‘Dựa hơi’ cũng là… đặc quyền!

Blog VOA

Trân Văn

9-2-2021

BàiĐừng mãi dựa hơi những kẻ mang danh tù nhân lương tâm” (*) trên tờ Quân đội nhân dân (QĐND) làm nhiều người sửng sốt vì hóa ra… đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ muốn… độc quyền việc …“dựa hơi” tù nhân lương tâm!

***

Theo QĐND thì… các thế lực thù địch, phản động đang tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền.

Đứng đầu và được QĐND chọn làm ví dụ cho cáo buộc vừa kể là Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Right Watch – HRW). Trong một báo cáo được công bố hồi tháng trước, HRW cảnh báo Việt Nam đang gia tăng đàn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội, tống giam, phạt tù hàng loạt những nhân vật tiêu biểu như: Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Chí Dũng, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Phạm Đoan Trang…

QĐND chỉ trích kịch liệt việc đòi phóng thích tất cả tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm vô điều kiện và ngay lập tức của nhiều chính phủ, tổ chức quốc tế hoạt động vì dân chủ và cho nhân quyền.

QĐND nhấn mạnh, đặc xá – phóng thích trước thời hạn – vào dịp Tết, lễ là chính sách thể hiện tính nhân văn, sự nhân đạo của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam nhưng chính sách này không dành cho những đối tượng chống phá. Đặc xá chỉ dành cho những cá nhân thừa nhận sai phạm của mình, chứng minh quyết tâm hướng thiện bằng cách cải tạo tốt, chấp hành nghiêm các nội quy của trại giam, chứ không phụ thuộc vào những lời kêu gọi hay đòi hỏi phi lý từ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào…

Đọc Đừng mãi dựa hơi những kẻ mang danh tù nhân lương tâm”, có thể nhận ra, lý do chính khiến QĐND chỉ trích việc… “dựa hơi” tù nhân lương tâm vì… gần đây, một số người thiếu thiện chí với Việt Nam đang chỉ trích kịch liệt những quốc gia đã hoặc đang phớt lờ các vi phạm nhân quyền đối với tù nhân lương tâm tại Việt Nam, chỉ vì sợ sứt mẻ lợi ích kinh tế, hoặc vì sự thành bại của các hiệp định thương mại mà Việt Nam là một trong những bên tham gia ký kết.

***

Trong Đừng mãi dựa hơi những kẻ mang danh tù nhân lương tâm”, QĐND tiếp tục lặp lại điều mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam vẫn ra rả suốt nhiều thập niên: Việt Nam không có tù nhân lương tâm. Những người đã bị tống giam, kết án đều đã vi phạm luật pháp của Cộng hòa XHCN Việt Nam. Việt Nam luôn nỗ lực để bảo đảm và thăng tiến nhân nhân quyền đúng như đã cam kết với cộng đồng quốc tế và thắc mắc về dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam là… chống phá!

Dẫu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam luôn khẳng định về… sự đúng đắn khi hệ thống tư pháp áp dụng các biện pháp xử lý hình sự hết sức nghiệt ngã đối với những người công khai bày tỏ sự khác biệt về quan điểm hay sự bất bình về thể chế chính trị, song trên thực tế, Việt Nam đã và chắc chắn sẽ còn phóng thích nhiều cá nhân bị trừng phạt do… “xâm phạm an ninh quốc gia,” thậm chí còn tống xuất không ít người ra… ngoại quốc!

Khó mà kể cho đủ những trường hợp như thế vì quá… nhiều. Tuy nhiên chẳng khó chút nào nếu muốn… xác minh, bởi hiện có hàng trăm nhân chứng của những vụ, thậm chí những đợt phóng thích ồ ạt… “tội phạm rất nghiêm trọng, nguy hiểm cho an ninh quốc gia” vào các thời điểm… nhạy cảm – lúc Việt Nam rất cần được hỗ trợ gì đó, cả về kinh tế lẫn xã hội để… giữ vững sự ổn định chính trị – vẫn đang lưu vong tại rất nhiều nơi ở Mỹ, ở châu Âu!

Rõ ràng QĐND hết sức… bất cẩn khi lên án việc “dựa hơi” tù nhân lương tâm! Chưa kể còn… dũng cảm… nhắc riêng những người trót bị gắn cho cái mác “tù nhân lương tâm”, rằng họ thực chất chỉ là một công cụ nhất thời trong tay những kẻ đang âm mưu chơi ván bài nhân quyền nhằm vào Việt Nam! Bảo đảm, thăng tiến nhân quyền ở Việt Nam đúng là đã được… chơi như một… ván bài và thiên hạ bó tay vì phía… gầy sòng vừa chơi, vừa rạch mặt ăn vạ do thiên hạ cản mình, vừa đòi độc quyền “dựa hơi”!

Chú thích

(*) https://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/dung-mai-dua-hoi-nhung-ke-mang-danh-tu-nhan-luong-tam-651292

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)

    Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
    nhân dân đây
    cái gốc quốc gia này.

    Bán mặt cho đất
    bán lưng cho trời
    nhân dân mẹ cha
    nhân dân ông bà
    nhân dân tổ tiên
    nhân dân nguồn cội
    hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.

    Mảnh đất truyền đời
    chát mồ hôi
    đắng máu
    lớp lớp anh hùng áo vải
    lớp lớp xác người giữ đất
    vẫn nhân dân.

    Sao nên nỗi người cày không có ruộng
    luật hoang vu hoang hóa nhân tình?

    Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
    ăn quả trên cành tè axit gốc cây?

    Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
    ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?

    Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
    nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?

    Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
    tự biến thành thù địch trước nhân dân?

    Lai tỉnh
    hỡi lương tri
    lai tỉnh!

    _________________________

    (*) Lật thuyền mới biết dân là nước
    (Quan hải, Nguyễn Trãi)

  2. Nơi ấy Tâm trí không còn sợ hãi – “Vào trong Vùng trời Tự do ấy” – Where The Mind is Without Fear – “Into that Heaven of Freedom”
    *****************************************

    – – Thi hào Ấn Độ Rabindranath Tagore, Nobel Văn chương 1913


    Thân gởi tất cả Tù nhân Lương tâm Vô danh và hữu danh bên trong
    Nước Việt SỐNG VÀ CHIẾN ĐẤU theo Tư tưởng Tagore can trường đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ Tự do Dân quyền và Nhân Quyền…cho Tổ Quốc Việt Nam trường tồn …

    https://www.youtube.com/watch?v=M5OVMrad5iQ

    Nơi ấy Tâm trí không còn sợ hãi
    Triệu mái đầu được ngẩng cao đầu
    Nơi ấy Tự Do hiểu biết
    Nơi ấy Thế giới không vỡ vụn thành mảng chẳng còn cách biệt
    Bằng bức tường địa phương
    Nơi ấy chữ nghĩa phát ra từ chiều sâu sự thật
    Nơi ấy Con Người không ngừng vươn về Chân Thiện Mỹ
    Nơi ấy dòng suối trí tuệ trong veo không lạc lối về
    vào sa mạc khô cằn của thói quen chết chóc
    Nơi ấy tâm thức được Tổ Quốc dẫn dắt
    Vào Tư tưởng và Hành động mênh mông rộng mở
    Vào Vùng trời Tự do ấy, kính xin Tổ Tiên & Cha Ông,
    Hãy đánh thức Quê hương con từng giây từng phút từng giờ.

    (Tuyển Tập Thi Ca Vì Tự Do – 100 Bài thơ về Tự Do – NHV tuyển dịch – Đất Pháp 1998)

    https://www.youtube.com/watch?v=C5qOWItfl0g


    Where The Mind is Without Fear – “Into that Heaven of Freedom”
    *****************************************

    – Rabindranath Tagore

    Where the mind is without fear and the head is held high
    Where knowledge is free
    Where the world has not been broken up into fragments by domestic walls
    Where words come out from the depth of truth
    Where tireless striving stretchs its arms towards perfection
    Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit
    Where the mind is led forward by thee
    into ever-widening thought and action
    into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

    ( Geetanjali = Song offerings – trích Thi tập Khúc hát dâng đời – Rabindranath Tagore )

    https://www.youtube.com/watch?v=0tgOiDqVk2c

    – Là où l’esprit est sans crainte (Tagore).


    Là où l’esprit est sans crainte et où la tête est haut portée
    *****************************************

    – Rabindranath Tagore


    Là où l’esprit est sans crainte et où la tête est haut portée,
    Là où la connaissance est libre,
    Là où le monde n’a pas été morcelé entre d’étroites parois mitoyennes,
    Là où les mots émanent des profondeurs de la sincérité,
    Là où l’effort infatigué tend les bras vers la perfection;
    Là où le clair courant de la raison ne s’est pas mortellement égaré dans l’aride et morne désert de la coutume,
    Là où l’esprit guidé par toi s’avance dans l’élargissement continu de la pensée et de l’action –
    Dans ce paradis de liberté,
    Mon père, permets que ma patrie s’éveille.

    R. Tagore, Gitanjali, traduction française d’André Gide Giải Nobel Văn học năm 1947.
    L’offrande lyrique. Paris, Nouvelle Revue Française, 1913.

    Đọc thêm

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=35&idpoeme=4517

    Đêm Đất Pháp lưu vong nhớ về Bậc Trí thức đã thành Tù nhân Lương tâm
    **************************************


    Anh chẩn bệnh đúng Đất Nước hôm nay
    Qua bao bài báo phân tích thật hay
    Kiến thức bách khoa qua bao Lăng kính
    Kính hiển vi soi Kinh tế vi mô Đất Nước này
    Thấy hơn 4 triệu siêu vi trùng tham nhũng !
    Kinh tế vĩ mô qua viễn vọng kính viễn kiến thay
    Bác Sĩ Hồ Hải một Tấm lòng yêu Tổ Quốc
    Anh đã đang ngang nhiên như Từ Hải ngày nay
    Phân giải qua Khối óc Trái tim bao vấn nạn
    Trong Tầm nhìn Viễn kiến nhiệt tình hăng say
    Từ ngày Anh bị bọn độc tài Đỏ bán Nước bắt
    Hàng tuần bùi ngùi không đọc Tâm bút mắt cay cay
    Nhờ Tim óc mắt Anh cho cảm nhận gần Non Nước
    Đúng Bậc Trí thức giờ Tù nhân Lương tâm đáng kính thay

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


    Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm – Poèmes à l’Honneur des Prisonniers de la Conscience

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=3

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây