Hoan hỉ chúc mừng thầy Thích Minh Đạo

Mạc Văn Trang

29-5-2024

Sư Thích Minh Đạo chính thức bị Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kỷ luật, với hình thức sám hối theo luật nhà Phật.

Theo văn bản – Báo cáo của Ban trị sự Thị xã Phú Mỹ ngày 18-5-2024, Thượng tọa Thích Minh Đạo đã “có lời phát biểu thay mặt cho Phật giáo tán dương người có tên là Minh Tuệ trên mạng TikTok”… “gây luồng dư luận không hay”…

Nhiều bạn tỏ ra bức xúc với việc kỷ luật sư Minh Đạo và xót thương một vị chân tu mà bị oan ức…

Riêng tôi lại thấy vui. Ngay khi đọc tin này trên Facebook Võ Hồng Ly tôi đã chia sẻ bài và viết: “Thầy Thích Minh Đạo đã thoát ra khỏi cái Hội này một cách thật khôn khéo, khiêm cung, với những lời lẽ thật sâu sắc, ý nghĩa không chê vào đâu được”.

Hãy xem trong bản kiểm điểm của mình, Thầy Thích Minh Đạo viết: “Kính Bạch giáo hội, sau tất cả những lời góp ý chân tình của từng thành viên Ban Trị sự tỉnh trong cuộc họp chiều ngày 25/5/2024, con rất lấy làm cảm động xin ghi nhận khắc sâu trong lòng cả đời không dám quên. Và từ đó, con cũng không dám hiện diện trong Giáo hội, vì sợ làm mất thanh danh, mất uy đức của giáo hội.

Như Thượng tọa Nhuận Trí Phó Ban Trị Sự, Phó Ban thường Trực Ban Tăng Sự tỉnh nhà có nói: ‘Thà con không làm ủy viên thường trực Ban Trị sự tỉnh, không làm Phó Ban Trị sự Thị Xã, thì có phát ngôn như Thầy Chân Quang và Thầy Nhuận Đức có nói gì cũng được, giáo hội không quan tâm, vì không làm chức sắc của Giáo hội’, con cảm thấy lời chỉ dạy của Thượng Toạ chí phải nên con vâng lời“.

Thầy Minh Đạo viết những dòng cuối cùng: “Con sẽ thôi không tham gia việc giáo hội nữa. Con sẽ khép mình trong yên lặng” và chỉ xin được tu tập trong Tu Viện để tiếp tục chăm sóc các em trẻ mồ côi. (Võ Hồng Ly đăng trên Facebook ngày 27/5/2024).

Về sự kiện này tôi có vài suy nghĩ, xin chia sẻ:

1. Hoan hỉ chúc mừng thầy Minh Đạo. Vì nhân sự kiện này Thầy đã thoát ra khỏi cái hội, mà tôi tin rằng từ lâu phải sinh hoạt chung với những ma tăng Thích Chân Quang, Thích Nhuận Đức…, Thầy đã ngán nó lắm mà không biết làm sao. Nay có cơ hội thoát ra một cách ngoạn mục, để tự mình lặng lẽ tu theo Chánh pháp. Đó quả là cơ duyên lành thay!

2. Những sự việc liên quan tới Thầy Minh Đạo lan truyền trên mạng, vô tình làm hiển lộ chân dung một vị chân tu được yêu quý, tôn kính, ngưỡng mộ. Bây giờ nhiều người mới biết với Hạnh Bồ tát, bao lâu nay Thầy Minh Đạo đã nuôi dưỡng, giáo dục mấy chục trẻ mồ côi một cách âm thầm, tại Tu viện Minh Đạo, mà không kêu gọi cúng dường. Tự nhiên nghĩ đến Thầy Minh Tuệ lại liên tưởng đến Thầy Minh Đạo và ngược lại. Hai người tu theo hai Hạnh khác nhau nhưng đều là những bậc chân tu theo Chánh pháp. Phật pháp thật nhiệm màu, bao nhiêu pháp cũng quy về một gốc.

3. Rất nhiều Phật tử thành tâm tu Phật sẽ tìm đến với Thầy Minh Đạo, tìm hiểu về Tu viện Minh Đạo; nhiều người thiện nguyện xin địa chỉ, tài khoản ngân hàng để thành tâm đóng góp vào việc chăm nuôi các cháu mồ côi ở cơ sở của Thầy. Vui thay!

4. Tưởng Hoạ mà hoá ra Phúc cho Thầy Minh Đạo. Trong GHPGVN sẽ có những kẻ hằn học với Thầy, bới lông tìm vết, nên Thầy hãy cẩn trọng. Nhưng nhiều Phật tử và những người tử tế sẽ ngày càng quy tụ nơi Thầy, đồng hành với Thầy vượt qua mọi thử thách.

Chúc Thầy luôn vững vàng an trụ trên con đường tu tập và thực hiện được những ý nguyện lâu nay Thầy theo đuổi.

Na mô A di đà Phật!

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Học giả: BÙI CHÍ VINH

    Hai bên thiện ác chánh tà
    Bên đạo hạnh, bên quỷ ma rành rành
    Một bên bán Phật mua danh
    Một bên nhân ái thiện lành từ tâm

    Tham sân si lẫn tà dâm
    Lộ ra ánh mắt, đố lầm được ai
    Hạnh đầu đà chỉ chắp tay
    Mà sao y bát bỗng đầy hào quang

    Có câu “Chùa rách Phật vàng”
    Hết thời bịp bợm : Bọn – quan – thầy – chùa !

    Nguồn mạng

  2. Gửi tà tăng, gian tăng, tặc tăng, bệnh tăng
    Học giả BCV.

    Người ta tu hạnh đầu đà
    Sư dởm tu hạnh quỷ ma lộng hành
    Người ta tu để vô danh
    Sư dởm tu để lưu manh truyền đời

    Người ta đi bộ khắp nơi
    Sư dởm quanh quẩn chỗ ngồi kiếm “đô”
    Người ta cái miệng “nam mô”
    Sư dởm cái miệng “một bồ dao găm”

    Nguồn mạng.

  3. Gs VL

    Cùng là họ Thích đi tu
    Chân tu thời ít tham tu quá nhiều.
    Người xưa thương xót nàng Kiều
    Dân nay khinh đám tu điêu hại đời.

    Chân tu tô đẹp cho đời
    Tham tu vấy bẩn đất trời thời nay.
    Thích Ca ngài hãy xuống tay.
    Loại đám tu bẩn chỉ say kim tiền.

    Nguồn Mạng

  4. GS VL

    Chân trần, áo rách, tâm trong
    Một đốm lửa sáng sưởi lòng lương dân.
    Giúp đời gạt bỏ bụi trần
    Nước nhà thêm đẹp người dân an lành.

    Đức tin nay quá mong manh
    Giờ tìm được đấng chân thành tu thân.
    Không là thánh, chẳng phải thần
    Ngài đang quét đám bất nhân tu tiền.

    Nguồn mạng

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây