Ngô Anh Tuấn
25-3-2025
Nghe tin anh Quyết ốm nặng, nằm viện trước ngày xử…
Tôi không hả hê trước tin này, thế nhưng tôi thấy “cảnh này thật quen thuộc”, giống những gì mà mọi người hay nhìn thấy trong các vụ án tương tự – và nó là tiền đề cho một bản án “nhân văn hơn đối với bị cáo, để bị cáo có cơ hội được chữa bệnh”…
Thế nhưng, mọi người có biết, có thân chủ của tôi đã chết trong khi mỏi mòn chờ đợi sự “bố thí” của FLC. Họ chết trong đau khổ, bệnh tật và tất nhiên, họ không được vào Bệnh viện 198 nằm như “con nợ” vì không có tiền. Cũng vì không còn tiền, cái chết họ cũng lặng lẽ và không đáng để ai phải quan tâm.
Một số người, khi đi biểu tình đòi tiền ở FLC Hạ Long, bị “tay sai” của FLC bắt lên xe ô tô, chở đi thả ở một vùng heo hút cách đó mấy chục km. Trong số họ có một vị tướng già, kêu luật sư làm đơn tố cáo nhưng sau đó rút lại vì tự trọng và vì quy định của ngành không được tố cáo…
Tóm lại, tội của FLC và những người liên quan là vô cùng lớn và hệ luỵ của nó còn kéo dài. Những người đang trục vớt con tàu đắm vừa kéo dài sự đau khổ của người dân, những nạn nhân của FLC và nối dài giấc mơ hoang đường về sự phục hưng của một đế chế được xây dựng bởi sự giả tạo của những tâm hồn rách nát.
Khách hàng của tôi phần lớn là cá nhân nhỏ lẻ, nhưng tôi cũng tư vấn cho một vài doanh nghiệp lớn, trong đó có doanh nghiệp cùng ngành với FLC. Tuy vậy, không giống như FLC, họ cố gắng, nỗ lực, tận tâm để khắc phục lỗi và tìm đường sống cho cả hai. Còn FLC, họ chỉ khư khư giữ cho mình, phớt lờ người dân gần như hoàn toàn; thậm chí là thách thức họ… Tôi không biết, đằng sau FLC là ai mà họ vẫn tồn tại được một cách nghênh ngang tới tận bây giờ?
Và chính sự gian dối bất chấp có hệ thống của FLC lâu nay, tôi cho rằng việc ốm nặng của ông chủ thực sự là một dấu hỏi lớn, nó không đơn thuần chỉ là bệnh lý, y khoa mà còn bao hàm cả sự toan tính lẫn nghệ thuật pháp lý. Theo tôi, bản án sơ thẩm là đã quá nhẹ nhàng với ông Quyết khi mà số tiền lừa đảo lên tới hàng nghìn tỷ đồng, trong khi khắc phục chưa tới 10%. Một số vụ án khác mà tôi biết, không ít người bị phạt chung thân với số tiền lừa đảo chưa tới 10 tỷ đồng và khắc phục cũng được trên dưới 1/2. Tôi nghĩ, lúc này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần giám sát kỹ vụ án để bảo đảm sự tuân thủ pháp luật và giảm thiểu sự dò xét, dị nghị của bàn dân thiên hạ.
Chúng ta hãy chờ xem vở kịch hay sẽ hạ màn ra sao.



Chẳng có đứa nào dại dột ói ra cho bằng sạch những gì nó đã dày công thu lượm trong một thời gian dài ! Chúng sẽ dùng khổ nhục kế để ca bài “con cá sống vì nước”! Và, chơi ván bài cuối cùng “hy sinh đời bố, củng cố đời nhiều đời con, cháu” !
Chúc Tác giả dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an lành, tiếp tục giúp bà con khó khăn và đóng góp nhiều hơn nữa cho một xã hội tử tế hơn
Cần quái gì luật sư và cái gì đó gọi là điều tra này nọ, khi bị bắt thì đã nhìn thấy những giai đoạn và cái kết, nghĩa là chúng nó bắt mày phải lần lượt ói ra cho bằng sạch những gì đã cướp đã lừa, ói ra không phải để đền lại cho kẻ mất mà là chạy vào túi bọn ngợm khác. Mấy chục năm nay chỉ có tinh một kịch bản mà lắm kẻ vẫn không thể thoát ra được cái vòng luẩn quẩn. Khi phe này phe kia thắng thế thì mày núp dù nào cũng tốt nhưng khi dù mày rách thì mày trắng tay và tù tội, đớp bẩn mà tham thỉ mày chỉ có đường chết con ạ. Trong cái đảng này tinh những cướp và cướp, công lý chỉ là diễn viên hài.