18-1-2025
Trong số 15 đài truyền thông vừa bị chính quyền buộc chấm dứt hoạt động với lý do thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy chính quyền, thực hành tiếp kiệm, chống lãng phí, hóa ra lại có những đài không hoạt động bằng ngân sách quốc gia, mà họ hoàn toàn tự thu, tự chi, tự chủ về tài chính.
Vậy thì việc hoạt động của họ đâu có ảnh hưởng gì đến ngân sách quốc gia để mà phải tinh giản?
Tôi muốn hỏi các anh chị làm việc trong số những đài truyền thông không hoạt động bằng ngân sách, nhưng bị buộc chấm dứt hoạt động như sau:
1. Hoạt động truyền thông của anh chị có đúng đắn không?
2. Hoạt động truyền thông của anh chị có hợp pháp không?
Nếu hoạt động truyền thông của anh chị đúng đắn và hợp pháp, có nghĩa là việc “bức tử” đài truyền thông của các anh chị là bất công và bất hợp pháp. Thế thì tại sao các anh chị lại chấp nhận sự chịu đựng bất công đó một cách hết sức thụ động?
Chính quyền, nhân danh gì đi nữa, suy cho cùng vẫn phải hành xử theo pháp luật. Trong khi đó, quyết định buộc các đài truyền thông chấm dứt hoạt động lại không căn cứ theo quy định pháp luật nào cả, mà lại căn cứ vào chủ trương không liên quan đến đài truyền thông của các anh chị.
Chưa kể đến việc các anh chị đang thực hiện quyền tự do báo chí vốn đã được Hiến pháp Việt Nam thừa nhận bảo hộ.
Các anh chị đều là những người có hiểu biết trong xã hội. Thế nhưng, quyền của các anh chị bị tước đoạt bất hợp pháp, lợi ích của các anh chị bị xâm phạm bất công… mà các anh chị chỉ biết than khóc với nhau là sao?
Than khóc là sự bất lực dành cho người dân thiếu hiểu biết, thấp cổ, bé miệng… chứ sao lại là các anh chị, những người làm truyền thông lọc lõi, tuổi nghề gần hai thập kỷ?
Tôi biết, “Thẳng mực tàu, đau lòng gỗ”, nhưng vẫn cần phải nói thẳng thắn để các anh chị hiểu rằng mình đã làm khán giả thất vọng như thế nào, khi trước nay vẫn tưởng các anh chị mạnh mẽ, vì là những người làm truyền thông. Thậm chí, Truyền thông Cách mạng.
Hóa ra, chỉ là sự thậm xưng thôi sao?
_____
Một số hình ảnh về VTV chính thức dừng phát sóng sau 20 năm mà tác giả đề cập trong bài viết:




GẦN 1.000 nhà báo truyền hình MẤT VIỆC nhất là KHẢ NĂNG TÁC NGHIỆP trong CÔNG NGHỆ SỐ HÓA của các NHÀ BÁO này RẤT HIỆN ĐẠI nếu ANH Tô Lâm cần một ĐỘI NGŨ 1.000 nhà báo truyền hình của 15 ĐÀI TRUYỀN HÌNH này …
THAY VÀO CHỖ 100.000 DÊ LUẬN VIÊN + hàng triệu ĐOÀN & ĐẢNG VIÊN ký sinh trùng toàn HẠI ĐIỆN ( TRÁI NGHĨA VỚI hiện đại ) phí cơm NHÂN DÂN ăn bám XÃ HỘI
CẦN DẸP BỎ thừa sức TUYỂN GẤP ĐÔI GẤP BA 2.000 nhà báo truyền hình CHUYÊN NGHIỆP quen thao tác công nghệ SỐ HÓA HIỆN ĐẠI như thế
3.000 nhà báo truyền hình CHUYÊN NGHIỆP quen thao tác công nghệ SỐ HÓA HIỆN ĐẠI như thế
ĐỂ PHỤ HỌA với ANH Tô Lâm quyết thực hiện :
Kỷ nguyên Mới của Dân tộc VÀ TINH GỌN bộ máy Đảng & Đoàn từ Thời HỒ CHÍ MEO hàng triệu ký sinh trùng toàn HẠI ĐIỆN ( TRÁI NGHĨA VỚI hiện đại ) phí cơm NHÂN DÂN ăn bám XÃ HỘI
THÌ HAY QUÁ ĐI CHỨ
Thân chúc GẦN 1.000 nhà báo truyền hình MẤT VIỆC sức khỏe hạnh phúc và SÁNG TẠO VIỆC MỚI lập đài truyền hình trên YOUTUBE phụ với với ANH Tô Lâm quyết thực hiện : Kỷ nguyên Mới của Dân tộc VÀ TINH GỌN bộ máy Đảng & Đoàn từ Thời HỒ CHÍ MEO hàng triệu ký sinh trùng toàn HẠI ĐIỆN ( TRÁI NGHĨA VỚI hiện đại ) phí cơm NHÂN DÂN ăn bám XÃ HỘI …
BIẾT ĐÂU là PHẢN LỰC cân bằng RỒI TRIỆT TIÊU thế lực MÙ QUÁNG hại DÂN bán NƯỚC của các đài kênh truyền hình quốc gia THEO KIỂU XỨ VỆ ngày đêm tuyên truyền cho PHIM TÀU, sử đại hán..G … và tư tưởng tên đồ tể MAO XẾNH XÁNG đến TẬP CẬN BÌNH !!!!
Khúc Tình ca Bất tử Bất diệt dành cho Hà Nội & Sài Gòn !!!
***************************
Một ngày nào đó :
Hỡi Hà Nội & Sài Gòn !!!
Khi Sử phong thay chiều đổi hướng
Một ngày nào đó :
Hà Nội & Sài Gòn ơi !!!
Chúng mình sẽ không còn chia tay nữa
Mắt Anh Hà Nội & Mắt Em Sài Gòn !!!
Mãi mãi nhìn thấy Chuyến không trình này
Thêm một lần nữa như Bài học cho Cháu con…
Chuyến phi hành Em cùng Anh cuối Chân Mây
Rời đi hẳn mãi trong Nỗi buồn Phân ly
Nỗi buồn Chiến tranh Nam-Bắc tương tàn
Nỗi hận chống Mỹ cứu Tàu chiêu bài vịt gian
Niềm đau Hòa bình Nửa Thế kỷ vẫn giờ đây
Nỗi buồn Thống nhất Bắc-Nam hư hao xanh gầy
Một ngày nào đó :
Hỡi Hà Nội & Sài Gòn !!!
Khi Sử phong thay chiều đổi hướng
Một ngày nào đó :
Hà Nội & Sài Gòn ơi !!!
Bầu trời Hà Nội & Sài Gòn
Chỉ còn là Bình minh & Rạng đông
Đường Chân trời rực sáng viễn cảnh từ xa
Khúc Tình ca Bất tử Bất diệt
Dành cho Hà Nội & Sài Gòn !!!
Hàng triệu Chiến binh Hai bên đã hát
Thật bi hùng thật tuyệt vời
Được ôm Hà Nội & Sài Gòn
Trong Vòng tay Hai phía Chiến binh xưa
Bên cạnh Bờ Vực thẳm của Tương tàn Anh em
Bên cạnh Hố thẳm của Ý hệ Tự do & Cộng sản
Bên cạnh Bờ Vực thẳm Chiến tranh Lạnh
Em đã mỉm cười Hà Nội & Sài Gòn !!!
Quên lãng Không-Thời gian
Lãng quên đi Mầu Tím Hoa Sim biền biệt
Chiến tranh Sợ hãi Âu lo Cái nóng Nhiệt đới
Giữa Mùa Hè Đỏ lửa rực trời Quê Hương
Bầu trời đêm phủ đầy Hỏa châu
Tiếng đại bác + đại pháo Hai Bên
Đã rền vang Hận thù Cốt nhục đằng xa
Trong Mùa Nội chiến nồi da xáo thịt
Lồng trong Bối cảnh Chiến tranh Lạnh
Thôi bao chuỗi Quốc nạn chiến tranh qua rồi !!…
Một ngày nào đó :
Hỡi Hà Nội & Sài Gòn !!!
Khi Sử phong thay chiều đổi hướng
Một ngày nào đó :
Hà Nội & Sài Gòn ơi !!!
Sẽ như Thời Tiền chiến :
Trước 1954 & 1975
Vì vậy, không khí này giống như một Vòng quay Đèn Cù
Vì Em sẽ là mãi mãi :
Khúc Tình ca Bất tử Bất diệt
Dành cho Hà Nội & Sài Gòn
Của riêng Chúng mình : Em và Anh…
Chúng mình sẽ không còn chia tay nữa
Mắt Anh Hà Nội & Mắt Em Sài Gòn !!!
Mãi mãi nhìn thấy Chuyến không trình này
Thêm một lần nữa như Bài học cho Cháu con…
Chuyến phi hành Em cùng Anh cuối Chân Mây
Chìm khuất hẳn vào Biển Đông mãi trong Nỗi buồn Phân ly
Tàn phai Nỗi buồn Chiến tranh Nam-Bắc tương tàn
Âm ỉ oan nghiệt Nỗi hận chống Mỹ cứu Tàu chiêu bài vịt gian
Lịm tắt Niềm đau Hòa bình Nửa Thế kỷ từ đây
Kết thúc kết liễu Nỗi buồn Thống nhất Bắc-Nam xanh xao hao gầy
HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Hề… hề…, trong các đài này nếu đài nào tự coi mình có thể làm ăn tự chủ được thì nên tự đề xuất với nhà nước xin tự tồn tại dưới dạng nhà nước cho vay tài chính (toàn bộ trang thiết bị cũ và bất động sản cũ của nhà đài chuyển thành vốn cho vay của nhà nước để nhà đài sử dụng – một dạng phát canh thu tô khi xưa). Có dám không!!?