Chỉ định nhân sự, từ “tạch” đến “tuyệt”

Lê Thiếu Nhơn

24-8-2025

Ông Nguyễn Toàn Thắng (áo xanh) trở lại làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM. Nguồn: VOV

Chiều 22/8/2025, ông Nguyễn Toàn Thắng nhận quyết định quay lại chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường TP.HCM, sau 53 ngày tạm trú ở vai trò cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Gọi là “quay lại” vì bỏ qua yếu tố cũ mới, cái tên gọi đơn vị vẫn Sở Nông nghiệp Môi trường TP.HCM. Ông Nguyễn Toàn Thắng được giữ ghế Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường TP.HCM từ ngày 1/5/2025, sau khi sáp nhập Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TP.HCM và Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM.

Thế nhưng, chỉ hai tháng sau, ngày 1/7/2025, hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu thì ông Nguyễn Toàn Thắng không có tên trong 107 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM được chỉ định, nên đành rời khỏi chức Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường TP.HCM.

Trong 16 phó giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường TP.HCM mới, có ông Nguyễn Văn Đa – nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Bà Rịa Vũng Tàu và ông Ngô Quang Sự – nguyên Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cùng đắc cử thành ủy viên TP.HCM. Thế nhưng, cả hai ông đều không được bổ nhiệm Giám đốc Sở, mà ông Phó Giám đốc Nguyễn Minh Nhựt được giao phụ trách Sở.

Tái ông thất mã, trời cao không phụ người biết mai phục cơ hội thăng tiến. Chỉ định nọ sẽ chấn chỉnh chỉ định kia. Chỉ định liền tay, vận may sẽ thấy.

Cuối tháng 7/2025, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM chỉ định bổ sung 3 nhân vật, trong đó có ông Dương Anh Đức – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Dân vận TP.HCM, nhưng không có ông Nguyễn Toàn Thắng.

Chờ nữa, gần hết tháng 8/2025, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM cuối cùng chỉ định bổ sung ông Nguyễn Toàn Thắng.

Có dấu son thành ủy viên, ông Nguyễn Toàn Thắng đường bệ quay lại làm Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường TP.HCM. Bầu bán thì còn may rủi, chứ chỉ định thì chuẩn chỉnh lắm.

Trường hợp ông Nguyễn Toàn Thắng là ví dụ điển hình. Chỉ định lần đầu, tạch. Chỉ định lần sau, tuyệt.

Cấp dưới chỉ định thấy ok, thì cấp trên chỉ định càng ok. Ngày mai, 25/8, Đảng bộ TP.HCM lại diễn ra một chỉ định nữa, hoành tráng hơn và rực rỡ hơn.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. “Ngày mai, 25/8, Đảng bộ TP.HCM lại diễn ra một chỉ định nữa, hoành tráng hơn và rực rỡ hơn.”
    Thời “hậu” Việt Minh mới dùng từ “hoành tráng” loạn cả lên, như mớ bòng bong.
    Nguyễn Văn Nên rời vũ đài, Trần Lưu Quang đổi chỗ cho Nguyễn Thanh Nghị, thì dân đen cũng vẫn bàng quan, mặc mẹ tình hình.
    Câu hỏi là, ai, cái gì ” … từ “tạch” đến “tuyệt”, …”, và lo cho ai.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây