Điện ảnh sướng thật

Tạ Duy Anh

8-11-2023

Đều là làm nghệ thuật, nhưng so với đám viết văn thì những người làm điện ảnh quá sướng, được Bộ trưởng Bộ văn hóa kéo cả Quốc hội vào bảo vệ. Thậm chí ông Bộ trưởng còn dùng diễn đàn oai phong hàng đầu này làm hậu thuẫn để dọa những kẻ dám bôi xấu bộ phim Đất rừng phương Nam.

Giá mà những cuốn sách xuất bản đúng luật, nội dung không phạm luật nhưng bị quân anh Hùng thông tin cấm, cũng được ông Hùng văn hóa bảo vệ thì đám văn nghệ sĩ chắc tế sống ông chứ chả chơi.

Xin trích ý kiến rất dân chủ của ông Hùng văn hóa: “Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tôn trọng Hội đồng thẩm định phim quốc gia”.

Báo điện tử Vnexpress sau đó dẫn lời ông Hùng, khẳng định lại một lần nữa là cá nhân ông và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tôn trọng nguyên tắc này, (tức tôn trọng chuyên môn của Hội đồng thẩm định).

Bèn nhớ lại một chuyện đã lâu. Khi đó, tôi đang là Trưởng ban biên tập. Một hôm tôi đang đi chơi, thì cô bé phòng hành chính gọi điện, giọng hốt hoảng:

– Chú ơi, chết rồi. Chú biên tập cuốn “Thương nhớ mười hai” của cụ Vũ Bằng phải không ạ?

– Thì sao?

– Chú kiểm tra lại xem bản thảo bên mình cấp phép có còn đoạn liệt kê các loại người bị chết, trong phần “Tháng bảy xá tội vong nhân” không?

– Cuốn đó mình cấp phép tái bản lần thứ bao nhiêu, còn vấn đề gì đâu.

Tuy nói thế nhưng tôi vẫn về xem lại. Chả hiểu bên nhà sách dùng bản thảo nào mà phần đó đã bị cắt từ ở đâu đó, chứ tôi không hề động bút. Bố ai dám hỗn với cụ Vũ Bằng. Cụ mà cáu, về bóp cổ cho lè lưỡi.

– Không có đoạn đó cháu nhé he he – tôi trả lời cô bé hành chính.

Cứ tưởng nó sẽ reo lên như kiểu may mắn thoát nạn, nhưng cô bé vẫn nói bằng giọng nghiêm trọng:

– Chú kiểm tra nốt phần nội dung in trong “Bộ sách giải thưởng nhà nước” xem, cháu ngờ lắm.

Trong bộ sách vừa nói, cụ Vũ Bằng có tới ba hay bốn cuốn dày cộp. Và quả nhiên cái đoạn bị coi là “nhạy cảm” vẫn còn. Nó đã được xuất bản từ mấy chục năm trước, tái bản không biết bao nhiêu lần. Rồi chả hiểu sao có ai đó nhận ra đó là đoạn văn “có vấn đề”. Xin trích nguyên văn nội dung và cả cách hành văn của tác giả:

Chẳng cần phải suy nghĩ vẩn vơ, ai mà lại không biết số người chết hẳn phải rất nhiều. Đem cộng con số này với bao nhiêu người Việt Nam đã chết vì bom của “Đồng minh”, đến “giải phóng” chúng ta khỏi ách của “phát xít” Nhật, bao nhiêu người chết đói năm 1945, bao nhiêu người chết vì bệnh tật, súng đạn của Pháp đến “cứu” ta ra khỏi “nanh vuốt” của Cộng sản, rồi lại bao nhiêu người chết vì “chống Cộng”, bao nhiêu người chết vì bom Mỹ, súng Mỹ ở ngay tại miền Nam, bao nhiêu người bị đột kích, pháo kích, truy kích, xung kích, oanh kích, công kích, xạ kích, phục kích…Ờ, nhiều quá sức là nhiều, thế thì những oan hồn cứ kéo nhau đi hằng hà sa số, trường kỳ bất tận cũng không có gì lạ hết.

Nhưng mà họ đi đâu? Họ cứ đi mãi thế à?”

(Trang 136-137, Vũ Bằng, phần “Thương nhớ mười hai”, thuộc bộ sách được giải thưởng Nhà nước, Nxb Hội nhà văn 2015).

Ảnh bìa Tuyển tập Vũ Bằng, phần “Thương nhớ mười hai”. Nguồn: Tạ Duy Anh

Vài hôm sau thì các “cơ quan chức năng” đến Nxb làm việc, về cái đoạn văn đó. Mặc cho tôi và lãnh đạo giải thích rằng đoạn văn đó đã tồn tại trong các bản sách mấy chục năm nay, có vấn đề gì đâu, nhưng “cơ quan chức năng” vẫn lạnh lùng cho rằng Nxb thiếu trách nhiệm, đáng lẽ khi biên tập phải cắt đoạn đó đi. Nghe họ lải nhải tức như bò đá, tôi bảo:

– Này, chúng tôi lấy nguyên si nội dung đã được Hội đồng quốc gia thẩm định và với Giải thưởng Nhà nước dành cho tác phẩm đó, liệu Nxb Hội nhà văn có dám thay đổi? Chủ tịch nước mà đã kí duyệt công nhận, thì chúng tôi là cái thá gì mà dám trái lệnh?

Tuy thế, sau cả tháng “rà soát thủ tục biên tập, cấp phép, in ấn, lưu chiểu, cấp lệnh phát hành, kiểm điểm trách nhiệm… tơi bời, cuối cùng Nxb phải “nghiêm khắc rút kinh nghiệm và phải cắt bỏ đoạn văn CÀO BẰNG các kiểu chết đó mới được cấp phép ở những lần tái bản sau”.

Nghĩa là Hội đồng giải thưởng Quốc gia và chữ kí của Chủ tịch nước cũng chả là cái đinh gì!

Tiếc hồi đó ông Hùng chưa làm Bộ trưởng.

______

Bài liên quan: ‘Xem xét xử lý nếu có xúc phạm, bôi xấu phim Đất rừng phương Nam’. Bài này lúc đầu có tựa đề: “Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Cần xử lý người bôi xấu phim Đất rừng phương Nam“. (Xem ảnh bên dưới), nhưng có lẽ do phản ứng của cư dân mạng, nên VnExpress đã đổi cái tựa. Cũng trên VnExpress: ‘Cần lắng nghe dư luận về phim Đất rừng phương Nam thay vì đòi xử lý’.

Bình Luận từ Facebook

25 BÌNH LUẬN

  1. 350.000 tỉ đồng chấn hưng, phát triển văn hóa !!!
    Gần HAI TỶ MỸ KIM số tiền KHỔNG LỒ để xây hàng chục vạn TƯỢNG ĐÀI thằng HCMeo và những “tuyệt tác văn hóa” như thế đó !!!
    Thật phí phạm THUẾ DÂN còng lưng ra đóng ….để lại RỬA TIỀN vào công băng Ngân Hàng Thụy Sĩ cả gần TRĂM TỶ MỸ KIM của các thái tử đỏ cô chiêu cậu ấm CON CHÁU CÁC CỤ 4 C du học DI TẢN chuẩn bị BÃI ĐÁP AN TOÀN cho cha ông chúng !!! như chính báo TRING NƯỚC đã đăng tải

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28


  2. Ju Xing MAO = Xí Giai MAO = Xấu Ch..ai AMO = Liêu Ch..ai MAO đẹp gái lâm li
    *******************************

    https://www.24h.com.vn/dan-ong/tai-tu-xau-trai-nhat-man-anh-hoa-ngu-co-cuoc-song-khien-canh-may-rau-ganh-ty-c1038a1486153.html

    Ôi đứt ruột đau lòng quá Bác “Ba Phi” !
    Nay người đóng Bác, mặt thịt béo phì
    Khiến Huyền thoại Bác – thành bác “ba trợn” !!!
    Lại mặc áo dài Tàu giống loài Chim di !
    Để râu xồm Hồi Mãn Thanh + nút áo khựa
    Thôi thì cứ mời Khựa thật ngại ngùng chi

    https://image-us.24h.com.vn/upload/3-2023/images/2023-07-22/Tai-tu-v-1-1690000850-967-width740height500.jpg

    Ju Xing MAO = Xấu Ch..ai MAO = MAO Giai Xí
    Là Tàu cháu MAO Xếnh Xáng ngại ngần gì
    Trấn Thành chú ấy còn lai Dòng máu Việt
    Ju Xing MAO = Liêu Ch..ai MAO đẹp gái lâm li

    https://image-us.24h.com.vn/upload/3-2023/images/2023-07-22/Tai-tu-v-1-1690000850-967-width740height500.jpg

    Đứt ruột đau buồn cho Bác quá đi !!!
    Giết Bao dung Hào phóng Rộng lượng Nam Bộ
    Tài chết Trần Thành tử cấm gen Trương F..i
    Ấn bản mới Bác Ba Phi thành chú Ba Trợn !!
    Hư cấu điện ảnh mùi Hồng Kông y hệt i !
    Chiêu Thiếu Lâm thòi ra thay đòn Võ Việt
    Độc cước Đại hiệp mất cả hai chân chì
    “Cẳng ba” lủng lẳng múa chưởng Độc thủ
    “Bắn” thủng màng trinh giả như nhậu Kim Chi
    Đúng xã hội đen giành ăn như Thiên Địa Hội
    Vì sao Nghĩa Đoàn Hòa Hảo – Cao Đài lại cố quên đi !

    Chắc chống ‘cộng phỉ’ Mao Xếnh Xáng nên chúng chém đi
    Ngay cả Phan Bội Châu + Việt Nam Quang Phục Hội *****
    Tuyên giáo kiểm duyệt Việt sử Cận đại đánh đì
    Phim bản mới Bác Ba Phi ơi thành Ba Trợn !
    Chú thoòng ba Tàu “sủa” như Tào Tháo phản ** AQ !!!

    “Lưỡng” và “Chôm”
    -22/10/2023
    Tuấn Khanh
    “Lưỡng” và “Chôm” trong ĐẤT chẳng LÀNH PHƯƠNG NAM ấn bản phim mới cũng có nhiều phân cảnh “Lưỡng” và “Chôm” từ đại phim trường T(b)ắc Kinh – thượng hải của bác LÝ C..UỐC K..ƯỜNG vừa bị bại tim ….

    Nhân vật chính của thời đại
    -24/10/2023
    https://baotiengdan.com/2023/10/24/nhan-vat-chinh-cua-thoi-dai/
    Chu Mộng Long

    Nhân vật chính của THỜI ĐỒ ĐỂU còn ai hơn qua mặt BẮC BA PHI

    TỒI TỆ NHẤT vẫn là con siêu vi trun..g c..uốc BÁC HẦU VĨ ĐẠI nhà sáng lập ra THỜI ĐỒ ĐỂU trong video DƯỚI ĐÂY

    https://www.youtube.com/watch?v=jEjVDfWM74o

    BÁC HẦU VĨ ĐẠI Tình hữu nghị Việt Trung thảm thiết bác HÙ hôn hít bác MAO XẾNH XÁNG hay ra phết !!!!


    Ôi đứt ruột đau lòng ấn bản mới phim ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM kể về Bác Ba Phi !
    ********************

    Ôi đứt ruột đau lòng quá Bác Ba Phi !
    Nay người đóng Bác, mặt thịt béo phì
    Khiến Huyền thoại Bác – thành bác ba trợn !!!
    Lại mặc áo dài Tàu giống loài Chim di !
    Để râu xồm Hồi Mãn Thanh + nút áo khựa
    Đứt ruột đau buồn cho Bác quá đi !!!
    Giết Bao dung Hào phóng Rộng lượng Nam Bộ
    Tài chết Trần Thành tử cấm gen Trương F..i
    Ấn bản mới Bác Ba Phi thành chú Ba Trợn !!
    Hư cấu điện ảnh mùi Hồng Kông y hệt i !
    Chiêu Thiếu Lâm thòi ra thay đòn Võ Việt
    Độc cước Đại hiệp mất cả hai chân chì
    “Cẳng ba” lủng lẳng múa chưởng Độc thủ
    “Bắn” thủng màng trinh giả như nhậu Kim Chi
    Đúng xã hội đen giành ăn như Thiên Địa Hội
    Vì sao Nghĩa Đoàn Hòa Hảo – Cao Đài lại cố quên đi !

    Chắc chống ‘cộng phỉ’ Mao Xếnh Xáng nên chúng chém đi
    Ngay cả Phan Bội Châu + Việt Nam Quang Phục Hội *****
    Tuyên giáo kiểm duyệt Việt sử Cận đại đánh đì
    Phim bản mới Bác Ba Phi ơi thành Ba Trợn !
    Chú thoòng ba Tàu “sủa” như Tào Tháo phản ** AQ !!!

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

    ** Tiểu thuyết Lỗ Tấn : AQ Chính Truyện – Hãy tỉnh táo mà sống!

    ***** “Viết sử, cốt là viết sự thật”
    – Giáo sư Nguyễn Thế Anh

    Theo cuốn sách “Việt Nam thời Pháp đô hộ” do nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội tái bản năm 2017 của Giáo sư Sử học Nguyễn Thế Anh, Trường Cao học Thực hành (EPHE) vừa tạ thế tại Toulouse (Pháp) ngày 19-3-2023, hưởng thọ 87 tuổi. Nguyên Viện Trưởng Viện Đại Học Huế trước 1975

    Theo Giáo sư Nguyễn Thế Anh thì đầu Thế kỷ 20 ở Việt Nam có tới 70-80 Hội ngầm chống Pháp
    Cụ Phan Bội Châu năm 1912 lập ra “Việt Nam Quang Phục Hội” và hội kín nầy suốt 13 năm hoạt đông đã thông qua bắt tay với các hội kín nhỏ lẻ khác để chống Pháp, chứ không riêng gì bắt tay với Thiên Địa hội hay Nghĩa Hoà đoàn… cho tới khi cụ Phan bị Pháp bắt năm 1925.
    Vì vậy việc không nhắc đến “Việt Nam Quang Phục Hội” mà chỉ nhấn mạnh hai hội kín từ Tàu trốn sang nương náu ở Việt Nam, là không công bằng với các hội kín khác cũng yêu Nước Việt, nhất là với Hội lớn như “Việt Nam Quang Phục Hội” của cụ Phan Bội Châu.

    Sử gia Nguyễn Thế Anh: Tinh hoa gửi lại
    VIỆT ANH (VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM)
    26/03/2023
    https://cuoituan.tuoitre.vn/su-gia-nguyen-the-anh-tinh-hoa-gui-lai-20230323092436564.htm

    Nhà viết Sử Nguyễn Thế Anh từng giảng dạy các Đại học Huế, Sài Gòn, Sorbonne, Singapore, Harvard… Nguyễn Thế Anh chủ trì một trung tâm khảo cứu giữa Paris về lịch sử và văn minh bán đảo Đông Dương

    Tô Thanh Phương – Đất Phương Nam
    Sáng tác: Lư Nhất Vũ & Lê Giang
    Trình bày: Tô Thanh Phương

    https://www.youtube.com/watch?v=Mbo7Pbf8oyE

    5 807 267 vues 30 sept. 2012

    Đất Phương Nam
    ********

    Nhắn ai đi về miền Đất Phương Nam,
    Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang.
    Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh,
    Từng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này.
    Cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất,
    Cho ta thêm yêu bầy chim sáo sổ lồng.

    Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi,
    Mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa.
    Nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều,
    Buồm xuôi vô phương Nam phiêu bạt theo thủy triều.
    Dẫu trải qua thăng trầm giông tố,
    Qua bao cuộc bể dâu,
    Mãi dâng cho đời bài tình ca Đất Phương Nam.

    Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau,
    Đờn khảy tang tình đượm thắm hồn ai.
    Biển xôn xao gió lộng tứ bề,
    Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ.
    Đã trải qua bao mùa mưa nắng,
    Qua bao cuộc đổi thay,
    Mãi dâng cho đời bài tình ca Đất Phương Nam.

    Cánh chim tung trời về Đất Phương Nam,
    Người xưa lưu dấu in hình thuở mang gươm.
    Bao la tình đời, màu lục bình trôi,
    Hoàng hôn tím ven sông, tiếng hò khoan còn tỏa đôi bờ.
    Lênh đênh mây trôi, khói sương chiều miên man nỗi nhớ,
    Nghe trong âm ba từng con sóng vỗ về.

    Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi,
    Mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa.
    Nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều,
    Buồm xuôi vô phương Nam phiêu bạt theo thủy triều.
    Dẫu trải qua thăng trầm giông tố,
    Qua bao cuộc bể dâu,
    Mãi dâng cho đời bài tình ca Đất Phương Nam.

    Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau,
    Đờn khảy tang tình đượm thắm hồn ai.
    Biển xôn xao gió lộng tứ bề,
    Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ.
    Đã trải qua bao mùa mưa nắng,
    Qua bao cuộc đổi thay,
    Mãi dâng cho đời bài tình ca Đất Phương Nam.

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28


  3. Ju Xing Mao = Xí Giai Mao = Xấu Ch..ai Mao
    *******************************

    https://www.24h.com.vn/dan-ong/tai-tu-xau-trai-nhat-man-anh-hoa-ngu-co-cuoc-song-khien-canh-may-rau-ganh-ty-c1038a1486153.html

    Ôi đứt ruột đau lòng quá Bác “Ba Phi” !
    Nay người đóng Bác, mặt thịt béo phì
    Khiến Huyền thoại Bác – thành bác “ba trợn” !!!
    Lại mặc áo dài Tàu giống loài Chim di !
    Để râu xồm Hồi Mãn Thanh + nút áo khựa
    Thôi thì cứ mời Khựa thật ngại ngùng chi

    https://image-us.24h.com.vn/upload/3-2023/images/2023-07-22/Tai-tu-v-1-1690000850-967-width740height500.jpg

    Ju Xing Mao = Xấu Ch..ai Mao = Mao Giai Xí
    Là Tàu cháu Mao Xếnh Xáng ngại ngần gì
    Trấn Thành chú ấy còn lai Dòng máu Việt
    Ju Xing Mao = Xấu Ch..ai Mao đẹp gái lâm li

    https://image-us.24h.com.vn/upload/3-2023/images/2023-07-22/Tai-tu-v-1-1690000850-967-width740height500.jpg

    Đứt ruột đau buồn cho Bác quá đi !!!
    Giết Bao dung Hào phóng Rộng lượng Nam Bộ
    Tài chết Trần Thành tử cấm gen Trương F..i
    Ấn bản mới Bác Ba Phi thành chú Ba Trợn !!
    Hư cấu điện ảnh mùi Hồng Kông y hệt i !
    Chiêu Thiếu Lâm thòi ra thay đòn Võ Việt
    Độc cước Đại hiệp mất cả hai chân chì
    “Cẳng ba” lủng lẳng múa chưởng Độc thủ
    “Bắn” thủng màng trinh giả như nhậu Kim Chi
    Đúng xã hội đen giành ăn như Thiên Địa Hội
    Vì sao Nghĩa Đoàn Hòa Hảo – Cao Đài lại cố quên đi !

    Chắc chống ‘cộng phỉ’ Mao Xếnh Xáng nên chúng chém đi
    Ngay cả Phan Bội Châu + Việt Nam Quang Phục Hội *****
    Tuyên giáo kiểm duyệt Việt sử Cận đại đánh đì
    Phim bản mới Bác Ba Phi ơi thành Ba Trợn !
    Chú thoòng ba Tàu “sủa” như Tào Tháo phản ** AQ !!!

    “Lưỡng” và “Chôm”
    -22/10/2023
    Tuấn Khanh
    “Lưỡng” và “Chôm” trong ĐẤT chẳng LÀNH PHƯƠNG NAM ấn bản phim mới cũng có nhiều phân cảnh “Lưỡng” và “Chôm” từ đại phim trường T(b)ắc Kinh – thượng hải của bác LÝ C..UỐC K..ƯỜNG vừa bị bại tim ….

    Nhân vật chính của thời đại
    -24/10/2023
    https://baotiengdan.com/2023/10/24/nhan-vat-chinh-cua-thoi-dai/
    Chu Mộng Long

    Nhân vật chính của THỜI ĐỒ ĐỂU còn ai hơn qua mặt BẮC BA PHI

    TỒI TỆ NHẤT vẫn là con siêu vi trun..g c..uốc BÁC HẦU VĨ ĐẠI nhà sáng lập ra THỜI ĐỒ ĐỂU trong video DƯỚI ĐÂY

    https://www.youtube.com/watch?v=jEjVDfWM74o

    BÁC HẦU VĨ ĐẠI Tình hữu nghị Việt Trung thảm thiết bác HÙ hôn hít bác MAO XẾNH XÁNG hay ra phết !!!!


    Ôi đứt ruột đau lòng ấn bản mới phim ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM kể về Bác Ba Phi !
    ********************

    Ôi đứt ruột đau lòng quá Bác Ba Phi !
    Nay người đóng Bác, mặt thịt béo phì
    Khiến Huyền thoại Bác – thành bác ba trợn !!!
    Lại mặc áo dài Tàu giống loài Chim di !
    Để râu xồm Hồi Mãn Thanh + nút áo khựa
    Đứt ruột đau buồn cho Bác quá đi !!!
    Giết Bao dung Hào phóng Rộng lượng Nam Bộ
    Tài chết Trần Thành tử cấm gen Trương F..i
    Ấn bản mới Bác Ba Phi thành chú Ba Trợn !!
    Hư cấu điện ảnh mùi Hồng Kông y hệt i !
    Chiêu Thiếu Lâm thòi ra thay đòn Võ Việt
    Độc cước Đại hiệp mất cả hai chân chì
    “Cẳng ba” lủng lẳng múa chưởng Độc thủ
    “Bắn” thủng màng trinh giả như nhậu Kim Chi
    Đúng xã hội đen giành ăn như Thiên Địa Hội
    Vì sao Nghĩa Đoàn Hòa Hảo – Cao Đài lại cố quên đi !

    Chắc chống ‘cộng phỉ’ Mao Xếnh Xáng nên chúng chém đi
    Ngay cả Phan Bội Châu + Việt Nam Quang Phục Hội *****
    Tuyên giáo kiểm duyệt Việt sử Cận đại đánh đì
    Phim bản mới Bác Ba Phi ơi thành Ba Trợn !
    Chú thoòng ba Tàu “sủa” như Tào Tháo phản ** AQ !!!

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

    ** Tiểu thuyết Lỗ Tấn : AQ Chính Truyện – Hãy tỉnh táo mà sống!

    ***** “Viết sử, cốt là viết sự thật”
    – Giáo sư Nguyễn Thế Anh

    Theo cuốn sách “Việt Nam thời Pháp đô hộ” do nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội tái bản năm 2017 của Giáo sư Sử học Nguyễn Thế Anh, Trường Cao học Thực hành (EPHE) vừa tạ thế tại Toulouse (Pháp) ngày 19-3-2023, hưởng thọ 87 tuổi. Nguyên Viện Trưởng Viện Đại Học Huế trước 1975

    Theo Giáo sư Nguyễn Thế Anh thì đầu Thế kỷ 20 ở Việt Nam có tới 70-80 Hội ngầm chống Pháp
    Cụ Phan Bội Châu năm 1912 lập ra “Việt Nam Quang Phục Hội” và hội kín nầy suốt 13 năm hoạt đông đã thông qua bắt tay với các hội kín nhỏ lẻ khác để chống Pháp, chứ không riêng gì bắt tay với Thiên Địa hội hay Nghĩa Hoà đoàn… cho tới khi cụ Phan bị Pháp bắt năm 1925.
    Vì vậy việc không nhắc đến “Việt Nam Quang Phục Hội” mà chỉ nhấn mạnh hai hội kín từ Tàu trốn sang nương náu ở Việt Nam, là không công bằng với các hội kín khác cũng yêu Nước Việt, nhất là với Hội lớn như “Việt Nam Quang Phục Hội” của cụ Phan Bội Châu.

    Sử gia Nguyễn Thế Anh: Tinh hoa gửi lại
    VIỆT ANH (VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM)
    26/03/2023
    https://cuoituan.tuoitre.vn/su-gia-nguyen-the-anh-tinh-hoa-gui-lai-20230323092436564.htm

    Nhà viết Sử Nguyễn Thế Anh từng giảng dạy các Đại học Huế, Sài Gòn, Sorbonne, Singapore, Harvard… Nguyễn Thế Anh chủ trì một trung tâm khảo cứu giữa Paris về lịch sử và văn minh bán đảo Đông Dương

    Tô Thanh Phương – Đất Phương Nam
    Sáng tác: Lư Nhất Vũ & Lê Giang
    Trình bày: Tô Thanh Phương

    https://www.youtube.com/watch?v=Mbo7Pbf8oyE

    5 807 267 vues 30 sept. 2012

    Đất Phương Nam
    ********

    Nhắn ai đi về miền Đất Phương Nam,
    Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang.
    Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh,
    Từng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này.
    Cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất,
    Cho ta thêm yêu bầy chim sáo sổ lồng.

    Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi,
    Mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa.
    Nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều,
    Buồm xuôi vô phương Nam phiêu bạt theo thủy triều.
    Dẫu trải qua thăng trầm giông tố,
    Qua bao cuộc bể dâu,
    Mãi dâng cho đời bài tình ca Đất Phương Nam.

    Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau,
    Đờn khảy tang tình đượm thắm hồn ai.
    Biển xôn xao gió lộng tứ bề,
    Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ.
    Đã trải qua bao mùa mưa nắng,
    Qua bao cuộc đổi thay,
    Mãi dâng cho đời bài tình ca Đất Phương Nam.

    Cánh chim tung trời về Đất Phương Nam,
    Người xưa lưu dấu in hình thuở mang gươm.
    Bao la tình đời, màu lục bình trôi,
    Hoàng hôn tím ven sông, tiếng hò khoan còn tỏa đôi bờ.
    Lênh đênh mây trôi, khói sương chiều miên man nỗi nhớ,
    Nghe trong âm ba từng con sóng vỗ về.

    Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi,
    Mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa.
    Nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều,
    Buồm xuôi vô phương Nam phiêu bạt theo thủy triều.
    Dẫu trải qua thăng trầm giông tố,
    Qua bao cuộc bể dâu,
    Mãi dâng cho đời bài tình ca Đất Phương Nam.

    Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau,
    Đờn khảy tang tình đượm thắm hồn ai.
    Biển xôn xao gió lộng tứ bề,
    Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ.
    Đã trải qua bao mùa mưa nắng,
    Qua bao cuộc đổi thay,
    Mãi dâng cho đời bài tình ca Đất Phương Nam.

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  4. HỌC GIẢ BÙI CHÍ VINH

    Đất nước bước vào thời kỳ suy đồi toàn diện
    Giáo dục đầu đời cho trẻ con được biểu trưng bằng “bốn cái làn”
    “Bốn cái làn” là gì hả một “đàn thằng ngọng”
    Chúng mày “bán cái l…” sao lại chị Hồ Xuân Hương ?

    Đúng là một “đàn thằng ngọng” đứng xem chuông
    Chúng bảo nhau rằng “ấy ái uông” rồi đưa vô trường học
    Chúng triển khai mẫu tự Đ thành “đĩ”, “đụ” gái đứng đường
    Rồi trút xuống tuổi thơ toàn nọc độc

    Chúng cho Con Quạ kêu “quà quà” giống như bọn quan tham kêu gào bỗng lộc
    Tội nghiệp con cháu chúng ta sớm ô nhiễm mùi tiền
    Trẻ con ai chẳng mê thả diều nào ngờ gặp bộ sách Cánh Diều ô trọc
    “Tiên mất lễ, hậu mất văn” rồi mất cả tổ tiên

    Đất nước bước vào thời kỳ suy đồi toàn diện
    Tập đánh vần cũng phải tập oan khiên !

    Nguồn Mạng

  5. Mời Chủ Tịch nước cân nhắc tiếng nói từ "lương tâm" của công dân Vn. Mời Chủ Tịch nước cân nhắc tiếng nói từ "lương tâm" của công dân Vn.

    Trong nửa đầu của thế kỷ 20 có 3 phát minh được coi là vĩ đại nhất của loài người, đó là Thuyết tương đối của của A. Einstein, Nguyên lý bất định của Heisenberg và Định lý Bất toàn của Gödel. Dẫu không hiểu lắm về Định lý bất toàn cũng mạo muội sử dụng định lý này để bàn về những gì đang xảy ra trong xã hội ta. Có gì ngây ngô mong các bạn chớ cười.

    Định lý Bất toàn của Gödel nói rằng: “Bất cứ điều gì mà bạn có thể vẽ một vòng tròn bao quanh nó sẽ không thể tự giải thích về bản thân nó mà không tham chiếu đến một cái gì đó ở bên ngoài vòng tròn – một cái gì đó mà bạn phải thừa nhận là đúng nhưng không thể chứng minh.”

    Trước hết xin bàn về văn hóa, nếu coi các văn bản mà bộ văn hóa đã ban hành, con người và cơ sở vật chất mà ngành văn hóa quản lý nằm trong một vòng tròn gọi là “vòng tròn văn hóa” thì việc những người nằm trong vòng tròn đó sử dụng những văn bản cũng thuộc vòng tròn trên dùng làm tham chiếu để khẳng định hay phủ định một kết luận nào đó về văn hóa là không có sức thuyết phục. Việc bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, người trong “vòng tròn văn hóa” dựa vào văn bản của cục diện ảnh cũng thuộc vòng tròn trên mà không tham chiếu các ý kiến của công luận và lịch sử, “nằm ngoài vòng tròn văn hóa” rồi khẳng định “phim Đất Rừng Phương Nam không vi phạm luật điện ảnh thì theo định lý bất toàn là điều phi logic.

    Tiếp theo xin bàn về việc thiếu điện ở phía Bắc, việc nhiều công ty điện gió hay điện mặt trời khó khăn trong việc bán điện hay tăng giá điện 4.5% vừa được ban hành. Nếu coi những văn bản của bộ công thương và con người cũng như cơ sở vật chất của bộ này là “vòng trong công thương” thì việc những quan chức của ngành điện biện giải cho những vấn đề trên mà không tham chiếu tới những yếu tố ngoài ngành điện, thiệt hại của các công ty do thiếu điện, các công ty sản xuất điện gió, điện mặt trời không bán được điện cũng như hệ lụy của việc tăng giá nhiều mặt hàng vì giá điện tăng là phi logic.

    Cuối cùng có mấy ý về ngành giáo dục. Việc bộ giáo dục giao chỉ tiêu đào tạo cử nhân, kỹ sư cho các trường chỉ dựa trên đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của từng trường mà không có dự báo sau 4 hoặc 5 năm xã hội cần bao nhiêu cử nhân các ngành A, B, C bao nhiêu kỹ sư các ngành E, G, H…thì mỗi năm các trường đại học đóng góp hàng vạn cử nhân, kỹ sư vào đội ngũ chạy xe Grap cũng là điều dễ hiểu. Ý tưởng thay sách giáo khoa phổ thông lại sử dụng đội ngũ phản biện trong ngành, không để ý tới dư luận và không tham khảo ý kiến của các chuyên gia về văn hoá, khoa học kỹ thuật ngoài ngành dẫn đến việc một số bộ sách giáo khoa có quá nhiều sạn bị xã hội phê phán bởi vì chỉ sử dụng những thứ trong “vòng tròn giáo dục” mà ra.

    Xã hội thời nay là một xã hội vận động, nếu một trường học, một ngành hay một địa phương tự đưa ra những quyết định, những hành động dựa trên những thứ đã có của mình mà không tham chiếu những yếu tố bên ngoài thì dẫn đến cái sai, cái không khoa học, phi logic là không tránh khỏi. Trong động lực học, một hệ đóng kín từ chuyển động có trật tự dẫn đến hỗn loạn là tất yếu. Tranh biện giữa người trong cuộc và người ngoài cuộc để tránh dẫn tới những hành động, những quyết định sai có lẽ là ý tưởng sâu xa về mặt triết học của định lý Bất toàn.

    Thay cho lời kết xin lấy lời của Che Guevara, một người bạn của Fidel Castro “Chúng ta có thể hoặc dùng lý lẽ để hạ gục ý kiến của người khác hoặc cứ để họ phát biểu những gì họ muốn. Chúng ta không thể xóa bỏ ý kiến bằng vũ lực, làm như vậy sẽ cản trở sự phát triển tự do và trí tuệ.”

    Nguồn mạng

  6. Người thơ: Nguyễn Đắc Kiên.

    tường đổ rồi,
    Bec-lin còn đó
    đừng nói với tôi,
    về hiểu nhầm tai hại.

    Béc-lin đã nhầm về chính Béc-lin

    đừng nói với tôi,
    về hiểu nhầm tai hại.
    hãy nói thật đi,
    chúng ta sai.

    chúng ta sai.
    như lẽ tự nhiên,
    như lịch sử ngàn đời có lỗi.

    có sao đâu,
    đơn giản,
    chúng ta sai

    quá khứ chấm hết vào hôm nay,
    và ai cũng biết mai chưa là tận thế.

    vậy nhận đi,
    chúng ta sai.

    chúng ta sai.
    chúng ta làm lại.
    cha ông mình chẳng đã làm lại mãi đấy thôi.
    nhân loại ngàn đờn cũng sai rồi làm lại.

    sao phải nặng nề,
    bám víu.
    chúng ta sai.

    độc đảng là sai,
    đa nguyên là tiến bộ,
    dân chủ tự do là quyền cơ bản Con Người.

    phản bội lẽ này,
    chúng ta sai.
    nhận đi!

    đừng nói với tôi,
    về Dân Chủ Tự Do.
    khi nói thật,
    vãn phải ngoái đầu nhìn lại.

    đất nước mình không có Tự Do.

    nếu có một bức tường Hà Nội,
    như Béc-lin,
    ta sẽ xô đổ,
    Hà Nội sẽ vẫn còn.

    như Béc-lin,
    bức tường đã đổ.
    họ cũng như mình,
    họ cũng đã từng sai.

    Trích: tập thơ chính luận “Hãy Ngẩng Mặt”.

    • Bài thơ hãy quá, xứng đáng được đưa vô thi sử Việt cùng với Bùi Chí Vinh, Nguyễn Hữu Vẹm, Liêu Thái & PoS like them.

      Rất đúng, hãy thú nhận “Đổi Mới” đã sai, đã lập nên 1 chế độ chiên chính tư bửn, triệt hạ tự do, phá bỏ nền dân chủ do đánh đuổi Mỹ-Ngụy mà có được . Rùi Đảng cùng dân tộc dẹp hết, để cùng nhau xô đổ bức tường cốt tre của Đổi Mới . Xô đổ cái bức tường cốt tre đó hoàn toàn hổng khó, chính Đảng cũng đã từng tước Đảng tịch, giáng xuống làm tiện dân 2 ông đầu rau . Đúng, tội nghiệp dân, nhưng nếu dân XHCN thì chắc cũng chả sao .

      Đúng, độc đảng là sai . Hy vọng chuyến thăm VN tới của Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ cùng với CT TCB tuyên bố sự mở đầu của cơ chế đa đảng, 2 đảng cùng theo chủ nghĩa Mác-Lê sẽ cạnh tranh để cử người tài ra lãnh đạo Tổ quốc . Đồng thời cũng tuyên bố lập lại nền Dân Chủ Cộng Hòa v 2.0, thay cho nền chuyên chính tư bửn hiện nay

  7. Thi Sĩ BÙI CHÍ VINH

    Thời gian còn rất ngắn
    Nhưng cuộc chiến rất dài
    Đối đầu với cái ác
    Không được phép chùn tay

    Đối đầu với cái ác
    Phải tỉnh táo lạ thường
    Nếu ham sống sợ chết
    Thì đừng làm văn chương

    Nếu ham sống sợ chết
    Cứ im lặng là vàng
    Cam phận kiếp bồi bút
    Liếm gót mà làm quan

    Cam phận kiếp bồi bút
    Phản bội lại đồng bào
    Viết những điều dối trá
    Quỳ gối rước giặc Tàu

    Viết những điều dối trá
    Ngược lại với lòng trời
    Trong khi dân kêu cứu
    Mỗi ngày một khàn hơi

    Thơ lấy dân làm gốc
    “Bất cứu mạc anh hùng”
    Chữ nghĩa là ngòi nổ
    Chưa bao giờ biết run !

    Nguồn mạng

  8. Học giả Thái Bá Tân

    Không có gì chua xót
    Bằng chúng ta, ngươi dân,
    Nuôi công an, quân đội
    Để chúng đàn áp dân.

    Càng chua xót gấp bội,
    Được sinh ra làm người
    Mà ta không được nói,
    Được khóc và được cười.

    Chính xác hơn, được nói,
    Rất “dân chủ”, “tự do”,
    Kiểu con chim được hót
    Theo giọng của con bò.

    Xưa nay không có Luật,
    Nhiều người vẫn tù đày.
    Ừ thì giờ có luật,
    Chúng ta vào tù thay.

    Nỗi sợ to lớn nhất
    Của chế độ độc tài
    Là khi ta, dân chúng,
    Không sợ bọn độc tài

    Nguồn Mạng

  9. “Bố ai dám hỗn với cụ Vũ Bằng. Cụ mà cáu, về bóp cổ cho lè lưỡi” ( TDA )
    – Tác giả nhắc đến Thương nhớ mười hai và tỏ lòng kính sợ nhà văn này .
    Nói điều này để bác Tạ bớt sợ nhá :Trong hồi ký của một bác, rất có danh giá qua hai mùa KC, lại còn được mời dạy ở trường viết văn Nguyễn Du những khóa đầu, có kể là nhà văn VB chính là mẫu người của nhân vật Hoàng trong truyện Đôi mắt của Nam Cao . Biết được điều đó, bao nhiêu thiện cảm với nhà văn VB đều bị giũ sạch ( tâm trạng này giống như khi đọc Đỉnh cao chói lọi của DTH , hồi kí Đêm giữa ban ngày của VTH hoặc Cuộc đời bí mật của Nguyễn Tất Trung mà tác giả Nông Văn Tiềm đăng trên Bao TD trước đây không lâu ) .
    Sức mạnh của văn chương đáng sợ thật nên tuyên giáo lúc nào cũng ngăn chận kín mít .

  10. CHỦ TỊCH NƯỚC ĐÃ ĐỌC NHỮNG TIẾNG NÓI TỪ LƯƠNG TÂM CỦA CÔNG DÂN CHƯA? CHỦ TỊCH NƯỚC ĐÃ ĐỌC NHỮNG TIẾNG NÓI TỪ LƯƠNG TÂM CỦA CÔNG DÂN CHƯA?

    Trong một năm nếu gió chỉ thổi một chiều thì dù là rừng, cây cối sẽ nghiêng về một phía, những cây nhỏ yếu bị che khuất không nhận được ánh mặt trời tất bị diệt vong. Có lẽ vậy nên bà mẹ thiên nhiên mới ban phước cho cây cối bằng cách đổi hướng gió theo mùa, theo tháng thậm chí theo ngày, theo giờ để không có cảnh cây lớn hiếp đáp cây bé đảm bảo sự cân bằng cho muôn loài, để cho các loại cây dù trong rừng hay đứng trơ trọi giữa đồng cũng luôn vươn thẳng, tô đẹp cho đời.

    Thông tin thời nay, cũng có thể coi như những cơn gió trong thời đại công nghệ. Nếu gió thông tin chỉ thổi theo một hướng nhất định, không có những làn gió trái chiều, người nghe, người nhìn khó lòng biết được thông tin mình nhận được là chuẩn xác hay không chuẩn xác. Nhận thức của người dân thời nay, khác xa vài chục năm trước, bởi vậy đa phần người dân, đủ trí tuệ để biết tin nào là đúng, tin nào là sai, tin nào còn mù mờ.

    Việc một vài vị bộ trưởng, dăm vị nghị sĩ bảo vệ phim Đất Rừng Phương Nam cũng chỉ là suy nghĩ của các vị, cũng chỉ là một hướng gió trong nhiều cơn gió của thời đại công nghệ thông tin. Nhưng ai đó, coi hướng gió của mình đúng, hướng gió của người khác sai, cần ngăn chặn là việc không nên hay nói đúng ra là không hợp pháp. Bởi theo điều 25 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

    Việc phê phán những cái chưa đúng, chưa chuẩn mực về lịch sử, về phong tục, về trang phục của phim là không sai luật. Lẽ nào các vị ủng hộ phim Đất Rừng Phương Nam lại muốn dân cả nước phải thuận theo hướng gió của mình?

    “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” là câu khẩu hiệu xuất hiện từ thời đất nước bắt đầu đổi mới. Lẽ nào khẩu hiệu này đã trở nên lạc hậu, thưa những vị muốn gió của dân phải cùng hướng với gió của mình.

    Nguồn mạng

    • Người bất đồng chính kiến,
      Chỉ trích nhà nước mình
      Là những người yêu nước,
      Dám chấp nhận hy sinh.

      Lên tiếng nói phản biện
      Là biểu hiện tối cao
      Của tinh thần yêu nước,
      Yêu quốc dân đồng bào.

      Khi chính quyền sai trái,
      Mà người ta lặng thinh,
      Tức người ta đồng lõa
      Phản bội đất nước mình.

      Thái Bá Tân

  11. Tại sao lại cứ ngạc nhiên về việc Nguyễn Văn Hùng làm bộ trưởng bộ văn hóa nhỉ ?
    Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư đến nhiệm kỳ thứ ba mà có ai ngạc nhiên đâu.

  12. Cái gã gọi là bộ trưởng văn hóa mà nói năng rất vô văn hóa . Một tác phẩm nghệ thuật ra mắt công chúng, hay người ta khen, dở thiên hạ chê. Làm đếch gì nhau hả ngài bộ trưởng ?! Ngài hãy học thêm cho có tí chút văn hóa rồi ra làm việc quan nhé . May là, ngài không làm bộ trương C.A, lúc ấy chắc khối thằng đi tù ! Thấy ngài dành thảm đỏ mà đi, đủ biết cái học vấn của ngài thế nào rồi . Giời ơi là giời, cái chế độ này lại phong cho ngài làm bộ trưởng văn hóa . Đủ biết là thế nào ??!!
    ( Này, hỏi nhỏ ngài nhé, được mấy % ? )
    Còn tác phẩm Thương nhớ mười hai, trước 1975 bày bán đầy các kệ sách ở Sài Gòn, những anh nào hoài cổ lắm, “Ngàn năm thướng đất Thăng Long” thì mới tìm đọc, chứ không nổi tiếng gì , sao lại đòi cắt chỗ này, xén chỗ kia ??!!

    • Tô Lâm làm bọ chưởng cũng đã đủ tèo rồi, bạn cho rằng cái sự văn hóa của TL cao hơn Nguyễn Văn Hùng chăng ? Họ đều giống nhau ở nhiều mặt, ngay cả cái mặt l*n.

      • Mình nói may là vì tên này chưa làm bộ trưởng C.A . Chứ cho nó làm, thì hở ra là nó cho cả đống người vô tù ấy chứ ( vì lúc ấy, nó quyền to một cõi , xây nhà tù nhiều hơn trường học ) . Còn giống thì cả lũ đều giống nhau .
        Cảm ơn bạn đã chú ý .

  13. HỌC GIẢ BÙI CHÍ VINH

    Xúc phạm phim, xử lý
    Xúc phạm dân, xử gì ?
    Đón nguyên thủ quốc tế
    Thảm đỏ lại giành đi

    Xúc phạm phim, xử lý
    Xúc phạm dân, xử gì ?
    Dân muôn đời là gốc
    Ngọn lại đòi tru di

    Xúc phạm phim, xử lý
    Xúc phạm… pháp, xử gì ?
    Cấm khán giả lên tiếng
    Đúng là thời âm ty

    Xúc phạm phim, xử lý
    Phạm… ngân sách, xử gì ?
    350 ngàn tỷ
    Làm như là tiền “pi”

    Xúc phạm phim, xử lý
    Phạm di sản, xử gì ?
    Hạ Long thành non bộ
    Hết từ về ngu si

    Đã dốt đừng nói chữ
    Thiếu văn hóa đừng hù
    Mở miệng là… xử lý
    Chỉ còn vào “lò” tu !

    9-11-2023
    NGUỒN MẠNG

  14. Nhiều đi sản văn hóa được UNESCO công nhận trong đó có vịnh Hạ Long đang bị vi phạm nghiêm trọng không được ngành văn hóa xử lý. Vậy mà bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng lại lớn tiếng giữa hội trường Diên Hồng dọa nạt những người dân dám chê bai phê phán bộ phim Đất Rừng Phương Nam thì lạ thật.

    Tại sao lại vậy?

    Cụ Hồ từng nói một chính đảng không dám nghe những lời nói thẳng, nói thật là một chính đảng yếu kém. Lẽ nào ông bộ trưởng Hùng không muốn cho đảng và chính quyền nghe những lời nói thẳng nói thật của dân?. Ý kiến của người dân có thể đúng cũng có thể chưa đúng, nhưng nếu ai đó có ý kiến trái với suy nghĩ của quan chức điều coi đó là sai, điều này có hợp logic và hợp với luật pháp hay không?

    Giữa việc bảo vệ những đi sản văn hoá được thế giới công nhận với một bộ phim đang bị dư luận tranh cãi, việc nào quan trọng hơn?

    NGUỒN MẠNG.

    • Xin đừng trích dẫn những lời được cho là của HCM, bọn tuyên láo xưa nay nâng ông ấy lên hơn cả thánh, toàn là ba xạo, thất học từ lúc 17 tuổi mà làm gì có kỳ tích biết đến 29 thứ tiếng, tất cả đều do một tay đảng thần thánh hóa cả thôi, cứ như chuyện Trạng Quỳnh được dân gian thêu dệt thành thần thoại, loại gian xảo như hắn thì tìm đâu ra lời hay ý đẹp. Mâu thuẫn đến như thế mà không nhận ra, ngay đến chuyện HCM ra tay thanh trừng đẫm máu những chánh trị gia đối lập và vụ giết hại hàng ngàn người trong CCRĐ đã nói lên bản chất tàn ác của y, cứ làm như ngày là phật đêm là quỷ.

    • Cụ Hồ có nghe được lời nói thẳng của nhà văn hóa Nguyễn Hữu Đang đâu ?
      Nên nói :” Đừng nghe những gì cụ Hồ nói, hãy nhìn kỹ những gì cụ Hồ làm.”

    • Vứn đề là những lời nào được coi là “thẳng, thật” hay còn những âm miu mờ ám gì đàng sau ? Thái độ quỵ lụy tư bửn, những kiến nghị chỉ đọc qua là đã thấy mùi Ngụy xộc lên óc … Những thứ đó có thể gọi là “thẳng, thật” được không ?

      Hãy trả lại Cụ Hồ những gì thật sự là của Cụ . Những đứa nhét xít vô miệng Cụ phải gọi là gì đây ?

  15. Giời ơi là giời, một kẻ chẳng hiểu biết gì về văn hóa lại làm Bộ trưởng bộ Văn hóa!! Hoàn toàn là một thằng ngu. Thằng này nên cho về bộ CA phụ trách dân phòng nếu nó thích làm quan.

  16. HỌC GIẢ BÙI CHÍ VINH
    Xúc phạm phim, xử lý
    Xúc phạm dân, xử gì ?
    Đón nguyên thủ quốc tế
    Thảm đỏ lại giành đi

    Xúc phạm phim, xử lý
    Xúc phạm dân, xử gì ?
    Dân muôn đời là gốc
    Ngọn lại đòi tru di

    Xúc phạm phim, xử lý
    Xúc phạm… pháp, xử gì ?
    Cấm khán giả lên tiếng
    Đúng là thời âm ty

    Xúc phạm phim, xử lý
    Phạm… ngân sách, xử gì ?
    350 ngàn tỷ
    Làm như là tiền “pi”

    Xúc phạm phim, xử lý
    Phạm di sản, xử gì ?
    Hạ Long thành non bộ
    Hết từ về ngu si

    Đã dốt đừng nói chữ
    Thiếu văn hóa đừng hù
    Mở miệng là… xử lý
    Chỉ còn vào “lò” tu !

    9-11-2023
    NGUỒN MẠNG

  17. Nguyễn Văn Hùng “đứng canh hòm phiếu” khi còn ở Quảng Trị. Nguyễn Mạnh Hùng hôm sau vẫn tiếp tục luận điệu “xử lý” giang cư mận. Nguyễn Phú Trọng yêu thích các “lồng chí” như lày lớ.
    Nhưng vẫn không bằng tài liệu của mấy “ông Tây” về bang hội của mấy “ông Tàu” xứ Nam kỳ.

  18. Nguyễn Văn Hùng= Hùng Văn Hóa.
    Hùng rõ ràng là dân vô văn hóa nhưng không hiểu sao mặt y càng ngày càng dầy chai như đít khỉ, người có chút tí tẹo tự trọng thì đã tìm cách trốn sau cái vụ cướp thảm đỏ, nhưng đằng này hẳn tìm dủ mọi cách chườm mặt ra. Phim đất rừng phương nam bị cho là mì ăn liền, ông bác sĩ Phan Xuân Trung p4,Q4 coi chừng bị bọn tiểu nhân trả thù vặt.
    Ở xứ thiên đường xhcn khi bố mày làm phim thì cấm chê, cấm bình luận. Văn hóa kiểu này dù có ngàn tỷ đô la cũng không thể đưa nó lên được. Hùng văn hóa hay lòa văn lúng.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây