Tình hình Ukraine ngày 192

Phan Châu Thành

4-9-2022

1. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho rằng quân Ukraina đã có được một số thành công nhất định trên dọc chiến trường Kherson:

Nguồn từ Iran công nhận rằng quân Ukraina đã chiếm được thêm Blagodatovka và do đó, bảo vệ được cầu tạm bắc qua sông Ingulets:

Nguồn từ Nga sau đó công nhận tin này:

Vết loang ở quanh khu vực này ngày càng mở rộng:

Nguồn từ Nga thông báo rằng quân Nga đã phải rút khỏi Petrivka và Leninske:

Nguồn độc lập cho rằng chiến trường phía bắc Kherson đang rất gay cấn với quân Nga:

Bản đồ tình hình xung quanh thành phố Kherson, cho rằng tại phía cực nam của mặt trận, quân Ukraina đã phá vỡ được phòng tuyến của Nga và thọc sâu xuống khá nhanh chóng:

Phim “tổng hợp tình hình” từ nguồn Nga:

Tình báo Anh công nhận rằng quân Ukraia đã có những thành công cụ thể trong những ngày qua bởi “tấn công bất ngờ”, cũng như chỉ ra các điểm của phía Nga là hậu cần, hành chính và hệ thống chỉ huy trong quân đội Nga đang rất yếu kém:

Ảnh vệ tinh cho thấy cầu ở Nova Kakhovka đã bị sập:

Ảnh vệ tinh cũng cho thấy cầu Antonovsky không thể sử dụng, không có phà hay xà lan, cây cầu tạm đang xây cũng đã hoàn toàn biến mất, cho thấy sự chính xác của HIMARS trong mấy ngày qua:

HIMARS lại bắn trúng một kho đạn của Nga:

Xung quanh cầu Antonovsky tiếp tục có đám cháy:

… tương tự như cầu tàu hỏa gần đó:

Phim từ chính lính Nga quay lại cảnh tất cả họ bỏ chạy sau một cuộc tấn công của phía Ukraina vào Kherson:

Hotel The Lost World trong Kherson, nơi các sỹ quan Nga tạm trú, đã bị bắn sập. Chủ hotel này, Vladimir Saldo – một kẻ làm việc cho Nga, đã bỏ trốn tới Moscow

Phía Nga thì cho rằng đó chỉ là “trung tâm điều trị sức khỏe” và không có ai ở đó:

Nga sử dụng bom hạng nặng ném vào một cơ sở của Ukraina tại làng Partizanskoe, tuyên bố rằng đó là một kho đạn, nhưng sau khi bụi tan thì đám mây đó có lẽ là do quả bom khổng lồ của Nga gây ra – hãy nhìn hố bom mà nó để lại:

Xe quân sự Husky TSV của Ukraina bị phá hủy khi vượt sông Ingulets:

… nhưng cây cầu tạm mà quân Ukraina bắc qua sông vẫn hoạt động được và vẫn do phía Ukraina kiểm soát:

Drone Bayraktar của Ukraina bị bắn hạ:

Máy bay Su-24 của Nga bay rất thấp:

Xe tăng T-64BV của Ukraina bị bắn cháy:

Một người lính Ukraina bị trúng đạn pháo Nga và bị thương nặng:

Chiến sự nhìn từ phía Nga:

Nguồn của Nga đưa một phim, với tiêu đề là: “đạn của Nga thảm sát bộ binh Ukriana”, nhưng xem xong có thể bật cười vì quả lựu đạn mà drone Nga thả xuống thậm chí có lẽ không làm bị thương người nào cả:

… nhưng đoạn phim về một khu vực của Nga gần Kherson bị quân Ukraina tấn công, cho thấy tổn thất khá lớn, cả về vũ khí lẫn người:

Lính Ukraina sửa lại công sự sau cuộc một ném bom của Nga:

Máy bay Su-25 của Ukraina tham chiến:

Drone Bayraktar được quân Ukraina sử dụng rộng rãi, tiêu diệt nhiều vũ khí hạng nặng của Nga:

Pháo binh Ukraina sử dụng phối hợp cả pháo M777 lẫn tên lửa Grad trong cùng một cuộc tấn công:

Hệ thống phòng không Pantsir S1 trị giá 13 triệu usd của Nga bị bắn cháy ngay trong Kherson, trước khi kịp ra tới chiến trường:

Xe tăng Nga trúng đạn pháo

… xe khác gặp phải Stugna:

Một số phương tiện của Nga bị phá hủy:

Một vị trí của Nga bị chiếm cùng với 2 xe BMP-2 IFV:

Thêm một căn cứ khác của Nga bị chiếm cùng với các công sự:

Bộ binh Ukraina đánh chiếm thành công một cứ điểm của Nga (phim có 2 phần)

Một số xác chết của lính Nga sau trận đánh, có lẽ trong khi rút chạy:

Drone của Ukraina thả lựu đạn chính xác vào hai lính tăng Nga:

Một nhóm lính Nga rút chạy cùng thương binh:

Lính Ukraina ở gần Kherson cùng với vũ khí do Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ như xe BMC Kirpi, khẳng định tin Thổ Nhĩ Kỳ đã âm thầm viện trợ cho quân đội Ukraina 50 xe bọc thép loại này vài tuần trước:

Một đơn vị của Ukraina trên chiến trường Kherson cho phép phóng viên đi cùng:

Thêm xe bọc thép của Nga bị chiếm:

Một đoàn 4 xe HIMARS được nhìn thấy ở đâu đó gần Kherson:

Tuyên giáo Nga đang tìm mọi cách để “giải thích” những bước tiến của quân Ukraina trên chiến trường Kherson, thậm chí bịa ra cả tin là Đức đã gửi cho Ukraina cả xe tăng Leopar 2A4 và Leopard 2A6.

Lại tiếp tục một mũ chiến của Nga thu được ở chiến trường được đem ra mổ xẻ, cho thấy chất lượng rất kém và không thể chống được đạn:

Một vụ nổ xảy ra hôm nay ở trung tâm Sevastopol, thủ phủ của Crimea:

Quân Nga tiếp tục kéo từ Melitopol về chi viện cho Kherson:

2. Quân Nga bắn súng phóng lựu vào buổi lễ ở Chernihiv, làm 4 người lớn và 4 trẻ em bị thương:

3. Bản đồ chiến sự xung quanh Kharkiv, cho thấy không có gì thay đổi:

Nhân quả: lại 1 quả tên lửa tầm xa Iskander được bắn đi từ bệ phóng ở Belogrod đã rơi xuống không xa nơi nó được phóng đi.

Tình hình xung quanh Kharkiv yên tĩnh, không có một cuộc tấn công mặt đất nào từ phía Nga – theo ISW:

… ngoài việc Nga pháo kích vào các làng mạc trong tầm pháo:

4. Vẫn có các cuộc đụng độ lẻ tẻ quanh Izium nhưng chưa có chuyển biến gì:

Nga tấn công một vị trí của Ukraina, có vẻ như đạn đã bị kích nổ:

Xe tăng T-80BV của Nga bị chiếm:

Hình ảnh bên trong Izium lúc này:

5. Nga vẫn tiếp tục bắn vào thành phố Slovyansk, nhưng chỉ mang tính chất hù dọa, vì không thể tổ chức một cuộc tấn công nào:

6. Không có một thay đổi nào tại chiến trường Siversk trong nhiều tuần qua:

Nguồn từ Nga đưa phim về các cuộc đụng độ quanh khu vực này, tuy có vẻ ác liệt nhưng không hiệu quả:

7. Phía Nga vẫn tấn công xung quanh Bakhmut và Avdiivka – nguồn ISW – nhưng không đạt được gì đáng kể.

Quân Nga tiến thêm được một chút ở làng Kodema, nhưng vẫn không chiếm được ngôi làng:

Pháo binh Ukraina tấn công vị trí của lính Wagner:

Lính Wagner thiệt mạng:

Trong khi Nga pháo kích Soledar:

… nhưng không thay đổi được tình hình:

Các nguồn khác công nhận rằng chiến trường đang “dừng lại”

… thậm chí cả nguồn từ Nga:

Lính Ukraina ngủ trong công sự ở Bakhmut:

8. Nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia lại bị Nga cắt khỏi hệ thống lưới điện Ukraina:

Cách người Nga giải thích với các chuyên gia của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Thế giới, tại sao tên lửa mà họ cho rằng do phía Ukraina bắn nhưng tên lửa lại cắm xuống đất theo chiều như được phóng đi từ vùng đất mà quân Nga đang chiếm đóng:

Sáu chuyên gia của IAEA ở lại nhà máy:

Máy bay Mi-28 của Nga bị bắn hạ:

9. 56 đơn xin visa của đoàn ngoại giao Nga, trong đó có Bộ trưởng Lavrov, để tới Mỹ họp các cuộc họp của Liên Hiệp quốc vẫn chưa được chính phủ Mỹ chấp nhận:

10. Theo tin từ ISW, trưng cầu dân ý từ Nga cho thấy tuy đa số người dân vẫn ủng hộ cuộc xâm lược vào Ukraina (46% nhất quyết ủng hộ, 30% có lẽ ủng hộ, 17% không ủng hộ ), con số này đang giảm đi so với thời gian đầu của cuộc chiến (53% nhất quyết ủng hộ) và tuy vẫn còn 48% người được hỏi cho rằng cần tiếp tục cuộc chiến, đang có tới 44% người dân Nga muốn chính phủ hai bên đàm phán hòa bình.

Bất chấp việc yêu cầu không cung cấp thông tin chiến trường của phía Ukraina, các thông tin, hình ảnh lọt ra ngòai cho thấy các vị trí của Nga bị họ chiếm giữ hay các vũ khí của Nga mà họ phá hủy nhiều hơn những gì mà quân Nga có thể cung cấp, cho thấy phía Ukraina đang có những thắng lợi nhất định tại đây, mà dù cỗ máy tuyên truyền của Nga có cố gắng bao nhiêu, cũng không thay đổi được sự thật đó.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. MỘT CA KHÚC PHẢN CHIẾN RẤT HAY TỪ CUỘC CHIẾN UKRAINE Lời thật hay nhạc âm nức nở than thở chân thành với NGƯỜI MẸ của một Chiến binh bị bắt làm tù binh được cư xử tử tế theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Chiến tranh

    https://www.youtube.com/watch?v=PBEuOajhVjc

    Mẹ ơi, con là tù nhân, nhưng xin Mẹ đừng khóc.
    Hầu như đứa con trai tội nghiệp của Mẹ vẫn khỏe mạnh.
    Con được một bác sĩ Donetsk điều trị với vẻ ngoài mệt mỏi.
    Đã đối xử với Con .. Hãy nghĩ đi, Mẹ:
    Con đã đánh thành phố từ trận mưa đá,
    Và kẻ thù của Con đã đối xử với Con và trấn an Con:
    “Điều này là cần thiết.”
    Mẹ ơi, con là một con quái vật. Con xin lỗi.
    Con thấy thành phố bị đánh phá toang hoang bom.
    Mẹ, con trai Mẹ đã làm gì!
    Con là một con quái vật, bị sơ cứng não bởi ý tưởng.
    Chúng Con đã được dẫn dắt qua các thị trấn
    Làng mạc nát tan vì chúng Con đã ném bom,
    Và chúng Con không tin vào mắt mình:
    Chúng Con đã làm gì tàn bạo với Donbass!
    Bệnh viện chật kín người
    Mọi thứ đều ngập trong nước mắt,
    Ở đó những người bị cắt xẻo không có tay và chân xuất hiện trước mặt chúng Con.
    Đứa trẻ đang khóc trong vòng tay bác sĩ
    Cô bé một tuổi, hầu như không còn sống
    Và chúng ta đã làm nổ tung bố Mẹ cô ấy trên một quả mìn, Mẹ ạ.
    Mẹ, Con là một con quái vật, đao phủ.
    Không có kẻ khủng bố nào ở đây cả, thưa Mẹ.
    Và chúng Con, những người đến với cuộc chiến này
    Giống như những kẻ phát xít đối với Người nơi đây
    Chúng Con, Mẹ, đã bị ném về phía trước
    Vào trong một địa ngục của một cú ném khủng khiếp,
    Và ở phía sau, những người lính của chúng Con, những phân đội lộ diện.
    Và tất cả chúng Con đã đi đến cuộc chiến sinh tử, sánh vai cùng anh trai Con,
    Và người dân quân hét lên với Con: “Nói dối, nhóc,” và ném một cái chiếu.
    Anh ấy không muốn bắn Con, anh ấy muốn bảo vệ Con trong trận chiến.
    Anh ta đề nghị với Con : Cứu sống cho Con, kẻ thù, trong trận chiến không Chính nghĩa
    Mẹ ơi, con là tù nhân, nhưng Mẹ đừng khóc. Con trai Mẹ khỏe mạnh.
    Con được một bác sĩ Donetsk điều trị với vẻ ngoài mệt mỏi.
    Anh ấy đang làm nhiệm vụ y tế.
    Con, với sự xấu hổ trước anh ta,
    Lần đầu tiên Con tự nghĩ:
    Ai cần một cuộc chiến như vậy?

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT chuyển ngữ từ Lời ca nguyên bản

    https://www.youtube.com/watch?v=PBEuOajhVjc

    Мам, я в плену, но ты не плачь. Здоров почти твой сын бедовый.
    Меня лечил донецкий врач с уставшей внешностью суровой.
    Лечил меня.. Подумай, мам: Я бил по городу из градов,
    А мой же “враг” меня лечил, и успокаивал: «Так надо».
    Мам, я – чудовище. Прости. Я видел город разбомблённый.
    Мам, что же сын твой натворил! Я – монстр, идеей закалённый.
    Нас провели по городам, по сёлам тем, что мы бомбили,
    А мы не верили глазам: что мы с Донбассом натворили!
    Больницы полнятся людьми, там всё затоплено слезами,
    Там изувеченный народ без рук, без ног предстал пред нами.
    Ребёнок плакал на руках. Девчонке годик есть, едва ли,
    А мы родителей её на мине, мама, подорвали.
    Мать, я – чудовище, палач. И нет здесь, мама, террористов.
    А мы, пришедшие с войной, для них подобие фашистов.
    Нас, мам, кидали напролом, и в пекло жуткое бросали,
    А в спины, нашим же бойцам, заградотряды выставляли.
    И все мы шли на смертный бой, плечом к плечу с моим собратом,
    А ополченец мне кричал: «Ложись, сопляк», — и сыпал матом.
    Он не хотел в меня стрелять, меня в бою прикрыть желая,
    Он мне пригнуться предлагал. Жизнь мне, врагу, в бою спасая.
    Мам, я в плену, но ты не плачь. Здоров вполне твой сын бедовый.
    Меня лечил донецкий врач с уставшей внешностью суровой.
    Он выполнял врачебный долг. Я, от стыда пред ним сгорая,
    Впервые думал про себя: кому нужна война такая?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây