Ông Tất Thành Cang liệu có bị cho vào “lò”?

FB Ngọc Bảo Châu

12-7-2018

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy. Ảnh trên mạng

Tối hôm qua, ông Tất Thành Cang (Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) đã đến tiệc chiêu đãi nhiều quan chức quận, sở, ban ngành và tổng biên tập một số cơ quan báo chí ở TP.HCM tại 272 Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM. Mấy khi mà ông ấy đến tiệc từ sau vụ bán đất công.

Ông Tất Thành Cang tỏ ra khá phấn khởi, vui vẻ khi cưỡi xe camry biển số xanh 50A – 009.79 đến tiếp rượu các quan chức, dù đang trong thời gian bị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất đề xuất Trung ương kỷ luật do liên quan đến sai phạm trong chuyển nhượng đất công tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Sắp tới đây, ngày 15/7, dự kiến sẽ có kết luận thanh tra tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi ông Cang ký các hợp đồng kinh tế có dấu hiệu bất thường, đóng dấu mật mà dư luận đang chờ kết luận đúng – sai từ Thanh tra Chính phủ và kết luận từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thành phần tham dự tiệc rượu của ông Cang thấy nhiều quan chức, nổi lên có ông Tăng Hữu Phong (Phó bí thư quận ủy Tân Phú), ông Lê Trương Hải Hiếu (Phó bí thư quận ủy, chủ tịch UBND quận 12), Bùi Tá Hoàng Vũ (Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM), bà Lê Huyền Ái Mỹ (Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM)…

Ông Sáu Cang uống rượu hơi nhiều và rất phấn khởi làm mọi người tỏ ra lo ngại cho sức khỏe của ông khi mà huyết áp của ông chưa ổn định cho lắm.

Theo Báo Người Tiêu Dùng, liên quan đến sai phạm tại vụ bán rẻ đất Phước Kiển, hôm 4/6, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang với 4 nội dung: Quyết định không đúng thẩm quyền; Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước về kinh doanh bất động sản; Không đảm bảo quy trình, nguyên tắc xử lý công việc của Đảng bộ thành phố; Thiếu kiểm tra trong triển khai các quyết định của mình.

Nghe lời đồn, hôm nay BCT họp để xem xét quyết định mức kỷ luật đối với ông Tất Thành Cang theo đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Lê Trương Hải Hiếu (thứ hai từ trái), cạnh bên là Tất Thành Cang. Ảnh: Ngọc Bảo Châu

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Tiên sinh, Thái Bá Tân.

    Tất Thành Cang, quan lớn,
    Phó bí thư thành Hồ,
    Một lần ngủ với gái
    Hai mươi lăm nghìn đô.

    Tức hơn năm trăm triệu.
    Tức bằng mười năm lương
    Của các thầy, cô giáo
    Và lao động bình thường.

    Mới hôm kia, tướng Vĩnh
    Bị khai được biếu quà.
    Cứ đều đặn mỗi tháng
    Hai trăm nghìn đô-la.

    Tức là gần năm tỉ.
    Tức một trăm năm lương
    Của những người hưu trí
    Như tôi, loại bình thường.

    Đây không phải tham nhũng,
    Dẫu đến mức tột cùng,
    Đây là sự cặn bã,
    Còn hơn cả tột cùng.

    Mà thằng Cang, thằng Vĩnh
    Là lãnh đạo nước ta.
    Cùng rất nhiều thằng khác
    Đang hủy diệt nước nhà.

    Không còn gì để nói
    Về thời đại bây giờ.
    Muốn chửi mà phải nén,
    Vì sợ phí cái b…
    *
    Bác Trọng đâu, xin bác
    Hãy cứ nói thật lòng.
    Quan đảng của bác đấy.
    Bác thấy xấu hổ không?

    Nguồn Mạng.

  2. Ủa, tưởng mấy “đồng chí” này vào ấp ăn cơm rồi chứ? Ai dè mấy “đồng chí” vẫn còn ăn nhậu gái gú thoải mái quá xá. Thảo nào tay nào tay nấy mập mạp béo tốt.
    Có ai gạt dân Thủ Thiêm không đây?

  3. Toi ngam may em AO DAI VANG ma them qua!!!

    Dang doi may mu, chu em dac cong 75 ben Thu Thiem. Ben do truoc 75 ai them.

    Tui no cuop cua nhau khong, chu ai vao day?

    Nguoi Sai-Gon xua qua ben My roi. Sap mo cho Ben Thanh tren dai lo Bolsa.

    Bolsa di de kho ve,
    Gai di co chong, Trump lam sao day.
    Visa em suong len may.
    Bye Bye VIET-Nam. Nhap me no vao China cho no het nhuoc tieu.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây