Tình hình Ukraine ngày thứ 357

Phan Châu Thành

16-2-2023

1. Tổng thống Moldova Maia Sandu vừa ra thông báo về một âm mưu đảo chính, lật đổ chính quyền dân sự mà người dân Moldavia bầu lên, thay thế bằng một chính quyền thân Putin mà phía Nga định tổ chức, bắt đầu bằng vụ bạo loạn sẽ được nổ ra giữa các cổ động viên đội bóng Partizan Belgrad của Serbia và Sheriff Tyraspol của Moldavia. Các biệt kích Nga được cho là sẽ trà trộn vào giữa các cổ động viên, gây ra những vụ xung đột cố ý khiến bạo lực bùng phát, lợi dụng việc các cổ động viên Partizan Belgrad vốn có xu hướng ủng hộ Nga để tạo ra những rối loạn cần thiết, rồi cướp chính quyền.

Trận đấu bóng đã được nhanh chóng sắp xếp để chuyển qua 1 sân vận động khác, không có sự tham gia của khán giả. Cơ quan An ninh Quốc gia Moldova đã gửi công văn chính thức tới Liên đoàn Bóng Đá Moldavia cùng 2 câu lạc bộ, đề nghị hợp tác để ổn định tình hình:

Tất cả các cổ động viên Serbia vượt qua biên giới đều không được phép tới thủ đô Chisinau, nơi định tổ chức trận đấu, đồng thời cơ quan an ninh Moldova đang làm việc với họ. Nếu lật đổ được chính quyền hiện nay, thay thế bằng một thể chế thân Nga, Putin sẽ có thể tấn công Ukraina từ 3 phía.

Đồng thời, chính quyền Moldova đã tạm thời đóng cả không phận của nước này: “vì lý do an ninh”, trong gần 1 ngày, sau khi phát hiện các thiết bị do thám xuất hiện trên bầu trời của họ.

Moldova là một quốc gia nhỏ cũng thuộc Liên bang Xô Viết cũ, nằm ở phía tây-nam Ukraina, với tổng dân số 2,6 triệu người, trong đó chỉ có 19.000 người trong quân ngũ. Phần phía đông của nước này, vùng Transnistria, cũng đang ở trong tình trạng “ly khai” dưới sự bảo trợ của 12.000 lính Nga đóng thường trực tại đây. Tương tự như Ukraina, Moldova đã nộp đơn xin gia nhập EU và cũng đã được công nhận “tư cách thành viên xin gia nhập”, đồng thời ngay từ những ngày đầu đã ủng hộ Ukraina trước cuộc xâm lược mà Putin phát động. Moldova là quốc gia có GDP thuộc nhóm thấp nhất châu Âu.

2. Lần đầu tiên, nghị sỹ Andrey Guruyov, cựu Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Nga, thẳng thừng tuyên bố trên truyền hình: “đã đến lúc phải đưa ra lý do thực sự về cuộc tấn công vào Ukraina, nước Ukraina cần phải được xóa sổ và việc sát nhập toàn bộ lãnh thổ nước này vào Nga là mục tiêu chính – đó mới chính là ý nghĩa của việc giải trừ quân bị và giải trừ phát xít. Ukraina đã từng hiện hữu, nhưng giờ không còn nữa. Không còn Ukraina”.

Dưới một ngôn ngữ tương tự, chỉ huy trưởng Chechens Kadyrov cũng rút súng ngắn ra ngay khi phỏng vấn: “Tôi có thể gửi cho Zelensky mượn, để ông ta tự bắn vào mình. Đó là điều tốt nhất cho lịch sử mà ông ta có thể làm. Tôi cho rằng không nên đàm phán gì hết với Ukraina”.

Ảnh vệ tinh cho thấy quân Nga lại tập trung vũ khí ở Voronezh, nơi mà tháng 2 năm ngoái, Putin cũng tập trung tại đây trước khi tràn sang xâm lược Ukraina:

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo: “Có tới 97% quân lực của quân đội Nga đã được điều động, liên quan hay tham gia trực tiếp vào cuộc xâm lược ở Ukraina”, cho thấy Putin đang dồn tất cả những sức lực còn lại cho cuộc chiến này.

4. Bất chấp nguy cơ về một cuộc tổng tấn công của Nga, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khi trả lời phỏng vấn sau cuộc họp với đồng minh tại Bruksel, Bỉ, lại cho rằng: “phía Ukraina đang chuẩn bị cho một cuộc tổng phản công để giành lại những lãnh thổ bị chiếm đóng và tôi cho rằng họ hoàn toàn có đủ khả năng. Sự giúp đỡ của phương Tây đối với Ukraina không hề giảm đi và Mỹ sẽ làm tất cả mọi thứ để Ukraina có đầy đủ điều kiện cần thiết mà giành thắng lợi. Các cuộc phản công sẽ bắt đầu vào mùa xuân tới”.

Tướng Mỹ Jack Keane còn phát biểu: “Không có một hoạt động quân sự nào của Nga mà chúng tôi không biết tới”, cho thấy đã có sự tính toán về tương quan lực lượng tỷ mỉ.

Một số lượng lớn vũ khí hạng nặng của phương Tây được nhìn thấy trên đường tới Ukraina:

https://twitter.com/W_W_3_2022/status/1625897223463763968

https://twitter.com/…/status/1625577856733437961/photo/1

https://twitter.com/…/status/1625578625427820547/photo/1

5. Bản đồ của Viện nghiên cứu chiến tranh ISW ở chiến trường Svatove-Kreminna, cho thấy quân Nga đã tăng cường được hoạt động ra ngoài các công sự phòng thủ của họ, nhưng không công nhận việc quân Nga chiếm giữ thêm được vùng đất mới nào, mà tất cả vẫn “trong tình trạng tranh chấp với lợi thế thuộc về phía Nga”.

Phía Nga mở một hướng tấn công về phía Kupyansk nhưng bị chặn lại:

Tình báo Anh cũng cho rằng: “tuy quân Nga mở nhiều cuộc tấn công ở phía bắc nhưng sức tấn công quá nhỏ để có thể có được đột phá”.

Theo họ, “cái đích của phía Nga là đẩy quân Ukraina về sau sông Zherebets”

Lính Nga trong chiến hào:

Xe tăng T-72B3M của Nga:

Phim từ phía Nga về một cuộc pháo kích vào vị trí của phía Ukraina:

Lính Nga sau một cuộc tấn công thất bại:

…một số bị bắt, số khác đã chết:

Xe tăng Nga bị phục kích rồi trúng mìn:

Xe bọc thép bị phá hủy:

Những người lính Ukraina trong công sự:

Lính Ukraina ở gần Kreminna:

Serhiy Haidai, tỉnh trưởng tình Luhansk thông báo rằng quân Nga tấn công vào Bilohorivka “từ mọi hướng mà họ có thể”, nhưng không chiếm được thị trấn này.

6. Sau những chiến thắng ban đầu, các cuộc tấn công của Nga vào các vị trí xung quanh Bakhmut đã bị chặn lại, dường như quân Ukraina tạm thời ổn định được tình hình, sau khi phải rút khỏi Soledar:

Phía Ukraina thông báo: “quân chính quy Nga đang đến để thay thế cho lực lượng Wagner ở Bakhmut”.

Việc này có thể bắt nguồn từ việc chỉ huy trưởng lực lượng Wagner, Yevhen Prigozhin, trả lời phỏng vấn truyền hình Nga lại cho rằng: “Chưa thể tấn công vào thành phố Bakhmut trong thời gian tới. Thành phố chưa bị bao vây và không thể nói là đang bị bao vây”, nhưng giới chỉ huy Nga dường như không muốn chấp nhận điều đó.

…bởi bản đồ từ phía Nga lại cho rằng thành phố sắp bị bao vây đến nơi:

…cùng việc phía Ukraina sơ tán hồ sơ, tài liệu dân sự ra khỏi Bakhmut:

Có sự chênh lệch rất lớn giữa bản đồ Nga và các bản đồ độc lập, như NewsMap:

Lần đầu, bản đồ Wagner cũng khác với bản đồ nguồn Nga:

Prigozhin cũng công khai công kích các chỉ huy trưởng quân đội Nga và cho rằng: “Đúng ra Bakhmut đã bị Wagner chiếm từ cuối năm 2022, nếu không bởi bị thọc gậy bánh xe”. Rõ ràng lại tiếp tục đang có sự căng thẳng trong giới chỉ huy các lực lượng xâm lược của Nga.

Ông ta cho rằng sớm nhất có thể bao vây Bakhmut vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4:

Lực lượng Wagner chiếu 1 phim về 1 nơi chứa rất nhiều xác chết và cho rằng đó là những lính Ukraina chết trận “chuẩn bị để trao đổi”, nhưng điều khá kỳ lạ là những xác đó lại bị bọc kín và cho vào trong những quan tài rồi được đóng đinh, khác với thông thường – khi trao đổi xác chết giữa hai bên thì những xác đó chỉ được đựng trong các túi nylon cho dễ vận chuyển.

Phía Ukraina thông báo vẫn hòa toàn làm chủ toàn bộ thành phố:

…dù quân Nga vẫn bắn phá lung tung:

…và trưng ra hình ảnh bộ binh Ukraina quay trở lại Krasna Hora. Như vậy, quân Nga chưa chiếm được toàn bộ khu vực này như họ thông báo:

Phía Ukraina cũng ra thông báo: đã đẩy lùi được quân Nga 1,7 km ở khu vực quanh Ivanivske sau 1 cuộc phản công:

https://twitter.com/…/status/1625709358943203328/photo/1

https://twitter.com/Faytuks/status/1625671581388140544

…nhưng cũng công nhận quân Nga có 1 số thành công ở phía bắc thành phố:

Bản đổ tổng hợp tình hình Bakhmut những ngày qua:

https://twitter.com/i/status/1625864416519413760

Chiến hào hai bên chỉ cách nhau 800 m:

https://twitter.com/kardinal691/status/1625889134391820288

Một kho đạn của Nga bị bắn trúng:

https://twitter.com/i/status/1625911637860397082

https://twitter.com/i/status/1625899867036954642

Một cuộc tấn công ban đêm của lính Nga bị phát hiện:

https://twitter.com/i/status/1625893192066379777

Phía Ukraina tái chiếm lại một công sự:

https://twitter.com/i/status/1625913712325296143

Chiến sự giữa hai bên:

https://twitter.com/i/status/1625868937383628800

https://twitter.com/i/status/1625868890877362176

https://twitter.com/i/status/1625848344906956800

Lại thêm nhiều cảnh lính Nga vứt đồng đội bị thương, bỏ chạy:

https://twitter.com/i/status/1625869880493842436

https://twitter.com/i/status/1625861695087300608

Xe tăng Ukraina bắn vào vị trí của Nga:

https://twitter.com/i/status/1625920086614605831

Su-24 của Nga bị bắn hạ:

https://twitter.com/escortert/status/1625864439269408768

Drone Ukraina săn đuổi lính Nga:

https://twitter.com/i/status/1625921527559356423

Một nhóm lính Ukraina trúng đạn nhiệt áp của Nga:

https://twitter.com/i/status/1610076069217935363

7. Sau nhiều ngày, lần đầu ISW thông báo không có bất kỳ một cuộc tấn công nào của Nga trong ngày trên chiến trường Zaporizhzhia:

https://twitter.com/…/status/1625698193064267783/photo/2

…ngoài việc pháo kích khắp nơi:

https://twitter.com/…/status/1625698193064267783/photo/1

Pháo binh Nga nã vào Vuhledar, nơi mà mấy ngày trước, quân Nga đã phải bỏ chạy, để lại trên chiến trường hàng chục vũ khí hạng nặng và khoảng 1.000 lính.

https://twitter.com/i/status/1623535268191174656

https://twitter.com/i/status/1625903671253819392

https://twitter.com/i/status/1621810298771456003

WarMonitor cũng công nhận – theo nguồn từ Nga – là các cuộc tấn công của Nga tại chiến trường này đã dừng lại:

https://twitter.com/WarMonitors/status/1623097908357652481

Một vài vụ nổ xảy ra ở Melitopol, trung tâm chỉ huy của Nga lúc này ở trong tỉnh:

https://twitter.com/bayraktar…/status/1624130278133227523

Một đoàn xe quân sự Nga bị phục kích:

Hệ thống tên lửa TOS-1A của Nga trúng đạn và phát nổ tại Vulhedar

8. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak thông báo bên lề cuộc họp ở Bruksel: “Những người lính Ukraina đang được huấn luyện tại Ba Lan, có thể vào giữa tháng 3, họ sẽ hoàn thành các khóa huấn luyện và trở lại chiến trường cùng các xe tăng Leopard”.

Đợt này mình bận nên không điểm tin thường xuyên được, sẽ cố gắng 2-3 ngày một lần và trở lại đều đặn sớm nhất có thể, nhưng mọi người hãy đừng vội tin các nguồn tin từ phía Nga, họ nói dối kinh khủng, do đó, nếu Nga tuyên bố “thắng trận” thì cũng từ từ kiểm tra thôi – bởi sự thật thường không như họ nói. Cá nhân mình cho rằng, bất kể Putin có dồn hết cả sức lực vào cuộc chiến này, nước Nga cũng không còn có thể thắng được, nhất là khi phía Ukraina lại đang có kế hoạch để phản công và nhận sự hỗ trợ lớn từ phương Tây tới như vậy, còn phía Nga thì chỉ có mấy ông “bạn vàng” Iran, Bắc Hàn, Syria, bởi vậy, tuy lực lượng Nga lớn hơn nhiều, nhưng càng về lâu dài thì càng yếu đi. Nga sẽ cố gắng bám trụ cho tới khi chịu không nổi rồi phải rút về, chứ không đủ sức để tạo ra đột biến lớn lao nào nữa.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây