WeHear
21-2-2026
Ngày 20/2, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin về việc “truyền thông Mỹ khen ngợi vai trò của Tổng Bí thư Tô Lâm” và “đánh giá cao đóng góp của Việt Nam cho hòa bình thế giới” nhân chuyến thăm Washington D.C. Tuy nhiên, nếu soi xét kỹ dưới lăng kính truyền thông độc lập, chúng ta sẽ thấy một sự thật hoàn toàn khác.
Bài viết trên tờ The Washington Times mà các báo trong nước trích dẫn thực chất không phải là một bài báo do phóng viên Mỹ tác nghiệp độc lập. Đây là một trang quảng cáo trả tiền (Advertorial). Nội dung này do một tổ chức có tên “The Friends of Vietnam” soạn thảo và chi tiền để đăng tải. Tại Mỹ, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có tài chính đều có thể mua một trang báo để đăng nội dung theo ý muốn, miễn là không vi phạm pháp luật.
Cần lưu ý: The Washington Times không phải là tờ báo danh tiếng The Washington Post. Đây là tờ báo có quy mô nhỏ, khuynh hướng bảo thủ cực đoan và thường xuyên được các chính phủ nước ngoài lựa chọn để đăng bài vận động hành lang (lobby) vì chi phí thấp và dễ kiểm soát nội dung.
Việc đăng tải một trang quảng cáo trên một tờ báo như The Washington Times là một chiến thuật “chi phí thấp nhưng hiệu quả cao”: Mức giá không quá đắt so với ngân sách tuyên truyền của một quốc gia, nhưng lại cực kỳ đắc dụng để “lòe” độc giả trong nước. Theo khảo sát từ nhiều nguồn, giá đăng một trang quảng cáo màu (Full Page – Color) dao động từ 15.000 USD đến 25.000 USD mỗi kỳ phát hành. Khi mua quảng cáo, bên mua có toàn quyền kiểm soát nội dung, hình ảnh và tiêu đề (headline) mà không bị ban biên tập can thiệp hay phản biện.
Đây không phải lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Việt Nam được “đánh bóng” bằng tiền quảng cáo trên báo nước ngoài:
– Năm 2011: Thông tấn xã Việt Nam tung bài “Tác giả Đức ca ngợi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”. Tuy nhiên, tác giả Nguyễn Tôn Hiệt (trang Tiền Vệ) đã phát hiện đây là tin “chế tác” từ quảng cáo của ông Olaf Jüttner – Tổng Giám đốc công ty xử lý rác RES GmbH – viết nhằm lấy lòng đối tác.
– Năm 2017: Trang báo Chính phủ đăng bản tin “Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên tờ Washington Times” – thực chất cũng là một dạng bài trả tiền quảng cáo tương tự.
Việc lập lờ giữa “tin tức khách quan” và “nội dung trả tiền” không chỉ đánh lừa dư luận trong nước, mà còn cho thấy một nỗ lực tốn kém nhằm mua sắm những giá trị ảo, trong khi các vấn đề thực chất trên bàn đàm phán lại thường bị lờ đi.



“Ai trả tiền để báo Mỹ “khen” Việt Nam nhân dịp TBT Tô Lâm đến Mỹ?”
Trí thức, Tâm Chánh & the xítty likes, nói dân đóng thuế để nuôi Đảng . Vì vậy, có lẽ câu trả lời chánh xác nhứt ở đây là dân, chớ chả có AI nào ở đây trả tiền để báo Mỹ “khen” Việt Nam nhân dịp TBT Tô Lâm đến Mỹ . Sự lãnh đạo của Đảng (rất) phù hợp với dân trí, khít khìn khịt lun . Chớ AI chưa có đủ trí tuệ như dân mình để làm chiện đó
Dĩ Nhiên Tô Lâm va Các CHÓP BU ĐCSVN cũng PHẢI biết MỤC ĐíCH cái Hội Đồng Hòa Binh cho Gaza là NHẰM VINH DANH VỊ THẾ ( Đánh Bóng Trump vì Trump RẤT KHOÁI ĐÁNH BÓNG Tên Tuổi ) và HỖ TRỢ UY THẾ cho AN ĐỊNH PHÁT TRIỄN Israel HƠN LÀ CỨU GIÚP HÒA BÌNH Địa Vực Gaza và THƯƠNG GIÚP CHO Tương Lai Dân Tộc Palestine.
Nhưng ĐCSVN vẫn CHO BỎ TIỀN HÀNG TRIỆU USD ( Tiềm Của THUẾ DÂN VN ) để cho Tô Lâm ĐƯƠC ĐI ĐỂ “ĐÓNG GÓP Hòa Bính Gaza”( sic ! ),nhưng THẬT RA là ĐỂ ” DỰA HƠI Trump “, để lấy HÌNH CHỤP để “LÒE” Dân VN và may đâu BỚT VÀI % THUẾ QUAN cho CS VN.
CHỈ Tội nghiệp ĐÁM QUAN CHỨC ” tòa đại sứ CSVN tại Washington D.C. ” PHẢI BÔN BÊ LO LẮNG MỆT NHOÀI ĐỂ ĐÃI NGỘ NHÓM NHÀ “VUA TBT” mấy ngày nạy
Để xem HIỆU QUẢ “CÓ BỚT ĐƯỢC THUẾ QUAN HAY KHÔNG” nhưng CHẮC CHẮN ” NHÓM NHÀ VUA ĐÃ ĐƯỢC TẬN TÌNH DU HÍ Mỹ và ĂN UỐNG CAO LƯƠNG MỸ VỊ ( THỊT BÍP-TẾT DÁT VÀNG CHĂNG ? )
Tô Lâm ĐÃ SƯƠNG CHƯA ?
Thú vị quá:
Washington Post + The New York Times = Washington Time
thương hiệu uy tín – thật là thiên tài!
Ông thầy của tôi trước hay bình luận “có những cái tên nghe gọi lên đã biết là ngớ ngẩn”, tỉ dụ như “Stamford Univ” (chú ý không phải tên gọi Đại học Standford đâu), gần đây thì có “Cuộc thi trạng nguyên …” hay “Vua …” gì gì đó (nhiều trạng nguyên và vua lắm – đủ ấn tượng chưa?!), hay TIMO thay vì IMO, “Genius Olympiad” (có chữ “Olympya” gì đó)… đại loại vậy.
Dĩ Nhiên Tô Lâm va Các CHÓP BU ĐCSVN cũng PHẢI biết MỤC ĐíCH cái Hội Đồng Hòa Binh cho Gaza là NHẰM VINH DANH VỊ THẾ ( Đánh Bóng Trump vì Trump RẤT KHOÁI ĐÁNH BÓNG Tên Tuổi ) và HỖ TRỢ UY THẾ cho AN ĐỊNH PHÁT TRIỄN Israel HƠN LÀ CỨU GIÚP HÒA BÌNH Địa Vực Gaza và THƯƠNG GIÚP CHO Tương Lai Dân Tộc Palestine.
Nhưng ĐCSVN vẫn CHO BỎ TIỀN HÀNG TRIỆU USD ( Tiền Của THUẾ DÂN VN ) LOBBY để cho Tô Lâm ĐƯƠC ĐI ĐỂ “ĐÓNG GÓP Hòa Bính Gaza”( sic ! ),nhưng THẬT RA là ĐỂ ” DỰA HƠI Trump “, để lấy HÌNH CHỤP để “LÒE” Dân VN và may đâu BỚT DUOC VÀI % THUẾ QUAN cho CS VN.
CHỈ Tội nghiệp ĐÁM QUAN CHỨC ” tòa đại sứ CSVN tại Washington D.C. ” PHẢI BÔN BÊ LO LẮNG MỆT NHOÀI ĐỂ ĐÃI NGỘ NHÓM NHÀ “VUA TBT” mấy ngày nạy
Để xem HIỆU QUẢ “CÓ BỚT ĐƯỢC THUẾ QUAN HAY KHÔNG” nhưng CHẮC CHẮN ” NHÓM NHÀ VUA ĐÃ ĐƯỢC TẬN TÌNH DU HÍ Mỹ và ĂN UỐNG CAO LƯƠNG MỸ VỊ ( THỊT BÍP-TẾT DÁT VÀNG CHĂNG ? )
Tô Lâm ĐÃ SƯƠNG CHƯA ?
Nếu được vinh dự đăng ở tờ Washington Post hoắc New York Time thì cái tựa bài đã khác.
Bạn nào có thể đặt tựa nhỉ