Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nên từ chức

Lưu Trọng Văn

15-7-2023

Sau khi thường xuyên phải làm việc với cơ quan điều tra; rồi tự tìm hiểu các quy định về pháp luật liên quan đến tội nhận hối lộ, Phạm Trung Kiên thấy khung hình phạt rất nặng, từ 20 năm, chung thân tới tử hình.

Kiên khai: “Bị cáo đã bị ám ảnh mức án tử hình nên rất hoảng sợ và có triệu chứng chỉ muốn chết để thoát khỏi áp lực”.

Chẳng lẽ tại văn phòng các cơ quan nhà nước thay vì các khẩu hiệu oang oang trung thành, noi gương, phấn đấu này nọ như bấy lâu nay thì nên ghi thật lớn lời cảnh báo này: Nhận hối lộ 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị hình phạt 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Một thư ký thứ trưởng khi trước nguy cơ bị khởi tố mới tìm hiểu luật phòng chống tham nhũng để biết tội nhận hối lộ 1 tỷ đồng trở lên vào khung dựa cột, thì quá quái lạ.

Đây là điều luật mà bất cứ công chức nào đều biết, nếu đọc báo, đọc thông tin mạng và học luật tối thiểu khi bước vào ngạch công chức.

Phạm Trung Kiên, đảng viên, nhân tố đào tạo cán bộ nguồn, thư ký một thứ trưởng thường xuyên làm việc với cán bộ trung cao cấp của một bộ lại không hề biết điều luật tối thiểu này.

Chứng tỏ Kiên không bao giờ đọc báo, xem thời sự tivi hoặc vào mạng, nơi thường xuyên có thông tin về các vụ án tham nhũng.

Chứng tỏ Kiên không hề học và biết có bộ luật vô cùng quan trọng đối với công chức, đảng viên đó là Luật phòng chống tham nhũng.

Một loại cán bộ nguồn gần gũi bộ tham mưu quyền lực quan trọng mà trình độ và hiểu biết quá kém, quá dốt và thiếu phẩm chất tối thiểu như vậy vẫn được trọng dụng thì lỗi do đâu?

Hãy cho tôi biết thư ký hoặc trợ lý của anh là ai, tôi sẽ nói anh là ai.

Ai ấy trong trường hợp này không thể ai khác là thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên.

Ông Tuyên trước hết cần có lời chịu trách nhiệm xin lỗi Nhân dân khi để một thư ký như Kiên giúp việc cho mình dẫn đến hắn ta chỉ trong một phi vụ “Chuyến bay giải cứu” đã hơn 180 lần nhận hối lộ với số tiền khủng 42 tỷ đồng.

Ở các nước văn minh, công chức hành xử văn minh, thì với lòng tự trọng tối thiểu ông Tuyên đã lập tức xin từ chức.

Và ở các nước văn minh, chính phủ hành xử văn minh, ông Tuyên chắc chắn đã bị cách chức.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. NHÀ THƠ NHÂN DÂN, TBT.

    Dẫu thế nào, Đất Nước
    Vốn là của mọi người,
    Của cả một dân tộc.
    Vẫn thế suốt bao đời.

    Vậy mà nay Đất Nước
    Trở thành miếng mồi ngon
    Cho lũ quan ngu dốt.
    Chúng, và lũ cháu con.

    Chúng lấy tiền ngân khố
    Tiêu sang còn hơn vua.
    Biển thủ nghìn nghìn tỉ
    Cứ như là chuyện đùa.

    Chúng ép dân, cướp đất
    Đem bán cho đại gia.
    Nghe nói còn đem bán
    Cho “nước bạn” Trung Hoa.

    Chúng thẳng tay tàn phá
    Môi trường và môi sinh.
    Không biết, không thèm biết
    Nỗi khổ của dân tình.

    Công khai hoặc lén lút,
    Chúng luôn cài người nhà
    Vào những chỗ béo bở.
    Chúng, quan tham của ta.

    Chúng, lem lẻm đạo đức,
    Một tấc bốc đến trời.
    Vô cảm và xảo trá,
    Người mà không phải người.

    Chúng, đảng viên cộng sản,
    Không gì không dám làm.
    Mà ta thì bất lực.
    Buồn, buồn lắm, Việt Nam.

    NGUỒN MẠNG.

  2. Trong chế độ cs mà nói chuyện từ chức thì cũng còn …khuya, ông ơi . Đã là quan chức cs thì cứ bám ghế, bám nũa, bám mãi, bám đến khi nào bị đuổi về vườn thì thôi .

  3. Mày, cái tên Đỗ Xuân Tuyên phải được xướng lên đầu tiên trong danh sách TỬ HÌNH! Có ai biết từ khi mày, Đỗ Xuân Tuyên và đồng bọn lên cầm quyền tới nay đã có bao nhiêu vụ tham nhũng được lờ đi???
    Chúng tao, những người dân muốn tụi bay trả lời “Ai có đủ sức mạnh bôi xấu băng nhóm của chúng mày?? Ai có đủ bằng chứng để thuyết phục cộng đồng cho những bản án kết tội “phỉ báng chính quyền nhân dân (tự xưng)” để tùy tiện bỏ tù những người dân yêu nước ???”
    Chúng mày phải dừng ngay trò “GÁI ĐĨ GIÀ MỒM” đi! Chúng tao quá mệt rồi.
    Đả Đảo lũ Bán nước,” hèn với giặc, tàn độc với nhân dân”, Chúng mày mới chinh là lũ “bất hảo”!!!

  4. Làm sao lại cứ mang chuyện các xứ văn minh ra kể giữa cái xứ man rợ này thế ?
    Ai nghe !

Comments are closed.