Phiên toà nào cho kẻ giết cả nhà vì nghèo quá?

Mai Quốc Ấn

19-1-2025

Tháng 1/1935, từng có một phiên tòa kỳ lạ tại một nơi nghèo nhất trong thành phố New York, để xét xử một phụ nữ ăn trộm bánh mì vì đói.

Một phụ nữ già, mặc quần áo rách rưới được đưa đến, bà bị buộc tội ăn trộm một ổ bánh mì. Khuôn mặt bà u sầu, ẩn trong vẻ u sầu đó là một sự xấu hổ.

Quan tòa hỏi: Bị cáo, có đúng là bà đã ăn trộm bánh mì không?

Người phụ nữ cúi đầu và lúng túng trả lời: Đúng vậy! Thưa quan tòa, tôi thực sự đã ăn trộm bánh mì!

Quan tòa lại hỏi: Động cơ ăn trộm bánh mì của bà là gì? Có phải vì đói khát không?

– Đúng ạ! Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn vị thẩm phán và nói: Đúng là tôi đói. Con rể đã bỏ rơi gia đình, con gái tôi thì bị bệnh, còn hai đứa cháu nhỏ đang sắp chết đói. Chúng đã mấy ngày hôm nay không được ăn gì rồi. Tôi không thể trơ mắt nhìn chúng chết đói được, chúng vẫn còn quá nhỏ!

Nghe người phụ nữ nói xong, mọi người xung quanh bắt đầu lầm rầm những tiếng bàn tán. Tuy nhiên, người chủ cửa hàng nơi bị trộm bánh mì thì không đồng ý tha thứ. Ngay lúc đó, ông ta đứng lên nói rằng: Đây là một vùng kém an ninh, thưa ngài. Vì vậy, bà ấy phải bị trừng phạt để làm gương cho những người khác.

Vị thẩm phán thở dài, nhìn về phía người phụ nữ và nói: Hoàn cảnh của bà thật đáng thương nhưng không có cách nào khác là tôi phải làm việc theo lẽ công bằng, mọi người phải chấp hành theo pháp luật. Bà có hai lựa chọn: Một là phải nộp phạt 10 đôla hoặc chấp nhận bị giam 10 ngày.

Thị trưởng của thành phố New York khi đó là ông Fiorello LaGuardia cũng có mặt tại phiên tòa và ông chính là vị thẩm phán trong buổi tối hôm đó. Khi tuyên bản án, ông đồng thời đưa tay vào túi, lấy ra một tờ tiền và thả vào chiếc mũ của mình.

Rồi sau đó ông nói lớn: Đây là 10 đôla mà tôi sẽ trả cho án phạt này. Ngoài ra tôi phạt mỗi người trong phòng xét xử này 50 cent, đó là số tiền phạt cho sự thờ ơ của chúng ta khi ở cùng khu phố mà lại để cho một người phụ nữ phải đi ăn trộm bánh mì về nuôi cháu… Ông Baliff, hãy đi thu tiền và đưa tặng cho bị cáo.

Ngày hôm sau, tờ báo thành phố New York đưa tin đã có 47,5 đô la được gửi đến cho người phụ nữ khốn khó kia. 50 cent trong đó là do người chủ cửa hàng tạp hóa đóng góp, ngoài ra còn có khoảng vài chục bị cáo khác đang chờ xét xử và các cảnh sát có mặt khi đó, họ đều vinh hạnh được đóng góp 50 cent và mọi người có mặt tại phiên tòa đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. (Nguồn: Báo Bình Phước)

Tôi tự hỏi phiên tòa xét xử Vũ Văn Vương – kẻ khai nhận đã giết hết cả nhà vì nghèo quá – sẽ diễn ra như thế nào?

Một vụ án chấn động lòng người, diễn ra ngay giữa kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Đây chỉ mới là lời khai ban đầu chứ chưa phải kết luận sau cùng nhưng đọc lời khai của Vương trên báo Tuổi Trẻ về các thời điểm ra tay thì tôi có niềm tin nội tâm rằng hung thủ đã thực sự quẫn bách.

Tôi cũng chưa quên chị M.N ở Cà Mau đã tự tử năm 2013, thư tuyệt mệnh để lại chỉ mong tiền phúng điếu sẽ giúp con đi học. Năm 2016, anh T.B ở Quảng Nam cũng đã tự tử vì quá nghèo. Vẫn còn vài vụ như vậy nữa! Nhưng tự tay “tiễn đưa” người thân ruột thịt một cách “không ai bị bỏ lại phía sau” như Vũ Văn Vương thì…

***

Có rất nhiều mong muốn hoá cọp, hóa rồng cho nền kinh tế và năm nào cũng thành công tốt đẹp cả. Nhưng lót nền cho những vương triều rực rỡ nhất trong lịch sử đều từ thân phận nhỏ nhoi của vô số bá tánh bình dân kia mà?!

“Dĩ dân vi bản”. Câu nói này thật dễ hiểu! Hành động tự phạt mình của vị thẩm phán cách đây 90 năm tại Mỹ cũng thật dễ hiểu. Nên mới có nước Mỹ cường thịnh của hôm nay.

Còn ở Việt Nam?

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. THEO Chúng tôi, NẾU Phạm Minh Chính đề nghị sẵn sàng như TỔNG THỐNG và Toàn Dân PHI LUẬT TÂN cam kết đã làm với TRUN..G C..UỐC ngoài BIỂN ĐÔNG trước sự ủng hộ HẾT LÒNG của DÂN MỸ & NƯỚC MỸ ngay dưới THỜI Tổng thống BIDEN và giờ đây Nhiệm kỳ của Tân TT TRUMP ===> CHẮC CHẮN TT Trump CÒN THÍCH HƠN trò nịnh CHƠI GOLF … Bác và Đảng cứ thử DÁM LÀM trưng cầu Dân ý MÀ XEM trước TOÀN DÂN VIỆT 100.000.000 Người ĐỒNG LÒNG ĐỒNG TÌNH như hệt TỔNG THỐNG và Toàn Dân PHI LUẬT TÂN cam kết đã làm với TRUN..G C..UỐC ngoài BIỂN ĐÔNG trước sự ủng hộ HẾT LÒNG của DÂN MỸ & NƯỚC MỸ ngay dưới MỌI THỜI của 2 ĐẢNG Dân Chủ lẫn Cộng Hòa

    Chỉ có vậy mới THOÁT KHỎI NANH VUỐT ĐẠI HÁN..G vô cùng thâm độc … vay tiền và nhà thầu TRUN..G C..UỐC với 76.000.000.000 đô n…….a để xây tuyến đường BẮC -NAM cao tốc LÀ TỰ SÁT là tự đặt VÒNG KIM CÔ Lời nguyền TÂY TẠNG trên đầu Việt Nam THẾ KỶ 21 thành TÂN GIAO CHỈ QUẬN vào KỶ NGUYÊN 3 ( coi chừng ANH Tô Lâm !!!) TỰ DIỆT TỰ SÁT TỰ TỬ….

    chỉ để chở quân 600.000 THẬT NHANH sáng SỰC điểm tâm p..(h)Ở Hà L..ội, trưa NHẬU mì quảng nôm DO CẢ ĐẠI GIA TỘC nguyễn xuân fuc*k RA TIẾP ĐÓN lính TÀU Ô chiều lại SỰC hũ tiếu chú TIỀU CHỢ LỚN , tối đại nhạc hội do LÃ (Lê) thanh Hải HEO NỌC + lợn xề TRƯƠNG MUỘI Muội VẠN THỊNH PHÁT tổ chức mở tiệc ĐÊM CHỢ NH..ỚN gái gú phố đèn đỏ ….

    chỉ để chở lại về TÀU đất hiếm xếp THỨ HAI Thế giới của VIỆT NAM chỉ sau TRUN..G C..UỐC, chỉ để chở lại về TÀU cô dâu HOA HẬU QUẢNG NÔM (vịt nôm đã thành QUẢNG NAM sát nhập vào TÀU bên cạnh QUẢNG TÂY và QUẢNG ĐÔNG …)

    Còn sẽ xảy ra hàng ngàn BI THẢM KỊCH anh VŨ VĂN VƯƠNG giết mẹ, vợ và 2 con vì ‘muốn giải thoát do quá nghèo’

    (TÔI mà như TỂ TƯỚNG Phạm Minh Chính ĐỀ NGHỊ THẲNG THẮN cam kết trước LƯỠNG VIỆ HOA KỲ Thượng và Hạ Viện cùng với TT Trump KÍNH MONG DÂN TỘC MỸ giúp đỡ HIỆN ĐẠI HÓA Việt Nam như các ĐỜI TT MỸ từ Jimy CARTER, Georges BUSH Cha Ronald REGEAN, Bill CLINTON, Georges BUSH con , OBAMA Donald TRUMP và Joe BIDEN đã đào tạo cho TÀU Cộng hơn 16.000.000 kỹ sư giáo sư CÔNG NGHỆ CAO CẤP để thành siêu cường Trun..g C..uốc HÔM NAY … đền bù lại BẮC VIỆT dựng chiêu bài CHỐNG MỸ CỨU TÀU… mà nay mọi Người Việt còn chút LƯƠNG TRI và LƯƠNG TÂM đều thấy hết (ngay chính cả LÊ DUẨN người lãnh đạo cuộc kháng chiến CHỐNG bành trướng TÀU năm 1979 CŨNG ĐÃ công nhận “chúng ta đánh MỸ là đánh cho TRUN..G C..UỐC !!”
    NẾU SỢ mất ghế TỂ TƯỚNG Phạm Minh Chính xin TRƯNG CẦU DÂN Ý Toàn Dân Việt mà xem CHẮC CHẮN 1.000 % ửng hộ ý kiến này THAY VÌ nói như TRÔN TRẺ miệng QUAN “Phạm Minh Chính nói có thể ‘chơi golf cả ngày’ với ông Trump ‘vì lợi ích quốc gia’ ” NHƯ CÁI thèng CHỦ TIỆM BÁN NƯỚC nguyễn xuân fuc*k SẮP BỊ VẤT VÀO LÒ TÔN do công 7 CHÀNG tráng sĩ PHỐ HIẾN )

    TẤT CẢ đều do CÚ LỪA THIÊN KỶ của lợn xề TRƯƠNG MUỘI Muội VẠN THỊNH PHÁT 43.000.000.000 đô n…….a khiến DÂN VIỆT nghèo đói hơn MỚI chỉ 1 MỤ XẨM GIÀ của lợn xề TRƯƠNG MUỘI Muội VẠN THỊNH PHÁT chống lưng bởi ĐẠI CA bí thư thành QỦY thành HỒ là LÃ (Lê) thanh Hải HEO NỌC

    https://www.youtube.com/watch?v=_8u05VTBokM

    Việt Nam vỡ òa cảm xúc, thủ tướng Phạm Minh Chính đến dinh thự và chơi Golf cùng ông Trump

    ĐI VỀ ĐÂU hàng vạn Lương Dân mất Đất Tổ tiên sau những sân golf hào nhoáng ???

    https://www.youtube.com/watch?v=5gk69dUzQ6o

    Phạm Minh Chính nói có thể ‘chơi golf cả ngày’ với ông Trump ‘vì lợi ích quốc gia’ | VOA 23/1/25

    ‘Nếu chơi golf mà mang lại lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng bào, tôi sẵn sàng’

    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoR5avZmLrqcTzsjZWwiupe5KciXTCN1ZOUqRcxtiuosnFTgBtzddhM1x4cBL4iISf6iU&usqp=CAU

    Tể tướng Phạm Minh Chính trả lời câu hỏi về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và kế hoạch chơi golf với Tổng thống Trump.

    https://www.tiktok.com/@vitaminhchinh/video/7100553675436756250


    *****************************************

    ĐI VỀ ĐÂU hàng vạn Lương Dân mất Đất Tổ tiên sau những sân golf hào nhoáng ???

    *****************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=Mgn_UJlG6xU
    Chính quyền Hà Nội huy động công an đào phá mồ mả dân Dương Nội


    Phía sau sân golf này là những cảnh đời khốn khó.

    Hào nhoáng nằm trên quả đồi rộng
    Sân golf thảm xanh trải tận chân trời tím hồng
    Còn lại đồng bằng hoang nguyên bao bọc nhánh sông

    Việc phát triển sân golf hiện nay làm chóng mặt
    Tách dân ra khỏi đất với giá bèo
    Dự án sân golf làm chết đứng lương dân nghèo

    Dân nhường đất canh tác trồng trọt ruộng vườn cho chủ đầu tư
    Mức giá vô cùng bèo bọt
    Dân phải ra đi … khi dự án đến
    Ít người may mắn tuyển dụng làm việc tạp vụ


    https://www.youtube.com/watch?v=AnlBjnlHkys
    Tìm hiểu công việc của Caddy, Sân Golf Long Biên

    Trên đồng cỏ xanh tươi sân golf
    Với mức tiền công thời vụ tạm thời chết đói trả từng ngày

    Công việc lúc có lúc không
    Bất ngờ một ngày đẹp trời sa thải
    Rõ cái số làm thuê ngay trên mảnh đất của cha ông
    Quả cái kiếp làm công ngay trên mảnh đất của chính mình

    Gã chủ sân golf ngang ngược gọi lên đuổi việc
    Chẳng biết lý do vì sao
    Như hỏi vì sao trong đêm đen vô tận bầu trời
    Còn lại là những năm dài cảnh đời khốn khó

    http://media.tinmoi.vn/2012/09/30/3_7_1349007212_47_1348763848-san-golf5.jpg

    Hàng vạn gia đình mất đất trong dự án sân golf
    Lời hứa chỉ là hứa cuội … số không !
    Đời sống bấp bênh
    Không có giải quyết việc làm
    Rơi vào bi cảnh thất nghiệp
    Vẫn chưa nhận tiền chuyển đổi nghề

    Bao giờ lương dân trở lại ?
    Quê hương thành Thiên thai !

    Về đâu hàng vạn lương dân sau những sân golf hào nhoáng ???

    * * *

    Hào nhoáng nằm trên quả đồi rộng
    Sân golf thảm xanh trải tận chân trời tím hồng
    Còn lại đồng bằng hoang nguyên bao bọc nhánh sông
    Những lời hứa hão với dân nhường đất
    Nào là sẽ tạo công ăn việc làm
    Nào là sẽ có tiền chuyển đổi nghề nghiệp
    Nhưng khi sân golf đi vào hoạt động thì làm ngác làm ngơ


    https://www.youtube.com/watch?v=2KdRXKfvor0
    Sân Golf Long Biên

    Bức xúc !
    Bức xúc !
    Bức xúc !

    Đi lên phường
    Phường nói lên huyện
    Đi lên huyện
    Huyện nói lên tỉnh
    Đi lên tỉnh
    Tỉnh nói về Thủ đô
    Đi về Thủ đô
    Thủ đô nói đặt vấn đề với Trung ương
    Đi đặt vấn đề với Trung ương
    Trung ương khuyên nêu vấn nạn với Bộ chính chị chính em
    Đi nêu vấn nạn với Bộ chính chị chính em
    Bộ chính chị chính em bảo vào lăng gặp bác Hồ
    Đi vào lăng gặp bác Hồ
    Bác Hồ muôn năm muốn nằm ngỏng bất lực cù đơ !

    https://www.youtube.com/watch?v=3mxlYLiIS-0

    Chỉ còn biết về trạm công an phường mình
    Đứng giữa chợ giữa đời giữa đường giữa trời
    Cởi quần đập chim kêu en éc cho bõ giận
    Trụt quần đen cởi nội y đỏ
    Vỗ l.. .. ồn đồm độp cho hả tức


    https://www.youtube.com/watch?v=W5BaDW7ZHUY
    Còn Cái Lai Quần Cũng Đánh! Dân Oan tụt quần trước đồn CÔN AN XHCN

    Rồi hả giận trở về nhà chìm ngập trong cuộc sống hàng ngày
    Buộc phải làm đủ mọi nghề sinh sống bươn chải sinh tồn
    Lên rừng làm thuê lâm tặc chặt củi… xuống phố chạy xe ôm
    Về thành thị bán vé số số đề
    Cho có tiền nuôi con ăn học
    Cho có gạo bỏ vào nồi cuộc sống trôi nổi lang bang

    Bao giờ lương dân trở lại ?
    Quê hương thành Thiên thai !

    Về đâu hàng vạn lương dân sau những sân golf hào nhoáng ???

    * * *

    Hào nhoáng nằm trên quả đồi rộng
    Sân golf thảm xanh trải tận chân trời tím hồng
    Còn lại đồng bằng hoang nguyên bao bọc nhánh sông

    Dân phải ra đi tái định cư… khi dự án đến
    Nhường đất canh tác trồng trọt ruộng vườn cho chủ đầu tư
    Mức giá bèo bọt kiểu phủi tay trách nhiệm
    Cho lương dân chịu mất đất thuận tình ra đi
    Cầm số tiền trong tay chẳng khác nào gió vào nhà trống

    Rồi cùng với thời gian tiền đền bù ít ỏi cũng cạn dần cạn dần
    Xa vườn ruộng

    Cuộc sống nông dân lại bắt đầu nỗi lo mới

    Nông gia mất đất thành ra không nghề không nghiệp
    Rơi vào tình cảnh thiếu trước hụt sau
    Thất nghiệp dài dài…


    https://www.youtube.com/watch?v=3mxlYLiIS-0
    Dân Oan Tụt Quần chống Cọng Sản cướp đất -15/05/2008

    Giờ không còn đất xây nhà
    Dựng tạm cái chòi trên khu đất trống gần sân golf sống tạm qua ngày
    Tình cảnh thất nghiệp đói nghèo nhường đất làm sân golf
    Phía sau siêu dự án hào nhoáng
    Là những mảnh đời khốn khổ cực cùng
    Thảm họa qui hoạch sân golf phù phép
    Siêu dự án chết yểu giãy chết trên giấy
    Rồi nhường đất cho quan tham quan đỏ vịt kìu đại gia
    Biệt thự cao ốc nhà vườn
    Hay thành … quán cà phê ôm bệ rạc hoặc bãi trông xe

    Bao giờ lương dân trở lại ?
    Quê hương thành Thiên thai !

    Về đâu hàng vạn lương dân sau những sân golf hào nhoáng ???

    Hàng vạn gia đình mất đất trong dự án sân golf
    Lời hứa chỉ là hứa cuội … số không !
    Đời sống bấp bênh
    Không có giải quyết việc làm
    Rơi vào cảnh thất nghiệp
    Vẫn chưa nhận tiền chuyển đổi nghề

    Đất đai không còn dùng cho sản xuất
    Hào nhoáng nằm trên quả đồi rộng
    Sân golf thảm xanh trải tận chân trời tối tím sáng hồng
    Còn lại đồng bằng hoang nguyên bao bọc nhánh sông

    Vòng đai Hà Nội – Sài Gòn bảo đất chật người đông
    Rất thiếu quỹ đất cho bệnh viện – chung cư – truờng học…
    Dự án sân golf hàng trăm mẫu đất đền bù giá cực thấp
    Lý do hoàn toàn ngụy biện
    Phục vụ thu hút đầu tu xin thành lập sân golf

    Lương dân mất ruộng mất cày
    Buộc phải làm đủ mọi nghề sinh sống bươn chải sinh tồn
    Lên rừng làm thuê lâm tặc chặt củi… chạy xe ôm
    Cho có tiền nuôi con ăn học
    Cảnh sống dở chết dở hiện tại
    Nhớ nhung cuộc sống tay lấm chân bùn ngày xưa bồng lai

    Nhiều hộ dân không thể sống trong khu tái định cư
    Số bán nền đất sống lang thang bươn chải khắp nơi
    Số mua lại đất quyết bám trụ
    Quanh khu sân golf nuối tiếc thời vàng son cũ

    Bao giờ lương dân trở lại ?
    Quê hương thành Thiên thai !

    Về đâu hàng vạn lương dân sau những sân golf hào nhoáng ???

    Nguyễn Hữu Viện
    Paris, THU 2010

  2. Phải kiên nhẫn. Đảng ta đang cố gắng để cuối thế kỷ này toàn dân ta được nếm bò vàng.

  3. Trong khi LƯƠNG DÂN đói khát KHIẾN KHÔNG NỔI kiểm soát mình được HÓA THÀNH tội phạm tày trời hóa thành BI THẢM KỊCH

    ĐÂY LÀ lý do CHÍNH tại sao TÔI KHÔNG THỂ VỀ NƯỚC dù vẫn cầm QUỐC TỊCH TỊ NẠN VIỆT
    thì Pháp không cho lên máy bay VỀ thẳng Việt Nam HAY ngay trở lại từ Việt Nam NHƯNG VẪN CÓ CÁCH đi qua một NƯỚC THỨ BA rồi về Việt Nam thì vẫn được NHƯNG VỀ LÀM GÌ tán phét phọt phẹt NHẬN BẰNG KHEN TỔ BỐ phụ họa với bọn siêu quan đỏ hại DÂN bán NƯỚC để được chút lợi nhỏ 4 KHOÁI gái gú… như bọn vịt kìu vô sỉ khác SAO ???


    Sống ở Việt Nam rẻ thứ 2 thế giới

    https://soha.vn/song-o-viet-nam-re-thu-2-the-gioi-198250119233859853.htm

    20/01/2025

    Việt Nam được đánh giá có chi phí sống phải chăng hàng đầu thế giới.

    Sống ở Việt Nam rẻ thứ 2 thế giới
    Cùng đó, trong Đông Nam Á, chi phí sống tại Việt Nam rẻ hơn PHI LUẬT TÂN, MÃ LAI Á, NAM DƯƠNG – Philippines, Malaysia, Indonesia.

    Mới đây, tờ The Sun (Malaysia) cho biết bảng xếp hạng các quốc gia có giá cả phải chăng vừa được US News and World Report công bố.

    Chi phí sống tại Việt Nam rẻ thứ 2 thế giới , sau Thái Lan….(LÝ DO là gần đây khoảng 20 trên CHÍNH TRƯỜNG THÁI LAN là cha rồi con gái đều là TỂ TƯỚNG sinh tại THÁI…N..AN nhưng đều là TÀU CHỆT và thật sự tất cả kinh tế THÁI LAN đều nằm trong tay bọn này từ 50 NĂM QUA rồi… bởi vậy THÁI N..AN và vịt nôm AN NAM đang là điểm đến cửa giới trung lưu 800.000.000 dân Tàu qua tha hồ nhà dọn dẹp có Ô SÌN, mở hãng trốn thuế ÂU MỸ thì có thợ LẮP RÁP hàng triệu mà là DÂN BẢN XỨ THÁI N..AN và vịt nôm AN NAM hàng chục triệu NGƯỜI MÁY thông minh nhân tạo made in china SAU KHI SAO CHÉP Âu Mỹ và CÁCH TÂN CẢI TẠO TÀI TÌNH chỉ có ĐỘ TỰ DO BẬC 6 thì bọn GIAI CẤP CÔNG NHÂN LÃNH Đ..Ụ thợ LẮP RÁP hàng triệu mà là DÂN BẢN XỨ THÁI N..AN và vịt nôm AN NAM có ĐỘ TỰ DO đến cả BẬC 10 !!!! khéo léo tài tình như các XƯỞNG MÁY SẢN XUẤT do bọn THỰC DÂN DA VÀNG từ TÀU HOA LỤC qua đến cả gần 20.000.000 chú thoòng ả xẩm LÀM CHỦ cai thợ đánh đập các cháu trẻ Phi châu KHỎE MẠNH vai u thịt bắp chẳng khác gì bọn chủ TÀU có các mỏ vàng mỏ kim cương KHAI THÁC BÓC LỘT TÀN ÁC ngay cả chú bé 12 tuổi da đen xuống tận sâu hầm mỏ hàng vài chục mét MẤT MẠNG NHƯ CHƠI…kim cương hột xoàn, vàng, bạc, đất hiếm lại có ĐƯỜNG XE HỎA CAO TỐC chở thẳng ra THƯƠNG CẢNG thuận buồm xuôi gió về THƯỢNG HẢI, HỒNG KÔNG …. sau đó tầu thủy lại chở qua PHI CHÂU tiêu thụ hàng loại HẠNG BÉT sa thải hay bán không chạy CHO DÂN PHI CHÂU hàng TRĂM triệu tha hồ tiêu thụ !!!

    COI CHỪNG ngay cả NVIDIA của bác Hoàng Nhân Huân Jen-Hsun “Jensen” Huang với
    việc làm CAO CẤP kiểu sáng tạo HƠN thì kỹ sư TÀU nằm ngay bên THƯỢNG HẢI, THẨM QUYẾN hay cả ĐÀI BẮC làm việc từ xa TELEworking … phụ trách PHẦN VÌ Hà Nội thiếu đào tạo chuyên viên PHẦN VÌ các công ty gia công cho NVIDIA nằm ở Đông Nam Á tuyển dụng đội quân thất nghiệp trẻ với tỉ lệ 20 % giới trẻ ra trường được đào tạo bài bản cao cấp làm việc từ xa TELEworking bên QUẢNG ĐÔNG, VÂN NAM

    Tại các nhà máy NVIDIA quanh Thủ đô HÀ NỘI hay SÀI GÒN…. thì chẳng khó gì tuyển dụng thợ đứng máy DÂN tại chỗ người hà l..ội người sài ghềnh ĐÓNG HỘP ĐÓNG GÓI phết quét 1 tí nước sơn giao diện PHẦN MỀM nhũn 中國人工智能 THÔNG MINH NHÂN TẠO như MÌ GÓI ĂN LIỀN của siêu đại d..a PHẠM NHẬT VƯỢNG như theo tôi được biết bên Mỹ và bên Tây Âu có các bác vịt kìu LÁU CÁ đang mở hãng 中國人工智能 made in china NHƯNG THẬT chỉ là ĐÓNG HỘP ĐÓNG GÓI phết quét 1 tí nước sơn trên giao diện PHẦN MỀM nhũn 中國人工智能 như BAO BÌ MÌ GÓI ĂN LIỀN rồi dán nhãn MADE IN USA hay made in europe … THEO THÓI XẤU của thèng chủ tiệm bán nước NGUYỄN XUÂN FUC*K giờ này thèng quảng nôm ÁC ÔN hơn 1.000.000 LẦN bọn Mỹ Ng… thụt két HÀNG TỈ ĐÔ N..A , tham nhũng VẠN THỊNH PHÁT nhận hối lộ 1 CÚ 100.000.000 ĐÔ N..A ngoáy mũi ĐỒNG BÀO giết hàng CHỤC VẠN Dân lành vô tội trong ĐẠI DỊCH SIÊU VI TRUN..G C..UỐC ..
    THẾ MÀ ĐẾN NAY thèng chủ tiệm bán nước NGUYỄN XUÂN FUC*K giờ này thèng quảng nôm ÁC ÔN vẫn chưa VÀO TÙ thì CHUA CHOA mèng đéc ơi CŨNG RẤT “LỌA” !!!

    Theo tôi được biết bên Mỹ và bên Tây Âu có các bác vịt kìu LÁU CÁ đang mở hãng 中國人工智能 made in china NHƯNG THẬT chỉ là ĐÓNG HỘP ĐÓNG GÓI phết quét 1 tí nước sơn trên giao diện PHẦN MỀM nhũn 中國人工智能 như BAO BÌ MÌ GÓI ĂN LIỀN rồi dán nhãn MADE IN USA hay made in europe …
    không khéo lại vào tù với bác giai Donald TRUMP bên Mỹ và bác ĐẸP gái NHƯNG LẠI bô giai Alice WEIDEL sắp lên bên Đức ….

    HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    • Để tránh hiểu lầm lớn… Tôi hoàn toàn KÍNH TRỌNG sự trở về Quê Nhà của ANH Đỗ Văn Mai

      https://www.art2all.net/tho/nguyensongtrem/nst_tienme.htm

      TIỄN MẸ

      + Tặng bạn tôi – Đỗ Văn Mai

      Con từ đất khách về bên mẹ
      Mẹ đã nằm yên trong áo quan
      Gọi thầm tiếng mẹ trong mắt lệ
      Di ảnh mẹ mờ trong khói nhang !

      Con về không kịp tay vuốt mắt
      Tiễn mẹ đi về cõi an nhiên
      Vành khăn tang trắng trên đầu bạc
      Là một đời con nhớ mẹ hiền

      Con được hơn nửa đời có mẹ
      Tình mẹ ấm lòng đứa con xa
      Đôi khi vọng hướng trời cố xứ
      Thấy mẹ trong hình bóng quê nhà

      Những mái đầu xanh bên đầu bạc
      Trắng vành khăn tang bao tiếc thương
      Tháng sáu trời chiều mưa rưng rức
      Tiễn mẹ rời xa cõi vô thường

      Con quỳ lạy mẹ như lần cuối
      Ơn mẹ bao la tựa biển trời
      Lòng con như thể ngàn sông suối
      Nước vẫn xuôi về nơi biển khơi

      Con về kịp ngày đưa tang mẹ
      Hạt bụi trần gian mẹ hóa thân
      Năm tháng rồi qua đời dâu bề
      Lòng con còn trắng một vành khăn …

      Biên Hoà – 08/06/24

      https://www.art2all.net/tho/nguyensongtrem/nst_tienme.htm
      ~~**)(**~~
      NGUYỄN SÔNG TRẸM
      Art2all.net

  4. Thiết nghĩ, những trường hợp như thế này hoặc tương tự xảy ra trong xã hội thì việc đầu tiên người có quyền cần phải xác định được một cách chính xác về tâm thần của “kẻ giết người” ở tình trạng nào. Những người sở hữu tâm thần khỏe mạnh/ổn định thì việc vượt qua những “biến động” của cuộc đời sẽ ít có khả năng giết chính những người thân yêu của họ; đối với những người tâm thần không khỏe thì, những thứ xảy ra/hay những bất công trong môi trường họ sống sẽ dễ dàng làm tâm thần của “kẻ giết người” ngày một tàng tật rồi dẫn đến việc mất kiểm soát những hành vi của bản thân hơn.
    Câu hỏi được đặt ra là:
    Làm cách nào để sớm phát hiện ra được những trường hợp mỏng manh trong cộng đồng với hy vọng giúp họ tránh lâm vào cảnh bị “rối loạn thần kinh” dẫn đến những hậu quả đáng tiếc? Thay vì xử họ như thế nào?

  5. Tưởng đâu, nhân vật Jean Valjean trong tiểu thuyết Les Misérables ( Những người khốn khổ ) của Victor Hugo chỉ là hư cấu ! ( nhân vật nầy chỉ vì ăn cắp một ổ bánh mì cho cháu đang đói mà bị kết án 19 năm tù ) .Hóa ra, só sự thật như vậy ở Mỹ (1835) . Và, có sự thật , một người giết cả nhà vì quá nghèo !
    Ôi, xứ thiên đường, hạnh phúc gấp ngàn lần cái bọn “tư bổn giẫy chết”, sao lại để xảy ra thảm cảnh như vậy ?!
    Liệu, những người xử án anh Vương có cảm thấy gì không, có nên xử phạt chính quyền nơi anh ở không ?
    Còn người dân chung quanh gia đình anh, không thể trách họ. Biết đâu, họ cũng đói nghèo không kém anh Vương ?!

    • Lũ chúng tôi tò mò muốn biết:
      1. AI MỚI ĐÍCH THỰC LÀ THỦ PHẠM gây ra những vụ án kiểu như thế này hoặc tương tự?
      2. Những giải pháp cụ thể nào có thể hạn chế được mức tối đa sự tàn bạo, vô nhân tính … xảy ra trong cộng đồng của lũ người lam lũ?


    • Ôi, xứ thiên đường, hạnh phúc gấp ngàn lần cái bọn “tư bổn giẫy chết”, sao lại để xảy ra thảm cảnh như vậy ?!
      Liệu, những người xử án anh Vương có cảm thấy gì không, có nên xử phạt chính quyền nơi anh ở không ?
      Còn người dân chung quanh gia đình anh, không thể trách họ. Biết đâu, họ cũng đói nghèo không kém anh Vương ?!

      ********************************************

      100 đô la có thể mua được gì ở VIỆT NAM

      (Quốc gia rẻ nhất thế giới)

      BẤM VÀO liên kết DƯỚI ĐÂY xem video và BÌNH LUẬN :

      https://www.youtube.com/watch?v=Mp-v65Fl9HM

      6 916 LỜI BÌNH LUẬN

      Brett Conti

      902 nghìn lượt đăng ký

      ********************************************

      5079187 lượt xem ngày 21 tháng 2 năm 2020
      100 đô la có thể mua được gì ở Hà Nội, Việt Nam!?

      @backpackingislife
      đã đăng 4 năm trước
      Đã sống ở Hà Nội một thời gian vào năm ngoái, Video tuyệt vời! tuy nhiên bạn hơi trả quá nhiều tiền cho đồ ăn, ăn ở nhà hàng không thực sự là phong cách ở Việt Nam, Đồ ăn đường phố là lựa chọn hàng đầu, Bạn có thể mua một bát Phở hoặc Bún Chả
      với giá khoảng 1 đô la!!! Giá rẻ và thường tươi hơn, và dù sao thì cũng ngon hơn nhà hàng…

      1500 THÍCH

      35 phản hồi

      @fabiann.leonmedina4702
      trả lời 2 lần
      Anh trai tôi đã hy sinh ở Việt Nam, Nhiều năm tôi đã căm ghét, giờ tôi vui mừng cho đất nước này, cầu mong họ được hạnh phúc và bình yên.

      18 THÍCH

      @taylorcoley6329
      trả lời 4 lần
      72 đô la một đêm cho bạn một phòng suite trên tầng cao nhất?! Tôi nghĩ bạn đã nói vậy. Vậy chia hóa đơn cho 4 hoặc 5 người thì mỗi người sẽ mất khoảng 15 đô la. Trời ạ. Và mọi người có vẻ rất tử tế, Đồ ăn trông ngon, phong cảnh đẹp. Phòng sạch sẽ và dịch vụ tốt. Tại sao trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc đến thăm Việt Nam? Cảm ơn Brett đã mở mang đầu óc tôi về khái niệm này. Có lẽ tôi sẽ phải đến đó vào một ngày nào đó sớm thôi.

      298 THÍCH

      10 phản hồi

      @SheJustLeft
      cho 3 phản hồi
      Tôi đã sống ở đây 3 năm. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng chúng tôi bị tính giá quá cao cho mọi thứ. Sau một thời gian, bạn sẽ học được cách không đi theo giá đầu tiên hoặc giá thứ hai, nhưng trừ khi giá quá cao, chúng tôi không bận tâm. Thật may mắn khi có thể sống ở đây, và giúp người dân địa phương kiếm sống và nuôi sống gia đình họ là điều đáng giá thêm 1 hoặc 2 đô la. Bạn rất có thể sẽ không bao giờ nhận được cùng mức giá mà họ tính cho nhau, và điều đó không sao cả. Đó là tên của trò chơi.

      473 THÍCH

      20 phản hồi

      @epitaph20
      cho 4 phản hồi
      Những gì người nước ngoài nghĩ là “rẻ” thực ra không phải là mức giá rẻ nhất mà bạn có thể nhận được. Thực phẩm và dịch vụ thường có giá quá cao, đặc biệt là khi bạn đi du lịch, bạn thường có nhiều tiền nên bạn chỉ cần bỏ qua nó. Tất nhiên là nó vẫn rẻ hơn các nước khác nhưng là người dân địa phương, tôi cảm thấy rất xấu hổ và hy vọng người nước ngoài sẽ chú ý đến những gì bạn đang mua để bạn không bị lừa đảo.

Comments are closed.