Lê Huyền Ái Mỹ
12-6-2025
Nhưng hỡi ôi, thân leo lên thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từ tháng 9.2020, tức vào thời đỉnh dịch Covid-19, đại nạn của bao người, nhất là người nghèo trong và sau dịch giã, vậy mà anh Hoan vẫn thản nhiên ăn. Thuộc cấp anh Hoan cũng chung mâm.

Anh Hoan ăn sau chị Lan Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đâu chừng 4-5 tháng gì đó. Tính từ tháng 5.2020 đến tháng 1.2022, chị Lan cấp phép chuyến bay cho 8 doanh nghiệp, chỉ với 32 lần nhận, số tiền ít ỏi cũng có hơn 25 tỷ.
Chả biết ngày chị Lan ra vành móng ngựa, anh Hoan có vì thế mà biết sợ để tạm … dừng bữa hay không!
Chỉ thấy anh Hoan ngang nhiên vẽ ra “bùa chú” giấy phép con (ngoài quy định pháp luật) khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động, tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Để được giải bùa chú, doanh nghiệp phải đút lót, của đút lót lại đi ép, cướp từ người xuất khẩu lao động. Theo cơ quan chức năng thì “phần lớn là những người dân yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, ở các khu vực miền núi, vùng quê nghèo, phải nộp tiền phí dịch vụ xuất khẩu lao động vượt định mức chi phí theo quy định. Nhiều người trong số này phải vay mượn ngân hàng, người thân, thậm chí phải vay lãi nặng mới thu xếp đủ tiền phí dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp để được xuất khẩu lao động”.
Tháng 3.2025, anh Hoan chuyển qua nhà mới, vẫn chễm chệ thứ trưởng như ai – là đủ chuẩn cả về năng lực lẫn đạo đức.
Nghị quyết 68 còn nóng hổi, doanh nghiệp tư nhân liệu có đàng hoàng nổi trước những ông quan cỡ như anh Hoan.
“Động lực quan trọng nhất” liệu có trở thành thứ “phản lực” nguy hại khi cả một đường dây tha hóa như thế, từ thứ trưởng xuống cục trưởng, cục phó, cục viên, sẽ “dẫn dắt” doanh nghiệp mà từ đó, tất cả bọn họ thỏa thích ăn trên từng tờ giấy nợ, mớ vay nặng lãi của người nghèo…
Hoan ơi là Hoan!
Quan ơi là quan!
_______
Bài liên quan: Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan (LĐ). – Vì sao nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bị bắt? (Báo HT).



Diễn Tuồng có thêm màn phụ
Hai câu kết có thể viết toác ra
Hoan ơi giờ là Hoạn hủi!
Cả bọn Quan giờ là bọn hủi quan!👿👿👿
Hai câu kết này có thể viết toạc ra
Hoan ơi giờ thành đồ Hoạn hủi!
Cà bọn Quan giờ rõ ra là bọn hủi quan!😣😣😣
cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB &XH Nguyễn Bá Hoan sa lưới vì dùng quyền hạn đẻ ra giấy phép con để ăn chặn tiền của DN XK LĐ , nhưng cuối cùng là móc túi của người đi làm thuê vốn đã cùng đường sống . Đây là hành vi vô lương tâm , mất nhân tính, bóc lột người dân nghèo đến tận xương tủy . Thay đổi chế độ XHCN ưu việt hơn , nhưng ăn bẩn như Hoan còn tệ hơn quan lại phong kiến ngày xưa . Liệu trong hàng chục ngàn quan chức của hệ thống công quyền VN ngày hôm nay, còn có bao nhiêu quan tham như Hoan ?
Nguyễn Bá Hoan chỉ là tép riu, khi ngã ngựa bị lôi ra rủa xả, nhằm lấp liếm cho bọn trùm.
“Tháng 3.2025, anh Hoan chuyển qua nhà mới, vẫn chễm chệ thứ trưởng như ai – là đủ chuẩn cả về năng lực lẫn đạo đức.”
Nhà mới là nhà nào. Sao không huỵch toẹt ra là đương kim thứ trưởng bộ Nội vụ. Và:
“Theo Quyết định số 001/QĐ-BNV ngày 01/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
GIÚP BỘ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC:
– Công tác kế hoạch, tài chính, kiểm toán nội bộ.
– Quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý đấu thầu, đầu tư công.
– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
– Công tác thống kê.
– Công tác về người có công.
– Công tác quản lý lao động ngoài nước.
– Công tác liên quan đến đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.
Làm nhiệm vụ: Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.
THEO DÕI, CHỈ ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ:
– Vụ Kế hoạch – Tài chính.
– Cục Người có công.
– Cục Quản lý lao động ngoài nước.
– Trung tâm Lao động ngoài nước.
– Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.”
Cái tổ chức buôn nô lệ này là của nhà đương cục Chiều Nay, tùy thời mà đổi tay lèo lái. Lừng lẫy một thời phải là Nguyễn Thị Kim Ngân với “tủ áo dài” Nguyên Thị Thanh Nhàn.
Thời “chính phủ đô hộ”, mang thẻ sưu, đến sở Mộ Phu đăng ký. Sau khi làm giấy, chụp hình, điểm chỉ, bọn nô lệ được bọn thực dân ứng tiền trước.
Thời “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, dưới ánh sáng chói lòa của đảng, bọn nô lệ phải chạy chọt xoay sở đủ loại giấy tờ, thông qua đủ loại cò mồi chăn dắt, nộp vào số tiền bằng chừng 18-24 tháng lương, mới được làm nô lệ xứ người.
Bọn “trí thức” Chiều Nay biết nhiều sự, nhưng phần nhiều cũng chuyên chơi trò lập lờ.