc Văn Trang viết rất nhiều bài tố cáo. Như bài này.
    Ông lão U90 này vẫn dùng tên thật, địa chỉ thật, cóc sợ CS đe dọa, vu cáo, khủng bố.

    Bất kể nội dung Mạc Văn Trang viết gì, một nick (giấu mặt) một mực chửi ông rất nhiều lần. Nó chửi người, chớ chưa MỘT lần nào phê bình nội dung bài viết đúng hay sai, hay hoặc dở… Đó là nghiemnv.

    Câu hỏi là tại sao Mạc Văn Trang cứ viết, không thèm biết tới những lời lẽ đê tiện và chưa một lần thèm đáp lại?

    Liệu câu nói của người xưa: “Chó cứ sủa, người cứ đi” có thể dùng trong trường hợp này?

    • Có đấy, nhiều lắm. Tớ chỉ nhắc lại khẩu khí của nhân sĩ trí thức tự phong” SỐNG CÒN ÉO SỢ. CHẾT SỢ ÉO GÌ” HEHE
      Với tớ” sống thì cần phải biết sợ. Chết thì lo gì phải sợ chết”

  13. Mạc Văn Trang viết rất nhiều bài tố cáo. Như bài này.
    Ông lão U90 này vẫn dùng tên thật, địa chỉ thật, cóc sợ CS đe dọa, vu cáo, khủng bố.

    Bất kể nội dung Mạc Văn Trang viết gì, một nick (giấu mặt) một mực chửi ông rất nhiều lần. Đó là nghiemnv.

    Câu hỏi là tại sao Mạc Văn Trang cứ viết, không thèm biết tới những lời lẽ đê tiện và chưa một lần thèm đáp lại?

    Liệu câu nói của người xưa: “Chó cứ sủa, người cứ đi” liệu có thể dùng trong trường hợp này?

Leave a Reply to Đỗ Văn Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây