Thế còn nghĩa vụ của người nêu khẩu hiệu?

Nguyễn Huy Cường

14-12-2024

Ảnh trên mạng

Trước hết, ta hiểu sâu hơn về hai chữ “nghĩa vụ”. Ta bắt đầu từ nghĩa vụ quân sự: Ai chống lại, ai cản trở bị pháp luật xiết ngay.

Nghĩa vụ với cha mẹ: Ai chểnh mảng hoặc từ bỏ trách nhiệm, nghĩa vụ với cha mẹ khi họ già cả, thiếu năng lực sống bị xã hội lên án ngay.

Còn nghĩa vụ của người ghi khẩu hiệu là phải ghi những thứ có ý nghĩa, có giá trị lên những khẩu hiệu, nó có chức năng tuyên truyền xã hội khi anh ăn lương để viết và trưng khẩu hiệu.

Về cái “nghĩa vụ” chống ma tuý (như tinh thần trong khẩu hiệu) thì xin nêu một vài ví dụ.

1. Có rất nhiều gia đình có con em ngay trong nhà mình dùng heroin nhưng đành bỏ qua, nói không được, nói nhiều coi chừng… Những nhà này còn gần gũi tội phạm hơn “toàn dân”, hơn công dân ngoài xã hội nhiều, bó tay!

2. Nơi tôi ở là đường Tân Sơn, ven sân bay Tân Sơn Nhất, Phường 15, quận Tân Bình, thời có ông Sanh làm cảnh sát khu vực, bọn bán ma túy tự nhiên như bán bánh mì.

Nhiều cư dân mới chuyển đến thấy lạ, đi báo công an. Cảnh sát đến bắt nhưng hai ngày sau thấy nó lại về, người nhe nhởn chào người đi báo hôm qua, “công dân” thực hiện cái nghĩa vụ trong khẩu hiệu này đi báo công an hôm qua toát mồ hôi hột.

3. Số vụ buôn bán ma tuý trót lọt, cho đến khi bị bắt, cho đến khi lọt hải quan sang tận… Đài Loan, số vụ chở bằng xe bán tải, nói chung số vụ buôn từ 5kg trở lên vài tạ trong 20 năm qua không dưới 1.000 vụ, cho thấy… ”toàn dân”, công dân bất lực, không làm gì được và nhà chức trách cũng không thể đem “toàn dân” hoặc công dân nào ra xử vì bỏ bê, không quan tâm đến việc thực hiện cái “nghĩa vụ” kia.

4. Với những vụ chính người được giao trách nhiệm, nghĩa vụ chống tội phạm ma túy cũng… buôn bán ma túy, có vị đeo quân hàm lấp lánh nhiều sao này (thì nay đã vào lò) diện ấy khi đang hành nghề… ăn chia, hỗ trợ cho bọn buôn bán ma tuý thì “toàn dân” hoặc “công dân” chịu một phép, làm gì được ông?

Nếu cái khẩu hiệu này được viết “Phòng chống ma túy cần được sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng cho một xã hội an toàn” thì nghe đỡ oai hơn mà dễ tạo tác động tốt hơn món quy thành “nghĩa vụ”, một loại “nghĩa vụ” mà ai thực hiện cũng được, ngó lơ cũng được, không bao giờ thực hiện cũng được, không gọi là… nghĩa vụ.

Vài từ khóa vậy, để xem giá trị của cái khẩu hiệu kia nặng mấy gram? Vớ va vớ vẩn!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Thôi thì thế này . Nhân sĩ-trí thức nhà mềnh đã (rất) nhiều lần nêu ra 1 cách giải quyết rất à la xì tai đặc trưng của mình, đó là nếu cứ hô hào chống mà nó hổng những hổng mất mà còn phát triển mạnh hơn nữa, thì cách giải quyết là không chống & cũng không hô hào chống nữa . Cứ để kinh thế thị trường nó giải quyết tất cả

    Nên chăng chuyện ma túy, bột coca trắng … TA cũng áp dụng phương pháp danh bất hư truyền này của nhân sĩ-trí thức nhà mềnh, cứ để thả nổi cho kinh thế thị trường . Có cầu sẽ có tiêu, lộn, cung . Nhà nước chỉ nên thu thuế, và không để xảy ra bạo lực trong quá trình cạnh tranh thị phần, sản phẩm … Thế thôi . Cứ để cái bàn tay vô hình nó muốn làm gì xã hội Việt Nam của (riêng) các bác thì làm

Comments are closed.