Án chồng án! Đây là kỷ nguyên độc tài, tăng cường đàn áp người bất đồng chính kiến?

Đoàn Bảo Châu

10-5-2025

Yếu tố cốt lõi của một tội danh là phải xem xét hành động ấy có gây tổn hại gì cho xã hội. Việc khởi tố theo Điều 117 với một người đang thụ án tù chỉ vì người ấy cầm tờ giấy ghi dòng chữ “Đả đảo Cộng sản” là vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền, và tôi phản đối điều này.

Các vị quá hăng hái trả thù chính trị một người bất đồng chính kiến, và vì vậy mà các vị chà đạp lên cái thứ được gọi là “luật pháp” ở Việt Nam. Một người bị thêm tội chỉ vì những hành vi nghiêm trọng như đánh chết bạn tù, chứ trong lịch sử tố tụng, tôi chưa từng nghe thấy việc kết án một người chỉ vì một khẩu hiệu phản đối chế độ cộng sản.

Trong một không gian hạn hẹp của nhà tù, hành động này gây tổn hại gì cho xã hội mà các vị có thể cho phép mình làm một việc phi lý và đáng ghê tởm như vậy? Hành động này thể hiện tư tưởng độc tài, và nó bẻ gãy niềm hy vọng vào một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên tiến bộ, dân chủ của dân tộc. Vậy cái kỷ nguyên mới của ông Tô Lâm nêu ra thực chất là cái gì? Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hình dung được lộ trình của kỷ nguyên mới ấy là gì, nhưng vụ việc liên quan đến tù nhân Trịnh Bá Phương khiến tôi sửng sốt, phẫn nộ và nghi ngờ vào sự tốt đẹp mà những câu chữ ấy có thể mang lại.

Tôi tin rằng các vị không thể làm một việc vi phạm pháp luật như vậy. Các tổ chức nhân quyền, các cơ quan ngoại giao của các nước sẽ lên tiếng phản đối quyết định phi pháp, vô nhân đạo này của các vị. Nếu các vị cố tình thực hiện một việc kỳ cục như vậy, thì trong lòng dân chúng, các vị sẽ mất nốt chút lòng tin còn lại.Tôi phản đối ý định này của các vị.

***

Trịnh Thị Thảo: “Anh sẽ không từ bỏ công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam”

Ngày 28/12/2024 anh trai tôi Trịnh Bá Phương có gọi về cho tôi nói về sự việc mà anh Phương bị khởi tố do các biểu ngữ “Đả đảo cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền”. Anh Phương khẳng định cho dù có bị khởi tố thêm một lần nữa thì anh sẽ không từ bỏ công cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

Xin trích lại một đoạn trong bài viết của anh Nguyễn Phong: “Hãy cứ tàn bạo đi, hãy cứ dồn những con người bé nhỏ của dân tộc này vào đường cùng đi. Hãy làm nhiều hơn, hãy bắt bớ nhiều hơn, hãy khiến những thân phận người của đất nước này trở nên tuyệt vọng đi. Rồi ngày đó, cái ngày mà mọi biện pháp ngăn cản sự trả thù của “đám dân đen” này là bất khả thi sẽ đến sớm thôi”.

Tại điều 31 hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định không ai bị kết án hai lần vì một tội.

Sau đây là đoạn ghi âm mà anh Phương gọi về:

“Ngày 3/12/2024 cơ quan an ninh điều tra vào, họ điều tra anh, họ hỏi biểu ngữ ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN VIỆT NAM VI PHẠM NHÂN QUYỀN, họ cũng đo đạc về sơ đồ buồng giam. Đi cùng có cả điều tra viên Lê Hữu Khánh chức vụ đội trưởng với lại người của viện kiểm sát đi bên ngoài chứ không vào buồng giam.

Anh thấy họ đi lại đo đạc ở buồng bốn nơi mà Hải và Thái Bình ở trước đây. Còn ông Khánh đo đạc xong gọi anh ra làm việc, thì anh từ chối ra làm việc, anh bảo tôi từ chối làm việc với các ông, các ông tống đạt cho tôi quyết định khởi tố hay quyết định nào khác. Do đó tôi không có nghĩa vụ phải làm việc với các ông, tôi chỉ làm việc khi có mặt luật sư.

Thì sau đó ông Khánh đi ra ngoài, hôm đó có một điều tra viên đi cùng ông Khánh nữa và một người mặc thường phục chỉ đạo, sau đó họ dẫn theo hai tù hình sự vào để làm chứng.

Họ hỏi anh về biểu ngữ ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN VIỆT NAM VI PHẠM NHÂN QUYỀN và hỏi vài câu hỏi khác, thì anh từ chối trả lời và giữ quyền im lặng.

Họ điều tra anh như thế thể hiện rõ sự đe dọa, cản trở anh thực hiện quyền bày tỏ chính kiến, quyền tự do ngôn luận.

Anh khẳng định các nội dung hoặc biểu ngữ lên án Đảng cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền là quyền hợp pháp của anh được quy định tại điều 25 Hiến pháp và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Cho dù họ có khởi tố anh hay làm gì đi nữa thì anh sẽ không từ bỏ công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam”.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. QUAN CHỨC CỘNG SẢN
    NHÀ THƠ NHÂN DÂN.
    Đã là quan cộng sản,
    Mười thằng thì chín thằng
    Ăn bẩn và đấu đá
    Và gái gú lăng nhăng.

    Đó là chưa nói chuyện
    Ngu dốt và đớn hèn,
    Dối trá, đạo đức giả,
    Hống hách và cửa quyền.

    Vì sao, vì đúng luật –
    Trên đống phân hôi rình
    Chỉ có thể sinh sản
    Bọn dòi bọ đáng khinh.

    Chúng, quan chức cộng sản,
    Hạ tiện và đáng thương,
    Vốn trước khi vào đảng
    Cũng là người bình thường.
    *
    Sáng, tỉnh dậy lướt mạng,
    Suýt nữa thì buồn nôn,
    Thấy một quan Thanh Hóa
    Chát chít với hot-gơn.

    Tởm đến mức cùng cực,
    Cùng cực sự thối tha.
    Lãnh đạo của ta đấy.
    Vinh quang chế độ ta

    Nguồn mạng

  2. Học giả: Thái Bá Tân.
    Bài đúng nhất và đau nhất về cộng sản của bà triết gia (Hannah Arendt), hiện đang rất nổi tiếng ở phương Tây. Mời các cụ “trọn đời hy sinh vì đảng, vì dân tộc”:

    Tội ác của cộng sản
    Là biến dân nước mình
    Từ bình thường, tử tế
    Thành độc ác, vô minh.

    Từ nông dân chân chất
    Và thợ thuyền hiền lành
    Thành đồng chí vô sản.
    Mù quáng và lưu manh.

    Con người, do đau khổ,
    Ngu dốt và yếu hèn
    Nên dễ rơi vào bẫy
    Của chế độ cực quyền.

    Các giá trị truyền thống
    Của dân tộc bao đời
    Bị thay bằng “lý tưởng”
    “Vinh quang” và “chói ngời”.

    Cái chất người vốn có
    Trong mỗi một chúng ta
    Bị cái “lý tưởng” ấy
    Thay bằng điều xấu xa.

    Và ta, kẻ ngu muội,
    Hồn nhiên và ngây thơ,
    Luôn tưởng mình là đúng,
    “Tiến bước dưới ngọn cờ”.

    Ta hồn nhiên làm ác
    Mà tưởng đang làm lành.
    Tự biến thành con rối
    Của chính quyền bạo hành.

    Khi thân tàn ma dại,
    Trở thành vật hy sinh,
    Ta đau khổ, và chết
    Còn ngộ nhận về mình.

    Nhân chi sơ bản thiện,
    Ai cũng tốt lúc đầu.
    Trót đi theo cộng sản
    Mà thành ác về sau.

    Đã dính vào cộng sản,
    Cách nọ hay cách này,
    Thì không thể tử tế.
    Cả xưa và cả nay.

    Lại càng không vĩ đại.
    Không đáng được tôn thờ.
    Vì riêng sự “dính” ấy
    Đã rất đáng nghi ngờ.

    May, nhờ internet,
    Nhiều người đang hồi sinh.
    Lên tiếng giúp người khác
    Mong tìm lại chính mình.

    Họ chấp nhận tù tội,
    Khai sáng cho mọi người
    Chóng thoát khỏi cộng sản
    Để làm lại cuộc đời.

    Một sự nghiệp cao đẹp.
    Dẫu gian khó cực kỳ,
    Cái phải đến sẽ đến.
    Cái phải đi sẽ đi.

    Nguồn mạng.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây