Hồ Kỳ Minh, “ông Trời con” ở Đà Nẵng

Sông Hàn

17-5-2024

Tệ nạn mua quan, bán chức, bảo kê, phe nhóm chính trị, đã và đang lan rộng từ địa phương đến trung ương. Vấn nạn này gây nhức nhối, phẫn nộ trong hàng ngũ đảng viên các cấp. Đà Nẵng là một điển hình về tệ nạn này, có thể thấy rõ qua trường hợp của Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh.

Hồ Kỳ Minh sinh ngày 1-5-1971, quê quán xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Cả bố lẫn mẹ Minh đều tập kết, nên Minh được sinh ra trên đất Bắc và quay về Nam sau năm 1975.

Minh tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế Công nghiệp, nhưng học thạc sĩ Quản trị – Kinh doanh, làm luận án tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng và xin việc tại Bưu chính – Viễn thông Đà Nẵng.

Bố mẹ Hồ Kỳ Minh có mối quan hệ thân thích với vợ chồng ông Nguyễn Văn Chi, tức Năm Chi, cựu ủy viên Bộ Chính trị, nên Minh được vợ chồng ông Chi – bà Thuỷ nhận làm con nuôi.

Năm Chi gởi gắm Minh cho Nguyễn Bá Thanh khi Bá Thanh còn nắm quyền. Bá Thanh cho Minh ngồi ghế Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Đà Nẵng, vào thành uỷ viên, luân chuyển làm bí thư quận Cẩm Lệ.

Năm 2015, Nguyễn Xuân Anh, con trai vợ chồng ông Chi – bà Thuỷ làm bí thư Đà Nẵng, đã quy hoạch Hồ Kỳ Minh vào ghế Ủy viên Ban Thường vụ, nhiệm kỳ 2015-2020, đẩy Hồ Kỳ Minh lên chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Nguyễn Xuân Anh (trái) tặng hoa mừng Hồ Kỳ Minh khi Minh lên chức Phó Chủ tịch. Nguồn: Báo Đà Nẵng

Phe nhóm Vũ “nhôm”

Cả Nguyễn Xuân Anh lẫn Hồ Kỳ Minh đều “dính” rất sâu với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”.

Tháng 3-2016, khi mới ngồi ghế Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hơn hai tháng, Minh ký ngay quyết định cho Vũ “nhôm” thuê đất trên bờ và dưới nước sông Hàn, để xây du thuyền bê tông. Điều kỳ lạ là, giá cho thuê 1m2 đất/ năm chỉ có 23.500 đồng, tương đương một ổ bánh mì.

Ảnh: Văn bản Hồ Kỳ Minh ký cho Vũ “nhôm” thuê đất với giá 1m2/ năm, tương đương 1 ổ bánh mì. Nguồn: Tác giả gửi Tiếng Dân

Tháng 8-2016, trong cùng một ngày, Hồ Kỳ Minh ký hai quyết định “xẻ thịt” bán đảo Sơn Trà, giao đất cho Vũ “nhôm” xây biệt thự để bán:

– Quyết định 5449 thu hồi diện tích 31,6 hecta rừng Sơn Trà tiểu khu 63 và 64;

– Quyết định 5450 thu hồi diện tích 63,52 hecta rừng Sơn Trà thuộc tiểu khu 63 và 64.

Dự án này có tên Khu dịch vụ, du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn – Bãi Đa.

Hồ Kỳ Minh lấy danh nghĩa UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương giao đất trực tiếp cho công ty của Vũ “nhôm” mà không thông qua đấu thầu dự án sử dụng đất hoặc đấu giá đất theo quy định tại điều 58 của Luật Đất đai.

Ảnh: Quyết định “xẻ thịt” rừng cấm Sơn Trà, giao cho Vũ “nhôm”. Nguồn: Tác giả gửi Tiếng Dân

Tháng 10-2017, Nguyễn Xuân Anh bị cách tất cả các chức vụ trong đảng và bị đuổi ra khỏi Trung ương khoá 12. Cùng lúc, Bộ Chính trị cũng quyết định thi hành kỷ luật “cảnh cáo” đối với cả Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có cá nhân Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh.

Năm 2019, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định đối với các vi phạm tại dự án Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn – Bãi Đa. Cái tên Hồ Kỳ Minh đã được xướng lên. Minh suýt bị khởi tố bắt giam, nhưng tiền của ông ta đã khiến vụ việc “chìm xuồng”. Minh thoát chết ngoạn mục!

Dự án Khu công viên phần mềm số 2 và test kit Việt Á

Năm 2020, Hồ Kỳ Minh “vẽ” ra Dự án Khu công viên phần mềm số 2, trên diện tích 5,3 hecta, được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1565/QĐ-UBND.

Tổng mức đầu tư của Dự án này là 799 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh tổng vốn đầu tư lên gần 1000 tỷ đồng. Do lách luật để làm, dự án bị Chính phủ ách lại. Hiện dự án 1000 tỷ này đang bị “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Suốt nấy năm nay, Công viên Phần mềm chỉ có bò ăn cỏ và phóng uế.

Hiện trạng Công viên Phần mềm số 2. Nguồn: Báo Tiền Phong

Năm 2021, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh ký 5 quyết định phê duyệt mua test kit Việt Á từ ngân sách, tổng cộng 267,9 tỷ đồng:

– QĐ số 653 ngày 27-2 phê duyệt hơn 34,5 tỷ đồng

– QĐ số 2778 ngày 12-8 duyệt 62,3 tỷ đồng

– QĐ số 2811 ngày 17-8 duyệt hơn 67,7 tỷ

– QĐ số 2952 ngày 19-10 duyệt hơn 48,6 tỷ đồng

– QĐ số 3982 ngày 13-12 duyệt chi hơn 54,8 tỷ đồng

Năm 2022, đại án Việt Á gây nhức nhối dư luận xã hội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương “giơ cao đánh khẽ”, chỉ ra quyết định kỷ luật “khiển trách” Hồ Kỳ Minh. Một lần nữa, Minh thoát nạn!

Tài sản của ngài Phó Chủ tịch

Điểm sơ tài sản của Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, mà người dân Đà Nẵng phát hiện:

– 01 biệt thự diện tích 500 m2 tại Euro Villa trị giá 100 tỷ đồng. Nơi này Minh làm hàng xóm với tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu thứ trưởng Bộ Công an; đại tá Lê Văn Tam, cựu giám đốc Công an Đà Nẵng; Ngô Quang Vinh, cựu giám đốc sở Ngoại vụ Đà Nẵng… Đây là những cá nhân gắn bó với Vũ “nhôm”.

– 02 khu đất đường 10,5m tại Khu đô thị Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ.

– 01 căn nhà trên đại lộ Trường Chinh.

– 05 lô đất tại Khu tái định cư Hoà Liên, huyện Hoà Vang.

– 01 căn nhà tại mặt tiền phố sầm uất Trưng Nữ Vương.

– 01 lô đất Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương.

– 01 cây xăng trên đường tránh Hầm đường bộ Hải Vân.

– Các công ty sân sau: Nhà máy nước Hòa Liên; Trung tâm Kiểm định Hòa Cầm.

Trên đây chỉ là “của nổi” mà người dân Đà Nẵng phát hiện. Còn nhiều “của chìm” mà Minh sở hữu, có lẽ phải nhờ các cơ quan điều tra tìm và thống kê giúp. Nhiều người dân Đà Nẵng hỏi nhau, lương của Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mỗi tháng bao nhiêu, mà Minh sở hữu số tài sản khổng lồ như vậy?

Mặc cho ngân sách thành phố thâm hụt, mặc cho các Ủy viẻn Trung ương và một “rừng” quan chức bị “vào lò”, Hồ Kỳ Minh vẫn bình yên và chắc ghế.

Mới đây, Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng lại đưa Hồ Kỳ Minh vào quy hoạch cán bộ chủ chốt khóa tới với chức danh Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2026-3031.

Việc quy hoạch trên đã vấp phải phải phản ứng gay gắt, không đồng tình của đông đảo lão thành cách mạng, các tầng lớp đảng viên ở Đà Nẵng. Một số cán bộ, đảng viên hưu trí ở Đà Nẵng truy vấn, vì sao một kẻ từng bị kỷ luật “cảnh cáo”, “khiển trách” như Hồ Kỳ Minh lại được tái cơ cấu?

Câu trả lời xin nhường lại cho ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ưởng đảng, Bí thư Thành uỷ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, là người được cho là “đại ca”, bảo kê cho Hồ Kỳ Minh.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

    Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
    Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
    Nhưng sự thật khó tin mà có thật
    Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!

    Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
    Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
    Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
    Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô

    Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
    Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
    Những oan hồn không sức gì cản nổi
    Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời

    Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
    Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
    Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
    Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.

    Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
    Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
    Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
    Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu?…

    NGUỒN MẠNG

  2. Đánh chuột nhưng không để vỡ bình. Nguyễn Phú Trọng.
    Mả cha cái thằng già lú lẫn nhưng rất xảo quyệt. Xem ra, sau thời kỳ đổi mới, nước Việt phải đi đến đường này là tại vì nó, chính nó là thủ phạm.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây