11-2-2025
Hồi đi Thái, cậu huấn luyện viên du lịch cứ dặn đi dặn lại cả nhóm: Ở Thái, đừng lấy tay chỉ chỏ vào mặt ai. Luật họ nghiêm lắm, vô cớ lấy tay chỉ chỏ vào ai là họ có thể kiện, người vô tình chỉ tay có thể bị coi là xúc phạm cá nhân, có thể bị án phạt tù 3 tháng.
Khi nhớ đến chuyện này, lại nghĩ ở Việt Nam, chuyện xúc phạm, chửi nhau nơi công cộng hay bất cứ đâu nó như cơm bữa, nói gì xỉa xói, chỉ mặt nhau. Mà đấm đá dã man trên đường phố cũng rất, rất thường xuyên xưa nay. Giờ mạng xã hội nhanh nhạy, ai cũng lăm lăm cầm điện thoại kết nối mạng mọi nơi nên ai đấm ai, đá ai, chỉ vài phút sau lên mạng, lên otofun, rồi nên người ta cứ nghĩ là nhiều.
Chỉ trong mấy ngày tết, hết vụ ở Nam Định, hai anh em rủ nhau tay đánh, chân thò cả qua kính đạp vào người vào mặt người khác trong xe chưa nguội, lại có ngay vụ cậu lái xe Lexus trong 30 giây tung ra 20 cú đấm, đạp vào mặt cậu shipper cụt tay…
Kết của mấy vụ này đều rõ rồi, những đứa mà nhận thức, văn hoá nó không tăng được cùng thu nhập, sớm muộn thể hiện văn hoá, bản chất côn đồ giữa đám đông, kết của nó là đi tù thôi.

Mấy đứa này chắc không phải không biết đọc báo, không vào mạng xã hội đâu, có khi còn tham gia cm chửi mấy thằng quen thói côn đồ đó như đúng rồi í chứ. Nhưng đến lúc va quệt, máu chó nó nổi lên thì lại quên hết ngay.
Cho nên, điều luật Việt Nam cho những hành vi này, cứ tăng nặng y như quy định xử phạt giao thông vừa rồi, bỏ tù ngay và luôn các đối tượng này mới dần bớt đi cái thói ứng xử hung bạo nơi công cộng.
Không biết có phải đất nước mình trải qua chiến tranh quá nhiều nên tính hung hăng ở nhiều người cao hơn người nước khác không mà thật sự, ra các nước trong khu vực thôi, chưa nói Âu Mỹ, ra đường có va quệt, họ nhẹ nhàng, văn minh hơn hẳn.
Có vài lần đi đường, tôi chẳng may cũng gặp mấy đối tượng máu chó như vậy, bảo nó thì nó chửi: Bố mày đi thế đấy, sao nào? Hoặc là tay lần lần thắt lưng tìm cái gì nói chuyện là mình thôi, tự nhận sai, ông đi đi. Giờ nghĩ vẫn cay nên ghi lại vài dòng…



Pháp luật không binh vực người yếu thế có khi còn vào “phe” kẻ lắm tiền, không xử lý triệt để bọn máu chó nên nó cứ lộng hành như chốn không người. Cho bọn này chăn kiến dài ngày ngay tắp lự may ra chúng tởn mà chừa!!!
1. Nhiệm vụ của những thành viên trong hội “BẢO VỆ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ TRẺ EM” là gì?
2. Thành viên của hội “BẢO VỆ Người Khuyết Tật và Trẻ em” đã có những hành động cụ thể nào để không chỉ bảo vệ Anh Shipper mà còn CHẶN ĐỨNG những vấn đề như thế này hoặc tương tự xảy ra?
Ở VN, “người ta” lập hội chỉ để cho có chỗ sắp xếp những người dư thừa, và để sài tiền. Hoặc lâu lâu có công việc gì đó sẽ có sẵn người để nhờ vả, sai bảo ! Trong cái gọi là MTTQ có cả vài chục hội như phụ nữ, nông dân…! Nhưng, có bao giờ những hội đoàn này nói gì tới hội viên, hay có hành động gì gọi là bênh vực hội viên của họ mỗi khi họ cần ?!
Đọc về vụ thằng lái xe Lexus đánh đạp dã man cậu Shiper chỉ còn 1 bàn tay, muốn tìm thằng này đánh cho một trận nhớ đời . Nhưng chợt nhớ, té ra mình cũng có máu hung hăng giống như nó . Ấy đấy, cái máu ” chó điên” trong người ai cũng có và nổi lên khi thấy sự bất bình ( theo cảm nhận tức thời ) . Nhưng, nếu tự kiếm soát được thì sẽ không xẩy ra việc đáng tiếc hay quá đà nào đó . Ngẫm ra , để tự kiếm soát cảm xúc tức thời thì phải có quá trình được giáo dục, rèn dũa của gia đình, nhà trường và xã hội ( pháp luật). Trong đó giáo dục của gia đình và sự nghiêm minh của pháp luật là yếu tố quyết định.