“Định hướng xã xệ chữ nghĩa”: Bộ trưởng nói kiểu chợ trời!

Mai Bá Kiếm

26-5-2022

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải thích tại Quốc hội về giá bộ sách mới mắc hơn giá bộ sách cũ 2-3 lần là do “tiền nào của nấy”, do bộ sách cũ khổ nhỏ hơn, giấy xấu hơn. Đây là kiểu giải thích của dân chợ trời.

Trả lời câu hỏi vì sao không dùng lại sách cũ, ông Sơn nói: “Năm nay thay bộ sách mới lớp 3, lớp 7, lớp 10, còn năm tới là lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Như vậy, năm nào cũng có nhiệm vụ thay sách thì đương nhiên sách cũ sẽ không dùng được cho năm mới”.

Vừa thay cuốn chiếu, vừa thay chẻ lớp, nhưng ông Sơn đếch cho biết bộ sách mới sẽ “hưởng dương” được bao nhiêu tuổi? Vì nếu sách mới chỉ thọ 5 năm, khi thay cuốn chiếu đến lớp 12 lại thay sách mới khác, học sinh không có cơ hội xài sách cũ!

TRƯỜNG CÔNG THU HỌC PHÍ CAO?

Ngày 25/4/2022, ông Nguyễn Kim Sơn dẫn bầu đoàn ban bệ vào làm việc với lãnh đạo TP.HCM về thí điểm lập “trường công lập thu học phí cao”. Ông Sơn không chịu thua chị ‘Kim Tiêm’ – vốn rất thành công khi cho bệnh viện công thu phí giường bệnh dịch vụ cao hơn tiền phòng ở khách sạn 5 sao. Thành ra, trường công phải có các lớp dịch vụ thu học phí cao hơn các trường quốc tế!

Sau khi bị mạng xã hội móc xỏ câu “Thí điểm trường công lập thu học phí cao”, ông Sơn bèn đổi giọng “Trường công lập chất lượng cao”. Ông dựa vào Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, Nghị định 81 quy định giá sàn và giá trần học phí của trường công lập “chưa tự bảo đảm chi phí thường xuyên” (trường công nghèo). Các trường công tự bảo đảm chi phí thường xuyên được tăng tối đa gấp đôi mức trần của trường chưa tự bảo đảm chi phí thường xuyên!

Ông Sơn xúi TP.HCM đầu tư trường công chất lượng cao bằng các thiết bị thông minh và cơ sở vật chất cao cấp, rồi nâng “mức trần” lên nhiều lần và trình HĐND TP.HCM thông qua! Ông Sơn rất muốn đầu tư trường công chất lượng cao, để thu học phí cao tương ứng. Sau đó, ông sẽ cho “xã hội hóa trường công chất lượng cao” thành trường tư, để thu hồi vốn và thu hồi cái tên “trường công học phí cao”!

Chúc mừng ông Nguyễn Kim Sơn đã đưa sản phẩm tri thức của mình vào rổ hàng hóa tăng vọt: “vàng, bất động sản, xăng, sách giáo khoa”! Sách thành những con tương cận với xăng, theo định hướng Xã Xệ Chữ Nghĩa! Xin chia buồn cùng phụ huynh và học sinh nghèo!

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. Ăn theo tác giả, mình cũng nói kiểu chợ trời nhá : Không thay sách, không tăng giá, bộ trưởng Sơn và những gã viết sách lấy cái đếch gì mà làm giàu ?!

  2. NELSON MANDELA VỀ GIÁO DỤC.

    Trên cổng một trường nọ
    Ở Nam Phi, người ta
    Khắc câu nói nổi tiếng
    Của Nelson Mandela.

    “Muốn hủy diệt một nước,
    Không cần bom hạt nhân.
    Tên lửa và đại bác,
    Tàu chiến cũng không cần.

    Chỉ cần ngành giáo dục
    Của nước ấy suy đồi.
    Chuẩn thấp, chất lượng thấp
    Gian lận điểm và rồi

    Các bác sĩ nước ấy
    Sẽ giết chết bệnh nhân,
    Và các nhà chính trị
    Hoang phí tiền của dân.

    Mua bằng, gian lận điểm,
    Kỹ sư, nhà mới xây
    Nứt lún hoặc sụp đổ,
    Hoặc thẩm thấu suốt ngày.

    Cũng vì lý do ấy,
    Trong tay các quan tòa
    Công lý bị bóp méo,
    Gây hậu quả xót xa.

    Khi giáo dục xuống cấp,
    Trí thức thành lưu manh.
    Tôn giáo sẽ xung đột.
    Đất nước sẽ chiến tranh.

    Vì vậy, để sụp đổ
    Ngành giáo dục nước nhà,
    Tức là tự cho phép
    Sụp đổ một quốc gia.

    Nguồn Mạng.

  3. Tập Cặn Bã Và Lũ Bành Trướng: Bấm Bụng Cười Đắc Thắng Khi Nghĩ về Một Nước Chư Hầu .....?!

    Sách khổ lớn, dân khổ nhiều
    Chúng đang vơ vét tiêu điều nhân gian
    Giấy tráng bạc, chữ dát vàng
    Chúng ăn trên nỗi lầm than học trò

    Nguồn Mạng.

  4. Cái xã hội chó ngựa xhcn chỉ để móc túi dân bằng nuật thôi. Mà có khi chẳng cần nuật, đảng tự lãnh đạo là đủ

  5. Thú vị nhất các cháu học xong chẳng biết hay nhớ đã học gì, toàn kiến thức bác học , cụ thể cháu tôi học lớp 2 , mẹ cháu nhờ kèm , bản thân tôi phải thốt lên ‘ ngạc nhiên chưa’ với lượng kiến thức trong SGK. Sách toàn do mấy cha giáo sư tiến sĩ biên soạn , lỗi đầy rẫy, khi phản ảnh, mấy ông biên soạn kêu lên như đĩa phải vôi. Muốn biết chất lượng ra sao cứ trực tiếp hỏi giáo viên đứng lớp,đừng nghe lời mấy cha biên soạn hay hội đồng giám định , thời tôi học đại học khoảng năm 1989 đã cải cách chương đến nay mấy chục năm vẫn cải cách , mang tiếng sách mới , kiến thức toàn luợm lặt nhồi vào sách.Thật sự giáo viên muốn góp ý cho hoàn thiện nhưng đâu được , kêu lên bị kỷ luật ngay.Một thú vị không kém là giá sách, tại sao phải lên kinh khủng vậy? theo quy tắc, sản xuất càng nhiều giá thành càng giảm, đằng này tăng mới lạ.

  6. Bộ CH………..ưởng Nguyễn Kim Sơn
    giải thích tại Quốc hội về giá bộ sách mới mắc hơn giá bộ sách cũ 2-3 lần là do “tiền nào của nấy”, do bộ sách cũ khổ nhỏ hơn, giấy xấu hơn. Đây là kiểu giải thích của dân chợ trời.

    Trả lời câu hỏi vì sao không dùng lại sách cũ, Bộ CH………..ưởng Nguyễn Kim Sơn nói: “Năm nay thay bộ sách mới lớp 3, lớp 7, lớp 10, còn năm tới là lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Như vậy, năm nào cũng có nhiệm vụ thay sách thì đương nhiên sách cũ sẽ không dùng được cho năm mới”.


    Thân gởi CAO CHI – Tác giả Toàn tập Vật lý Hiện đại Sáu quyển
    ******************

    Cao làm chi ! Cao lắm chi ?
    Hiến Chân Thiện Mỹ xuân thì đến nay
    Dâng đời Thuật Toán từ đây
    Ngân hà hùng vĩ bậc thầy Thiên nhiên
    Lộng lẫy quyến rũ như Tiên
    Vẻ đẹp thần diệu thần truyền big bang
    Thánh đường Khoa học bạt ngàn
    Lữ khách vào Không-Thời gian đa chiều
    Trường Lượng tử sóng-hạt yêu
    Cao Chi gởi gắm thương nhiều Cao Chi !
    Toàn tập Vật lý Kinh thi
    Viết cho Tuổi Trẻ … Mộng vì Non Sông

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    cảm tác nhân nhận món quà sinh nhật tự tặng cho mình từ một nhà sách bên Quê Nhà

     

    • Nên sửa để tránh vòng kim cô hán hóa tình cờ trong vô thức NGAY CẢ 300 năm sau còn khóc TỐ NHƯ

      “Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh
      Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng
      Có nhà viên ngoại họ Vương…” (họ hàng gần với bác VƯƠNG Nghị họ hàng xa Đông Phong bắn không tới với đại ca DƯƠNG Thiết Trì !! của tiểu đệ Phạm Hoàng hôn đôi mắt cá tra hình viên đạn đồng chữ nổi …)

      Thánh đường Khoa học bạt ngàn
      Lữ khách vào Không-Thời gian đa chiều
      Trường Lượng tử sóng-hạt yêu
      Cao Chi gởi gắm thương nhiều Cao Chi !
      Toàn tập Vật lý Sử thi (XÓA GIÙM Kinh thi cho )
      Viết cho Tuổi Trẻ … Mộng vì Non Sông

      TỶ LƯƠNG DÂN

  7. Mua chữ, bán chữ sẽ dẫn đến mọi trường học và các tổ chức ăn theo trở thành các Công ty Giáo Dục, vậy thôi!

Leave a Reply to Ntt Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây