Công an Việt Nam cấm sinh viên Phan Kim Khánh đọc Kinh Thánh trong nhà tù

Nghiệp đoàn SVVN

12-11-2018

Phan Thị Trang- em gái của sinh viên Phan Kim Khánh nhờ chia sẻGia đình tôi đi thăm anh trai tôi  ( Phan Kim Khánh) về. Tinh thần anh tốt và khỏe mạnh.

45939440_1081820525327785_1468435239599603712_n.jpg
Gia đình đi thăm sinh viên Phan Kim Khánh đang ngồi tù do lập báo chống tham nhũng

Tôi có nói lại chuyện anh làm đơn kháng án mà không được tiếp nhận anh tôi bảo ở trong đó anh tôi sẽ làm đơn khiếu nại.

Còn về việc thăm nuôi gia đình tôi có gửi được một số thuốc ngậm ho, thuốc dưỡng mắt, thuốc tomax, thuốc bổ thần kinh, kem nghệ thái dương, còn một số thuốc giảm đau thần kinh, thuốc sáp nẻ không gửi vào được.

45941372_1081821041994400_9088435339919360000_n
Từ khi vào tù, sinh viên Phan Kim Khánh  phải uống những thứ thuốc này để duy trì sức khỏe

Còn sách và quần áo lần trước gia đình tôi gửi vào hôm nay công an họ mới đem ra làm đơn tiếp nhận.

45856511_1081820755327762_6335314870291922944_n.jpg
Những sách được mang vào nhà tù cho Khánh đọc

Gia đình tôi có đem thêm một quyển sách Kinh Thánh ( mà có người tặng) tặng anh tôi để gửi vào cho anh thì cán bộ trại giam họ không cho gửi sách Kinh Thánh và 3 quyển sách song ngữ tiếng Anh.

45879643_1081820645327773_2127462894172897280_n.jpg
An ninh đang làm biên bản ký nhận những đồ mà gia đình được gửi vào cho Khánh và trả những đồ họ không muốn đưa cho Khánh

Trong lúc nói chuyện với anh trai tôi anh trai tôi có hỏi về việc gửi sách gia đình tôi có nói anh là không gửi được sách Kinh Thánh và 3 quyển sách song ngữ tiếng Anh.

Anh tôi nói họ đã làm sai luật vì không có luật nào cấm không cho gửi sách của các nhà xuất bản trong nước.

45855317_1081820831994421_6933670468222189568_n.jpg
Cuốn sách cuối cùng là Kinh Thánh thì bị cấm không được mang vào cho Khánh

Và anh trai tôi có tranh cãi với cán bộ trại giam, không biết cán bộ trai có nói gì với cán bộ giáo dục không. Nhưng sau khi cuộc thăm gặp anh trai tôi kết thúc tôi có nói lại về việc gửi sách và cán bộ giáo dục họ bảo chỉ tiếp nhận 3 quyển sách song ngữ tiếng anh còn sách Kinh Thánh họ không nhận. (Và) tôi có nói anh tôi đã hỏi cán bộ trong trại và anh tôi cũng đã tìm hiểu về luật và nói luật chỉ cấm truyền giáo ở trong trại còn cá nhân thì vẫn được đọc sách Kinh Thánh. Anh công an về bên giáo dục nhất quyết không nhận sách Kinh thánh và tôi có bảo anh cứ nhận cho tôi anh tôi ở trong đó sẽ làm đơn nộp lên trên để hỏi tại sao không được nhận sách Kinh thánh và sách tiếng anh của các nhà xuất bản trong nước.

Sau một hồi tranh cãi thì họ lại làm đơn lại để tiếp nhận nốt 4 quyển sách Còn lại. Mong mọi người chia sẻ và lên tiếng cho anh trai tôi vì anh trai tôi có quyền được học tập.và anh trai tôi cũng gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe mọi người và cũng cảm ơn tất cả mọi người luôn đồng hành và giúp đỡ anh giúp đỡ gia đình.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Một đề tài hấp dẫn để đưa ra công luận quốc tế: nhà tù Việt cộng cấm cho đọc Kinh Thánh và học tiếng Anh.
    Nếu đây là điều thực hành phổ biến trong tất cả các nhà tù thì sẽ còn gây chú ý (và phẫn nộ) hơn thế nữa.
    Cứ thử xem, hỡi độc tài vô thần và chuyên quyền.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây