Bài học cho nhà báo Việt Nam?

Lý Trần

14-6-2019

Các chế độ độc tài tham nhũng đều có một mẫu số chung là mong muốn thường trực bịt miệng người dân. Nói đến sự tham nhũng của họ, đồng nghĩa với “chống nhà nước”, chống “chính quyền nhân dân”, là “thế lực thù địch” … Nước Nga của Putin là chế độ nằm trong số đó.

Họ dùng đủ mọi thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn bẩn thỉu và hèn hạ nhất để chống lại nhân dân, những ai dám nhòm ngó đến tài sản bất minh của họ hoặc lên án sự tham nhũng của họ.

Vừa qua, CA Nga đã dàn dựng và bỏ ma túy vào ba lô vào nhà của phóng viên điều tra Ivan Golunov rồi vu cho anh tội “buôn ma túy”. Việc xảy ra ở Nga khiến người ta nhớ đến thủ đoạn bẩn thỉu tương tự của bọn ác bá ở nông thôn Việt Nam thời phong kiến, khi họ muốn vu oan cho ai.

Phóng viên điều tra Ivan Golunov. Nguồn: Ilya Azar / Facebook

Rất may mắn cho Ivan Golunov là nhiều đồng nghiệp và người dân đã đoàn kết, bảo vệ anh[i]. Các nhà báo và công chúng đã khiến nhà nước Nga độc tài phải hủy bỏ cáo buộc chống lại nhà báo điều tra Ivan Golunov. Họ tin Ivan Golunov bị gài bẫy vì hiểu bản chất của chế độ độc tài tham nhũng của anh sĩ quan KGB Putin. Chế độ này không từ thủ đoạn nào, từ vu cáo đến đầu độc bằng chất phóng xạ, … Putin sẵn sàng trục xuất người dân nào không ưa chế dộ của ông ta, sẵn sàng đầu độc, ám sát (như nhà báo Polikovskaya, nhà đối lập Nemsov, luật sư Magnitsky…).

Các chế độ độc tài luôn coi báo chí là kẻ thù, mọi phương tiện truyền thông đều bị họ độc quyền nắm giữ để bưng bít thông tin cho dễ bề thao túng xã hội. May mắn cho loài người, có thêm phương tiện, đó là Internet, thứ mà Vaclav Havel nói rằng các chế độ CS ghét cay ghét đắng vì nó bóc trần những xấu xa, tội ác của chế độ CS. Nay các chế độ độc tài đang ra sức tiêu diệt nốt phương tiện này của nhân dân.

“Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu”, các chế độ độc tài học điều lợi dân ích nước thì rất chậm, nhưng học nhau những thủ đoạn bẩn thỉu rất nhanh. Chế độ CSVN cũng trục xuất những người hay “rách việc”, như Điếu cày, Mẹ Nấm, … cho “khuất mắt” để họ yên bề tham nhũng, kiếm lợi bằng tàn phá môi trường, … cũng theo cách của chế độ Putin. Rất tiếc, tại Việt Nam vẫn còn không ít những “bò Đỏ” nhìn Putin (và Trump) như thần tượng.

Tại Việt Nam, những người lên tiếng chống lại sự bất công, bọn CA côn đồ đánh giết dân, bọn tàn phá môi trường, bon tham nhũng, cướp đất, … đều được gán cho tội danh “chống nhà nước CHXHCNVN”. Như vậy, họ đã tự nhận “nhà nước CHXHCNVN” chính là hoặc đứng về phía bọn phá môi trường, bọn tham nhũng, côn đồ, ăn cướp, …?

Rất may mắn cho xã hội là vẫn còn có những tiếng nói bất khuất phục chống lại bọn hại dân hại nước. Mặc dù trong làng báo Việt Nam nhung nhúc lũ kền kền, tay sai đâm thuê chém mướn đang ngày ngày vục mặt vào kiếm chác những đồng tiền bẩn thỉu, sẵn sàng bợ đỡ kẻ có tiền, có quyền và sẵn sàng ngậm máu phun người nhưng hoàn toàn câm mõm trước những bất công xã hội, chắc chắn vẫn còn các nhà báo TỬ TẾ, có lương tâm.

Qua chuyện bọn CA Nga dàn dựng để đàn áp nhà báo điều tra tham nhũng, các nhà báo Việt Nam đều đã thấy đây là bài học cho mình. Đó là bài học CẢNH GIÁC và bài học ĐOÀN KẾT.

Không đoàn kết, không biết bảo vệ đồng nghiệp cũng chính là tự hại mình. Cái thói “cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại” là tự hại mình. An phận? Cái ác sẽ một ngày tìm đến!

Nhớ thời nhà báo Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên bị bắt vì những bài báo chống tham nhũng, dính dáng đến gia đình ông Người Rừng, ngoài tiếng nói bênh vực của Thanh Niên, hình như không một tờ báo nào khác “gâu” được một tiếng. Giá như tất cả các nhà báo (tử tế) chỉ cần đình bút, các TBT, tay sai của Tuyên giáo có ba đầu sáu tay cũng không làm được gì. Ngày hôm nay là bạn, ngay mai có thể là mình.

Cũng không kém phần quan trọng, các anh chị phải cảnh giác trước những thủ đoạn bẩn thỉu của bọn quan tham nhũng, tránh trường hợp của Ivan Golunov.

Chúc mừng chiến thắng của Ivan Golunov và những người Nga tử tế. [ii]

Vài lời với đám tay sai. Để yên lòng dân, chính quyền Nga đã thí lũ CA ‘thừa cơ bắp nhưng ít não’ dàn dựng chuyện ma túy này – đúng là một lũ tay sai vừa ngu vừa ác, vừa khốn nạn.

Nhưng bao giờ cũng vậy, kẻ chủ mưu ngồi ghế cao không bao giờ hề hấn, chỉ những tên tay sai sẽ là những vật tế thần – cho dù là tay sai kiếm tiền cho quan, như Bầu Kiên, Dương Chí Dũng, Vũ nhôm, … hay tay sai cơ bắp như các viên tướng CA đang viết nhật ký trong tù.

_______

[i] https://www.themoscowtimes.com/2019/06/10/why-russias-leading-papers-joined-forces-in-solidarity-with-arrested-journalist-a65950

[ii] https://www.themoscowtimes.com/2019/06/11/russian-police-drop-case-against-investigative-journalist-after-public-outcry-a65964

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Với Quyết định 362/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 & Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, thì cánh nhà báo VN bắt đầu bước vào một thời kỳ khó khăn, gian khổ rồi đây.
    Chế độ độc tài toàn trị (phe bảo thủ) tồn tại dc là do dùng sách lược chia rẽ quần chúng bằng bưng bít thông tin, rồi tung thông tin giả tạo sự nghi kị lẫn nhau, khiến quần chúng ko thể tập hợp lại tạo thành sức mạnh nên “bài học CẢNH GIÁC và bài học ĐOÀN KẾT” luôn nằm lòng trong đầu các nhà báo nhé.

Leave a Reply to vdk1509 Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây