Họ không dám ghi vào biên bản, vì nhục

Lã Việt Dũng

20-1-2020

Lúc này công an đang lồng lộn về vụ Đồng Tâm, có khả năng sẽ nhiều bạn bị mời lên hoạnh hoẹ, tra hỏi về Facebook, đài báo nước ngoài, chuyển tiền…

Xin kể một câu chuyện có thật về một lần làm việc với công an, hồi mình toạ kháng ở Hồ Gươm. Mỗi người có một cách, cách của mình là rất hợp tác với công an, nhưng họ không dám ghi vào biên bản, vì nhục, he he.

– CA: Facebook Lã Việt Dũng có phải của anh không?

– Đối tượng: Theo tôi được biết thì Facebook là của Mỹ, không phải của tôi. Hơn nữa trên Facebook có rất nhiều Lã Việt Dũng, không biết anh nói Lã Việt Dũng nào?

– CA, quăng lên bàn một tập giấy in: Facebook này này.

– Đối tượng: Ơ lạ nhỉ, sao lại có mặt mình ở đây? Ơ thằng nào lại còn viết lung tung thế này nhỉ? Cái này giống lắm, nhưng không phải tôi viết.

– CA: Ảnh anh đây còn gì?

– Đối tượng: Thì ảnh tôi nên người khác chụp, tôi sao tự chụp được ảnh này? Giờ tôi chụp ảnh anh rồi đưa lên bảo đó là anh nhé, chịu không?

CA đuối lý, quay sang chuyện khác:

– CA: Anh có trả lời đài báo nước ngoài không?

– Đối tượng: Tôi chả phân biệt được đài trong nước và đài nước ngoài, vì họ nói tiếng Việt. Cứ đúng thì tôi trả lời thôi.

– CA: Đây này, đài VOA

– Đối tượng: Tôi lại nghe nhầm là đài VOV chứ. Anh thông cảm, điện thoại cùi bắp nó kém.

– CA: Thế còn RFA?

– Đối tượng: Tôi thấy gì gì FA, nghĩ là đài gì về độc thân vui vẻ (đoạn này mà công an còn hỏi tiếp thì còn dài, cứ BBC thì thành VBC (Vĩnh Bình?), radio Chân trời mới thì thành Hà Nội mới).

– CA cay cú, bật to loa: Tiếng anh trả lời họ đây này, chống phá chế độ!

– Đối tượng: Ơ, nghe ai nói giống giọng tôi nhỉ, thế chắc về phải hỏi bố…

Đỏ mặt tía tai, tên công an gọi vào 2 kĩ sư máy tính, đồ nghề lỉnh kỉnh.

– CA: Anh cho tôi kiểm tra điện thoại

– Đối tượng: Điện thoại nào anh?

– CA: Điện thoại của anh.

– Đối tượng: Tôi không mang.

– CA: Sao lại không mang?

– Đối tượng: Thì biết đằng nào cũng bị bắt, mang theo làm gì?

Trên đây là những chuyện thật, bạn tin hay không tuỳ bạn. Nhưng thấy nhiều người lo sợ việc công an sẽ tra hỏi về tiền phúng viếng cụ Kình, nếu là mình, mình sẽ trả lời là phúng viếng họ hàng.

Vì sao họ hàng? Vì cùng là con cháu bác Hồ cả!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. “Người ta bắt khai là ở nhà cầm lựu đạn, tôi bảo là tôi không biết quả lựu đạn thế nào, tôi không biết bom xăng là thế nào, thì tôi không khai được. Thế là nó tát, cứ thế nó tát, nó đá, tát suốt, hết bên nọ sang bên kia, xong rồi nó đá vào hai bên ống chân
    Nguồn: Lời bà Dư Thị Thành vợ cụ Lê Đình Kình
    https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-51087471
    Bạn Lã Việt Dũng có lẽ quá may mắn !!!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây