Trần Hoàng Phúc mãn án – Vũ Quang Thuận bị bệnh lao trong tù

Phạm Thanh Nghiên

2-7-2023

Anh Trần Hoàng Phúc sau khi rời nhà tù nhỏ. Nguồn: Huỳnh Nghĩa

Theo tin từ bà Huỳnh Thị Út, con trai bà là cựu sinh viên Trần Hoàng Phúc vừa được xe của cai tù trại giam An Phước (tỉnh Bình Dương) áp giải về Sài Gòn vào sáng 1/7/2023. Trước khi được về nhà, Phúc bị đưa tới UBND phường để “bàn giao” vì đây là quy định của nhà đảng, áp dụng với tất cả tù nhân bị án quản chế.

“Quản chế” là một hình thức giam lỏng tại gia. Tức là nhà cầm quyền biến “gia thất” của những cựu Tù nhân Lương tâm, cựu Tù nhân Chính trị thành “lao thất”, để tiếp tục khủng bố, cầm tù, một hình thức đàn áp vô cùng tinh vi mà chỉ có những “đỉnh cao trí tệ” của nhân loại và “vô lương tâm thời đại” mới nghĩ ra được.

Nghe nói khu vực nhà Phúc đông lắm, “côn an” các cấp, “cám bộ” các thể loại, từ phường đến quận, đến thành phố lượn lờ, rình mò, dòm ngó vui mắt lắm.

Trần Hoàng Phúc bị bắt năm 2017, cùng với hai nhà hoạt động nhân quyền khác là Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển. Cả ba bị kết án vào năm 2018 trong một phiên xử chóng vánh với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước”. Trong đó Vũ Quang Thuận bị kết án 8 năm tù giam, Nguyễn Văn Điển bị kết án 6 năm, 6 tháng tù giam và Trần Hoàng Phúc bị kết án 6 năm tù giam, chỉ vì các hoạt động đấu tranh ôn hòa, cổ xướng cho các giá trị tự do, dân chủ. Ngoài án tù, cả ba đều bị tuyên từ 3 đến 5 năm quản chế tại địa phương.

Khi bị bắt, Trần Hoàng Phúc đang là sinh viên và anh là một trong những gương mặt trẻ được Tổng thống Mỹ Barack Obama chọn gặp trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2016. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam đã chặn bắt, ngăn cản, nên Phúc không thể có mặt trong cuộc gặp gỡ này.

Còn 4 năm tù nhà với biết bao khó khăn, rủi ro trước mắt. Xin chúc mừng Phúc đã kiên cường suốt 6 năm qua và trở về với nụ cười tươi tắn, đầy tự tin và lạc quan.

Xin nhớ tới anh Vũ Quang Thuận đang bị bệnh lao trong tù và hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Được biết mẹ anh Thuận già yếu, phải ở nhà thuê cùng người con trai khác là em của anh Thuận. Em trai anh Thuận đi làm thuê ở Hà Nội, công việc vất vả và thu nhập không đều, nên cuộc sống rất chật vật. Thành ra việc thăm nuôi đối với anh Thuận trong tù cũng thật là hạn chế. Còn 2 năm nữa anh Vũ Quang Thuận mới hết án, mới được chuyển nơi giam giữ từ nhà tù về nhà thuê.

Xin tri ân tất cả những con người đã dấn thân, chịu cảnh tù đày cho công cuộc đổi thay đất nước.

_______

Thêm một số hình ảnh:

Ông Vũ Quang Thuận (trái) và Nguyễn Văn Điển (phải) cùng Tùy viên chính trị Đại sứ quán Hoa Kỳ thời kỳ trước khi bị bắt. Nguồn: Phạm Thanh Nghiên
Anh Trần Hoàng Phúc ngày ra tù. Nguồn: Nghĩa Huỳnh

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN


  1. Công cuộc Nam Tiến của các Sĩ phu Hà thành sắp kết thúc kết liễu tại Lâm Đồng ???
    ********************

    Thân thăm Hà Sĩ Phu, xin nguyện cầu Phật Chúa cho Tác giả chính luận ‘chia tay ý thức hệ’ sớm hồi phục… bên các Chiến hữu Bùi Minh Quốc + Tiêu Dao Bảo Cự + … + …

    Mùa Xuân Praha, Tiệp Khắc hiện về Sài Gòn
    Đàn quân giải fóng từ rừng làm fỏng d..ái Ba Son
    Nghe bác lầm đường ngỡ tưởng k..ứu Nước Vệ
    Té ra cứu thằng Tề xề hề hóa béo trục béo tròn
    Chú Chệt càng giàu càng mạnh nhờ Chú Sam sen đầm Mỹ

    Công cuộc Nam Tiến của các Sĩ phu Nghệ An lon ton
    Vào Sài Gòn Hòn ngọc Viễn Đông hoa lệ vỡ toang Ý hệ Đỏ !
    Nữ Hồng vệ binh đột khóc lệ bừng tỉnh giác ngộ giữa Sài Gòn
    Trí thức xã nghĩa từng du sinh Đông Âu cũng bừng tỉnh !
    Mùa Xuân Praha, Tiệp Khắc hiện về trong Tâm não Tâm hồn…

    Tiếc thay oan nghiệt Việt Sử không thành Công cuộc Bắc Tiến
    Hóa con domino cuối + Làn Sóng Đỏ cuối cùng buôti Hoàng hôn !
    Bức tường Bá Linh sụp đổ kéo theo Liên Xô như băng tuyết tan rã
    Thế giới đơn cực Hoa Kỳ lại thần kỳ rồi Toàn cầu hóa dập dồn
    Biến dạng thành Tàu-Toàn cầu hóa 1 Đai 1 Đường 1.000.000 Bẫy
    Đại dịch siêu vi Trun..g C..uốc rồi Chiến tranh Ukraine
    Không khéo Lời nguyền Tây Tạng lập lại Tân Giao chỉ Thế kỷ 21
    Mật ước Thành Đô mạ vàng bằng “4 Dốt 16 chữ ‘dẻo vàng’ ”

    Công cuộc Nam Tiến của các bác Sĩ phu Nghệ An bưng bô lon ton
    Vào Sài Gòn Hòn ngọc Viễn Đông hoa lệ vỡ toang Ý hệ Đỏ !
    Nữ Hồng vệ binh đột khóc lệ bừng tỉnh giác ngộ giữa Sài Gòn
    Trí thức xã nghĩa từng du sinh Đông Âu cũng bừng tỉnh !
    Mùa Xuân Praha, Tiệp Khắc hiện về trong Tâm não Tâm hồn…
    Nhìn xa thấy rộng đứng lên hô hào cùng ‘chia tay ý thức hệ’
    “Dắt tay nhau cùng đi dưới Tấm biển chỉ đường của Trí tuệ” dậy Sóng cồn
    Phong trào như phản ứng hạch tâm dây chuyền: Phản kháng
    Đấu tranh đòi Nhân quyền Tự do Ngôn luận Tôn giáo khắp nẽo Cố thôn
    Đưa Quê Mẹ Việt Nam ra khỏi bát quái Tàu Đỏ dẫn vào mê lộ nghèo đói nô lệ…

    Công cuộc Nam Tiến của các bác Sĩ phu xứ Nghệ quê Bo..ác bưng bô lon ton
    Vào Sài Gòn Hòn ngọc Viễn Đông hoa lệ vỡ toang Ý hệ Đỏ !
    Nữ Hồng vệ binh đột khóc lệ bừng tỉnh giác ngộ giữa Sài Gòn
    Thế mà dư âm ám ảnh lưu vong giả viết “Đỉnh k..ao chói lòa ‘trói’ lọi”
    Không khéo Nô-beo lầm trao “nữ văn hào” ca ngợi tên Đao phủ Đỏ lòm !!!
    Chỉ có Trí thức xã nghĩa từng du sinh Đông Âu cũng bừng tỉnh !
    Chỉ bọn cậu ấm sứt vòi Tây Âu “ăn cháo đái bát” theo đuôi bưng bô lon ton ???
    Chỉ có cựu du sinh Đông Âu sống trong sào huyệt ma cà rồng may ra thức tỉnh !
    Về Nước : Mùa Xuân Praha, Tiệp Khắc hiện về trong Tâm não Tâm hồn…
    Nhìn xa thấy rộng đứng lên hô hào cùng ‘chia tay ý thức hệ’
    “Dắt tay nhau cùng đi dưới Tấm biển chỉ đường của Trí tuệ” dậy Sóng cồn
    Phong trào như phản ứng hạch tâm dây chuyền: Phản kháng
    Đấu tranh đòi Nhân quyền Tự do Ngôn luận Tôn giáo khắp nẽo Cố thôn
    Đưa Quê Mẹ Việt Nam ra khỏi bát quái Tàu Đỏ dẫn vào mê lộ nghèo đói nô lệ…
    Ngọn Lửa Thiêng từ ấy nay trao lại Thế hệ Trẻ Trần Hoàng Phúc sắt son vẹn tròn
    Vinh dự kiên cường nhận Trách nhiệm trước Ông-cha-anh thề Vệ Quốc…
    Cánh Rồng vừa từ song sắt mang Sứ mệnh Thăng Long bảo vệ Biển Đông
    Bao giờ Mùa Xuân Hung Gia Lợi đến thăm Hồ Gươm nhỉ ??
    Bao giờ Mùa Xuân Budapest “triều cường” Hà Nội có Tự do suy tôn ?
    Bao giờ Mùa Xuân Tiệp Khắc nhập cảng vào đến Bàn Cờ tận Sài Gòn ???

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Nhà Thơ Nhân Dân: TBT

    Sao lại là phản động,
    Khi chúng tôi, những người
    Không rút ruột ngân sách,
    Để phè phỡn ăn chơi?

    Chúng tôi không cướp đất,
    Không đẩy ai ra đường,
    Phải ăn mày, làm điếm.
    Những cảnh đời đáng thương.

    Chúng tôi không cấp phép
    Cho doanh nghiệp nước ngoài
    Làm sông chết, biển chết,
    Gây hậu quả lâu dài.

    Chúng tôi không đứng núp
    Đâu đó trong bụi cây,
    Chặn xe đòi mãi lộ.
    Cả đêm và cả ngày.

    Chúng tôi không ăn chặn
    Tiền cứu trợ cho dân.
    Không tăng thuế, tăng phí,
    Mà tăng cao, nhiều lần.

    Chúng tôi không tham nhũng,
    Không làm tăng nợ công.
    Nay mỗi người phải cõng
    Gần ba mươi triệu đồng.

    Chúng tôi không lén lút
    Đưa người nhà của mình
    Vào bộ máy nhà nước
    “Đúng luật, đúng quy trình”..
    .
    Chúng tôi, dân lương thiện,
    Không làm những điều trên.
    Sao lại là phản động
    Và chống phá chính quyền?

    Cái chúng tôi mong muốn
    Là đất nước chúng ta
    Có tự do, dân chủ
    Và xã hội hài hòa.

    Để làm được điều ấy,
    Cần phải có đổi thay,
    Đổi thay tận gốc rễ
    Bộ máy khủng hiện nay.

    Chúng tôi là như vậy.
    Có phản động hay không?
    Phản động thì bắn bỏ.
    Phản động là các ông.

    Nguồn Mạng.

  3. Nhà Thơ Nhân Dân TBT

    Người bất đồng chính kiến,
    Chỉ trích nhà nước mình
    Là những người yêu nước,
    Dám chấp nhận hy sinh.

    Lên tiếng nói phản biện
    Là biểu hiện tối cao
    Của tinh thần yêu nước,
    Yêu quốc dân đồng bào.

    Khi chính quyền sai trái,
    Mà người ta lặng thinh,
    Tức người ta đồng lõa
    Phản bội đất nước mình.

    Nguồn Mạng


  4. Thân thăm Tù nhân Lương tâm Lương tri Trần Hoàng Phúc cùng Toàn Gia đình
    ********************

    https://www.youtube.com/watch?v=SAa6qdBN7Z0
    Nelson Mandela’s Favorite Poem ‘Invictus’ Read by Morgan Freeman

    I am the Master of my Fate
    I am the Captain of my Soul.
    Je suis le maître de mon destin
    Je suis le capitaine de mon âme.
    Vận mệnh đời ta, Ta làm Chủ !
    Ta là Thuyền trưởng vững lái Tâm hồn ta !

    William Ernest Henley
    Chuyển ngữ sang Tiếng Mẹ thân tặng Trần Hoàng Phúc
    cùng Tất cả Tù nhân Lương tâm Lương tri VÔ DANH cũng
    như hữu danh trên kắp nẽo Quê Hương tù đày….

    https://www.youtube.com/watch?v=xNPCO4_WabE

    Song for Liberty

    Thoáng qua song sắt Bóng Thăng Long !
    Tù nhân Lương tâm Trẻ tựa Cánh Rồng
    Lương tri Sinh viên Trần Hoàng Phúc
    Như Hải đăng soi sáng Biển Mẹ – Biển Đông
    Bao năm ngục tù càng tôi luyện Sắt thép
    Theo bước Tổ tiên Dòng máu Lạc Long
    Vọng gọi Đức Thánh Trần Hưng Đạo
    Trần Hoàng Phúc rực cháy Tấm lòng
    Yêu Nước thương Dân dẫn đầu tiến bước
    Lý tưởng Cựu tù Cánh Rồng cứu Non Sông
    Mong hàng chục Triệu Gái trai Nước Việt !
    Cùng đi cùng Lòng Vệ Quốc giữ Biển Đông…

    $$$$$


    For a young Prisoner of Conscience -Trần Hoàng Phúc in the 2020 Christmas
    ************************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=xNPCO4_WabE

    Song for Liberty

    Trần Hoàng Phúc – a young Prisoner of Conscience
    A New Vietnam is crying out Your Name
    As You are crying silently yourself
    To live and to sleep in that cold prison cell
    Which is neither fit for man nor animal

    A cage that robs You of Your Human Dignity
    A prison cell that is stealing You of Your Human Rights

    Oh Trần Hoàng Phúc !
    You are our own Mother Vietnam’s flesh and blood
    A loved young Brother of Humanity
    A native son of an Old Vietnam now
    And a Leader of a New Vietnam in the Future

    Dear Trần Hoàng Phúc,
    You are the noble politically active Student
    Who believes in equal rights for Your Generation’s brothers and sisters
    The pro-china Red traitors and dictators who once lost their souls
    Prayed to Buddha and Jesus
    And found their way back again

    https://www.youtube.com/watch?v=aZXDdZ0KrpI&t=172s
    Nana Mouskouri – Je chante avec toi liberté

    Dear Trần Hoàng Phúc,
    You are a non-violent activist
    With a visionary plan for Vietnam’s Future
    And You were condamned as a dangerous enemy
    By the pro-china Red dictatorship

    But You are a National Hero
    An active Student and non-violent Activist
    Who has shown Courage and Self-sacrifice
    Disarming Your own Freedom for Your Conscience
    Trần Hoàng Phúc, You have awakened Your Generation
    To the pro-china Red dictatorship that has been occupying for 75 years in Vietnam

    https://www.youtube.com/watch?v=Olj3qWYt9VU
    Nana Mouskouri – Libertad

    Your own eyes have witnessed the pro-china Red traitors and dictators
    And rather than to hide under the pitiful blanket of secrecy
    You are searching Your Conscience and Reason
    And You have found the morally correct Road for our Motherland and Fatherland

    Exile in Paris and far from our Homeland for 40 Christmas
    I a praying for All un-known and known Prisoners of Conscience
    In thousands of small jails in Vietnam in the 2020 Christmas
    God bless You All !
    You are All the best Daughters and Sons of Mother Vietnam .. ..

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    23/12/2020 PARIS

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  5. Vài điều phản biện bài này, vì dù nhà giáo mẫu mực Mạc Văn Trang là bố đỡ đầu của Phạm Thanh Nghiên, nhưng có lẽ cô này hổng chịu học ai, kể cả bố đỡ đầu của mình . Chỉ nhắc lại lời Tiến sĩ Nguyễn Quang A, những ai đã (lỡ) chọn con đường ôn hòa & có học, cần phải thể hiện sự lựa chọn của mình cả trong ngôn ngữ . This is anything but ôn hòa & có học

    “cai tù trại giam”

    Tiếng Việt ôn hòa & có học là “cán bộ trại tạm giữ”

    “tù nhân”

    Tiếng Việt bây giờ là “tội phạm”, tiếng Việt của tớ là “ráng chịu đi”

    “Quản chế” là một hình thức giam lỏng tại gia …quy định của nhà đảng”

    Cho những ai mong ước “Giá như bi giờ có Sáu Dân”, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu là 1, đây là 1 quyết định do Thủ tướng Sáu Dân trong lòng dân thảo và ký, hy vọng có sự đóng góp của nhóm thứ 6, với sự bổ xung của những thành viên lực lượng thứ 3. Có nghĩa tinh thần Sáu Dân trong lòng dân đã & đang sống mãi . Đây là 1 quyết định hợp lòng dân, hổng những được Sáu Dân tạo hành lang pháp lý, và hiện thực hóa thành luật lun

    “biến “gia thất” … thành “lao thất”, để tiếp tục khủng bố, cầm tù, một hình thức đàn áp vô cùng tinh vi mà chỉ có những “đỉnh cao trí tệ” của nhân loại và “vô lương tâm thời đại” mới nghĩ ra được”

    Yep, dấu ấn của Sáu Dân, hổng lẫn vào đâu được . Giáo sư Võ Tòng Xuân rất hãnh diện khi được chụp hình chung với ông này, & Ngô Thế Vinh trưng hình này chứng tỏ sự đáng kính của Gs Võ Tòng Xuân . Chính vì vậy mà Võ Tòng Xuân trở thành đáng kính

    “được Tổng thống Mỹ Barack Obama chọn gặp trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2016. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam đã chặn bắt, ngăn cản, nên Phúc không thể có mặt trong cuộc gặp gỡ này”

    Giới cánh hữu, Dương Quốc Chính, Trần Đình Thu, Lê Công Định, Hoàng Hải Vân -this is what i called “Bad Company”- nên ủng hộ quyết định đưa Trần Hoàng Phúc vô trại tạm giữ .

    “Trần Hoàng Phúc … bị kết án vào năm 2018 trong một phiên xử chóng vánh với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước”

    Không đúng . Riêng Trần Hoàng Phúc, tội danh là phỉ báng Chủ tịch Hồ Chí Minh . BBC đã có 1 bài phản biện quyết định này, đúng, lý lẽ khá yếu ớt & phi lô dít

    “Xin nhớ tới anh Vũ Quang Thuận đang bị bệnh lao trong tù và hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn”

    No Star Where. Nếu có bị gì thì cũng chỉ là những mất mát đã được tiên liệu trước & có thể chịu đựng được . Ổng hổng phải là đảng viên thì “Mẹ nó, sợ gì!”

    “Xin tri ân tất cả những con người đã dấn thân, chịu cảnh tù đày cho công cuộc đổi thay đất nước”

    Có 2 ý, 1- Nhắc lại câu hỏi của nhà giáo mẫu mực Mạc Văn Trang cho Putin . 2- You all wrong. Lộn gòi! Cần sát cánh với những người Cộng Sản chân chính -today’s standard, i know- để đấu tranh lật đổ nền chuyên chính tư bửn . Nếu có kiến nghị kiểu đó, sign me in.

    Chuyện “Cộng Sản chân chính”, Trường Chinh vs Nguyễn Phú Trọng, nói thiệt nghen, nếu ngay cả dùng Tbt Nguyễn Phú Trọng như 1 chuẩn mực, có đúng không khi nói nhà giáo mẫu mượt Mạc Văn Trang là nhuôm nhuôm ?

    • Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhà văn hóa Nguyên Ngọc, giáo sư Mạc Văn Trang đều là Cộng Sản cả . Lê Minh Dũng có phải là loại ruồi muỗi không mà xúc phạm họ hả . Hỗn hào quá

  6. Chúc mừng cậu thanh niên THP. vừa ra khỏi nhà tù nhỏ !
    Chúc cháu “chân cứng đá mềm” , giữ vững ý chí đấu tranh cho VN. dân chủ thực sự !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây