Giá cho… tự hào và vạn tuế!

Blog VOA

Trân Văn

28-7-2021

Ông Phạm Thành Kiên – Bí thư quận 3 TP.HCM – vừa lên tiếng bác bỏ câu chuyện mà ông Đoàn Ngọc Hải (cựu Phó Chủ tịch quận 1, giờ là một trong những nhân vật được nhiều người hâm mộ vì các hoạt động thiện nguyện) chia sẻ trên facebook về việc bà Ngô Trân Châu (con gái Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, em gái Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn) qua đời tại tư gia chiều 27 tháng 7…

Theo ông Kiên thì ông Hải đã gây hiểu nhầm rằng bà Châu qua đời do COVID-19 và địa phương không hỗ trợ đưa bà đi cấp cứu. Thân nhân bà Châu cũng đã xác nhận với báo giới rằng, bà Châu không nhiễm COVID-19, bà qua đời do viêm phổi cấp. Tuy nhiên thân nhân của bà Châu khẳng định, khi bà Châu lâm vào tình trạng nguy kịch, họ đã gọi cho nhiều bệnh viện, cho y tế quận, cho y tế phường nhưng không nhận được sự trợ giúp nào cả. Đó là lý do họ nhờ ông Hải – người lái xe cấp cứu, chuyên nhận hỗ trợ người nghèo khi họ cần! Ông Hải đã đến nhưng không thể đưa bà Châu tới bệnh viện vì bà không có giấy xét nghiệm, chứng nhận… âm tính với COVID-19 (1)…

Không thể giúp gì cho bà Châu, ông Hải đã cấp báo với ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư TP.HCM – qua… facebook. Điều đó khiến dư luận thêm rúng động về thảm họa và thảm nạn COVID-19 ở TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Bà Châu qua đời không phải vì COVID-19, ông Hải chỉ… nghi bà nhiễm COVID-19 và chừng đó đủ để Bí thư quận 3 cũng như hệ thống truyền thông chính thức tấn công ông Hải.

Khi tấn công, có một sự thật mà Bí thư quận 3 cũng như hệ thống truyền thông chính thức không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận – đó là bà Châu không được cấp cứu kịp thời. Trừ ông Hải, không có cá nhân hữu trách hay cơ quan hữu trách nào đến khi bà cần cứu!..

***

TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung đang như thế nào giữa đại dịch COVID-19? Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cũng như hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam không kể. Thiên hạ chỉ thấy trên mạng xã hội càng ngày càng nhiều thông tin, hình ảnh lúc thì là vài người, hoặc những đoàn người vốn ở các tỉnh từng lũ lượt bỏ xứ tha phương cầu thực, giờ, do bế tắc, tuyệt vọng đang lũ lượt dắt díu nhau về quê, có người đi bộ (2), có người đi xe đạp (3), có người đi xe hai bánh gắn máy. Được sự trợ giúp của những người hảo tâm, gần đây, một số địa phương mới bắt đầu tổ chức thuê một đoàn tàu hoặc một đoàn xe đưa họ về quê.

Tình trạng này dù kéo dài khoảng nửa tháng nhưng từ hệ thống chính trị đến hệ thống công quyền giống như đã mắc tứ chứng nan y: Đui, què, câm, điếc. Việc giãn dân – giảm bớt áp lực cho những vùng đã vật lộn với đại dịch sắp tròn hai tháng như TP.HCM, tuy có đảng lãnh đạo toàn diện song vẫn không có nhạc trưởng, hoàn toàn phụ thuộc vào… sáng kiến của các địa phương: Mở chốt, điều động cảnh sát dọn đường cho đoàn người tị nạn hồi hương đi qua tỉnh của mình. Trích quĩ để công an một số nơi phát thực phẩm, phát xăng cho những người tị nạn hồi hương tiếp tục bươn tới thêm vài chục, vài trăm, thậm chí hàng ngàn cây số, không để họ túm tụm, gục xuống trên địa bàn của mình!

***

Tháng 6 năm ngoái, khi tham gia thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc (lúc ấy là Thủ tướng) đã đem việc nhiều quốc gia đang vật lộn với dịch, nhiều dân tộc oằn mình gánh chịu những tổn thất nghiêm trọng cả về nhân mạng lẫn tiềm lực kinh tế ra so với Việt Nam. Ông Phúc đem chuyện hàng vạn người Việt ở nước ngoài muốn về Việt Nam lánh dịch làm bằng chứng, rằng tình thế đang thay đổi: Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam (4)!..

Cũng với tâm thế và tư thế kiểu đó, bất chấp COVID-19 đang lây lan rất nhanh trên diện rất rộng và dân chúng đang loay hoay trước đủ thứ khó khăn cả do COVID-19 lẫn do chiến lược phòng – chống dịch thiếu viễn kiến, bất cập tạo ra, ông Trọng tuyên bố: Cả nước đang hân hoan, phấn khởi trước thành công rực rỡ của Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (5)!

Hệ thống chính trị như thế, hệ thống công quyền như thế thì tất nhiên phải có hệ thống truyền thông và những cá nhân chia sẻ cả tâm thế lẫn tư thế ấy một cách nhiệt thành! Năm ngoái, khi Việt Nam Airlines điều động một Airbus A321 đến Vũ Hán (Trung Quốc) chở 30 người Việt về Vân Đồn (Quảng Ninh), hệ thống truyền thông chính thống và một số cá nhân, nhóm… “yêu đảng, kính bác” đã gọi đó là… “phi vụ giải cứu bay thẳng vào tâm dịch”, là… “ngạo nghễ Việt Nam” và… “chỉ có thể là Việt Nam” (6)!

Nay, lúc nhiều nơi trở thành tâm dịch, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương cùng ngậm tăm, trước những câu chuyện kiểu như: 300 công nhân cư dân đồng bằng sông Cửu Long đi làm thuê ở Đồng Nai, dắt díu nhau về quê lánh nạn bị chặn ở Long An, muốn tìm đường tá túc ở TP.HCM nhưng nơi này không cho vào, tiến thoái đều lưỡng nan (7) – càng ngày càng nhiều, không còn thấy ai, nơi nào… “giải cứu” để tiếp tục… “ngạo nghễ” dù đó rõ ràng là loại tình huống… “chỉ có ở Việt Nam”!

Nếu không có sự vào cuộc trên mọi mặt trận của toàn đảng trong cuộc chiến chống COVID-19 dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Bộ Chính trị (8), chắc chắn không có những trận bão dư luận, tranh luận xem… bánh mì có phải là thực phẩm hay không, cũng không có chuyện chặn sữa, phạt vì rút tiền, không cho vận chuyển tiền, tủ lạnh, bộ sạc điện thoại,… do… không thiết yếu và Bộ Công Thương không hối hả đề nghị thay danh mục hàng hóa thiết yếu bằng danh mục hàng hóa cấm vận chuyển (8)…

Nếu đừng bơm thổi tự hào vì có hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lãnh đạo chống dịch khiến… cả thế giới phấn khích, thán phục (9) mà quan sát diễn biến đại dịch diễn ra trên thế giới một cách cẩn thận, ngẫm nghĩ – lập kế hoạch ứng phó thật sự khoa học, có lẽ số ca nhiễm COVID-19 mới ở TP.HCM không tăng lên vài ngàn mỗi ngày. Với mức tăng đều đặn như đang thấy, bốn bệnh viện dã chiến mới thành lập với khả năng điều trị tối đa của cả bốn là 10.400 người (10) có thể nhận bệnh trong vòng mấy ngày?

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/quan-3-len-tieng-ve-thong-tin-tren-facebook-doan-ngoc-hai-20210727195516225.htm

(2) https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/4-ngu-dan-di-bo-tu-ninh-thuan-ve-phu-yen-nhin-doi-xuyen-ngay-guc-ben-duong-757817.html

(3) https://danviet.vn/ba-me-cung-3-con-dap-xe-tu-dong-nai-ve-nghe-an-toi-xin-khong-nhan-10-trieu-dong-danh-cho-nguoi-khac-20210720120706978.htm

(4) https://www.rfi.fr/vi/việt-nam/20200613-việt-nam-báo-nhà-nước-cắt-bỏ-một-phát-biểu-gây-xôn-xao-của-thủ-tướng-phúc

(5) https://baodantoc.vn/toan-van-bai-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-phien-khai-mac-ky-hop-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xv-1626751773986.htm

(6) https://www.facebook.com/cothebandabiet/photos/ngạo-nghễ-việt-namhãy-nhìn-bức-ảnh-chụp-trực-diện-chiếc-máy-bay-airbus-321-của-h/1459416734215371/

(7) https://thanhnien.vn/doi-song/300-cong-nhan-mien-tay-mac-ket-giua-tphcm-va-long-an-khi-ve-que-tranh-covid-19-1421351.html

(8) https://vtv.vn/chinh-tri/bo-chinh-tri-danh-gia-cao-su-vao-cuoc-tren-moi-mat-tran-cua-toan-dang-toan-dan-trong-cuoc-chien-chong-covid-19-20210611115939946.htm

(9) https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/bao-chi-chau-au-ca-ngoi-cuoc-chien-chong-dich-cua-viet-nam-456536/

(10) https://congan.com.vn/tin-chinh/tphcm-lap-them-4-bv-da-chien-dieu-tri-covid-19-voi-quy-mo-10400-giuong_117121.html

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. MỘT TÀI LIỆU THẬT HAY phải đợi đến 70 NĂM SAU Iổng thống PUTIN mới bật mí cái BÍ MẬT
    nơi Bắc Kinh, Thứ Bảy, ngày 1 tháng 10 năm 1949 CÙNG KHÔNG GIAN khác Thời gian BẰNG 70 NĂM SAU Tập Cận Bình ….

    https://www.youtube.com/watch?v=n56eDDJ_PLw

    Năm 1949: Mao tuyên bố Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | bí ẩn lưu trữ – ARTE
    Ngày 1 tháng 8 năm 2021

    Bắc Kinh, Thứ Bảy, ngày 1 tháng 10 năm 1949. Từ một đài cao được dựng lên ở Quảng trường Thiên An Môn, đối diện với đám đông khổng lồ, Mao Trạch Đông tuyên bố khai sinh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sớm chấm dứt cuộc nội chiến vốn đã nhiều năm giữa những người cộng sản và những người theo chủ nghĩa dân tộc.

    Nhưng hình ảnh màu của sự kiện này sẽ không được tiết lộ cho đến bảy mươi năm sau.

    Tại sao ? Những hình ảnh này được quay bởi ai? Lãnh đạo Cộng sản đã chuẩn bị cai trị bằng cách nào và với ai?

    Khảo sát lịch sử
    Serge Viallet giải thích : “Hình ảnh kể câu chuyện, chúng tôi kể câu chuyện bằng hình ảnh”

    Từ cuộc gặp giữa Nixon và Khrushchev ở Moscow năm 1959, đến tuyên bố của Mao, mười năm trước, về Trung Hoa Dân Quốc, qua chiến dịch tranh cử tổng thống thứ hai của Franklin Roosevelt, vào năm 1936, mỗi cuộc điều tra lịch sử về bộ sưu tập tài liệu hấp dẫn này đều đặt câu hỏi về một sự kiện của thế kỷ XX thông qua các kho lưu trữ nghe nhìn đã dàn dựng nó.

    Loạt phim tài liệu Pháp

  2. *“bánh mì, sữa có phải là thực phẩm hay không”
    * “phạt vì rút tiền” cũng là một sự cố pháp lý gợi ý cho một khảo luận động trời về “tiền có là thiết yếu trong đại dịch không”.

    …những đề tài miễn phí cho các lò đúc tiến sĩ bò!

  3. “mà quan sát diễn biến đại dịch diễn ra trên thế giới một cách cẩn thận, ngẫm nghĩ – lập kế hoạch ứng phó thật sự khoa học, có lẽ số ca nhiễm COVID-19 mới ở TP.HCM không tăng lên vài ngàn mỗi ngày”

    Easier said than done. Vấn đề là có những nước rất thành công trong việc chống dịch đến độ Đỗ Kim Thêm cũng phải thán phục 1 cách khách quan . Nhưng từ hồi “Đổi Mới” tới giờ, Đảng lãnh đạo toàn dân phản bội tư tưởng Hồ Chí Minh nên kết/hậu -tùy cách nhìn- quả là 1 thái độ tiêu cực 1 cách cực đoan đ/v tất cả những gì xã hội chủ nghĩa .

    Ngay cả khi chống dịch, nếu khiêm tốn & khách quan chỉ 1 tẹo thôi, cũng biết nếu mình làm không tốt chuyện gì vẫn có thể mời chuyên gia như Bác Hồ . Đàng này … Không phải là tư bổn, toàn Đảng toàn dân không ai chịu mó tới . Nhưng thực tế khách quan đã chỉ ra, lôi 1 lũ qua tây học, nhận về được 1 lũ hề . Đứa nào kha khá 1 chút, tây nó giữ rịt lại . Những đứa nó thả cho về … Thiệt, hết biết! Học tu lên thì được tu xuống & tu hú, học tu lông thì được tu trư, học Nguyễn Huệ Chi thì được tu keo . Trong khi đó Bác Hồ lôi cả lũ qua bên bển học thì đứa nào cũng trở thành từ anh hùng trở lên .

    Nhưng toàn Đảng toàn dân toàn phản bội tư tưởng Hồ Chí Minh từ “Đổi Mới” tới giờ đã thành quen thói . Bả tư bản bây giờ nghiện ngập, hổng có cữ sáng-trưa-chiều-tối là gào lên ngay, thiếu điều …

    Nói làm gì cho nó nẫu ruột ra . Bây giờ tính chuyện sống chung với giặc . Truyền thống chống Mỹ của ta đang tàn lụi

  4. Chống dịch như chống địch kiểu dân quân du kích cầm gậy thọc trực thăng Mỹ và với khẩu hiệu cách ly, phong tỏa như hiện nay ở VN cho thấy kết quả phản khoa học, không hiệu quả, còn mang nặng tính chất chính trị , tuyên truyền vì những điều sau đây:
    1. Sau hơn 2 tuần lễ giăng dây, phong tỏa, cách ly, số lượng người bị nhiễm không giảm, mà còn tăng. Thường những biện pháp phong tỏa sau 2 tuần lễ sẽ cho thấy kết quả lây nhiễm phải suy giảm.
    2. Số người không chết nhiều, tại sao nhà cầm quyền tỏ ra nao núng, bối rối, càng làm tình hình nguy kịch thêm với những biện pháp gay gắt hơn. Sàigòn đang là Vũ hán thứ hai, nếu không nhà cầm quyền phải minh bạch tình hình chữa trị ở bệnh viện.

  5. “Bộ Công Thương không hối hả đề nghị thay danh mục hàng hóa thiết yếu bằng danh mục hàng hóa cấm vận chuyển (8)”… Chính cái thông tư vội vã này đã vạch cho người dân thấy rõ “Bốn bộ đồng tình lộ não quan ngu”. Chỉ cần ra một thông tư ngắn gọn. Những hàng hoá nào thuộc về nhu cầu đời sống hàng ngày của người dân cần được ưu tiên lưu thông vận chuyển, nhằm ổn định cuộc sống thường ngày trong xã hội, các loại hàng hoá vật liệu cho công kỹ nghệ ưu tiên tiếp theo… và cứ thế hướng dẫn theo thứ tự cần ưu tiên thấp hơn.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây