Bản tin ngày 12/9/2018

Kỳ họp Quốc hội thứ 6: Tiếp tục hoãn Luật Đặc khu

Lo sợ người dân nổi dậy, Quốc hội Việt Nam lại một lần nữa hoãn bàn Luật Đặc khu: Không bàn luật Đặc khu tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10, báo Thanh Niên đưa tin. Lý do dự luật này không được mang ra thảo luận tại kỳ họp thứ 6 trong tháng tới là “để cơ quan soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện” dự luật này.

Ngoài ra, dự luật phòng chống tác hại của rượu bia, dự luật Hành chính công và báo cáo kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội, cũng bị rút khỏi chương trình họp của Quốc hội kỳ tới. Bên cạnh đó, Quốc hội VN sẽ đề xuất miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn, cũng như sẽ phê chuẩn Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng làm tân Bộ trưởng Bộ TT&TT trong kỳ họp thứ 6.

Mời đọc thêm: Kỳ họp Quốc hội thứ 6 vào tháng 10-2018, không bàn Luật đặc khu kinh tế (NLĐ). – Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công (QĐND).  – Báo cáo Quốc hội xin rút dự Luật Hành chính công ra khỏi chương trình, không làm nữa (LĐ). – Quốc hội sẽ làm công tác nhân sự trong kỳ họp tới (PLVN). – Chết trước đặc khu (Đồ Cao Cường/TD). – Quốc hội chuẩn bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng của ông Trương Minh Tuấn (VnEconomy). – Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng TT&TT ngày 23/10 (VNN).

Cảnh sát làm luật ở chợ Bà Chiểu

Báo Pháp Luật TP.HCM có loạt bài điều tra nhóm CSTT – CĐ cùng chim mồi “làm luật” ngay bên hông chợ Bà Chiểu. Đoạn video clip được phóng viên báo này ghi lại, cho thấy, nhiều người đi xe máy bị nhóm CSTT bắt vào kiểm tra. Thay vì làm việc với cảnh sát, họ lại làm việc với những người “cò mồi”. Sau khi dúi tiền cho nhóm “cò mồi”, người vi phạm được cảnh sát trả lại giấy tờ và cho đi mà không ghi biên bản xử phạt.

Mời xem video clip của báo Pháp Luật TP.HCM:

Trước sự việc trên, Công an TP.HCM yêu cầu điều tra làm rõ vụ nghi CSTT-CĐ “làm luật”. Công an thành Hồ chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh điều tra, làm rõ việc CSTT-CĐ “nghi” làm luật tại chợ Bà Chiểu, “nếu cán bộ chiến sĩ có vi phạm sẽ xử lý nghiêm”.

Mời đọc thêm: Các chủ sạp “quyền lực” của tổ cảnh sát ở chợ Bà Chiểu – Bài 1: Thả xe theo ‘lệnh’ của ông bán nước dừa  —   Bài 2: Chủ sạp giao những tờ giống tiền cho tổ cảnh sát  —  Bình Thạnh thông tin về tổ CSTT bên hông chợ Bà Chiểu (PLTP). – Công an TP.HCM nói gì về vụ CSTT “làm luật” cạnh chợ Bà Chiểu? (KT).

Mời đọc lại: CSGT nhận vật giống tiền: Chuyện bình thường (ĐV). – CSGT dẫm lên vật nghi là tiền bị điều chuyển khỏi lực lượng (NLĐ). – Phòng CSGT TP.HCM: CSGT nhận ‘vật giống tiền’ đã bị kỷ luật và rất cũ (TN).

“Công bộc” của dân đi lừa dân

Báo Một Thế Giới đưa tin: Thanh Hóa: Một sĩ quan công an bị tố vay nợ tiền tỉ rồi trốn tránh. Ông Đào Xuân Quý, công tác tại Phòng PH14 công an tỉnh Thanh Hóa, bị ông Nguyễn Văn Hùng tố cáo việc ông quý dùng một xe ô tô và thẻ công an vay 550 triệu đồng, rồi sau đó bán lô đất mà ông Quý không có quyền sở hữu, để lừa tiếp 350 triệu của ông Hùng. Viên sĩ quan cấp tá này đã lừa của ông Hùng tổng cộng 900 triệu đồng.

Cấp trên của ông Quý là ông Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, ông  Quý là cán bộ của phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Công an tỉnh Thanh Hóa. Ông Quý không chỉ lừa tiền của ông Hùng,  mà ông ta còn lừa vay nợ của rất nhiều người.

Ông Đào Xuân Quý bị người dân tố cáo. Ảnh: LT

Mời đọc thêm:  Trưởng ban Tổ chức huyện mất chức vì dùng bằng giả (VNN). – Nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT Bến Tre đối diện mức án 20 năm tù (VOV). – Việt Nam cứ 9 người dân nuôi 1 cán bộ? (VOA).

Cựu chủ tịch huyện bị bắt tại nhà riêng

Báo Lao Động đưa tin: Phú Yên: Bắt giam nguyên chủ tịch huyện Đông Hòa tại nhà riêng. Ông Nguyễn Tài bị bắt giam để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo làm trái quy định nhà nước”. Khi thực hiện dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, ông Tài chỉ đạo thuộc cấp làm sai, gây thiệt hại 9,2 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 14/6/2016, hàng loạt cán bộ lãnh đạo huyện này đã phải hầu tòa vì liên quan đến vụ án. TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên ông Nguyễn Tài 12 năm tù, nhưng hơn hai năm sau mới có lệnh bắt tạm giam ông ta.

Mời xem video clip bắt ông Tài trên báo Thanh Niên:

Mời đọc thêm: Lý do cựu chủ tịch huyện kêu oan bị tạm giam (PLO). – Nguyên Chủ tịch huyện Đông Hòa bị bắt tại nhà riêng (DT). – Bắt cựu chủ tịch huyện liên quan đến sai phạm đền bù dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô (ANTT). – Mắc hàng loạt sai phạm, nguyên Chủ tịch huyện ở Phú Yên bị bắt (VTC). – Bắt tạm giam cựu Chủ tịch UBND huyện ở Phú Yên (Zing).

Bác sĩ khám tim siêu tốc: 2 giây/ người

Một video clip dài 2,5 phút, được trang Tinnong24h đăng tải trên Facebook, ghi lại cảnh một nam bác sĩ tại một bệnh viện, vừa khám bệnh, vừa làm thủ tục cho 5 người, chỉ mất 2,5 phút. Clip cho thấy, gần như toàn bộ thời gian 2,5 phút đó, vị bác sĩ này chỉ chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng dừng lại đặt ống nghe lên ngực bệnh nhân trong vòng 1-2 giây rồi xong, không cần nghe bệnh nhân chia sẻ bệnh tình ra sao. Mời xem clip:

Bác sĩ khám tim ‘siêu tốc’ 2 giây/bệnh nhân gây tranh cãi#tinnong24h #bskhamsieutocTrong vòng 2,5 phút, vị bác sĩ khám liên tiếp cho 5 người, trong đó siêu âm tim cho 3 bệnh nhân. Video do một người dân quay lại cảnh nam bác sĩ khám bệnh “siêu tốc” tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM gây sốc.

Publiée par tinnong24h.vn sur Samedi 8 septembre 2018

Báo Vietnamnet có bài: Video bác sĩ khám tim ‘siêu tốc’ 2 giây/bệnh nhân gây tranh cãi. Theo đó, sự việc xảy ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. Vị bác sĩ “siêu phàm” trong clip là ông T.V.L., Phó khoa Nội thần kinh của bệnh viện. Ông L. sau đó đã có giải trình về sự việc trên.

Ông Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy bào chữa cho BS L. rằng, sự việc xảy ra đã lâu, nên ông này không nhớ rõ chi tiết. Nhưng “theo suy nghĩ của BS này, đây là những bệnh nhân cũ tái khám và không liên quan tới tim mạch. Khi cầm hồ sơ bệnh thì thấy đây là bệnh nhân cũ, không cần phải đo nhịp tim nữa vì đã biết rõ tình trạng bệnh rồi. Nếu đúng là bệnh lý nội thần kinh (không liên quan bệnh tim mạch) BS L. không nên nghe, còn nếu đã nghe, thì phải nghe cho đủ. BV xác định đó là thiếu sót của BS L., gây nên hình ảnh phản cảm”.

Mời đọc thêm: Xôn xao clip “BS khám siêu tốc”: Bệnh nhân ngoại trú tới tái khám, tức là đã có bệnh lý cũ (Soha). – Bác sỹ khám bệnh siêu tốc 5 người trong 2,5 phút: Bệnh viện Chợ Rẫy nói gì? (ĐS&PL). – Bệnh nhân ung thư đi 250 km chỉ để bổ sung hai chữ ‘hồ sơ’: BHXH sẽ xin lỗi người bệnh (TN).

“Siêu dự án” đường sắt Bắc – Nam gần 60 tỷ USD

Trong lúc nợ như chúa chổm khi thực hiện dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, cũng như dự án Metro Sài Gòn vẫn đang dậm chân tại chỗ vì đội vốn hàng chục ngàn tỷ đồng, thế nhưng lãnh đạo Việt Nam vẫn còn mê làm đường sắt. Chính phủ VN đề xuất xây dựng tuyến đường sắt Bắc – Nam, có chiều dài hơn 1.545 km, tổng vốn đầu tư gần 60 tỷ Mỹ kim. Dự kiến sẽ trình Quốc hội trong năm 2019.

Báo VietNamNet đặt câu hỏi: Đường sắt Bắc-Nam nhanh như máy bay: Lấy đâu ra gần 60 tỷ USD? Không có tiền làm tuyến đường sắt này, nên Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đành “lấy cái tâm ra làm đường sắt Bắc-Nam tốc độ cao“. Nhưng qua vụ “trạm thu giá” ồn ào mấy tháng trước, mà ông Thể là tác giả, mọi người cũng đã thấy rõ cái tâm của ông Thể còn đâu mà lấy?

Mời đọc thêm: Đường sắt Bắc-Nam gần 60 tỷ USD: Nợ công thế nào, rủi ro ra sao? (VNN). – Ngân sách khó khăn, lấy đâu 58 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam? (DT). – ‘Cần đánh giá tác động lên nợ công quốc gia’ (VNF). – Bộ trưởng Giao thông: ‘Mất 5-7 nhiệm kỳ mới làm xong đường sắt tốc độ cao’ (VNE). –  Siêu dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – TP.HCM đi nhanh như máy bay: Tiết lộ giá vé dự kiến (Soha). – Dự án đường sắt 58 tỷ USD được yêu cầu làm rõ mức ảnh hưởng nợ công (VNE).

Nhà máy Alumin xả thải?

Khi thấy nước suối bổng biến thành màu đỏ, người dân huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông, rất hoang mang, lo lắng, vì nghi ngờ nguyên nhân do nước thải từ hố bùn đỏ của nhà máy Alumin gây ra. Chị Gió, người dân ở đây, nói: “Khu vực trồng lúa có dòng nước chảy qua cũng bị ảnh hưởng rất nặng. Đặc biệt là nước rút thì xuất hiện một màng đất nổi màu đỏ bám trên cây lúa. Nước chảy dọc suối có màu vàng đục rõ rệt, nhiều đoạn nước gần như đỏ ngầu”.

Chính quyền nói gì về nghi vấn nhà máy Alumin Nhân Cơ xả thải? Báo Kiến Thức đưa tin, ông Mai Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông nói rằng: “Nước chảy ra suối có màu đỏ là nước rửa quặng từ hồ tuyển quặng đuôi của Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Nước này không phải là bùn đỏ, không có hóa chất nên sẽ không gây hại cho môi trường”.

Trong khi đó, ông Lê Mai Toản, Phó Chủ tịch huyện Đắk R’Lấp, lý giải: “Do mương xả tràn trên đập hồ tuyển quặng đuôi Nhà máy Alumin Nhân Cơ bị tràn nên nước rửa quặng chảy ra ngoài. Còn nước có màu đỏ là màu đất chứ không phải là bùn đỏ”.

Mời đọc thêm: Đắk Nông: Nước màu đỏ từ nhà máy Alumin chảy ra suối Đắk Ker (TTXVN). – Nước rửa quặng của Nhà máy Alumin Nhân Cơ tràn ra suối (Zing). – Nhà máy alumin Nhân Cơ giải thích nguyên nhân ‘nước đỏ’ tràn ra suối (Ngày Nay). – Alumin Nhân Cơ Đắk Nông 2 sự cố nghiêm trọng/tháng: Lỗi do thời tiết? (LĐ).

Tàn phá môi trường

Cũng tin môi trường, báo Tài Nguyên và Môi Trường có bài: Hà Nội: Cá chết hàng loạt nghi do bãi rác Nam Sơn, mỏi mòn chờ giải quyết. Nhiều người dân ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, phản ảnh vụ việc cá nuôi trong ao chết hàng loạt, do ảnh hưởng từ bãi rác Nam Sơn.

Bà Nguyễn Thị Hồng là người nuôi cá bị thiệt hại khoảng 40 triệu đồng, nói: “Suối Cầu Lai nhiều năm nay ô nhiễm nặng, nước suối chuyển sang màu đen kịt, bốc mùi hôi thối vào mùa khô. Nước tràn vào ao đến đâu, cá chết đến đó. Hồ cá nhà tôi nằm ở vùng trũng, phía hạ nguồn suối Cầu Lai và cách bãi rác Nam Sơn khoảng 1km”.

Ông Trần Đình Cường, Phó chủ tịch xã Bắc Sơn nói: “Cấp chính quyền địa phương và người dân đã kiến nghị đề xuất rất nhiều lần rồi nhưng các tồn tại, bất cập của bãi rác Nam Sơn cũng chưa xử lý được”.

Mời đọc thêm: Hà Nội: Rác, phế thải vẫn nằm trơ gan cùng tuế nguyệt tại phường Mễ Trì (TN&MT). – Người dân Tân Hiệp ‘kêu cứu’ vì ô nhiễm môi trường (Nhân Đạo). – Tảo lam, rác thải nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi khó chịu trên hồ Xuân Hương (Kênh 14).

***

Thêm một số tin: Nói tóm lại, nhân dân cứ yên chí nhé! (GDVN). – Thuốc chữa ung thư được sản xuất bởi công ty Công nghệ… vũ trụ!  —  “Con ma” tuyển dụng ảo lừa đảo và món tiền “một đi không trở lại” (kỳ 1)  —  Hà Tĩnh lại rộ hiện tượng giang hồ bảo kê máy gặt (LĐ). – Cải cách giáo dục: ‘Mắt chữ O miệng chữ A’ vì những dự án trăm, nghìn tỉ (MTG). – Đại học Quốc gia HN ‘cần không gian và đầu tư’ (BBC). – Nói thật, giảm biên chế toàn diện hưu sớm khó loại người “ngồi chơi xơi nước” (GDVN). – Thành phố Hà Nội kêu gọi dân chúng bỏ ăn thịt chó (RFA).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây