Tình hình Ukraine ngày thứ 252

Phan Châu Thành

4-11-2022

1. Quân Nga tổ chức một cuộc phản công ở phía nam Svatove vào Makiivka và Nevske, cũng như từ Lysychansk vào Bilogorivka và Spirne nhưng đều bị đẩy lùi. Bằng mọi giá, phía Nga đang cố gắng chặn quân Ukraina tại chiến trường phía bắc này.

Bản đồ nguồn phương Tây:

Tình hình chiến sự theo nguồn Nga:

Một xe địa hình của Ukraina bị tấn công trên con đường Zarechnoye-Torskoye, ở phía bắc Svatove:

Tên lửa Huragan của Nga:

Một xe quân sự bọc thép của Ukraina bị phá hủy:

Lính tổng động viên Nga ở trung đoàn 252 đề nghị hỗ trợ pháp lý để được trở về đơn vị, do bị cử đến Lugansk chiến đấu mà không được huấn luyện hay trang bị, rồi thay vì được cho rút về Nga, họ lại được chuyển đến biên giới Ukraina, gần Belgorod. Có người nói rằng họ đã ở Svatove:

Khẩu đội 3 tên lửa HIMARS:

Hai xe tăng Nga bị pháo M777 bắn cháy:

Lính tăng Nga bị tên lửa chống tăng bắn trúng đúng lúc định chạy khỏi xe:

Quân Ukraina ở gần Kreminna:

2. Chiến trường Bakhmut cũng đang chững lại, quân Nga tổ chức các cuộc tấn công nhỏ vào một số vị trí của phía Ukraina, nhưng không thu được kết quả gì:

Từ 12-08-2022, phía Nga tuyên bố đã tới được rìa thành phố, tới nay, gần 3 tháng đã trôi qua, vẫn không có tiến triển gì:

Nguồn Nga cho rằng ngày càng có nhiều các cuộc đụng độ ở phía nam Bakhmut, nơi quân Ukraina đang thử tìm cách tấn công vào Donetsk:

…và thông báo quân Ukraina cũng tìm cách kiểm soát con đường Bakhmut-Berestovoe, con đường chính dẫn tới Lysychansk:

Không quân Nga ném bom Bakhmut:

Phía Nga cũng than vãn về thời tiết và đưa phim cho thấy các con đường đều rất lầy lội:

Phía Ukraina sử dụng xe phá mìn UR-77 Meteorite:

…và chiếu phim cho thấy họ vẫn còn cả máy bay ném bom chiến lược TU-22M3 mà Nga chưa phá được:

Pháo Ukrian bắn phá các vị trí của quân Wagners, có thể thấy lính Nga nằm rải rác, số chết, số bị thương:

Thêm máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga bị bắn hạ:

Lính Nga bị bắt:

Phía Nga bắn sập cầu ở Bakhmut, khiến người dân đi lại rất khó khăn:

3. Bản đồ chiến sự hôm nay ở Kherson, cho thấy quân Nga đã mất khoảng một nửa diện tích kiểm soát trước đây ở bờ tây sông Dnipr:

Không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong thành phố Kherson, khi cờ Nga đột nhiên đã biến mất khỏi Tòa nhà hành chính của tỉnh:

The New York Times công nhận thông tin:

Nhiều điểm kiểm soát của Nga trong thành phố đã bị bỏ trống:

Tờ Independent cùng một số nguồn khác còn cho rằng: “Chỉ huy Nga đã rút khỏi Kherson…

Nhưng có những nguồn nghi ngờ đó có thể là cái bẫy:

Tất nhiên nguồn Nga cũng cho rằng đó là “một cái bẫy”:

Họ đưa khả năng rằng quân Nga sẽ cho nổ đập ở Nova Kakhovka nếu quân Ukraina tràn vào Kherson, khi đó, chiều rộng của sông Dnipr có thể lên tới 10km:

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu: “Chúng tôi tin rằng phía Ukraina đủ sức lấy lại Kherson. Quan trọng hơn, quân đội Ukraina cũng tin rằng họ có đủ sức”.

Một điều chắc chắn là quân Ukraina vừa giải phóng thêm làng Mala Seidemynukha ở phía bắc Kherson:

Các công sự bê tông của Nga được đặt nhiều nơi tại Kherson hay Kakhovka nhưng có vẻ lộn xộn và bỏ không:

Lính Nga được cho là đang phá tất cả những trạm phát tín hiệu điện thoại và di chuyển bảo tàng, bệnh viện qua bờ đông sông Dnipr:

Phà của Nga ở gần cầu Antonovsky đã bị phá hủy:

HIMARS bắn sập tòa nhà hành chính của Nga ở Hola Prystan:

Nhiều xác lính Nga bị bỏ lại ở chiến trường Kherson:

Drone tự sát của Nga đánh trúng 1 xe kéo pháo của Ukraina:

Phóng viên BBC trên chiến trường Kherson:

Lính Ukraina nấu ăn giữa các trận đánh:

4. Lại một cuộc trao đổi tù binh giữa 2 bên, 107 người lính Ukraina đã được trở về, trong đó có cả lính Azov:

5. Bộ Quốc phòng Anh thông báo đã tiến hành huấn luyện cho 19.000 binh sỹ Ukraina, trong đó 9.000 người đã hoàn thành các khóa huấn luyện và trở về chiến đấu:

6. Anh Arthur, một người làm nghề lái xe bus công cộng ở London đã tới Ukraina làm tình nguyện viên nhiều lần trong suốt 7 tháng qua. Trong thời gian đó, anh chuyên chở 14.000 người, 95 tấn thuốc men và 112 tấn thức ăn, hỗ trợ cho cuộc chiến tranh vệ quốc của người Ukriana. Bây giờ, anh quay về London để tiếp tục công việc kiếm sống, nhưng khi mùa đông tới, anh sẽ quay trở lại Ukraina để tiếp tục hỗ trợ họ, bởi “lúc đó họ sẽ cần hơn”.

Mưa lớn, thời tiết xấu, khiến chiến sự trên tất cả các chiến trường ở Ukraina đang chậm lại.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây