Tôi chống mọi phương pháp đấu tranh bạo lực

Trương Nhân Tuấn

13-9-2023

Chuyện Việt Nam nâng tầm quan hệ với Mỹ, nhiều người nói là tuyên giáo từ nay sẽ thất nghiệp. Chuyện này đúng sai, hậu xét. Có một điều chắc chắn là, tuyên giáo đã hoàn tất một phần việc “chuyển giao sứ mạng” bôi nhọ, chụp mũ của họ cho lực lượng “giám thị cờ vàng” ở hải ngoại.

Chuyện của tuyên giáo sẽ nói sau. Chuyện của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) cũ, theo tôi, những người Việt tị nạn ở Mỹ, hay ở các nước khác, không hề đại diện cho VNCH cũ. VNCH cũ, về địa lý, nhân văn, ngay cả về văn hóa… là ở Việt Nam, chớ không phải ở hải ngoại.

Hôm qua có “giám thị cờ vàng” lên tiếng với tôi rằng, tôi “quay xe nhanh quá”. Ý nói tôi “trở cờ” theo Cộng sản.

Chuyện này lý ra tôi không quan tâm. Tuyên giáo CS vô chửi bậy tôi vẫn bỏ qua như thường. Điều tôi muốn nói là, tôi không hề đi chung đường với các bạn giám thị cờ vàng.

Thực tình tôi không biết những người “phất cờ vàng” ở hải ngoại họ đi đường nào? Đi bằng phương tiện gì? Đích đến của họ là gì?

Đó là chưa nói đến việc họ có tư cách gì để phê bình chuyện làm của người khác?

Chuyện của tôi thì tôi biết rõ. Tôi không đi “xe” để mà quay đầu hay gài số de. Tôi khẳng định đi biển bằng thuyền buồm và đích đến của tôi đã hoạch định rõ trên hải đồ. Lúc thuận gió thuyền tôi đi thẳng. Lúc ngược gió thuyền tôi đi “zigzag”, lúc đi hướng trái, lúc qua hướng phải. Chuyện đáng nói của tôi, không phải chuyện tôi đi qua phải hay đi qua trái, mà là tôi có rút ngắn quảng đường đến đích hay không?

***

Hôm trước, tôi có nói lực lượng lao động Việt Nam, tính chẵn khoảng 50 triệu người. Trong đó có khoảng 34% lao động phục vụ cho nghề nông (lâm, thủy). Cứ ba người trong tuổi lao động, là có một người làm nông.

Ngoài ra, có bao nhiêu lao động hiện đang chạy xe grab, chạy xe giao hàng? Có bao nhiêu phần trăm lao động Việt Nam phải ra nước ngoai (làm cu li)?

Tức là lực lượng lao động Việt Nam hiện thời, nhiều lắm chỉ có khoảng 50% là có công việc làm ổn định.

Như vậy đại đa số dân Việt Nam thuộc diện “nghèo”. Phải nói là cực nghèo, nghèo kinh khủng. Họ là ai? ở đâu, nếu không phải hầu hết ở miền nam, tức VNCH cũ?

Mỗi người tự đặt ra mục tiêu sống (hay tranh đấu) cho mình. Tôi không có mục đích chống Cộng để tiêu diệt Cộng sản, như lực lượng giám thị cờ vàng. Tôi chống mọi phương pháp đấu tranh bạo lực, như kiểu Tây Nguyên mới đây, hay kiểu các chính phủ ma, các tổ chức xúi dân vô tù để hưởng danh tiếng và lợi lộc.

Mục đích tranh đấu của tôi rõ rệt và tôi đã nói nhiều lần. Đó là làm mọi cách để đất nước Việt Nam ngày một tốt đẹp hơn. Người dân ai cũng có cơm ăn áo mặc, có cuộc sống tự do, hạnh phúc.

Vì vậy, tôi khẳng định rằng, tôi ủng hộ hết mình quyết định nâng cấp ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ. Tôi sẽ làm mọi thứ, trong khả năng và điều kiện của tôi, để khai thác việc này một cách có lợi nhứt cho đất nước của tôi, nhứt là cho người dân VNCH cũ.

Tôi không có “quay xe” đi đâu cả. Chuyện tò mò muốn biết là lực lượng giám thị cờ vàng, ngoài chuyện chụp mũ người có chủ kiến khác mình là cộng sản, thì các bạn sẽ làm gì để ngăn chặn Mỹ kết thân với Việt Nam?

Việt Nam hiện nay có 100 triệu dân với 5 triệu công an. Ngày xưa khi nhà Minh sụp đổ, dân Trung Quốc có khoảng 600 triệu người (trẻ già tính hết), trong khi dân Mãn Châu chỉ có 5 triệu dân. Nhà Thanh lập quốc với lực lượng chính qui thấp hơn nhiều so với lực lượng “còn đảng còn mình”. Dân Trung Quốc có “phản Thanh phục Minh” được hay không?

Sau năm 1975, Việt Nam đã trải qua hai thập niên bị Mỹ cấm vận. Sức mạnh của CSVN không hề giảm sút trong khi dân chúng đói khổ triền miên. Dân Cuba, Bắc Hàn ra sao, Việt Nam ngày trước y như vậy.

Có thể tôi sai, nhưng theo tôi, trong hiện tại không có một lực lượng nào có thể lật đổ được đảng CSVN hết cả. Và nếu lực lượng giám thị cờ vàng ngày đẹp trời nào đó thành công lật đổ cộng sản, thú thật rằng tôi vẫn chọn sống cuộc đời lưu vong. Điều tôi hoài nghi là lực lượng này, ngoài chuyện chụp mũ, họ có thể xây dựng một nước Việt Nam tự do, giàu mạnh, dân chủ đa nguyên…

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Tôi sẽ có ý kiến phân tích dài sau nhân có thời giờ trở lại

    CHỚ ĐƯNG ngây thơ mà bán đứng linh hồn cho QỦY ĐỎ

    Trong các ngày 1, 2 và 3-3-1979, vụ án đã được TAND phúc thẩm tại Đà Nẵng
    HĐXX TAND Phúc thẩm tại Đà Nẵng đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Bảy, Trần Ngọc Thành, Nguyễn An Dân, Ông Văn Chính, Nguyễn Hữu Lang, Lê Đình Khôi mức án cao nhất: tử hình.
    VỚI 6 ÁN TỬ HÌNH đã thi hành !!! AI bất bạo động AI bạo động ?????????

    TRÍCH Y NGUYÊN VĂN báo trong Nước của vịt cộng VỆ cộng *

    https://cadn.com.vn/lat-lai-ho-so-vu-an-to-chuc-phan-dong-viet-nam-dan-toc-cach-mang-dang-hoi-ket-bi-ai-cua-nhung-ke-phan-dan-hai-nuoc-post1855.html

    Trong các ngày 1, 2 và 3-3-1979, vụ án đã được TAND phúc thẩm tại Đà Nẵng
    HĐXX TAND Phúc thẩm tại Đà Nẵng đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Bảy, Trần Ngọc Thành, Nguyễn An Dân, Ông Văn Chính, Nguyễn Hữu Lang, Lê Đình Khôi mức án cao nhất: tử hình.

    4 bị cáo bị tuyên án tù chung thân gồm Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Xuân Phú, Lâm Văn Huynh, Trần Đức Hào. 4 bị cáo phải nhận mức án 20 năm tù gồm Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Sử, Nguyễn Đình Thêu, Hồ Chư. Các bị cáo Triệu Quang Toại và Nguyễn Hồng bị tuyên phạt mỗi bị cáo 15 năm tù. Ông Văn Khôi và Lưu Ngọc Em, mỗi bị cáo 6 năm tù. Nguyễn Hạnh, Phùng Thế Truyền, Trần Văn Tiến mỗi bị cáo 3 năm tù. Đối với 11 bị cáo phải nhận các mức án tù có thời hạn, tòa án còn tuyên tước quyền bầu cử, quyền ứng cử và quản chế trong hạn từ 3 năm đến 5 năm sau khi mãn hạn tù.

    https://cadn.com.vn/lat-lai-ho-so-vu-an-to-chuc-phan-dong-viet-nam-dan-toc-cach-mang-dang-hoi-ket-bi-ai-cua-nhung-ke-phan-dan-hai-nuoc-post1855.html

    Tường thuật lễ truy tặng huy chương Tự Do Truman Reagan cho ông Trần Văn Bá

    https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/TrumanReaganMedalOfFreedomGoesToTranVanBa_Truc-20071117.html

    Giải thưởng Trần Văn Bá 2016

    https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-prize-tran-van-ba-2016-tuongan-01112016101851.html
    RFA
    2016.01.11


    Our beloved Trần Văn Bá’s Spirit is Immortal and Eternal
    **********************

    https://www.youtube.com/watch?v=kAIWyuxXoTA
    Tổ Quốc Ghi Ơn Trần Văn Bá 112 vues•6 mars 2016

    He was only thirty-nine years old
    His Vietnamese Heart full of Belief and Hope
    His Vietnamese Mind full of Ideal and Freedom

    He was only thirty-nine years old
    Full of Patriotism and Self-Sacrifice

    When the pro-china vietnamese communists
    Those bastard executioners cut off His Existence
    Of this Great Son of Mother Vietnam

    It’s for Liberty and Democracy for a New Vietnam
    That he was shot by the pro-china Red dictators and traitors

    « O Tran Van Ba, My Best Son child,
    Your Sacrifice and Death will be helpful and useful
    For on this Foundation will be built Freedom and Democracy
    For an Immortal and Eternal Vietnam Spring
    Your Sacrifice and Death will be avenged

    https://www.youtube.com/watch?v=75Pp3NSAs4E
    Tưởng Niệm Trần Văn Bá (1945-1985) 8 janv. 2018

    O Martyr, Tran Van Ba, do sleep in Peace
    Do repose in Peace
    A New Vietnam does think of You forever and forever ! »
    O the most courageous Fighter for Vietnam’s Freedom and Democracy
    Tran Van Ba, You were shot like an infamous culprit
    As if You had committed unheard-of crimes
    This proud Activist for his dear Vietnam’s Liberty and Human Rights
    Who has the purest Vietnamese Soul
    In his Heart and on his Mind
    We have so much Respect and Love for our beloved Hero
    Alas ! For that poorest pro-china communist regime Hanoi

    He died gloriously for the salvation of his own Motherland and Fatherland
    As Thi Sách had been executed by the hand of the chinese colonial executioners.
    But Tran Van Ba’ most generous blood vivifies and fecundates forever
    The Right to Liberty and Freedom that Hero defended so loudly
    At the martial court in Saigon in 1985

    https://www.youtube.com/watch?v=k54H4rhtRQw
    CHUYỆN MỘT NGƯỜI TÊN LÀ TRẦN VĂ+N BÁ •7 janv. 2018

    The Republic of Vietnam and Her Yellow Flag is always His adored Lover
    For Her and only for Her, Trần Văn Bá gives his Youth and his Blood.
    Millions of Free Vietnamese in Sadness and Turmoil
    And a Whole Vietnam, both North and South Vietnam torn apart
    Weep silently for this Greatest Son with me in Paris in exile
    Weep silently for this utopic and ideal Elite

    https://www.youtube.com/watch?v=pWm-mZODowQ
    TRẦN VĂN BÁ

    «Farewell and Adieu !
    Our beloved Hero, Adieu and Farewell.
    Your immense Sacrifice for a New Vietnam’s Freedom and Democracy
    Leave in millions of Free Vietnamese’s hearts an Immortal Regret and Sorry
    But if the Vietnamese People one day will rebuild up the Republic of Vietnam
    It shall be in Trần Văn Bá’s name
    That our beloved Hero would rise up. »

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Tác giả đã trình bày chính kiến như vậy thì cũng không đáng phê phán làm gì mà chỉ
    xin góp ý là không có chế độ nào dám xử dụng bạo lực triệt để cực đoan như CS.nên
    nếu là trí thức thì chỉ thích hợp với việc “phản biện” hay bình luận chính trị thuần lý
    thuyết mà thôi nhưng khổ nỗi, đa phần khoa bảng VN. ở Pháp lại a dua theo đuôi trí
    thức Pháp mà phò cái ác, phò độc tài toàn trị CS., chứ theo quốc gia có mấy người ?
    Mong là ông TNT. không ở trong số đó !
    Nói cho rốt ráo thì chỉ có Hồi giáo cực đoan mới dùng bạo lực để chống bạo lực CS.
    được mà thôi ? Người tốt bẩm sinh và đạo đức (tu tập mà có) lại càng sợ baọ lực !


  3. Hung tin nghe Vị Thầy xưa bất khuất ngã mình trên Địa linh Nhân kiệt
    ************************

    Anh hùng Giáo sư vào Sử Xanh
    Nhớ mãi hình Thầy Trần Ngọc Thành
    Từ tốn giảng bài giọng Tiếng Quảng
    Mười Năm bàng hoàng vọng Vân thanh
    Quê Nhà bạn cũ qua thư viết
    Hiên ngang Thầy đứng giữa Đà Thành
    Tràng súng vịt cộng tàn bạo xử tử
    Máu Thầy thấm Thanh sử Sử xanh !
    Nhiệt huyết in mãi Hòa Khánh Cát trắng
    Quê Hương Quảng Đà Thầy sinh thành
    Tiên phong Thầy đứng lên lãnh đạo
    Sau Tháng Ba Đen chống bọn bạo hành
    Bạo tàn cỗ máy tay sai Tàu cộng
    Thầy hy sinh cho Dân Việt tỉnh nhanh
    Tinh anh hòa vào Hồn Thiêng Non Nước
    Bất tử cùng Sông Núi vào Sử Xanh

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    Paris, Tàn Thu 1987

    Chí sĩ Trần Ngọc Thành bút hiệu Trung Nhân sinh năm 1940 cùng Hiền thê là hai Giáo sư dạt Toán và Văn chương tại Trường trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Vợ chồng Thầy Cô sống tại đường Đinh Tiên Hoàng. Lớp chúng tôi hoiòi trung học đệ nhị cấp có may mắn học dưới công ơn Thầy Cô.
    Chính Thầy Trần Ngọc Thành chấp bút viết Luận Cương cho Việt Nam Dân tộc Cách mạng Đảng…
    Thầy lãnh đạo cuộc nổi dậy ngay sau Tháng Ba Đen Đà Nẵng năm 1975

    Thầy Trần Ngọc Thành bị xử tử năm 1977 tròn 37 tuổi….

    Miền Cát Trắng Hòa Khánh nay toàn bọn quan tham quan đỏ vịt cộng chúng đều là cát tặc làm ăn với bọn nhà thầu thương lái trun..g c..uốc
    Thầy ơi ! Sự Hy sinh vì Lý tưởng và Tương lai của Thầy srx mãi mãi đi vào Thanh Sử Nước Việt Muôn đời

    RẤT MONG BẠN CÙNG TRƯỜNG Phan Châu Trinh có hay tin gì về Cô không còn sống tại Đà Nẵng ??? Xin đa tạ cảm ơn trước
    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  4. Cho phép được chia sẻ nỗi bất bình của đồng chí Trương Nhân Tuấn

    “Ý nói tôi “trở cờ” theo CS”

    Làm gì có chuyện trở cờ ở đây . Tự nhận mình là trí thức, lại sống & làm việc tại Pháp, phòng incubation của chủ nghĩa Cộng Sản quốc tế thì chuyện trở cờ này chưa bao giờ xảy ra . Nếu có xảy ra thì chỉ xảy ra theo chiều ngược lại, chiều Đổi Mới, chiều phản bội mà Đảng (chỉ còn mạo danh) Cộng Sản đang theo đuổi thui

    “những người Việt tị nạn ở Mỹ, hay ở các nước khác, không hề là đại diện cho VNCH cũ”

    Rất chính xác . Tưởng Năng Stench mến mộ văn tài của Nguyên Ngọc thì đại diện cho cái con cá sặc thì có . Hổng giữ nổi cái bản tính ID của mình thì bị Trương Nhân Tuấn nói thế cũng đáng lém . May mà họ học được dân XHCN cái tính phổi bò, chả biết nhục là gì nên chửi như TNT cũng bằng công cốc .

    “một cách có lợi nhứt cho đất nước của tôi, nhứt là cho người dân VNCH cũ”

    Whoa, Trương Nhân Tuấn đã học được ngôn ngữ của chính trị gia . Hay thật! Chỉ nói thía lày, dân Ngụy cũ, khôn hồn thì học Nguyễn Văn Đông, theo Trần Văn Chánh, đã trở thành 1 biểu tượng của hòa giải hòa hợp . Hay học như bạn của Nguyễn Thông, có lý lịch xấu thì cần làm những chuyện có thể chà láng cái lý lịch của mình cho nó đèm đẹp lên . TNT nói là “đấu tranh (…) cho người dân VNCH cũ” nhưng ổng cũng như Đảng, xét lý lịch của mấy người . Ai mà nối tiếp chiền thống chống Cộng của Ngụy, ổng bo bo xịt liền tại chỗ đó nghen .

    “Sau 1975 Việt Nam đã trải qua hai thập niên bị Mỹ cấm vận”

    Théc méc nho nhỏ, trước 1975, Mỹ có cấm vận Việt Nam không ? Có vẻ cái “Việt Nam” của Trương Nhân Tuấn nó giống “Việt Nam” của trí thức nhà mềnh; trước 1975 là nền Dân Chủ Cộng Hòa đệ nhứt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa đen bóng . Và sau 1975 là cộng huề Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam .

    “tôi ủng hộ hết mình quyết định nâng cấp ngoại giao giữa VN và Mỹ”

    Mỗi người có cách yêu nước riêng của mình . Quan trọng là chúng ta cần tôn trọng ý kiến của nhau . One man’s Mỹ is another’s Trung Quốc, & vice versa. Giữa sông Mississippi & Dương Tử Giang, cái nào dễ “nối liền 1 vòng tử sinh” hơn? Ai mới cùng dòng giống “máu đỏ da vàng”, theo ai mới không “lai căng”, Giữa Cộng Sản chân chính & tư bửn thúi nát, tên Đế quốc đầu xỏ … you get the picture.

    “Tôi không có mục đích chống cộng để tiêu diệt Cộng sản như lực lượng giám thị cờ vàng”

    Rất đúng . Chỉ xin đừng có phàn nàn về Cộng Sản, mà nên chấp nhận như nó là, Just the way you are. Hoặc ngôn ngữ mới, It is what it is. Và ta cũng nên chấp nhận TNT. Câu nói của cố Tổng thống Ngụy cần mod lại cho hợp thời, “Đừng tin những gì những người tin Cộng Sản, và/hoặc không chống Cộng Sản nói, vì họ sêm xít với Cộng Sản”?

    “Có thể tôi sai, nhưng theo tôi”

    TNT hoàn toàn hổng sai . Hổng còn ai chống Cộng cả . Bi giờ chỉ rặt những người “chỉ mong Cộng Sản” thui . Mong cannot be labeled as “chống” được, Hoàng Tuấn Công có thể giải thích chiện này .

    Bi giờ dân mình & trí thức bên Pháp -i chang thời chống Mỹ- đã chúng khẩu đồng tình, triệu triệu con người cùng chung 1 ý muốn, đó là Việt Nam phải được Đảng Cộng Sản lãnh đạo . Dân Ngụy nên GET OUT.

    “lực lượng giám thị cờ vàng ngày đẹp trời nào đó thành công lật đổ cộng sản. Thú thật rằng tôi vẫn chọn sống cuộc đời lưu vong”

    Đv tớ, đó sẽ là 1 ngày cực kỳ xấu trời . Những gì họ lập lại chỉ là 1 chế độc độc tài mà những người có lương tri như Cao Huy Thuần đã & chắc chắn sẽ chống . Lúc đó chỉ mong TNT vưỡn ở bên Pháp . Nếu muốn thì tham gia nhóm Việt Kiều yêu nước Đảng ở bển, nếu chưa là thành viên . Nói chớ nếu chiện đó xảy ra, Mỹ có trách nhiệm hổng dưới 70%.

    Hổng chừng trong cái list nghề ngỗng hiện diện trong những người Việt theo chủ nghĩa Cộng Đồng, “bất đồng chính kiến” có thể xem là professional. Trước 75, miền Nam gọi mấy người đó là đ chơi được với ai . Nhưng từ hồi dân XHCN tạo dựng được nền dân chủ của mình trên cả nước, xuất hiện những người sống ở đâu bất đồng chính kiến ở đó . Thật ra, loại người này xuất hiện sau Đổi Mới . WTF ya know, cái gì cũng có mặt thằng Páp ở trỏng, come to think about it

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây