Dạy Văn, dạy bốc phét

Chu Mộng Long

23-6-2023

Ảnh: VTV Cab

Tội nghiệp cô bé. Cô bé tưởng được báo chí tôn thành siêu nhân, không ngờ lại thành nạn nhân của báo chí.

Một đề thi tối đa là 180 phút, em viết được 21 trang. Trung bình chưa tới 9 phút, em đã viết kín một trang giấy thi. Nhanh như một cái máy chạy chữ tự động!

Nói “như một cái máy chạy chữ tự động” cũng có nghĩa là em không có não mà cái não bị điều khiển bởi kẻ khác. Ngay cả khi trúng tủ và thuộc bài, cái não cũng cần điểm dừng để nhớ ra rồi mới động tay. Đằng này chắc chắn cái tay của em nhanh hơn cái não.

Một bài văn cho kì thi phải cắm đầu cắm cổ chép 21 trang. Chép 21 trang trong vòng 180 phút mà không mỏi tay. Thi văn hơn cả thi lực sĩ?

Tôi thuộc hàng viết nhanh, nhưng để viết một trang, trước đó phải đi bộ và nghĩ mất một tiếng mới dám viết ra điều mình nghĩ. Có những vấn đề người khác viết 20 trang, tôi chỉ gói gọn trong một trang là đủ rõ.

Cũng khá khen cho giám khảo. Không đọc hết bài thì cũng hoặc đo gang cho điểm, hoặc đọc câu đầu đã biết cả bài viết gì. 9,75 là do chép sót một ý 0,25 nào đó?

Một đề thi phải là một vấn đề to tát đến mức viết 21 trang mới làm rõ được vấn đề?

Một lần có anh tuyên giáo nói huyên thiên về cần, kiệm, liêm chính suốt hơn 3 tiếng không giải lao. Khi rời hội trường, anh ta hỏi tôi: “Anh thấy tôi nói có hay không?” Tôi nói: “Dai như giẻ. Lần sau anh cho tôi nói, chỉ 20 phút, đủ sáng tỏ cả lý thuyết lẫn thực tiễn!” Anh ta nhìn tôi như giáo Tự nhìn cu Tuẫn (trong tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú) khi cu Tuẫn mắng giáo Tự: “Có thế mà cũng loằng nhoằng”. Ma Văn Kháng ca ngợi giáo Tự là “quyển sách hay đặt nhầm chỗ”, kì thực ở chi tiết giảng văn này, giáo Tự giống cuộn giấy vệ sinh và đúng nghĩa “cái vại dưa muối hỏng”.

Nhớ lúc sinh thời, thầy Trương Tham mắng các giáo sư viết văn mẫu, rằng đó là lối bình luận “dấm dẳng, con cà ra con kê cho đầy trang mà chẳng có ý tưởng gì”!

Hoá ra trường chuyên văn ở Hà Tĩnh tuyển loại học sinh sau này ra đời bốc phét. Bởi viết văn như vậy thì không thành nhà tuyên giáo cũng thành đứa bợm nhậu.

Theo nhà thơ Đặng Chương Ngạn, nói dai, viết dài là tầm bay cao. Dân mạng toàn não vịt, chim sẻ, cho nên không thể sánh với não sếu hay đại bàng. Cũng có nghĩa là, chỉ có nhà thơ Đặng Chương Ngạn mới mang tầm sếu hay đại bàng để sánh với sếu hay đại bàng Hà Tĩnh. Chúc mừng hai đại bàng đất Việt!

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN


  1. TIN VUI tưởng gần ta nhưng lại thật quá xa : Nhìn từ HẢI VÂN Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Mỹ đang hiên ngang hùng vĩ tiến vào Vịnh TIÊN SA
    *******************************

    https://www.youtube.com/watch?v=kUsFWO08CO0
    The East Sea – DANGER ZONE

    Hai lò phản ứng hạch tâm lên gân động cơ
    Đẩy Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Mỹ mang Sao Sọc Cờ
    Lắng nghe bầy Hải Âu cất tiếng hú
    Cất cánh sắt vào vòm trời đàn chiến đấu cơ
    Hải phố Đà Nẵng thân yêu dưới sức căng không phận Biển Đông
    Cất cánh máy bay tiêm kích tàng hình F-35
    Đi vào bờ Tây Thái bình Dương vào lúc Hoàng hôn
    Đường bay đêm qua vùng trời Hoàng Sa
    Quỹ đạo vào khu vực trực chiến nguy hiểm

    https://www.youtube.com/watch?v=lzXbTfgoMac
    Top Gun • Danger Zone • Kenny Loggins

    Cất cánh khỏi boong Siêu hàng không mẫu hạm Ronald Regean
    Dang rộng đôi cánh bay đêm nay như Gà Mẹ
    Che chở trên Đất Việt
    Trên Hoàng Sa – Trường Sa
    Đường đến Vùng Biển động Eo biển Đài Loan
    Biển Đông – Hoa Đông
    Như đàn Hải Âu lao ngay vào Vùng Không-Hải chiến
    Bỏ lại con tầu Mẹ Siêu hàng không mẫu hạm
    Bỏ lại phi đạo đường băng chớp sáng
    Phi vụ là Chuyến bay Đêm canh phòng Biển Đông
    Trước nhà nước hải tặc Đại Hán lấn chiếm hết
    Liên minh Việt-Mỹ Thế kỷ 21 sắp lập lại Bạch Đằng
    Lần thứ Ba trên Biển Đông

    https://www.youtube.com/watch?v=_El_yn60tqY
    Ennio Morricone – Le vent, le cri

    Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Mỹ
    Đang hiên ngang hùng vĩ tiến vào Vịnh TIÊN SA
    Hải phố Đà Nẵng thân yêu dưới sức căng Không-Hải phận Biển Đông
    Nơi sắp Đại hải chiến như chảo dầu cháy bỏng
    Càng dần bờ vực hố thẳm Chiến tranh
    Cường độ càng ngày càng nóng
    Đường đến Vùng Biển Đông nguy hiểm Hoa Đông
    Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Mỹ
    Đang hiên ngang hùng vĩ tiến vào Vịnh TIÊN SA
    Anh đây Paris nhưng Hồn vẫn chờ Em mãi mãi
    Hẹn hò lại gặp trên Bán đảo SƠN TRÀ
    Thương nhớ mãi Đà Nẵng dấu yêu yêu dấu
    Hàn Giang ơi – Đà Thành hỡi luôn luôn trong Trái tim Ta !!!

    Paris Sunday June 25th 2023

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Chính Vũ Khoan cũng CAN ĐẢM TỰ NHẬN MÌNH như THẰNG HÈN của Tô Hải
    TRÍCH Y NGUYÊN VĂN
    NGƯỜI TÀI
    – Vũ Khoan (1937-2023)
    cập nhật lần cuối 24/06/2023
    TRÍCH Y NGUYÊN VĂN
    https://www.diendan.org/sang-tac/nguoi-tai

    “Có người hỏi tôi rằng, khi về nghỉ hưu, ông hối tiếc điều gì nhất. Tôi nghĩ điều hối tiếc nhất là có những chuyện sai trái rõ mười mươi mà mình không làm gì được để đẩy lùi nó, như vậy là mình thiếu dũng khí, thậm chí còn hèn.”

    NGƯỜI TÀI – Vũ Khoan

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Đúng! Tiêu chí chấm bài làm văn ở Việt Nam là viết càng dài càng tốt, viết ca ngợi đảng, bác hồ, chế độ càng tốt. Ngày xưa đi học tôi ngu, không biết phải nịnh bợ, phăng ra cho dài lê thê nên lúc nào làm văn cũng điểm 4, 5, 6. Vì mình không biết phăng, từ một ý đơn giản mà phải viết cho lằng ngoằng lê thê thì mới gọi là có điểm nhiều. Nên tôi nghĩ sao viết vậy, hết ý là hết câu. Nên toàn điểm kém. Sau đó nghe bày là phải ca ngợi lên, phải tán ra cho nhiều câu, dài ra thì mới nhiều điểm. Quả đúng y vậy. Bài văn làm theo kiểu đó tôi được 8, 9 điểm.

  4. uh… sao không thấy đề cập đề thi nói về cái gì… mà viết đến 21 trang lận.
    Ông ơi! làm sáng tỏ vấn đề… để người đọc biết đề thi nói cái gì để có thể viết đến 21 trang…
    Cảm ơn nhiều.

  5. Dám cá với bác là không có giám khảo nào “đủ can đảm” đọc hết bài văn 21 rang đó đâu . Họ đọc khá kĩ phân mở, lướt lướt phần thân, kĩ kĩ phần kết, và thấy Hs “có công” viết dài thì cho điểm tối đa vậy . Cho điểm 10 thì rầy rà lắm , phiền phức lắm vì phải chấm hội đồng . Mất thời gian lắm !
    Ai mà có thì giờ để đi cân nhắc bài văn 21 trang ?!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây