Chương trình bồi dưỡng giáo viên giống thang thuốc Bắc: Sắc ba chén còn tám phân

Mai Bá Kiếm

15-8-2022

Hôm qua, đọc bài “527 giáo viên ở Bình Dương xin nghỉ việc”, hôm nay đọc bài “Học 4 năm đại học không bằng 3 tháng bồi dưỡng?”, tôi thấy ngành giáo dục phổ thông đã thực sự rệu rã!

Bởi vì, trong hơn một năm qua Bình Dương đã có 527 giáo viên nghỉ việc, mà niên học tới sẽ thiếu 3.012 giáo viên. Vậy mà, Bộ Giáo dục cứ dọa tất cả giáo viên tiểu học dạy tin học phải học hai tháng bồi dưỡng môn công nghệ và tất cả giáo viên THCS học bồi dưỡng môn KHTN và lịch sử, địa lý mới đủ chuẩn dạy!

Chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng giáo viên môn Khoa học tự nhiên. Ảnh Nhật Minh

Khi đọc kỹ bài “Học 4 năm đại học không bằng 3 tháng bồi dưỡng”, tôi mới hiểu ra “Chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng” là “giấy phép con”, Bộ Giáo dục đã lấy đồng lương còm cõi giáo viên trung học và THCS để đóng học phí nuôi các trường ĐH dạy chương trình này.

Tôi nói Bộ GD “dọa” giáo viên, vì Quyết định số 2454/QĐ-BGDĐT và 2455/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

“Chương trình bồi dưỡng này được coi là điều kiện tối thiểu để mỗi giáo viên có thể bắt đầu triển khai dạy học môn Khoa học tự nhiên; môn Lịch sử và Địa lí”.

Tôi nói tạo điều kiện cho các trường ĐH “bán chứng chỉ”, vì bài báo dẫn chứng cô giáo Bùi Thanh đã học 4 năm hóa để dạy môn Hóa, bây giờ chỉ học 3 tháng là cô dạy được cả môn Lý và Sinh học!

Bộ Giáo dục có nhớ rằng, sinh viên Hóa ngoài học Toán đại cương (Giải tích, Đại số, Xác xuất thống kê); còn học Lý đại cương (cơ, nhiệt, quang, điện, từ) và Sinh học đại cương. Vậy thì, trong 3 tháng bồi dưỡng làm sao dạy hết các tín chỉ chuyên ngành Vật lý (điện tử, chất rắn, hạt nhân, địa cầu, lý thuyết tin học, ứng dụng); dạy hết tín chỉ chuyên ngành Sinh học (di truyền, vi sinh, sinh hóa).

Cô Bùi Thanh thừa nhận đã quên hết các kiến thức về Lý, Sinh, đọc lại có cái còn không hiểu! Năm 1974, anh bạn tôi tốt nghiệp cử nhân giáo khoa vạn vật – Khoa học Đại hoc đường Sài gòn về quê Tây Ninh dạy vạn vật đệ nhị cấp kể lại, chương trình cử nhân giáo khoa vạn vật rất hàn lâm (lý thuyết) so với chương trình cử nhân sư phạm vạn vật, vậy mà anh phải ôm sách giáo khoa vạn vật 3 lớp tam, nhị, nhất học nhừ tử trong ba tháng hè, để soạn từng bài giảng!

Tổng khối kiến thức của các khóa bồi dưỡng từ 20-36 tín chỉ, trong khi mỗi cử nhân Lý, Hóa, Sinh phải học đến 35-40 tín chỉ đại cương (không tính các tín chỉ Anh, Tin học, Pháp luật, Giáo dục công dân, Giáo dục quốc phòng, Mác-Lê, Tâm lý, Thể dục…) và 40-50 tín chỉ chuyên ngành. Bây giờ một giáo viên dạy Hóa học khóa bồi dưỡng “tích hơp” gần 200 tín chỉ Lý và Sinh còn lại 20-36 tín chỉ, là giáo viên hóa đó “úm ba la” dạy liền Sinh và Lý!

Chương trình bồi dưỡng giống thang thuốc Bắc đổ ba chén nước sắc còn tam phân! Kiểu này, lấy thầy Đông y làm Bộ trưởng Giáo dục còn hay hơn GSTS giáo dục!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Giáo dục xhcn thôi khỏi nói! Khi liên xô sụp đổ! Giáo viên dạy Nga văn bồi dưỡng 3 tháng hè qua dạy anh văn có sao đâu!

  2. Giảng viên trên Bộ xuống luôn nhận tiền bồi dưỡng từ giáo viên khi cuối khoá. Trong khi dạy thì giáo viên phải thay phiên nhau điếu đóm ăn nhậu. Ai kiểm tra bị rớt mà có bao thư vẫn được đậu. Đây là cách kiếm tiền hàng chục triệu mỗi tín chí một cách hợp pháp mà!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây