Chửi Hàn

Trần Thái Hòa

27-2-2020

Nguyên đám có logo cờ đỏ, giành bổng lộc của dân, nhảy vào đủ tất cả các diễn đàn, chửi dân Hàn thậm tệ bằng tiếng Anh, tiếng Việt và cả bằng tiếng Hàn Google Translate.

Nguyên nhân thì từ một người Hàn bị cách li phát biểu hơi thô nhưng không sai, họ nói nhiều nhưng đại loại đa phần người Việt đi làm thuê như đầy tớ Osin cho dân Hàn (đúng), họ nói 30% GDP của Việt Nam là từ SamSung của Hàn Quốc mà ra cũng đúng …

Nếu có tự trọng dân tộc thì đừng nên làm đầy tớ cho ngoại bang. Nếu có lòng tự trọng thì khi có đại dịch, có quyền tự đóng cửa biên giới mà không cần phải đi xin phép ai, lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa đang bị giặc ngoại xâm cướp. Nếu có lòng tự trọng dân tộc thì hãy tìm cách đưa đất nước phát triển thành top 5 top 10 kinh tế của thế giới, thì đó mới là điều đáng làm.

Đừng thể hiện tự ái dân tộc bằng những lời vung tục, làm vậy chẳng khác nào vừa nghèo hèn, vô học, lại mang trong mình bản chất Chí Phèo.

Ai vừa phát biểu là phải lấy tinh thần Park Hang Seo làm chủ đạo để phát triển mọi lĩnh vực ở Việt Nam, nay lại quay ra chửi người Hàn thậm tệ. Sau đại dịch này nếu Trung Quốc chia 5 xẻ 7, dân Hàn không còn sang Việt Nam du lịch, nguyên cái SamSung mà họ rút đem về lại Hàn, hoặc dời sang hết bên Ấn Độ thì khi đó có chửi thì tự nghe chứ chẳng ai thèm nghe.

Chửi phá dung tục vô văn hóa đến nỗi một tờ báo lớn của Mỹ thống kê rằng cộng đồng mạng xã hội Việt Nam được xếp vào nhóm các thành phần ăn nói vung tục nhất thế giới, các bạn chắc cũng biết là ai làm chuyện này.

Đám này luôn có người đứng đầu như kiểu đại giáo chủ đi làm thuê, ăn nói rất uyên thâm, câu kéo rất chỉnh chu, có tài chuyển hóa dù hôi thối đến đâu cũng thành thơm phức, thơm lừng, ai nghe đến thì cũng một lần trong đời muốn thử thứ đó cho biết, dưới đám này là một đội quân hùng hậu chỉ có làm hai việc:

1/ Khen đại giáo chủ hết lời, khen kiểu anh Ba, anh Tư… bận việc nước việc nhà, vậy mà còn phải “tự cầm cu đi đái” thương cho anh quá …

2/ Chửi mạt sát tất cả những ai dám nói ngược lại lời đại giáo chủ.

Cái đại dịch CÚM TÀU (Corona) này rất hay, nó làm lộ ra hết tất cả mọi vấn đề xưa nay người dân không thấy, hoặc thấy mà chưa rõ thì nay đã rõ hết như ban ngày.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Chuyện bánh mì: mấy người Hàn QUỐC không hợp tác xử lí với VN và chê bai này nọ,báo chí và dư luận bên họ nói năng quá tệ về chúng ta – thì đó chỉ là số ít ỏi bức xúc trực tiếp và những người thiếu hiểu biết- kể cả báo chí cũng chỉ là báo tư nhân – chứ không phải nhà nước họ chê trách mình. Còn báo ,đài VN là của nhà nước ,DLV là của Đảng lãnh đạo,nếu để dân chúng Hàn quốc phản ứng mạnh thì hậu quả trực tiếp những CÔNG dân VN đang sống là làm việc bên ấy bị kỳ thị …thậm chí bị trả đũa nhục mạ,xa hơn,áp lực nhà đầu tư tại VN ,chưa biết việc gì có thể xảy ra…
    – NHÂN danh lòng yêu nước và tự hào dân tộc để sĩ nhục người Hàn quốc vì bị nhóm tư NHÂN xúc phạm,thế sao Báo Đảng Trung QUỐC họ sĩ nhục Đảng ta,dân tộc ta lâu nay các vị DLV không lên tiếng? Thậm chí Hoàn cầu thời báo của Đảng csTq nó ví “Lăng chủ tịch HCM xấu như nhà xí thời trung cổ” của TQ mà cũng lặng im? …

  2. Dung túng cho đám chửi bậy, vô văn hóa nghĩa là đồng tình với chúng nó . Vậy suy cho cùng, dù lãnh đạo cở “đại giáo chủ” thì cũng xếp ngang hàng chúng nó chứ có khác gì. Còn bọn tôm tép thì miễn chấp, chúng mãi rúc đầu vào chuyện kiếm chác cho đầy túi thôi, nào có biết gì .

  3. Từ cái thời hồ chí minh, lê duẩn đã vậy rồi! Hôm nay thì trí thức xã nghĩa hùa theo minh & duẩn xưng xưng tụng tụng kẻ kia, cầu mong được chống lưng đỡ đầu, ngày mai có cha & anh khác cho nương tựa bèn dở dọng đầu đường xó chợ chửi rủa kẻ chống lưng cũ, ngày mốt, bị hỏng giò, lại xúm xít cười cười nói nói xưng tụng kẻ mới hôm qua bị trí thức chửi rủa không ngớt, cầu xin bảo kê

  4. CHẮC CHẮN đối với BẮC HÀN BÌNH NHUỠNG bọn DÊ LƠN VIÊN cờ máu này chắc tha hồ BƯNG BÔ ôm ghế KIM Ủn Ỉn HÔN HÍT khi tên độc tài trẻ này qua Việt Nam

    Hôm nay : Sông Hàn nước Vệ và Hàn Giang Đại Hàn !
    ****************************************************

    Từ Tháng ba Đen 1975 Đà Nẵng !
    Quê xưa tang thương dâu bể trầm luân
    Bọn tập kết trở về vô lại tham nhũng
    Sông Hàn nay nước Vệ sợ trầm mình
    Chúng sống trên xương máu Dân đau khổ
    Từ ngày đầu gọi giải fóng phỏng dá..i điêu linh
    Không lấy đến một thằng quan đỏ gieo mình
    Xuống Sông Hàn mong rửa mình thoát kiếp
    Hại Dân bán Nước tự xử tự tử hành hình

    *

    Nhìn qua Nam Hàn đang Đại dịch viêm phổi
    Quan chức Bộ tư pháp trẻ tự tử gieo mình
    Xuống Hàn Giang với Tinh thần Đại Hàn trách nhiệm
    Vĩnh biệt Thủ đô Hán Thành trong Hàn Giang quang vinh
    Bao giờ Tinh thần Đại Việt của Quan chức phát tiết
    Ngày ấy Việt Nam Mới đến Tự do Dân chủ Thái bình ….

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT cảm tác nhân đọc bản tin :

    Quan chức Bộ tư pháp Hàn Quốc phụ trách dịch Covid-19 nhảy xuống sông Hàn tự tử

    Theo báo Nam Hàn Yonhap người đàn ông đã nhảy từ cây cầu Dongjak xuống Sông Hàn, chảy qua thủ đô Hán Thành của Nam Hàn vào 4h57 sáng ngày 25/2/2020

    Theo báo Hankook Ilbo – nhật báo lớn thứ 3 của Nam Hàn người đàn ông tự tử này là quan chức lớn trẻ tuổi ngoài 30 thuộc Văn phòng kế hoạch an toàn khẩn cấp, Bộ Tư pháp Nam Hàn. Trước khi qua đời, ông đang phụ trách công việc liên quan đến dịch bệnh viêm phổi cấp do virus (Covid-19) chủng mới gây ra

  5. Chửi cũng phải công bằng nghen bọn bò đỏ, chỉ biết cái nồi cơm. Phải chửi cụ tổ nhà anh Tập Hán trước đã. Có cho khúc dồi chó, mắm tôm, rượu mận cũng bố thằng nào dám chửi. Hehe, nếu dám chửi thì té ra chúng chửi bố chúng à. Hahaha

Leave a Reply to lu Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây