Đằng sau phát biểu của ông Nên

Trần Thanh Cảnh

15-10-2021


Là một bức tranh dịch bệnh Tp.Hồ Chí Minh thời gian qua hiện lên rõ ràng với những gam màu đen tối u ám bi thương thảm khốc nhất. Thảm khốc nhất nước Việt kể từ nạn đói- dịch năm 1945 đến nay.

Và cũng sau phát biểu này, chúng ta xác quyết được ai là những người phải chịu trách nhiệm chính cho thảm kịch hàng chục ngàn người chết, hàng ngàn trẻ em bỗng thành trẻ mồ côi nơi đây: đó chính là cơ quan quản lý nhà nước về y tế: Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM, những cơ quan chịu trách nhiệm chính về chuyên môn chống dịch.

Tôi không cần phải phân tích về những sai lầm trầm trọng của họ, về động cơ của họ tại đây. Vì quá dài. Mà những việc này, theo tôi cần phải có một cuộc điều tra tầm cỡ nhà nước, đưa ra quốc hội điều trần. Và sau đó phải là những bản cáo trạng xứng đáng cho những kẻ mang danh ‘thầy thuốc’ đã bỏ mặc nhân dân trong cơn dịch bệnh, chỉ loanh quanh đi làm việc gì đó có thể kiếm lời…

Có người biện hộ cho họ rằng, vì ngu dốt vì kiến thức nông cạn nên đã nhắm mắt áp dụng cái cách chống dịch vô luân “zero covid” của ông ‘bạn vàng’ hàng xóm. Như thế càng không chấp nhận được. Bài học lịch sử cả nước đã rút ra từ lâu là, cứ cái gì học mót rập khuôn theo tay hàng xóm đểu giả kia, chỉ đem lại đau thương khôn cùng cho dân tộc này mà thôi.

Đã rất rõ ràng. Kẻ nào thờ bọn chinazi man rợ làm thày, càng cần phải xử nặng. Bởi trong thời nay, thông tin bùng nổ trên toàn cầu, mọi kiến thức mới nhất về virus gây dịch covid, về vaccine, về thuốc và phác đồ điều trị… tất cả đều được các nước văn minh đi đầu về khoa học và chống dịch như Mỹ, Anh, Nhật, Úc… chia sẻ công khai. Chỉ là những người có trách nhiệm mở mắt ra, đọc, đón nhận và áp dụng vào cứu dân.

Hơn nữa, dịch bệnh xảy ra ở TP và các tỉnh lân cận sau thế giới khá nhiều nên những bài học chuyên môn như: sử dụng thuốc chặn sớm cơn bão Cytokine gây chết chóc, sử dụng thuốc dự phòng cục máu đông gây tắc mạch… đều đã có các khuyến cáo đầy đủ trên internet! Đến nỗi tôi chỉ là một dược sỹ ở nhà quê, hầu như đã bỏ nghề cũng còn biết rõ từ lâu. Tại sao họ không biết? Tại sao họ không làm? Tại sao họ không phổ biến, không phát thuốc cho dân tự cứu mình? Để rồi thảm cảnh xảy ra như ta đã thấy…

Tôi chỉ xin nhắc lại: Tất cả những thứ thuốc điều trị sớm, ngăn chặn chuyển nặng, tử vong cho dân trong dịch covid này tại Việt Nam luôn có sẵn, rất rẻ và rất nhiều! Vậy mà bao nhiêu đồng bào ta đã phải chết oan uổng vì không biết và không có thuốc? Thật đau đớn! Hãy nhìn tấm gương ‘xé rào’ của bí thư Quận 6, bà Lê Thị Hờ Rin và chủ tịch Củ Chi, bà Phạm Thị Minh Hiền là rõ: Họ đã cứu được bao nhiêu sinh mạng dân của mình.

Như vậy sau những phát biểu chân thực của một người lãnh đạo đáng kính hiện nay của thành phố, ta có thể kết luận không sợ võ đoán rằng: Dân chết vì dịch covid vừa qua, chủ yếu do cách chống dịch sai lầm nơi đây! Thật oan uổng!

Thật ra chưa cần đến lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy TP.HCM tôi mới biết về cái thảm kịch này. Hàng ngày tôi vẫn nhận được thông tin về tình hình dịch bệnh trong đó. Từ rất nhiều nguồn. Có những thông tin làm buốt nhói trong tim mà không khóc được. Chỉ muốn gào lên uất hận vì đau đớn, bất lực…

Nhưng những lời phát biểu chân thực của người đứng đầu thành phố đã xác quyết một điều: để xảy ra thảm kịch kinh hoàng về con số người chết chưa từng có nơi đây, trách nhiệm là của những người làm quản lý nhà nước về y tế: BỘ Y TẾ & SỞ Y TẾ TP!

Không thể đổ cho ai khác!

Bởi họ chính là những người tham mưu, đề xuất mọi chủ trương chính sách về chuyên môn chống dịch cho các cấp từ trung ương đến địa phương.

Họ cần phải bị trả giá.

Có thế vong linh hàng chục ngàn đồng bào xấu số của chúng ta mới siêu thoát được.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. COI CHỪNG thâm kế CHIẾN TRANH HÓA HỌC siêu vi trùng VŨ HÁN

    Tàu cộng chẳng cần bắn một phát súng : Thế giới Tự do tang thương !
    Bài học “bất chiến tự nhiên thành” vô cùng thâm hiểm siêu trùm Tôn Tử
    Năm châu bốn bể Nhân loại Loài người quằn quại giữa Âm-Dương !

    COI CHỪNG bọn thương lái TÀU CỘNG nằm vùng như mụ xẩm lợn xề TRƯƠNG MỸ LAN và siêu trùm gián điệp LÃ (Lê) Thanh Hải đang mối lái tiếp thị bán hàng rỏm hàng nhái vắc xin VERO CELL SinoVac SinoPharm + khẩu trang + máy trợ thở + kít (c..ức) PCR ngay bên ANH mới đây gần 45.000 thử nghiệm CHO kết quả ÂM TÍNH ai ngờ kít đồ dỏm PCR tàu cộng lại là
    gần 45.000 thử nghiệm THẬT SỰ PHẢI cho ra kết quả DƯƠNG ÂM TÍNH chỉ vì là do kít PCR đồ dỏm Y NHƯ trường hợp bên THỤT ĐIỂN quả tin vào kit PCR làm bên Tàu made in china

    ********************************************

    Anh hùng cuối cùng rồi cũng ngã gục : Lão tướng Mỹ Colin Powell gục ngã trước siêu vi Vũ Hán !

    ********************************************

    Từ Chiến dịch Bão táp Sa mạc về Chiến tướng
    Đại thắng chiến tranh Vùng Vịnh bão cát sa trường
    Cố vấn An ninh Quốc gia định hình Sách lược Mỹ
    Tham mưu trưởng Liên quân vạch Sách lược Biên cương
    Hoạch định Chính sách Đối ngoại Mỹ đầu Thế kỷ 21
    Cựu Ngoại trưởng da màu đầu tiên trên Chính trường
    Lão tướng gục ngã vì Siêu vi xổng chuồng Tàu cộng
    Dù tiêm chủng ngừa vẫn không thoát khỏi tay quỷ vương !
    Người chồng Người cha Người Mỹ tuyệt vời dưới lưỡi hái Thần chết
    Bức tượng Đồng đen sụp đổ hết đứng tấn giữa quân trường
    Bão táp Sa mạc báo tin Đại thắng từ Chiến tranh Vùng Vịnh
    Anh hùng Chiến tướng trở về sau Chiến dịch Bão cát vọng Sa trường
    Giờ Lão tướng gục ngã vì Chiến tranh Siêu vi Sinh hóa học
    Tàu cộng chẳng cần bắn một phát súng : Thế giới Tự do tang thương !
    Bài học “bất chiến tự nhiên thành” vô cùng thâm hiểm siêu trùm Tôn Tử
    Năm châu bốn bể Nhân loại Loài người quằn quại giữa Âm-Dương !

    TỶ LƯƠNG DÂN

  2. Thêm trưởng ban chỉ đạo dịch là Phạm minh Chính ngăn sông cấm chợ, pháo đài các kiểu…các hàng rào, dây kẽm..ngăn đường đưa người đi khám chữa bệnh, cấp cứu..

  3. Các quan mắc ăn nhậu chơi bời, kết bè tranh chức tranh tiền. Không có ai đọc sách đọc báo hết. Lỡ cấp dưới có đọc và biết thì cấp trên cũng chẳng nghe !


  4. Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    ****************************

    Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Những ai lo âu Đại dịch chẳng thể chợp mắt
    Và Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Những ai lo lắng Ngày mai bất định bấp bênh
    Và Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Với Mặt trời thổi tắt Ánh sáng trên Bến Chương Dương
    Và đi ngủ mà không còn Mẹ còn Cha còn Vợ còn Chồng
    Sau cơn Đại hồng thủy sau cơn Đại dịch siêu vi Vũ Hán

    Và Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Tình Người Sài Gòn bao dung rộng lượng ngủ ngon
    Xin chúc Sài Gòn ngủ ngon … quên ba tháng qua Đại dịch kinh hoàng
    Và Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Những người hàng xóm khu lao động đùm bọc nhau
    Và Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Xin chúc hàng triệu Người Sài Gòn còn đang đi xa chưa một lần về
    Bên ngoài Quê Hương một lần nữa ngủ ngon !
    Cố quên đi những Người thân ruột thịt đang thống khổ giữa Lòng Sài Gòn
    Và chúc Em ngủ ngon với Mái trường Cũ Ngày xưa Áo Tím Gia Long
    Anh cựu học sinh Chu Văn An xin hứa cùng Em chắc sẽ quay về
    Và chúc Em ngủ ngon với Mái trường Cũ Ngày xưa Áo Trắng Trưng Vương
    Anh cựu học sinh Võ Trường Toản xin hứa cùng Em chắc sẽ quay về
    Và Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Tự do và Dân chủ sẽ trở lại như Ngày xưa Thân ái nuông chiều hàng triệu Người Sài Gòn…
    Chắc chắn Cỗ máy phi nhân sẽ phải kết thúc
    Tương lai ngời sáng sẽ đến với Dân tộc Việt chúng ta
    Nếu Em muốn … nếu Anh muốn nếu chúng ta cùng muốn
    Và Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Trên bầu trời đốt cháy Vì Sao Hôm khi thành phố ngủ yên
    Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Những ai lo âu Đại dịch chẳng thể chợp mắt
    Và Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Những ai lo lắng Ngày mai bất định bấp bênh
    Và Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Với Mặt trời thổi tắt Ánh sáng trên Bến Chương Dương
    Và đi ngủ mà không còn Mẹ còn Cha còn Vợ còn Chồng
    Sau cơn Đại hồng thủy sau cơn Đại dịch siêu vi Vũ Hán

    Và Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Tình Người Sài Gòn bao dung rộng lượng ngủ ngon
    Xin chúc Sài Gòn ngủ ngon … quên ba tháng qua Đại dịch kinh hoàng
    Và Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Những người hàng xóm khu lao động đùm bọc nhau
    Và Thân chúc hàng triệu Người Sài Gòn ngủ ngon !
    Xin chúc hàng triệu Người Sài Gòn còn đang đi xa chưa một lần về
    Bên ngoài Quê Hương một lần nữa ngủ ngon !
    Và chúng ta cùng nguyện cầu đêm nay đêm cuối của gần Thế kỷ
    Đêm Cuối cùng Đại bi kịch tang thương đổ trên đầu Quê Hương

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây