Chúng tôi bị bắt về Công an phường Ô Chợ Dừa, trưa ngày 2/6/2018

FB Trương Dũng

4-6-2018

Các nhà hoạt động căng Băng-rôn trước phiên xử các thành viên Hội AEDC. Ảnh: FB Nguyễn Thúy Hạnh

Khi bọn chúng đưa tôi và Phùng thế Dũng và cháu Trịnh Bá Phương về Công an phường, bọn chúng tách mỗi người một phòng, tôi và cháu Phương cùng phòng nhưng có dãy tủ ngăn làm 2 phòng nói chuyện nghe rất rõ.

Khoảng 4 giờ chiều có một tên mặc thường phục vào làm việc với tôi. Tự giới thiệu ĐTV công an quận, hắn đặt camera về phía tôi.

Hắn hỏi: Hôm nay các anh đi mấy người và cầm băng rôn với mục đích gì?

Tôi hỏi hắn: Các ông có biết bắt chúng tôi về đây là vi phạm pháp luật không?

Hắn: Chúng tôi không vi phạm pháp luật, nếu anh thấy chúng tôi sai ở điểm nào, anh sẽ làm đơn khiếu nại gửi lên cấp cao hơn. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Tôi: Tôi yêu cầu anh đưa quyền luật ra xem có điều khoản nào mời công dân với hình thức cưỡng bức thô bạo không? Có đúng luật không?

Hắn: Ở đây chúng tôi không có, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh.

Tôi: Không được, làm việc phải sòng phẳng với nhau.

Hắn: Các anh có biết tụ tập đông người làm mất trật tự nơi công cộng là vi phạm pháp luật không?

Tôi: Thế tôi hỏi anh, mấy trăm thằng tụ tập tổ chức đại hội Đảng ở nơi công cộng có vi phạm pháp luật không?

Hắn: Vì họ là lãnh đạo.

Tôi: Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật nhé, trong Hiến Pháp ghi rõ, người dân được tự do hội họp, sao các anh lại đẻ ra cái luật tụ tập gây rối?

Hắn: Các anh muốn hội họp phải xin phép.

Tôi: Đại hội Đảng chúng nó có xin phép người dân đâu.

Hắn: Anh có làm việc với tôi không?

Tôi: Lúc nào tôi cũng có thiện chí làm việc với anh, nhưng tôi thấy anh không nghiêm túc với tôi.

Hắn: Không nghiêm túc điểm nào?

Tôi: Yêu cầu anh phải mặc sắc phục.

Hắn: OK tôi đi mượn được chưa?

Tôi: Lưu ý đeo quân hàm và biển tên đấy nhé.

Hắn: Một lúc sau hắn quay lại (chắc không mượn được sắc phục) hắn bảo, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc tôi không mặc sắc phục với anh.

Tôi: Sẽ bỏ qua cho anh chuyện này, bây giờ anh lập biên bản đi, nhưng với điều kiện có câu tôi trả lời hoặc không trả lời đấy nhé và tôi sẽ bày tỏ quan điểm, nguyện vọng của tôi, anh phải ghi đầy đủ trong biên bản đấy nhé.

Hắn: Anh cho biết họ và tên?

Tôi: Không nói.

Hắn: Tại sao tôi hỏi tên anh không nói.

Tôi: Đã nói trước với anh rồi.

Hắn: Anh cho biết địa chỉ nhà?

Tôi: Không nói.

Hắn: Hôm nay anh đi mấy người?

Tôi: Không biết.

Hắn: Các anh căng băng rôn ở đâu?

Tôi: Không biết,hắn hỏi tôi một loạt câu sau, tôi đều trả lời không biết

Hắn: Anh bày tỏ quan điểm và nguyện vọng đi?

Tôi: Anh phải ghi đầy đủ và chính xác đất nhé.

Hắn: OK anh.

Tôi: Việc căng băng rôn của chúng tôi ngày hôm nay hoàn toàn đúng pháp luật. HAEDC là những người yêu nước. Họ đã lên tiếng bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của đất nước và lên án những kẻ bán nước.

Cụ thể:

1/ Lê Đức Anh đã để cho Trung Cộng giết 64 chiến sĩ ở đảo Gạc Ma.

Tôi: Thấy hắn tần ngần không muốn viết, tôi bảo, anh phải viết đầy đủ theo ý của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tại sao cứ thấy từ nhạy cảm lại sợ thế nhỉ.

Hắn: Vâng, tôi sẽ viết.

2/ Lê Khả Phiêu hiến dâng Thác Bản Giốc cho Trung Cộng.

3/ Nông Đức Mạnh bán nước tham nhũng và cướp bồ của con trai.

Hắn viết xong, bảo thôi, tôi chỉ viết đến đây thôi.

Tôi: Thôi là thôi thế nào? Nhiệm vụ của anh “đối với công việc phải tận tụy”, nếu anh không viết đầy đủ theo nguyện vọng của tôi, tôi sẽ không ký biên bản đâu, mà tôi nói cho anh biết, viết đầy đủ theo ý của tôi 3 ngày chưa chắc đã xong đâu.

Hắn: Anh có ký không?

Tôi: Anh phải viết đầy đủ tôi mới ký.

Hắn: Nổi cáu lên với tôi, này tôi nói cho anh biết, anh có nguyện vọng gì thì tự anh đi mà viết, rồi gửi cho chúng tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải viết đầy đủ cho anh.

Tôi: Rất nhã nhặn với anh, sao anh lại cáu với tôi.

Sau đó hắn gọi một tên Dân Phòng vào làm chứng tôi không ký, khoảng hơn 8 giờ tối, bọn chúng thả chúng tôi về!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây