Cần cám ơn ông Lê Mạnh Hà

Dương Quốc Chính

5-5-2020

Ông Hà là con trai tướng Lê Đức Anh, năm 75 là phó tư lệnh chiến dịch HCM kiêm tư lệnh cánh quân Tây Nam đánh chiếm SG. Khi chính sách cải tạo quân nhân, công chức VNCH bắt đầu diễn ra, ông Lê Đức Anh là tư lệnh QK9 rồi QK7.

Như vậy, ông Hà, cựu phó Chủ nhiệm VP Chính phủ, trong một comment ở nhà anh Trần Quốc Quân, đã công nhận chính quyền mới đã sai và gián tiếp công nhận bố ông đã sai. Đó là điều đáng ghi nhận từ một cựu quan chức có vị trí như vậy.

Tuy nhiên, ông đã bào chữa cho chế độ mới bằng cách so sánh việc cải tạo cựu quân, cán VNCH với việc cách ly xã hội, nhốt nhầm còn hơn bỏ sót. Thực ra đây không phải là quan điểm của ông Hà, mà chính là quan điểm của chế độ mới khi tiếp quản VNCH.

Điều này làm nhiều người bức xúc. Nhưng theo mình là không cần phải nặng nề. Bởi vì ông Hà chỉ tố giác cái sai của chế độ mới, mà bố ông là cốt cán trong hệ thống quân quản, chứ đó không phải chính là suy nghĩ hay chính sách do ông nghĩ ra. Viết ra được như thế cũng là dũng cảm chứ không đùa. Có khác gì con tố bố làm sai đâu?

Vì vậy, mũi dùi dư luận thay vì chĩa vào ông Hà thì nên chĩa vào bố ông ấy và chế độ mới sau khi tiến quản VNCH.

Theo tố cáo của ông Hà, thì chính quyền mới coi những quân nhân, quan chức VNCH là thành phần nguy hiểm, có thể là mầm mống gây loạn cho chính quyền mới. Điều đó rất nghịch lý, vì nó lại mâu thuẫn với những gì họ rả rả tuyên truyền!

Lâu nay tuyên giáo vẫn tuyên truyền là ngụy quyền thối nát, bù nhìn, tay sai, bán nước, tham nhũng, mất lòng dân. Ngụy quân thì hèn nhát, bất lực, lệ thuộc vào Mỹ, đánh đâu thua đấy.

Thế tại sao lại lo sợ những quan chức đã bị lột sạch chức vụ, tại sao lại sợ những quân nhân đã bị lột sạch vũ khí? Khi họ được trang bị tận răng ta còn đánh thắng thì sao lại phải sợ họ khi họ đã đầu hàng, chả còn gì trong tay?!

Hỏi tức là trả lời. Phải chăng, chế độ mới đã mặc cảm trước những kẻ chiến bại, tự nhận thấy rằng họ sẽ thua trận trong “cuộc chiến” hòa bình, nếu hai bên cùng buông vũ khí? Vì thế, buộc phải bỏ tù đối phương không còn khả năng tự vệ, tẩy não họ (chắc chắn là vô ích), làm nhục họ (bắt tướng tá, quan chức cao cấp đi lao động chân tay) và đến tận bây giờ, sau 45 năm, chế độ mới vẫn lo sợ “cái thây ma VNCH” trỗi dậy. Lòng dân chối bỏ VNCH thì sao phải lo thế?

Liên hệ với trường hợp bò đỏ tấn công khủng bố mình. Có thể thấy rằng, stt nào mà bị bò húc nhiều nhất, thì chính là vì nó có nội dung đánh trúng tim đen của chế độ nhất. Khiến anh em DLV, bò đỏ sợ hãi nhất, nên mới phải ứng hung hãn nhất. Con chó chỉ cắn dữ dội khi nó bị kích động mạnh, con bò cũng chỉ húc điên cuồng khi thấy màu đỏ trêu ngươi.

Có nghĩa là nhận định bên trên của mình là chính xác. Khi đã tự tin là mình có chính nghĩa, địch là bất chính, thì việc gì phải lo sợ, phản ứng hung hãn như vậy?

Vì thế, theo mình, thì anh em phản động nên phải cám ơn ông Lê Mạnh Hà, vì chính ông ấy đã nhận lỗi cho chế độ mới, chính ông đã tố cáo chế độ mới, trong đó bố ông ấy là thành phần rất quan trọng, có cách hành xử nghịch lý, sai lầm.

Lời thú nhận và tố cáo của một cựu quan chức cấp Bộ, con trai cố chủ tịch nước như ông Hà, nó đanh thép và đáng tin cậy gấp 10 lần bọn phản động chửi chế độ. Sau comment này, kết hợp với một số cáo buộc liên quan đến vụ AVG, biết đâu ông Hà lại sớm bị vào lò vì lộn lề, làm bác cả ngứa mắt!

R.I.P ông!

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Never again! The Vietnamese Modern History ! Never again!
    ********************************************

    https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2017/03/NguyenCongVinh-02.jpg
    Dân chúng mừng rỡ khi đón Đại Tá Nguyễn Công Vĩnh về từ trại tập trung lao cải vịt cộng

    I look at your photo in Paris
    And I can never express the torment of those days
    After that cruel Black April 1975
    On all our beloved Homeland Vietnam
    Even today I’ve not gotten through all the pain
    Looking at your photo in exile in Paris
    I have understood everything and I know that…
    Never again I’ll see any pictures like those
    Forever, the days of sadness and torment will remain
    And those day perhaps disappear with Time
    Never again!
    Never again!
    Millions of Mother Vietnam’s dear children died in that second Civil War
    Ten millions of Mother Vietnam’s dear children are wounded
    And injured for life in that saddest War
    Hundred millions of Mother Vietnam’s dear children’s seperations
    In that war for nothing else than
    Helping a poor Red China to become a superpower today
    Never again!
    Never again!
    Never again – how cruel these two words sound
    Never again – I’ll see your eyes beyond the fog
    And the mist over that second Civil War
    In the Cold War in the second half of the 20th Century

    You have just left – how difficult it is to reconcile with this
    But You, Colonel Nguyễn Công Vĩnh are always with us either night or day
    In millions of the Free Vietnamese’s Thought and Dream
    Never again!
    Never again!
    Can we live with just a memory
    With the echo of those faraway forgotten days…
    You were all, now but a Great Icon of that,
    That already enter into the Contemporary Vietnamese History
    Farewell my beloved, my unforgettable Colonel Nguyễn Công Vĩnh

    https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2017/03/NguyenCongVinh.jpg
    Chân dung Cố Đại Tá Nguyễn Công Vĩnh

    You have just left – how difficult it is to reconcile with this
    But You, Colonel are always with us either night or day
    In millions of the Free Vietnamese’s Thought and Dream
    Never again!
    Never again!
    Do repose in Peace forever in Motherland Vietnam and Homeland USA
    Do repose Colonel Nguyễn Công Vĩnh in Peace forever with our Heroines and Heroes
    In Kings HÙNHG’s Temple in Fatherland Vietnam

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Nếu thay đổi mà mọi thứ đều tốt đẹp hơn thì đó là một sự may mắn, ngược lại là bất hạnh. Không nhìn thấy tương lai thì người ta hay xem lại quá khứ, thói đời thường là vậy. Anh có thể giam giữ tôi, nhưng nếu anh đem lại được cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người trong đó có cả gia đình tôi… thì không sao, ngàn lần tôi vẫn cảm ơn. Tiếc thay đó là cái mà người ta không làm được vì đơn giản là không có kiến thức. Câu “dám nghĩ dám làm “phần nào nói lên cái điều đó, bởi chỉ cần những sơ xuất nhỏ là nó sẽ trở thành phá hoại, những “đại dự án “đắp chiếu đã chứng minh….

  3. “Thế tại sao lại lo sợ những quan chức đã bị lột sạch chức vụ, tại sao lại sợ những quân nhân đã bị lột sạch vũ khí? Khi họ được trang bị tận răng ta còn đánh thắng thì sao lại phải sợ họ khi họ đã đầu hàng, chả còn gì trong tay?!”

    Sống mãi trong cái “nhà tù lớn”, ai còn không hiểu bản chất của “cộng sản”?
    CSVN không tin dân Nam là đúng, ngay với dân miền Bắc, họ cũng đâu có tin!?
    Thời sau “giải phóng”, người dân miền Bắc , nếu có muốn đi vào Nam nhận họ nhận hàng, đâu phải cứ nhảy lên tàu xe mà đi? Phải làm đơn xin phép chính quyền! Sau có “giấy thông hành” (visa, visum) mới mua phép mua vé tàu xe.
    – “Bắt nhầm còn hơn bỏ sót” là CS nhớ lờ dạy Lênin, rằng “cướp chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn”.
    Cướp chính quyền phải dùng súng đạn, thì giữ chính quyền cũng bằng súng đạn, bằng nhà tù, vậy có gì là sai???
    Ông Lê Hồng Hà đã ngầm chỉ ra cái tim đen của lũ cướp!

  4. Đồng ý với TG. Đọc kỹ thì LMH có óc hài hước và cởi mở đấy chứ! Cho là không thông mà sỉ vả người ta thì cũng nên lịch sự thì người ta mới nể, chửi rủa chỉ làm người ta khinh!

  5. Rất đồng ý: Lê Mạnh Hà tố cáo chế độ mà chính ông và cha ông đã xây nên và vun đắp.
    Đọc không kỹ và chưa suy xét mà đã chửi bới là hiệu ứng bầy đàn.
    Không hay ho gì.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây