Phạm Phú Thép
23-12-2025
Tiếp theo bài 1 — bài 2 và bài 3

Ông Trần Đức Nguyên, nguyên là Tổ trưởng tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt kể, những năm cuối đời ông Kiệt rất quan tâm đến việc đổi mới thể chế chính trị. Ông cho rằng kinh tế và xã hội phát triển thì phải thay đổi mô hình phát triển đất nước để theo kịp với cuộc sống. Ông Nguyên là người Ba Đồn (Quảng Bình), quê ở làng Thọ Linh một làng cổ ở xã Quảng Sơn, bên dòng sông Nan, một nhánh của dòng sông Gianh. Thép tự hào là người cùng quê Ba Đồn với người tài Trần Đức Nguyên.
Ông Võ Văn Kiệt đã có một tham luận đột phá về quan điểm cụ thể của mình trong cách bầu cử và làm việc của Quốc hội trong cuộc hội thảo Kỷ niệm 60 năm nhân dân cả nước bỏ phiếu bầu Quốc hội năm 1946 được đánh giá là rất mạnh mẽ, “vì một Quốc hội đại diện cho dân”.
Có lần ông Kiệt hỏi ông Nguyên:
– Qua kỳ bầu cử Quốc hội vừa rồi, có nhớ anh đã bầu cho ai không?
Ông Nguyên lúng túng đỏ mặt, vì quả thực là không nhớ và cũng chưa một lần tiếp xúc người mình đã bầu. Ông Kiệt cười và nói:
– Tôi hỏi nhiều người khác họ cũng trả lời tương tự. Những người hiểu biết và quan hệ xã hội rộng rãi như các anh mà còn như vậy thì nói gì đến đông đảo nhân dân.
Ông Kiệt bỏ công sức nghiên cứu mô hình bầu cử nghị sĩ ở Singapore và Mỹ. Và ông đã kểt luận, dân số và điều kiện nước ta hoàn toàn có thể áp dụng cách tổ chức đơn vị bầu cử nghị sỹ như các nước này. Muốn dân chủ hóa đất nước thì Quốc hội thật sự đại diện cho dân.
Câu chuyện này Thép chép lại từ bài viết “Những kiến nghị rất tâm huyết cuối đời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt” của ông Trần Đức Nguyên.
Có một đề nghị rất chi là mới của ông Kiệt mà bao lần cứ đưa vào tút rồi không dám nói ra. Đó là ông đề nghị: “Cần thay đổi tỷ lệ đảng viên trong Quốc hội, tỷ lệ này chiếm trên 90% trong khi đảng viên chỉ chiếm 5% đến 6% trong tổng cử tri cả nước là không hợp lý”. “Số đảng viên chiếm tỷ lệ bao nhiêu là hợp lý? Con số này có lẽ cần tính toán cụ thể cho từng thời kỳ. Tuy nhiên một đảng cầm quyền chỉ cần có được đa số trên 50% số ghế trong Quốc hội là đủ”.
Ông Kiệt nói, công cuộc ‘Đổi mới’ của ta bắt đầu từ đổi mới tư duy, chấp nhận nhiều điểm khác với quan điểm chính thống. Và ông có câu khuyên nên tránh “độc quyền chân lý, áp đặt tư duy, quy kết tùy tiện”…
Đọc Võ Văn Kiệt thấy ông đau đáu sự thay đổi nhất là thay đổi tầm nhìn cho đất nước.
Nếu một đảng cầm quyền mà không tập hợp được những người ưu tú đế cho “đảng trí” không cao bằng “dân trí” thì rất dễ xẩy ra tình trạng đảng sẽ dùng quyền hành để lãnh đạo thay vì dùng khả năng thuyết phục và vai trò tiên phong của mình.
(Trích Võ Văn Kiệt, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2008).



Không thể phủ nhận một điều rằng ông Võ Văn Kiệt là người có tài, chỉ tiếc một điều rằng ông ta giao đất nước vào tay thằng “cao cầu” của Vn. Đất nước tan tành, nhiều dự án bị đắp chiếu, băng đảng nổi như cồn, xung quanh Cao Cầu hầu hết là côn đồ, lưu manh!?
Ông Thép ơi
Ông có biết thời Sáu Dân ở Saigon dân gian có câu :
Những gì Cầm cần thì Kiệt không có
Những gì Kiệt có thì Cầm chẳng cần
Bây giờ có thể chuyển thành
Những gì dân cần thì Kiệt không noi
Những gì Kiệt noi thì dan chẳng cần
Ông Thép hỏi bạn tui Huy Đức đang u tờ thì rõ!
VO VAN KIET, rot cuoc chi la KE NGU SI Mien Nam ” RUONG ” bi nhom Le Duan LUU MANH Bac Ky, ” XO MUI “
Ông Thép này cũng là 1 tên vc nghỉ hưu rùi cũng tán hưu tán vượn nghe mệt quá!
Phần lớn các cây viết gốc QB đều lương lẹo nịnh kẻ có chức quyền,khi mấy tay này hết thời lui về dân thường thì lại chê bai, lôi ra đủ loại xấu để hạ như kiểu tát nước theo mưa