Báo công an nói ngược: Oắt con Phan Quốc Việt mua được các ông trùm?

Chu Mộng Long

18-8-2023

Báo Công an tường thuật “Phan Quốc Việt “mua” Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và các bị can trong đại án Việt Á như thế nào?”. Đọc hết bài báo, kết hợp những thông tin về Việt Á, tôi khẳng định đó là cách nói ngược. Phải nói chính các “ông trùm” lãnh đạo ngành y và các bộ ngành liên quan đã bán cho Việt Á xương máu của nhân dân suốt hơn 10 năm để ăn chia hàng ngàn tỉ đồng!

Báo Công an công khai kết quả điều tra và truy tố riêng vụ test kit Covid, số tiền hút xương máu 90 triệu dân, trong đó có 43 ngàn người chết vì dịch, được chia cho các quan như sau:

“Để công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu đề tài, phát triển sản phẩm test kit được cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm không thuộc sở hữu của Công ty Việt Á, tạo điều kiện hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương theo giá đã được Phan Quốc Việt nâng khống như nêu trên, Phan Quốc Việt đã đưa tổng số tiền 3,45 triệu USD và 4 tỷ đồng cho một số bị can như: Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ Văn phòng Chính phủ 200.000 USD; Chu Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN 200.000 USD; Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN 50.000 USD; Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ KH&CN 350.000 USD; Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế 2,25 triệu USD; Nguyễn Huỳnh, nguyên thư ký Nguyễn Thanh Long 4 tỷ đồng, Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị & công trình y tế Bộ Y tế 300.000 USD; Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế 100.000 USD.” (hết trích).

Theo một nguồn tin trước đó, Báo Tuổi trẻ từng khai thác “Bí ẩn dòng tiền ngàn tỉ ở Công ty Việt Á” trong suốt 10 năm, từ khi thành lập 2007 đến 2017. Cụ thể, chỉ trong vòng 10 năm, từ vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp 80 triệu đồng, Việt Á đã nhảy vọt lên số vốn 1000 tỉ đồng. Hai vấn đề đặt ra, lược trích:

1) Ông Phan Quốc Việt – Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Việt Á – giữ 10,2% CP công ty. Ông Đồng Sỹ Huy giữ 5% CP, bà Hồ Thị Thanh Thủy giữ 4,8% CP, tổng cả ba chỉ sở hữu 20%.

Suốt 10 năm không thay đổi cổ đông, vậy còn lại 80% ai sở hữu hoặc ai đã bơm tiền cho Việt Á?

2) Trước khi sản xuất và tiêu thụ kit xét nghiệm COVID-19 “made in Vietnam”, Công ty Việt Á cũng được Bộ Y tế cấp phép sản xuất 15 kit thử, trong đó có nhiều tác nhân gây bệnh lao, viêm gan A, viêm gan B… Ngoài sản xuất kit xét nghiệm, những năm qua Công ty Việt Á cũng trúng nhiều gói thầu tại các bệnh viện lớn trên cả nước, như: gói thầu cung ứng hóa chất năm 2016 – 2017 (thuốc, hóa chất, vật tư y tế) cho Bệnh viện Quân y 175; gói thầu cung cấp hóa chất vật tư tiêu hao theo máy và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai…

Thông tin sau có thể trả lời cho câu hỏi trước, rằng phải chăng 80% vốn Việt Á có được chỉ là hớt váng từ trò moi ngân sách và hút máu người bệnh của lãnh đạo ngành y?

Xem ra, vụ test kit Covid chỉ là sự bại lộ bề nổi trong một lát cắt làm ăn giữa lãnh đạo ngành y với Việt Á. Phần ngầm trong 10 năm làm ăn với lợi nhuận ngàn tỉ, chỉ tính từ phía Việt Á, liệu có được phơi ra để tìm thấy sự thật, rằng nếu Việt Á lợi ngàn tỉ thì các quan đớp và táp bao nhiêu lần từ ngân sách và xương máu của người bệnh?

Nói Việt Á đã “mua” các quan chức nhà nước là oan cho Việt Á. Các “ông trùm” các bộ ngành, từ y tế, khoa học công nghệ đến quốc phòng mang hàm giáo sư, tiến sĩ, tướng tá mà như động vật dễ bị “mua” vậy sao? Đó là chưa kể cả một hệ thống truyền thông, từ Tạp chí Tuyên giáo, Báo Nhân dân, Đài truyền hình quốc gia… tuyên truyền, quảng bá cho Việt Á cũng đều là động vật được Việt Á nuôi để làm xiếc, để hót?

Tôi khẳng định, oắt con Phan Quốc Việt chỉ là một thứ công cụ để các ông trùm, từ trùm to đến trùm nhỏ moi ngân sách và hút máu nhân dân, ăn cả xác chết của người bệnh. Không nên nói ngược để giảm tội cho bọn quỷ trong cái động quỷ mang danh nhân đạo này!

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. NHÀ THƠ NHÂN DÂN.
    Sợ thật, một dân tộc
    Hơn chín mươi triệu người
    Bất lực, để chúng nó
    Lừa một cú để đời.

    Chuyện không, nói thành có.
    Tăng giá hàng trăm lần,
    Rồi chỉ thị thần tốc
    Chọc vào mũi thằng dân.

    Mà một mũi chúng đớp
    Đến cả trăm nghìn đồng.
    Đúng lúc dân đang đói.
    Có đâu như thế không?

    Tột cùng của tàn nhẫn.
    Tột cùng của đau thương.
    Tột cùng sự đểu cáng
    Xứ cộng sản thiên đường.

    Không còn gì để nói.
    Thật đau cái đau này.
    Tài tình, sáng suốt thật.
    Địt mẹ bọn chúng mày.

    Đảng lãnh đạo tuyệt đối.
    Giờ ăn nói thế nào?
    Đề nghị đảng từ chức
    Và tạ tội đồng bào

    Nguồn Mạng.

  2. Thi Sĩ: Nguyễn Duy.

    Tháng Bảy ngày rằm xá tội vong nhân
    (ca dao)
    1.
    Thời Mắc Dịch phải chăng Thời Siêu Thực
    âm dương lập lờ ảo ảo hư hư
    không có giấc mơ
    chỉ toàn ác mộng
    mập mờ như ngủ như thức
    người và ma lẫn lộn tù mù
    ta thu bóng ngồi uống trà với gió
    chén rượu suông cụng với chính hồn mình.
    2.
    Nghe rầm trời tiếng dân đen kêu than
    đứt ruột.
    tiếng thở dồn người chống dịch xả thân
    thắt ruột.
    tiếng chim lồng trơn lưỡi véo von
    sốt ruột.
    tiếng mặt lì lảm nhảm ti-vi
    lộn ruột.
    3.
    Gói hàng mã mùa này gửi cho người âm
    thêm hộp khẩu trang bộ áo choàng y tế
    mâm cúng cô hồn ngoài ngõ còn nguyên
    cô hồn năm nay không được phép lang thang lêu lổng

    hồn vía quay quay cuồng cuồng
    đột quị con đường chen chúc sống
    chen chúc chợ đời chen chúc hồi hương
    chen chúc tiêm phòng chen chúc nhà thương
    chen chúc thở
    chen chúc lò thiêu xác.
    4.
    Có cái chết trống không như chết lậu
    không trống không kèn không đèn không nhang
    mùi tử khí ám ươn nhà ổ chuột
    đau kiếp người sống chui chết chui.

    ta thành kính vấn an linh hồn lạc
    chỉ về Trời mới thật có tự do
    tự do nhẹ như gió
    tự do bềnh bồng như mây
    tự do trong như giọt mưa trong
    tự do nặng trĩu như lòng.
    5.
    Ta lăn lê gần hết đời người
    nỗi buồn khổ nuốt tươi niềm vui sướng
    ta thèm khát vô tư như cỏ
    mong thảnh thơi chấm mút phút nhẹ lòng
    ta đã liều mình lao vào đạn bom
    trẻ liều chết nay về già liều sống.
    6.
    Gió sục sạo khắp trần gian dài rộng
    biết chăng con người sống để làm gì?
    giết chóc triền miên suốt nhiều nghìn năm
    tích tụ máu có thể làm thuỷ điện?

    Bức tử nước bức tử rừng bức tử bầu khí quyển
    bức tử trời xanh hay bức tử chính mình?
    Dịch bệnh bung toang không hề hư vô
    là kiếp nạn hay đòn trừng phạt?

    lời sấm truyền ngày tận thế tự thân
    hay điềm báo Trời thay nhân loại khác?
    con người hiền lương con người nhân đức
    gian ác vừa thôi kẻo hết đất làm người!
    7.
    Thời mắc dịch ngồi uống trà với gió
    lời ruột gan ta tự vấn hồn mình…

    Nguồn Mạng.

  3. “Nói Việt Á đã “mua” các quan chức nhà nước là oan cho Việt Á. Các “ông trùm” các bộ ngành, từ y tế, khoa học công nghệ đến quốc phòng mang hàm giáo sư, tiến sĩ, tướng tá mà như động vật dễ bị “mua” vậy sao? Đó là chưa kể cả một hệ thống truyền thông, từ Tạp chí Tuyên giáo, Báo Nhân dân, Đài truyền hình quốc gia… tuyên truyền, quảng bá cho Việt Á cũng đều là động vật được Việt Á nuôi để làm xiếc, để hót?”

    Ê, anh ví mấy quan ngài của tôi là động vật hả?!

      • “súc vật” còn có ích hơn lũ “bất hảo” đấy Choi Song Djong! Chúng (lũ bất hảo và đồng bọn) đã và đang cấu kết với lũ giặc tầu để tàn phá đất nước VÀ TÀN ĐỘC VỚI DÂN!!! “Không ai đi bắt giòi để làm sạch đống phân” đâu. Đây chẳng qua chỉ là trò bịp để lừa dân.

  4. Báo chí cách mạng ngày càng hèn
    18/08/2023
    Dương Quốc Chính

    https://baotiengdan.com/2023/08/18/bao-chi-cach-mang-ngay-cang-hen

    HA HA HA HA HA HA HA HAHA HA HA HAHA HA HA HAHA HA HA HA

    Báo chí cắt… mạng ngày càng hèn càng ác càng ngu
    Ngay cả cựu Tổng Ban biên tập THANH NIÊN mã giám sinh THỜI Hồ ĐỒ ĐỂU nguyễn công khế NGỌT cũng di tản chiến thọt DI DÂN qua xứ tư bản giãy chết để dinh tê số tiền khổng lồ xài cho sướng

    HA HA HA HAHA HA HA HAHA HA HA HAHA HA HA HA

     
     **********************

    Tàu cộng Hán cộng đang biến đảo Tri Tôn thành đảo Lò Tôn BÀNH LỆ V..ỆN

     **********************

    Siêu vi Trun…g C…uốc đang khẩn trương
    Quân sự hóa đảo Tri Tôn ngoài đại dương
    Thành đảo xinh Lò Tôn BÀNH LỆ V..ỆN
    Hán cộng đang xây gấp đường băng phi trường
    Như mụ chành Bành buộc băng vệ sinh ả xẩm
    Tri Tôn phi cảng nhỏ trực thăng trên trùng dương
    Hoàng Sa nay thành bao phi trường chiến lược
    Tàu cộng bao trùm phủ Biển Đông múa đao thương !
    Nhiều tiền đồn chiến thuật mọc lên như nấm độc
    Mụt nhọt ung thư đầy khắp Thái Bình Dương
    Hang ổ sào huyệt hải tặc Đại Hán Đỏ
    Giăng hỏa tiễn chống xâm nhập Tàu cộng tăng cường
    Tấn công cả lãnh thổ Việt Nam còn u mê mơ ngủ
    Nghe con cáo đầu bạc cháu Thuý Kiều họ Vương
    Nghị vừa nhỏ nước lú vào tai xứ Vệ bùa Tàu thần chú
    Tương chệt rỉ từ Lò Tôn BÀNH LỆ V..ỆN kiều nương
    “Trung thành giữ vững lý tưởng cộng sản Tề-Vệ
    Ku HỒ hầu vĩ đại bo..ác MAO XẾNH XÁNG Hồng vương
    Thế mà thằng fó Tể tướng trần lưu manh Quang đầu đít vịt *****
    Nhai lại khẳng định : “…tầm quan trọng không thể so đương
    Tính chất đặc biệt Tề-Vệ luôn luôn là ưu tiên hàng đầu đến hậu
    Môn từ T(B)ắc Kinh đến Hà L..ội phân MAO XẾNH XÁNG triều cường
    Lú vương bế thằng thái tử đỏ con rơi võ văn thưởng qua triều cống
    Ngay tuần đăng quang trọn đời Tập đa đa Hồng đế vương
    Ịn tay in ấn tín vào trán bổ nhiệm thằng tân chủ tiệm bán NƯỚC
    Thay thằng xúc f..ân xuân fuc*k mụ vợ siêu trùm cuối VỊT Á đĩ nương
    Chưa kể bổ nhiệm từ xa thằng siêu đại gia ăn liền mì gói
    Từ Đông Kinh tránh tiếng thay vì đến T(B)ắc Kinh với Lú vương
    Phạm nhặt vượn..g bỗng thành Siêu đại cửu vạn thái thú
    Canh gác đại binh đoàn người máy robot lắp ráp bán qua thị trường
    Âu-Mỹ sản phẩm cuối MADZÊ IN QUẢNG NÔM xưa xứ Vệ
    Nhập vào Quảng Tây + Quảng Đông … Quận Hoàn Kiếm tang thương
    Cùng ngẫu lục Vịt cộng Tàu đỏ nay đang phá toang xóa sổ
    Gò Đống Đa Sầm Nghi Đống treo cổ trên núi Ốc gần Chùa Bộc  
    Hà L..ội hóa T(B)ắc Kinh 2 – Hồ Thành hóa Thượng Hải 2 song phương !!!
    Chiến tranh Lạnh : MAO nặn ra Hồ gây núi xương biển máu Nội Chiến
    TÀU-toàn cầu hóa : TẬP đang rặn ra phạm nhặt vượn..g thay Lú vương
    Siêu đại CỬU VẠN vượn..g chiêu bài trốn thuế hạn chế hàng Tàu chệt
    Đổ MADZÊ IN QUẢNG NÔM qua Âu-Mỹ khổng lồ  thị trường
    Toàn linh kiện phụ tùng MADE IN CHINA cùng phèo phổi gan ruột
    Thái thú TÔ ĐỊNH nay vệ hóa vịt gian hóa nay thằng vượn..g hóa VƯƠN..G !!
     

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
     
     TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    ***** Trung Quốc đưa tin rằng tại cuộc họp đái sứ trần lưu manh Quang tái khẳng định :
    “…tầm quan trọng không thể so sánh được và ‘tính chất đặc biệt’ của Trung Quốc với Việt Nam, và rằng mối quan hệ giữa hai bên ‘luôn luôn là ưu tiên hàng đầu’  

    Việt Nam phản đối và cảnh giác trước các thế lực nước ngoài và sẽ tăng cường mối quan hệ cấp cao với Trung Quốc để làm sâu sắc thêm sự hợp tác thực chất trên mọi lĩnh vực…”  

  5. Theo báo đăng chỉ thấy Việt Á sản xuất bao nhiêu triệu test kit mà không thấy đả động gì việc mua test kit TQ dán nhãn VN vì căn phòng 10m2 làm sao sản xuất. Và 80% sở hữu công ty Việt Á đến giờ không nhắc gì tới???
    Coi nhân dân như những con cừu, muốn nói sao thì nói?!!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây