01 và 100%

Lò Văn Củi

23-10-2018

Anh Bảy Cà khịa ngoắc chú bé bán vé số:

– Ê, nè nhóc, có số 01 hông?

Thằng bé đáp:

– Dạ có. Có gần chục tờ luôn chú, mua hết dùm con đi, sáng giờ bán ế quá.

Anh Bảy gật đầu:

– Ừ, có nhiêu đưa hết đây. 8 tờ hả, chiều nay ta và bà con liên hoan xả cảng 7 tờ, “100 em ơi chiều nay 100%”, chơi 100% luôn. Còn 1 tờ cho con.

– Dạ, con cảm ơn chú nhiều nhiều – Thằng bé lễ phép cảm ơn.

Anh Sáu Nhặt hỏi tới:

– Chắc trúng dữ vậy hả Bảy? Hồi khuya mới nằm mơ thấy gì linh ứng hả Bảy?

Anh Bảy búng tay cái chóc:

– Không mơ nhưng có linh ứng. Nè hen, hỏi 01 là có ngay, bữa giờ hỏi làm gì có số nào mình cần đâu. 01 là 1 ứng viên, duy nhứt 1 ứng viên cho chiếc ghế Chủ tịch nước đang khuyết, mà ông Trần Đại Quang để lại, ông ta đã làm một chuyến đại… du, tức đi du lịch lớn, thẳm thẳm không bao giờ trở lại. Ứng viên đó là Cả Trọng với biệt danh Trọng Lú, nhưng có lẽ lú là tham quyền quá mức, đến mức mụ mị. Tham quyền hợp nhứt hai chức danh vô một.

Và chơi 100% là học hỏi “đỉnh cao trí tuệ” ở Quốc hội. Chắc chắn chiều ni 100% các vị đại biểu “tinh tú” sẽ đội “vì sao sáng” lên đầu mà hô, “Cả Trọng vạn tuế, vạn tuế”. 100% phiếu bầu đồng tình mà thôi. Lỡ, chẳng may có sai sót, là do một hai đại biểu viết lầm hoặc đoàn tàu Quốc hội chạy trật đường rày.

Bà con cô bác không thể nhịn được cười, bật cười rần rật. Anh Năm ba gác lắc đầu:

– Đại biểu “vạn tuế Cả Trọng”, Cả Trọng “vạn tuế Tập Cận Bình”.

Anh ba Xây dựng nói:

– Đúng vậy. Cái gì mà không bắt chước Trung Quốc? À, mà đi theo, cúi đầu thuần phục thì phải vậy.

Chú Tám Thinh tiếp liền luôn:

– Lũ bán nước cầu vinh mà. Hèn mạt đến tận cùng, bán cả dân nữa.

Ông Hai Xích lô cũng lắc đầu:

– Chẳng khác nào một vở hài kịch. Vậy mà cứ diễn hoài hòng lừa mị dân chúng. Một vở diễn thô thiển, trơ trẽn, nuốt không biết bao tiền thuế của dân, nuốt xương máu của dân.

Bây giờ thì bà con cô bác hết cười nỗi, cám cảnh cái lũ cẩu quan!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây