Covid tàn phá Sài Gòn: Chủ tịch bay ra, tướng ta bay vào

Blog VOA

Nguyễn Hùng

24-8-2021

Nạn nhân chính trị lớn nhất của đợt dập dịch bất thành và bị dịch dập liên hồi cho tới nay chính là Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, người đã bị Bộ Chính trị cho thôi chức từ ngày 20/8 và chính thức bị miễn nhiệm hôm 24/8.

Nhưng vị trí quyền lực nhất tại thành phố trên 10 triệu dân thuộc về ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành uỷ, một trong số 18 uỷ viên Bộ Chính trị.

Về mặt chính thức, ông Nên dường như vẫn ủng hộ vị cựu chủ tịch. Ông được trang tin VTC dẫn lời nói về ông Phong: “Khi cầm quyết định [của Bộ Chính trị điều ra giữ chức Phó trưởng Ban kinh tế trung ương] trong tay, đồng chí Tư Phong có nói – tôi rất áy náy khi phải rời thành phố vào lúc này. Tôi nói, chúng ta đã cố gắng hết sức.”

Nhưng sự “cố gắng hết sức” đó lại là chưa đủ với người dân thủ đô thương mại của Việt Nam nơi hơn 180.000 người đã nhiễm Covid và số người tử vong đang tiến gần tới 7.000, một thống kê có nhiều khả năng là không đầy đủ.

Chính ông Nên cũng đã thừa nhận có “khuyết điểm” từ cách đây gần một tháng: “16 ngày qua chúng ta đã làm được rất nhiều việc, cứu được nhiều người nhưng cũng còn rất nhiều việc chưa làm được, nhiều người chưa cứu được. Đó là niềm đau chung, là khuyết điểm của hệ thống chính trị, khuyết điểm của người đứng đầu các cấp. Chúng ta xin nhân dân lượng thứ.”

Mặc dù có lợi thế đi sau các nước từng bị dịch hoành hành cả hơn một năm trời và vào lúc thế giới đã sáng chế ra vắc-xin, các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn hoàn toàn lúng túng trước Covid. Chỉ cần họ nhìn tấm gương của các nước đi trước là đã có thể rút ra những bài học hữu ích. Tuy nhiên thành phố Hồ Chí Minh vẫn có những quyết định võ đoán, khiến giãn cách xã hội không được đảm bảo và nhiều người nghèo khó bị bỏ rơi giữa đại dịch.

Sài Gòn vỡ trận

Sự vỡ trận ở Sài Gòn đã khiến lực lượng quân đội phải vào cuộc với hàng lính quân y từ Hà Nội bay vào cùng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, uỷ viên Bộ Chính trị. Tướng Giang được Tuổi Trẻ dẫn lời nói: “Đây là trận chiến, không thắng không về.”

Mặc dù trước đó truyền thông nhà nước đưa tin quân đội sẽ đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, Tướng Giang nói: “Những gia đình có điều kiện mua đủ 10 ngày nhưng nhỡ sang ngày thứ 10 bị thiếu không đi mua được thì phường phát túi này [lương thực, thực phẩm tối thiểu] chứ không được đi mua. Ăn để sống chứ đi chợ hộ, mua siêu thị theo kiểu nhà giàu là không được. Bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong không có sức nổi vì [thành phố] rất lớn.”

Những hình ảnh binh lính bồng súng cũng như dùng tới cả chiến xa đã khiến nhiều người dân thắc mắc liệu Covid có sợ những vũ khí đó không hay chỉ làm cho người dân thêm mệt mỏi.

Hàng ngàn lính từ Sư đoàn 309 ở Biên Hoà cũng được điều về thành phố Hồ Chí Minh trong khi 200 cảnh sát cơ động được điều tới Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang và Kiên Giang.

Các diễn biến này cho thấy bức tranh có vẻ giống với chống dịch kiêm chống giặc hơn là khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc” vì súng AK, xe tăng cũng như cảnh sát cơ động đâu có thể làm Covid hề hấn gì.

‘Không để dịch dây dưa mãi’

Sự thất thủ của thành phố Hồ Chí Minh trước Covid cũng khiến Phó Thủ tướng Võ Đức Đam, người không đắc cử Bộ Chính trị hồi đầu năm 2021, đưa ra bình luận mà uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên có thể không ưa: “Lúc này chúng ta phải thực hiện kỷ luật thật nghiêm. Ai không hoàn thành nhiệm vụ thì thay thế. Tuyệt đối không được để dịch bệnh dây dưa mãi trong cộng đồng.”

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam có gần 350.000 ca nhiễm Covid với khoảng 8.300 người tử vong. Đây không phải là số ca nhiễm lẫn con số tử vong lớn so với thế giới nhưng thế giới đã đi trước Việt Nam xa về phòng bệnh và chữa bệnh trong khi Việt Nam mới ở giai đoạn đầu.

Nếu chỉ so trong khu vực, Thái Lan có trên một triệu ca nhiễm, gần gấp ba Việt Nam nhưng số tử vong là gần 9.600, chỉ hơn Việt Nam chưa tới 1/5. Malaysia có trên 1,5 triệu ca nhiễm, gấp hơn bốn lần Việt Nam, với trên 14.000 người chết do Covid, chưa tới gấp đôi con số của Việt Nam. Cam-Pu-Chia có gần 90.000 ca với số tử vong gần 1.800 và tại Lào con số tương ứng là gần 12.500 và 11.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN


  1. Nàng vừa khuất bóng nơi Sài Gòn vĩnh viễn mãi mãi của Em
    ******************************

    Ơi Cố nhân vừa khuất bóng nơi Sài Gòn
    Sài Gòn vĩnh viễn mãi mãi của Em
    Trái tim Anh giờ vỡ tan tan vỡ chẳng còn gì cả
    Chỉ có vài năm trước Thời Cửa mở
    Tình cờ móc nối qua Trường xưa Phố cũ tin nhắn cho nhau

    Ơi Cố nhân vừa khuất bóng nơi Sài Gòn
    Sài Gòn vĩnh viễn mãi mãi của Em
    Như Em nhắn vào SMS đầy lạc quan :
    “Sài Gòn mãi là Vườn Hồng Địa đàng của chúng mình,
    Có vậy phải không Anh nghỉ ?? ”
    Chắc lại lây nhiễm tẩy não bởi các loa phường
    Hoen rỉ nơi Chợ Bến Thành
    Năm ngoái trước đồng ca bầy kền kền lại kiêm thêm làm kéc
    Điệp khúc lạc quan tếu của các đại quan Cắt mạng
    “Vi rút từ đồng chí Trung C..uốc
    Bị đập chết dí trước bạo lực của giai cấp vô sản
    Vi rút gần Hoàng Hạc Lâu, Vũ Hán
    Bị cuốn chết dưới Ba dòng thác Kách mệnh”

    Niềm vui của Anh, ước mơ của Anh là dành cho Em
    Vượt trên cả Ý hệ vì dù rằng Em cũng chỉ là nạn nhân
    Sau 46 năm bị tẩy óc tẩy não
    Bằng thuốc độc nước lú mỗi ngày
    Nếu ở lại Anh cũng còn là nạn nhân nặng hơn Em nữa
    Bọn Tề cộng bọn Vệ cộng còn chơi ngon hơn cả Bậc thầy Liên Xô
    Phản ứng có điều kiện Pavlov còn nổ bốp bốp
    Dòn bên xứ Vệ xứ Tề nên Nguyễn Hữu Đang
    Lưu Hiểu Ba chết dần mòn hay đột tử trong trại tù lao cải
    Không thể khiến Em ngộ nhận hiểu lầm
    Nên nhắn tin nhau bớt chất chính CHỊ chính EM
    Sợ liên lạc qua kênh thông tin tan vỡ

    Ơi Cố nhân vừa khuất bóng nơi Sài Gòn
    Sài Gòn vĩnh viễn mãi mãi của Em
    Nhưng Tình yêu của chúng ta mãi mãi thuộc về chúng mình
    Trầm lắng vào Thánh địa Hồng Sài Gòn
    Không ai có thể cướp lấy đi
    Ngay cả siêu vi trun..g c..uốc vô dịch
    Vô hình vô tâm vô tính vô cảm
    Vừa xô gần ngã Mỹ, Anh, Pháp, Ấn, Nga
    Nhưng ả Liêu Trai thời đại trỗi dậy Trung Quốc
    Cũng không thể cướp lấy đi Tình yêu của chúng ta
    Mãi mãi thuộc về chúng mình
    Trầm lắng vào Thánh địa Hồng Sài Gòn
    Từng là Hòn ngọc Viễn Đông nơi Đại đàng phương Đông

    Ơi Cố nhân vừa khuất bóng nơi Sài Gòn
    Sài Gòn vĩnh viễn mãi mãi của Em
    Việt Sử với cơn Lốc 30 tháng Tư Đen đã phân ly chúng mình
    Nhưng đôi khi Khoảng cách Nam-Bắc bán cầu đôi khi giúp ích
    Để yêu nhau hơn để hiểu nhau hơn
    Hầu càng thương yêu Quê Hương Đất Mẹ thêm nhiều hơn

    Ơi Cố nhân vừa khuất bóng nơi Sài Gòn
    Sài Gòn vĩnh viễn mãi mãi của Em
    Như Mặt trời biến mất Chân trời Tim bến Chương Dương
    Như Trăng khuyết vỡ toang đêm nay trên hè xưa Phố Tự Do
    Bên Paris già đây Anh sợ rùng mình
    Chớm Thu và cơn Gió thoảng Việt Sử
    Kẻ lưu vong lưu sinh lưu đày sợ sự trống trải của sự vắng mặt
    Kể từ đây dường như Vĩnh viễn
    Cố nhân kiêm Người trấn giữ Truyền thống Bao dung rộng lượng
    Người Sài Gòn yêu Tự do Phóng khoáng Khai mở

    Ơi Cố nhân vừa khuất bóng nơi Sài Gòn
    Sài Gòn vĩnh viễn mãi mãi của Em
    Và những Con chim không còn hót nữa
    Trong Vườn bách thảo Sở thú Sài Gòn
    Những cánh chim chích choè cánh Trắng – cánh Tím
    Từ cổng sân Trường Trưng Vương – Gia Long
    Giữa cao điểm Đại dịch siêu vi trun..g c..uốc đang tàn phá Sài Gòn
    Trong khổ đau trầm thống mất Em
    Nhưng Em vẫn cổ vũ Anh nhìn thấy Tình Người Sài Gòn bên nhau
    Cùng cam chịu khổ đau đùm bọc có nhau chống dịch
    Sài Gòn ! Sài Gòn của chúng mình của tất cả chúng ta
    Vẫn tỉnh táo óc lạnh tim nồng đứng tấn trước cơn Đại dịch Sóng thần
    Chắc chắn Sài Gòn sẽ vượt qua khỏi để tái sinh hồi sinh
    Như cánh Phượng Hoàng tái sinh bay vút lên từ đống tro tàn
    Dù bọn LÃ (Lê) Thanh Hải cùng bầy kền kền tim Đen mỏ Đỏ
    Vẫn hò hét bùa Tàu thần chú
    Học kinh nghiệm Vũ Hán pháo đài chống đại dịch
    Đem cả tướng tá binh đoàn từ Hà L..ội tiến về Sài Gòn
    Hàng tỉ tỉ siêu vi trun..g c..uốc vô dịch
    Vô hình vô tâm vô tính vô cảm
    Đã đang sẽ đi qua đi lại cười thầm vượt qua chiến lũy pháo đài

    Anh sợ chống Đại dịch với não trạng ăn mày Quá khứ như trên
    Anh sợ ngay cho chính Sài Gòn của chúng mình
    Giờ này chỉ còn mình Anh khi Em anh không còn nữa
    Anh sợ rằng sự Yên lặng đang đến với Sài Gòn

    Ơi Cố nhân vừa khuất bóng nơi Sài Gòn
    Sài Gòn vĩnh viễn mãi mãi của Em
    Trái tim Anh từ nay như đòn bẫy mất mát điểm tựa là chính Em
    Ơi Cố nhân vừa khuất bóng nơi Sài Gòn
    Sài Gòn vĩnh viễn mãi mãi của Em
    Tình yêu của tôi, đây không là gì ngoài giá trị của cuộc sống

    Ơi Cố nhân vừa khuất bóng nơi Sài Gòn
    Sài Gòn vĩnh viễn mãi mãi của Em
    Thời gian và Không gian không là gì cả
    Hội nhập đan bện vào nhau thành Nhan hương nến Tưởng niệm

    Ơi Cố nhân vừa khuất bóng nơi Sài Gòn
    Sài Gòn vĩnh viễn mãi mãi của Em
    Đột nhiên bên Paris lưu vong này đối với Anh tất cả tối sầm lại
    Thế giới chỉ còn là Thuở Hồng hoang
    Hỗn mang Sóng thần Hồng thủy
    Anh bị cuốn theo cơn lốc Đại dịch vào Lỗ Đen Vũ trụ
    Anh sợ mãi mãi Sông Ngân Thiên hà Ngân dài chia cách
    Phân ly phân kỳ chúng mình từ đây mãi mãi Thiên thu

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây