Chiếm giữ Đài Loan, giấc mơ của Tập sắp thành hiện thực?

Lâm Bình Duy Nhiên

9-3-2025

Lời bình của Tiếng Dân: Putin gây chiến với Ukraine hơn ba năm qua và nếu ông ta thành công trong việc chiếm giữ lâu dài một số vùng lãnh thổ của Ukraine; nếu thế giới không lên án Trump đòi sáp nhập Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ, cũng như đòi quyền kiểm soát Greenland và kênh đào Panama, thì chuyện Tập Cận Bình xua quân Trung Quốc đánh và chiếm giữ Đài Loan có lẽ sẽ không còn bao lâu nữa. Những kẻ có tư tưởng bá quyền và thực dân như Putin, Trump, Tập đang đẩy thế giới vào hỗn loạn và chiến tranh thế giới thứ ba đang dần dần hiện ra.

***

Sau đây là bài viết của tác giả Lâm Bình Duy Nhiên:

Quân đội Trung Quốc cảnh báo hôm 9/3/2025, rằng họ có thể thắt chặt “thòng lọng”, siết chặt Đài Loan, nếu chủ nghĩa ly khai ở đây ngày càng trở nên mạnh mẽ, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ nền độc lập của Đài Loan tránh xa “vực thẳm”.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, người phát ngôn quân đội Trung Quốc Ngô Khiêm đã phát biểu với các đại biểu tại sự kiện chính trị thường niên “Hai Kỳ Họp” rằng: “Những người ly khai cho một ‘Đài Loan độc lập’ càng hung hăng thì thòng lọng quanh cổ họ sẽ càng bị siết chặt và lưỡi kiếm trên đầu họ sẽ càng sắc bén“.

Cũng theo Ngô Khiêm, quân đội Trung Quốc “là lực lượng hành động chống lại chủ nghĩa ly khai và thúc đẩy sự thống nhất”. Ngô Khiêm cũng không quên “nhắn nhủ” những người ly khai nếu cứ tiếp tục tiến về “vực thẳm” thì họ sẽ “rơi vào ngõ cụt”, không lối thoát.

Những lời răn đe trên chính là thứ ngoại giao hăm doạ mà Bắc Kinh vốn luôn sử dụng mỗi khi có tranh chấp với các quốc gia khác.

Bắc Kinh luôn coi đảo Đài Loan là một phần “lãnh thổ thiêng liêng” của mình và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành lại quyền kiểm soát đảo này.

Bằng mọi giá, Đài Loan sớm muộn “cũng sẽ quay về trong vòng tay đất mẹ” như lời tuyên bố của Ngoại trưởng Vương Nghị vào năm 2022, nhân chuyến đi thăm Đài Loan gây nhiều tranh cãi của bà Nancy Pelosi (Chủ tịch Hạ viện, dưới thời Tổng thống Biden).

Tập Cận Bình vẫn luôn nhấn mạnh “việc thống nhất đất nước là một điều không thể tránh khỏi trong lịch sử”. Đó cũng là giấc mơ lớn nhất của Tập, để đưa ông ta trở thành một vị Hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Có điều, đó là một “lịch sử đẫm máu” của một dân tộc với khát vọng bành trướng và bạo tàn không biên giới…

_______

Bài liên quan: Quân đội Trung Quốc đe dọa siết chặt «thòng lọng» xung quanh Đài Loan (RFI). – Trung Quốc gửi thông điệp cứng rắn đến Đài Loan (TN). – Trung Quốc hối thúc Mỹ lập tức chấm dứt viện trợ quân sự cho Đài Loan (CRI).

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Chính chủ trương của Mỹ mới là sự khuyến khích, thậm chí bật đèn xanh cho
    Tàu cộng xâm chiếm Đài Loan. Đó là Mỹ công nhận một nước Trung Hoa thôi
    còn Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước đó.
    Chắc chắn TC sẽ tiến hành cuộc chiến tranh xâm chiếm Đài Loan (Trung Hoa
    Dân quốc) để có được “chính danh” thống trị cả nước Tàu.
    Có điều là TC. không dám làm gì trong nhiệm kỳ này của lão Trump vì e ngại
    tính khí ngang tàng “coi trời bằng vung” khiến lão ta sẽ “xuất chiêu” quái đản
    không biết đâu mà đỡ ? Đừng quên là chiến tranh Ukraine và Hamas tấn công
    Israel đã xảy ra thơì Biden do chính sách của đảng DC. là “quyền lực mềm” !

  2. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi bò đỏ vào Sài Gòn thì xuất hiện đám vác cờ xanh đỏ túa ra đường, bọn đó là đám cơ hội thừa nước đục thả câu, bây giờ đám con cháu của chúng là đám dư lợn viên mạt hạng, cũng bò đỏ chó đỏ cơ hội giống hệt cha mẹ chúng.

  3. Chỉ mong tác giả noi gương người Thầy của mình, ô Nguyễn Xuân Oánh, đã vượt qua lằn ranh ý thức hệ . Cách nhìn của tác giả cực đoan & hoàn toàn chủ quan quá

    Ừ thì đã sao . Việt Nam đã giải phóng được miền Nam, không ít trí thức cả trong lẫn ngoài nước xem đây là thống nhứt . Nếu Nga thống nhứt U Cà hay ai đó thống nhứt này nọ, là người Việt, mình phải mừng cho họ chớ . Người Việt đâu thiếu những người quá đam mê 2 chữ “thống nhứt” đâu . Sau ngày Giải phóng, họ hiện ra như nấm sau mưa í .

Comments are closed.