Tin thật và tin giả về vụ Đồng Tâm

Dương Quốc Chính

13-1-2020

Một số người dân Đồng Tâm bị bắt và có nhiều vết thương trên mặt, “khai nhận” trước truyền hình VTV. Ảnh: VTV

Thời sự 19h của VTV tối nay 13/1/2020 đăng tin về vụ Đồng Tâm. Hôm nay chủ yếu là lấy lời khai từ thân nhân của ông Kình. Những người này mặt mũi đều bị thâm tím, xây xước không rõ bị lúc ẩu đả hôm 9/1 hay do bị nhục hình sau khi bị bắt? Có vẻ ông Công bị nặng nhất. Ngay một bà con nuôi ông Kình cũng bị thâm tím mắt. Mọi người đều “nhận tội” như thông lệ các vụ án khác, nghi phạm đều nhận tội trước VTV, trước đồng bào cả nước! Kiểu định hướng có tội này có lẽ là đặc sản của VN hoặc các nước Cộng sản, có lẽ không tồn tại ở bất cứ thể chế dân chủ nào.

Nhưng mọi người cần nhớ về nguyên tắc thì VTV không phải là tòa, nên lúc ra tòa bị cáo lật kèo khai ngược lại là việc cực kỳ phổ biến. Lý do chủ yếu của họ là do bị công an đánh nên cứ nhận tội đại, sau đó ra tòa phản cung. Lời khai trước tòa mới là lời khai cuối cùng, phán xử của tòa mới quyết định họ có tội hay không. Thậm chí bị cáo nhận tội trước tòa cũng chưa chắc họ có tội thật! Vẫn phải căn cứ vào nhân chứng, vật chứng khác.

Ở Mỹ thì có quyền Miranda, cảnh sát phải nói với nghi phạm:

“Anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa. Anh có quyền có luật sư trước khi khai báo với cảnh sát và luật sư sẽ hiện diện khi cảnh sát thẩm vấn anh. Nếu anh không thể tìm được luật sư, anh sẽ được cung cấp một luật sư trước khi trả lời các câu hỏi. Anh có thể trả lời câu hỏi khi không có luật sư, nhưng anh vẫn có quyền ngưng trả lời bất cứ lúc nào để chờ sự có mặt của luật sư”.

Còn ở VN, khi nghi phạm bị bắt, thì họ có thể bị tra tấn, ép cung vì không có mặt luật sư khi đi cung, họ rất dễ bị ngã chết hoặc tự tử, đập đầu vào dùi cui của CA mà chết… Chính vì thế, hầu như 100% nghi phạm sẽ nhận tội cho lành, các vụ lớn, cần tuyên truyền thì nhận tội trước VTV. Thế là nhân dân thiện lành mặc nhiên coi họ là có tội. Lúc nãy con mình có hỏi: “Đây là người tốt hay xấu hả bố, xấu phải không?”. Mình phải trả lời là chưa biết được con ạ.

Đoạn tin tức này có một vài thông tin đáng lưu ý:

1. Nhóm ông Kình đã đe dọa giết người, khoe có xăng, thuốc nổ. Đoạn này chúng ta đã biết, vì họ chém oang oang trên Facebook từ lâu rồi. Mình cho là mang tính đe dọa là chính, vì họ nói là giết cỡ 400-500 thằng cơ. Giết thế chắc phải có tiểu liên, bom mìn.

Mình cho đây chưa đủ là bằng chứng kết tội nhóm này là khủng bố.

2. Công an nói là họ ném lựu đạn. Nhưng mấy người con cháu ông Kình không ai xác nhận là ném lựu đạn, chỉ có đá và bom xăng (gọi là bom chứ thực ra chỉ là chai xăng có nhét giẻ để châm lửa).

3. Một người cháu ông Kình nói là ông Chức (con trai ông Kình) đổ xăng xuống (cái giếng trời?) và anh ta nghe có tiếng cán bộ bên dưới hét lên. Nhưng không thấy ông Chức xác nhận điều này. Ông Chức hiện đang nằm viện (theo báo Vietnamnet). Theo suy đoán của mình thì ông Chức có thể đang hôn mê hoặc không chịu nhận tội nên không có mặt trên VTV.

4. Một người khai là có đi mua xăng, dao, lựu đạn theo chỉ đạo của ông Kình.

5. Đáng lưu ý nhất là VTV cho rằng nhóm ông Kình chủ động tấn công CA đang đi TUẦN TRA! Một sỹ quan công an cũng nói như vậy, khi công an tiến vào làng.

Như vậy, đây là thông tin chính thức từ phía CA, nó bác bỏ toàn bộ thông tin từ DLV và bò đỏ mấy hôm nay cho rằng CA trấn áp bọn khủng bố và nghiện. Xâu chuỗi với thông tin từ vợ của chiến sỹ PCCC bị chết, ảnh chụp trên mạng của người dân, thì 4h sáng 9/1 CAHN đã huy động 3.000 Công an gồm cả Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, xe bọc thép, phá sóng điện thoại, để đi tuần tra qua làng Hoành thì bị nhóm ông Kình tấn công! Có nghĩa đây không phải chống khủng bố, cũng không cưỡng chế đất.

Điều này chứng tỏ CAHN đang bối rối về tính chính danh, hợp pháp, trong việc tấn công vào nhà ông Kình, đúng như nhận định của mình. Anh em DLV và bò đỏ ngậm mõm lại nhé, đừng có cãi đài nhà nước.

Trong một diễn biến khác từ FB Lã Việt Dũng. Anh này phỏng vấn vợ của ông Kình tại đám tang ông. Bà kể rằng Công an ép bà phải nhận là có ném lựu đạn, nhưng bà không nhận, vì không làm.

Mặt mũi bà này cũng thâm tím gần giống những người kia. Được biết là bà và người con dâu được tha về trước, chắc để tổ chức đám tang ông Kình. Theo một thông tin khác trên FB, thì gia đình ông Kình (tức là gồm bà vợ và con dâu) có nói là Công an đề nghị họ phải xác nhận là ông Kình chết ở cánh đồng Sênh (chỗ tranh chấp đất), nhưng bà không chấp nhận.

Hiện tại, thông tin về vụ này hết sức nhiễu loạn. Đừng tưởng chỉ có thế lực thù địch tung tin mà chính phía Công an cũng tung tin đồn. Mình biết có nhiều người kể là bạn bè, người thân là Công an rỉ tai, kể lại với bạn bè, họ hàng là có 6-7 Công an chết, về hầm chông… Cho đến giờ này, thì tin đó 99,99% là giả. Tin mấy người con và cháu ông Kình chết cũng là giả, có thể do bị Công an chuyển đi hết nên người dân cho là chết. 3 công an chết là thật, chưa rõ có phải cả 3 cùng rơi xuống 1 “hầm chông” và bị chết cháy cả không? Có vẻ như ít nhất 1 người bị như vậy. Tin 6-7 người dân chết khả năng cũng là giả nốt. Chưa thấy nói gì tới nhóm Việt Tân tham gia cùng nhóm ông Kình như tin đồn do DLV và người nhà CA tung ra! Khả năng tin này cũng giả nốt. Chỉ có vài Facebooker được người nhà ông Kình nhắc tên là có đến lấy tài liệu để viết bài đăng FB, trong đó có Tuấn Đà Nẵng (NAT?), nhưng (theo lời khai) thì tất cả những bài viết đó đều sai sự thật!

Chiều nay, CAHN mới khởi tố bị can 22 người trong nhóm ông Kình vì tội giết người, chống người thi hành công vụ, căn cứ vào bằng chứng và lời khai của họ. Hôm 10/1 mới chỉ khởi tố vụ án. Như vậy, cũng đúng như nhận định của mình, CAHN bắn, bắt người xong mới thu thập chứng cớ để khởi tố, có vẻ như ngược quy trình. Điều này làm ta liên tưởng đến vụ án Ôn Như Hầu, chiến công đầu của CAND. CA đánh úp vào trụ sở Quốc dân đảng ở phố Ôn Như Hầu, nay là Nguyễn Gia Thiều, rồi mới thu thập chứng cớ để bắt họ! Tất nhiên là thu được rất nhiều chứng cớ, cả tội giết người, tra tấn… của bọn phản động. Còn bắt luôn cả đại biểu Quốc hội của Quốc dân đảng!

Tóm lại, hiện nay chúng ta vẫn phải hết sức thận trọng với các nguồn tin về vụ án, tin từ bên nào cũng có thể giả. Hiện nay những người biết rõ nhất về vụ tấn công thì một là CA, hai là đang bị Công an bắt, nên rất khó để tiếp cận sự thật. Về lý thuyết, phía Công an hoàn toàn có khả năng tạo hiện trường giả, ép cung các nghi phạm… do không có sự giám sát độc lập nào ngoài VKS, cũng là chỗ anh em.

Chắc chắn khi nhóm này ra tòa, thì lời khai trước tòa của họ mới đáng tin. Nhưng khả năng 100% là nhà báo cũng chỉ hóng được việc xét xử qua màn hình TV, mà dây tín hiệu có thể bị chuột cắn bất cứ lúc nào.

Những câu hỏi cần làm sáng tỏ là:

1. Tại sao CAHN lại huy động một lực lượng khổng lồ như vậy từ lúc tảng sáng để đi tuần tra bảo vệ khu vực xây dựng hàng rào?

2. Phe nào tấn công trước?

3. Có thực sự có lựu đạn được sử dụng?

Mình biết Công an muốn xoáy vào vấn đề này để biện hộ cho việc bắn đạn thật và bắn chết ông Kình.

4. Ba Công an chết trong hoàn cảnh nào, ở vị trí nào? Có thật sự họ bị ông Chức đổ xăng thiêu chết không?

5. Ông Kình bị bắn chết ở đâu, trong hoàn cảnh nào? Tại sao bắt buộc phải bắn? Liệu có đúng là ông ấy định tấn công bằng lựu đạn như cáo buộc của Công an?

Hơn lúc nào hết, cần phải có sự giám sát của UB Tư pháp Quốc hội, vì đây là vụ án rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến bộ mặt của chế độ.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả: Thái Bá Tân

    Mục đích của cách mạng
    Vô sản và công nông
    Là thông qua bạo lực
    Biến của tư thành công.

    Khi cách mạng thắng lợi,
    Nhanh chóng hoặc từ từ,
    Các quan chức cộng sản
    Biến của công thành tư.

    Cộng sản gây đau khổ
    Cho hàng triệu, triệu người
    Rốt cục để mang lợi
    Cho một số ít người.

    Một sự thật chua xót –
    Các vấn đề của ta,
    Cách này hay cách nọ,
    Từ cộng sản mà ra.

    Nguồn Mạng.

  2. Học Giả Nguyễn Duy

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Nguồn Mạng.

  3. Học giả: Bùi Chí Vinh

    Tru di ta viết một bài hành
    Chuyện truyền đời trang sử máu tanh
    Ngày xưa có quân sư Nguyễn Trãi
    Giúp nhà Lê mã đáo công thành

    Dè đâu lúc lên ngôi cửu ngũ
    Diệt trừ ngay cả trẻ sơ sanh
    Mượn Lệ Chi Viên làm án ảo
    Giết đời cha, con, cháu cho đành

    Hỏa mù Thị Lộ thành con rắn
    Công thần thua một lũ hư danh
    Ải Nam Quan giờ còn chảy máu
    Bình Ngô mà khóc Nguyễn Phi Khanh

    Tru di ta viết một bài hành
    Chuyện xưa giờ tái hiện sử xanh
    Đồng Tâm có cụ Kình giữ đất
    Chẳng ai ngờ bụng rạch, thây phanh

    Hai con án chết đầy oan khốc
    Một cháu chung thân xử rành rành
    Tam tộc một đời đi theo Đảng
    Tưởng thời phong kiến mới lưu manh

    Không ngờ thế kỷ 21
    Còn cảnh vua quan “chém treo ngành”
    Còn cảnh nhổ cỏ nhổ tận gốc
    Ba đời máu chảy vẫn còn tanh

    Tru di ta viết một bài hành
    Quả báo ngày nay đến rất nhanh…

    Nguồn Mạng.

  4. HỌC GIẢ NGUYỄN DUY.

    Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)

    Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
    nhân dân đây
    cái gốc quốc gia này.

    Bán mặt cho đất
    bán lưng cho trời
    nhân dân mẹ cha
    nhân dân ông bà
    nhân dân tổ tiên
    nhân dân nguồn cội
    hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.

    Mảnh đất truyền đời
    chát mồ hôi
    đắng máu
    lớp lớp anh hùng áo vải
    lớp lớp xác người giữ đất
    vẫn nhân dân.

    Sao nên nỗi người cày không có ruộng
    luật hoang vu hoang hóa nhân tình?

    Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
    ăn quả trên cành tè axit gốc cây?

    Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
    ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?

    Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
    nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?

    Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
    tự biến thành thù địch trước nhân dân?

    Lai tỉnh
    hỡi lương tri
    lai tỉnh!

    (*) Lật thuyền mới biết dân là nước
    (Quan hải, Nguyễn Trãi)

    Nguồn Mạng.

  5. “Điều này chứng tỏ CAHN đang bối rối về tính chính danh, hợp pháp, trong việc tấn công vào nhà ông Kình, đúng như nhận định của mình.”
    -Cám ơn bác Dương Quốc Chính về bài viết với phân tích rõ ràng về tính chính danh của vụ việc Đồng tâm. Vụ việc Đồng Tâm rất cần xác định rõ tính chính danh của việc làm đó có đúng trình tự, thủ tục Hiến pháp, Pháp luật hiện hành ko? Có tính chính danh thì việc làm mới là chính nghĩa. Ko có tính chính danh thì việc làm là phi nghĩa. Mà khi việc làm phi nghĩa thì thiệt hại của các bên thực sự vô nghĩa.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây