Giá trị của sinh mạng con người trong xã hội ta hiện nay

Võ Xuân Sơn

31-8-2024

Xem đoạn clip chiếc xe tải cán qua người nạn nhân sau khi cán họ lần đầu, mới thấy mức độ suy đồi đạo đức ở xã hội ta hiện nay.

Từ khá lâu rồi, tôi nghe nói về việc tài xế xe tải đụng người ta rồi cố tình cán chết nạn nhân, để giảm mức bồi thường, nhưng cứ nghĩ đó chỉ là lời đồn đại. Không ngờ nó có thật trên đời này. Nhưng điều tôi ngạc nhiên, là cộng đồng mạng phản ứng khá yếu ớt với tin này, trong khi đó thì lại rần rần rộ rộ với thông tin cô hoa hậu không đọc hết được một cuốn sách.

Có lẽ chúng ta đã quá quen với việc ai đó “té lầu” chết một cách khó hiểu, nên mạng sống con người không còn nhiều giá trị đối với đa số cư dân của cộng đồng mạng. Có nhiều thông tin về việc tính mạng con người trong xã hội chúng ta không được coi trọng, nhưng vụ cán qua nạn nhân 2 lần này là trực tiếp và dễ gây phẫn nộ nhất, vậy mà, phản ứng của cộng đồng mạng cho thấy, nó chẳng đáng để quan tâm bằng sự ngớ ngẩn của một cô hoa hậu.

Có một việc liên quan mật thiết đến sinh mạng con người trong xã hội chúng ta, diễn ra đã khá lâu rồi, và bây giờ thì đến hồi quyết liệt, cũng nhận được sự thờ ơ của cộng đồng mạng. Đó là việc đào tạo bác sĩ y khoa một cách tràn lan. Trước đây, dư luận ồn ào vụ “Kinh Công”, rồi “Kinh Công” vẫn đào tạo bác sĩ y khoa. Và chúng ta đã phó mặc sinh mạng của mình cho các nhà hoạch định chính sách.

Không lâu nữa đâu, 10 năm nữa, chính những sản phẩm của các trường đang thi nhau đào tạo bác sĩ y khoa bây giờ sẽ là thành phần cốt cán trực tiếp “chăm lo” sức khỏe cho người dân chúng ta. Với những nơi đào tạo y khoa không có phòng xác, các cơ sở thực tập thiếu thốn đủ thứ, cùng đội ngũ giảng dạy không tạo được độ tin cậy trong ngành, thì sản phẩm họ đào tạo ra sẽ ra sao? Không khó để có câu trả lời.

Nhưng cộng đồng mạng của chúng ta thờ ơ với những việc như vậy. Họ chỉ rần rần lên, rồi tự ca ngợi sức mạnh của mình, tự huyễn hoặc về sức mạnh của cộng đồng mạng, khi một kẻ quyền lực nào đó, không rõ vì mục đích gì, giải quyết sự việc theo hướng họ đề nghị. Còn những vụ mà không tạo được trend cho họ nổi lên, thì họ kệ mẹ nó.

Kể cả khi đó là sinh mạng của con người.

Đoạn clip quay lại bằng điện thoại từ clip trên Báo Mới.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Dân trong nước nên tập làm wen với những chiện này . Nhà văn Phạm Đình Trọng, với tất cả sự mẫn cảm của 1 nhà văn đã tạo nên phép tính có thể làm sách giáo khoa cho ngành Toán Việt Nam, 5000 người dân bỏ mạng ở Huế thời Mậu Thân hổng bằng ông đảng viên Lê Đình Kềnh . Nếu chân lý cụ thỉa này vưỡn luôn tỏa sáng ở Việt Nam thì … nói chung, những chiện trên chỉ là những mất mát đã được tính trước & có thỉa chịu đựng được . Miễn họ hổng phải là đảng viên, hay từ những gia đình có công với Cách Mạng thì … eh, no star where.

    Oh, và luôn ghi nhớ công lao của những trí thức, những người về hưu xứng đáng được tăng lương hưu vì những đóng góp của họ cho đất nước

  2. Trước đây, một vài năm gì đó, cũng có một vụ như thế đấy bác : Một xe tải cán một cô gái ( dường như là SV ) , rồi lùi xe lại cán thêm lần nữa cho chết hẳn . Từ đó, người ta lan truyền một câu châm ngôn của giới tài xế “Thà cán chết hẳn còn hơn nuôi tàn tật suốt đời” . Nghe mà lạnh cả người !
    Sao lại có những người quan niệm mất nhân tính như vậy ? Cái thói ích kỷ, tự tư, tư lợi không phải tự nhiên mà có .
    Ông Hồ Chí Minh nói :”Hiền dữ phải đâu là tính sẵn/ Phần nhiều do giáo dục mà nên” . Hóa ra, nên giáo dục nầy không dạy người ta nhân đạo ??!!
    Có ai còn nhớ, sau 1975, học sinh các cấp ơ mN được học sách giáo khoa của nhà xuất bản Giải phóng, có bài toán dành cho học sinh tiểu học, bộ đội ta lần đầu bắn chết …tên lính ngụy, lần sau lại bắn chết. . .tên nữa . Hỏi tổng cộng bộ đội ta đã bắn chết mấy tên ? ( bài toán cho trẻ mà sặc mùi bắn giết ) .
    Chuyện bộ đội ta và lính ngụy kéo dài dài mãi, cho đến sau này, thiên hạ phê bình dữ quá mới chịu bỏ .
    Tất nhiên là, cái ác, cái xấu không nhiều hơn cái thiện, cái tốt . Nếu ngược lại, người ta sẽ sống làm sao ?
    Tại sao, các quan chức, những người lắm tiền nhiều của ( kể cả một số giáo viên mà mình biết ) cũng cho con em đi học nước ngoài ? Rồi, mỗi năm hàng vạn người bỏ ra nước đi ( như một bài viết trên báo TD ) .
    Những nhà cai trị chưa bao giờ lên tiếng trước các hiện trạng xã hội.

  3. Ở Vn bây giờ chỉ còn vài % người, số còn lại đều là bại não, óc lợn tim heo, bò đỏ. Cộng đồng mạng là đám lên đồng tập thể và rất ruồi bu.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây