Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm ngày “Sài Gòn sụp đổ”

New York Times

Tác giả: Damien Cave

Cù Tuấn, biên dịch

30-4-2025

Cuộc diễu hành có sự tham gia của quân đội Trung Quốc, công khai ghi nhận sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong cuộc chiến. Ảnh: Linh Phạm/NYT

Tóm tắt: Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam trỗi dậy trên đường phố khi hàng ngàn người tụ tập để kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc chiến tranh.

Việt Nam kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ vào thứ Tư bằng một cuộc diễu hành náo nhiệt tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của binh lính, vũ công và các bài phát biểu ăn mừng những gì mà nhà lãnh đạo nước này gọi là “chiến thắng của công lý”.

Theo truyền thông nhà nước, sự kiện này thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn người, bao gồm nhiều người đã cắm trại qua đêm để chờ lễ hội vào buổi sáng.

“Bầu không khí thật đặc biệt”, Nguyễn Thị Song Anh, 18 tuổi, người đã cùng một số bạn học lớp 12 của cô tụ tập trên vỉa hè đông đúc gần Nhà hát Thành phố, cho biết. “Điều quan trọng đối với tôi là cảm thấy mình là một phần của đất nước này — và là một phần của lịch sử này”.

Cảnh tượng ăn mừng, với biển màu đỏ và vàng tượng trưng cho lá cờ Việt Nam trước các công ty bán lẻ cao cấp của Pháp và Mỹ, cho thấy ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh khốc liệt ở đất nước này đã xa đến thế nào.

Thành phố Hồ Chí Minh, còn được gọi là Sài Gòn, hiện là một đô thị sôi động với 9 triệu dân, nơi những tòa nhà chọc trời che khuất một số tòa nhà có lịch sử chiến tranh, đường phố tràn ngập xe điện sản xuất tại địa phương và những người trẻ tuổi chụp ảnh tự sướng để đăng lên Instagram.

Hầu hết mọi ngày, mọi người sẽ nói với bạn rằng chiến tranh không liên quan, rằng họ quá già để bận tâm, ngoại trừ có lẽ là nguồn gốc của những câu chuyện thực tế thúc đẩy những người trẻ biết ơn những gì họ đang có.

Nhưng ngày 30 tháng 4 thì khác.

Hàng năm, Việt Nam đều tưởng nhớ những người đã khuất và kể lại cách mà những con người yếu thế hơn ở miền Bắc đã đánh bại người Pháp, người Mỹ và cuối cùng là Việt Nam Cộng hòa.

Vào thứ Tư, ông Tô Lâm, lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã nêu ra nhiều điểm tương đồng thường thấy trong bài phát biểu trước đông đảo du khách quốc tế, trong đó không có đại sứ Mỹ.

Nhưng Tổng lãnh sự Mỹ Susan Burns đã có mặt ở đó — một động thái nới lỏng chỉ thị trước đó từ Washington về việc cấm các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tham dự các sự kiện kỷ niệm này.

Ông Lâm mô tả cuộc xung đột này là cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và phong trào kháng chiến chống lại chủ nghĩa thực dân Pháp và sự xâm lược của Mỹ. Ông ca ngợi “sự kiện giải phóng miền Nam”, mà Washington thường gọi là “sự sụp đổ của Sài Gòn”.

Việt Nam cũng lần đầu tiên đưa quân đội Trung Quốc vào cuộc diễu hành hôm thứ Tư, công khai ghi nhận sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, đây không phải là điều bất ngờ lớn: Một đoạn video ghi lại cảnh quân đội Trung Quốc trong buổi diễn tập hát bài hát yêu nước nổi tiếng “Như có Bác Hồ trong ngày vui Đại thắng” đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cũng có những gợi ý về một cách tiếp cận hòa giải hơn đối với những kẻ thù trong quá khứ. Ngay cả khi Việt Nam đang phải đàm phán với Nhà Trắng về mức thuế đề xuất được ấn định (và hoãn lại) ở mức 46 phần trăm, ông Lâm cũng lưu ý rằng năm 2025 cũng là thời điểm Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao.

Khẳng định lại bài luận ông đăng hôm Chủ Nhật, thừa nhận nhu cầu hòa giải lớn hơn giữa miền Bắc và miền Nam, ông cũng nói về việc “tôn trọng sự khác biệt”.

“Tất cả người Việt Nam đều là những người con của đất nước này”, ông nói. “Tất cả đều có quyền được sống, được làm việc, được theo đuổi hạnh phúc và tình yêu”.

Song Anh, học sinh lớp 12, giống như nhiều người khác trên tuyến diễu hành, thấy thông điệp này rất hấp dẫn. Ông bà của cô đã chiến đấu vì miền Bắc, nhưng cô cho biết đã đến lúc “vượt qua những định kiến của chúng ta”.

“Chúng tôi đều là người Việt Nam”, cô nói. “Chúng tôi đều mang trong mình lòng tự hào”.

Vào thứ Tư, niềm tự hào này đã được thể hiện đầy đủ. Các tấm biển quảng cáo đặt cạnh nhau trong Thành phố Hồ Chí Minh với hình ảnh những cây cầu mới, kết nối những cuộc đấu tranh trong quá khứ với sự phát triển hiện đại. Các gia đình cùng hát những bài hát yêu nước. Những người trẻ tuổi và sành điệu chụp ảnh trực thăng bay trên Dinh Độc Lập, trụ sở của chính quyền miền Nam, nơi quân đội miền Bắc chiếm giữ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Khi được hỏi liệu họ có muốn thay đổi điều gì không, một số người tham gia diễu hành đã nói về nhu cầu xóa bỏ tham nhũng, tạo ra một nền kinh tế phục vụ mọi người bình đẳng hơn.

Nhưng nhiều người cũng ngưỡng mộ những tòa nhà mới mà họ không thể tưởng tượng được vào những năm 1970 và 1980, khi nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá đang trên đà suy thoái.

“Thật xúc động khi chứng kiến mọi sự phát triển và thay đổi đang diễn ra ở Việt Nam”, ông Trần Quang Đức, 67 tuổi, người lính mặc quân phục đã đi từ tỉnh Nghệ An, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra, cho biết.

“Tôi không nghĩ có quốc gia nào muốn chiến đấu với Việt Nam vào lúc này”, ông nói thêm, lưu ý rằng ông đã chiến đấu với lính Trung Quốc trong cuộc chiến nổ ra vào năm 1979. “Chúng tôi mạnh mẽ và tự tin”.

Chúng tôi gặp nhau bên cạnh khách sạn Rex, nơi quân đội Mỹ thường tổ chức các cuộc họp giao ban, tuyên bố rằng Mỹ đã thắng cuộc chiến. Các phóng viên gọi họ là “những kẻ điên rồ lúc năm giờ”.

Một bức tượng Hồ Chí Minh hiện đang đứng ngay gần đó. Vũ Thị Ninh Thủy, 42 tuổi, đã tụ tập ở đó sau cuộc diễu hành để chụp ảnh với một vài người bạn. Thủy cho biết cô đã ra khỏi nhà sớm vào sáng hôm đó vì lễ kỷ niệm 50 năm là một sự kiện đặc biệt.

“Tôi muốn trở thành một phần của nó”, Thủy nói. “Tôi muốn cảm nhận được hơi thở cuộc sống trong thời đại lịch sử này là như thế nào”.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN


  1. 100 lính MAO xếnh xáng đổ bộ Sài Gòn … 100 Thái thú Tô Định vào Thời Hán..G Tập cai trị 100.000.000 dân xứ Vệ
    ********************************

    https://www.youtube.com/watch?v=bnfWbHH1Rk4

    BẰNG CHỨNG RÕ RÀNG như cây đa cây đề ĐẦU LÀNG Nghệ An (= Diên An !!!)

    Lương Cường đón Tập Cận Bình bằng cách chào của một quân nhân (cán bộ NGUỒN được đào tạo rèn luyện CƠ BẢN nội công XEM video ở giây khắc 0:07 NHƯ tên lính k..ụ HỒ chào
    Tập Cận Bình CHỚ KHÔNG PHẢI là CHỦ TỊCH NƯỚC mà là tên “chủ tịT vịt cộng ” nô bộc chào HỒNG D(đ) Tập Cận Bình như thể bộ CH..ưởng c..uốc f..òng ĐỔNG QUÂN chào Tập Cận Bình là Bí thư Quân ủy Trung ương

    100 lính MAO xếnh xáng đổ bộ Sài Gòn
    Dẫm nát Hòn ngọc Viễn Đông vàng son
    100 tên lính Chệt súng lưỡi lê gươm giáo
    Đón chào tiểu tướng Fan..G Văn..G Gian..g
    Hắn bắt Dân ngu khu đen vỗ tay chào nức nở
    Đúng bọn bất Lươn..G C..ường âm dương !!!
    Đón Hồng D(đ)ế, C..ường chào như hạ cấp
    Gian..g + C..ường hai thằng nịnh bợ vịt gian
    7 Chàng Tráng sĩ Hưng Yên đâu Phố Hiến
    Chém đầu bầy bưng bô & mông nâng ch..im !

    Dẫm nát Sài Gòn : 100 tên lính MAO xếnh xáng
    Sắp thành 100 thằng Thái thú Tô Định nghênh ngang
    Thời Hán..G Tập cai trị 100.000.000 dân xứ Vệ
    Vùng lên Tất cả thành Thánh Gióng hỡi Dân Nam !

    https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2018/02/NPN-1.jpg

    HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  2. Nhắn gửi hàng triệu Người em ngây thơ như Chú Nai tơ thơ thẩn đạp trên lớp Lá vàng phủ che hơn cả tỉ Cá sấu cá mập !!!
    ******************************************

    @ Thân tặng Chú em Trần Quang Đức cựu chiến binh mang quân phục từ Nghệ An như Diên An cùng hàng triệu Chiến binh Vệ ngây thơ thơ ngây khác…..

    Người em ngây thơ như Chú Nai tơ
    Đạp trên Lá vàng phủ thẩn thờ
    Che hơn cả tỉ Cá sấu cá mập !!!
    Chú em từng tử chiến bờ Sông Lô
    Mặt trận Vị Xuyên “Lò vôi Thế kỷ”
    600.000 lính Tàu bằng súng Liên Xô
    Đặng Tiểu Bình dâng quà cho Thầy Mỹ
    Hôm qua đội mũ cao bồi cưỡi ngựa to
    Hôm nay Tổng chỉ huy Bành trướng
    “Đánh vỡ đầu đồng chí Vệ ! ” tay mơ
    Trần Quang Đức mang quân phục
    Từ Nghệ An như Diên An chung mầu cờ
    “Tôi không nghĩ có nước nào muốn
    Chiến đấu với Việt Nam vào bây giờ
    ‘Chúng tôi’ tự tin mạnh mẽ” vô căn cứ…
    Tội nghiệp Người em ngây = Chú Nai tơ
    Thẩn thơ đạp trên Lá vàng không ngờ
    Che phủ hơn cả tỉ Cá sấu cá mập !!!
    Chờ cắn xé con mồi tan xác cơ
    Vì sao hàng triệu Người em như thế ???
    Ngoài Biển Đông tầu sân bay Tầu ô
    Tại sao không mở tai mở mắt ???
    Chỉ hai mươi năm Trung C..uốc trỗi dậy
    Bộ binh hông hải lực lớn bất ngờ
    Tàu xây 3 năm toàn bộ hải quân Pháp !
    Đóng chiến hạm tầu ngầm, Mỹ còn thua to !!!
    Chưa kể công xưởng thế giới đánh sụp
    Công nghiệp sản xuất Âu-Mỹ sập lở bờ !!
    Phố Tàu nơi Thủ đô khắp Quốc tế
    Đội quân thứ 5 gián điệp “nằm vùng” chờ
    Cả châu Âu + Bắc Mỹ lo lắng viễn kiến
    Quốc sách chiến lược ngăn giặc Tàu ô
    Chúng tấn công Nhân loại mọi Mặt trận
    Quê Nhà : hàng triệu Người em ngây thơ
    Tựa bày Nai tơ thơ thẩn đạp trên lớp Lá
    16 Chữ vàng che hơn cả tỉ Cá sấu chờ…
    Bùa Tàu nào cho vay tiền thầy Tập :
    Xây tuyến cao tốc chở qua phụ tùng cơ
    Linh kiện lắp ráp trốn thuế cho chú Chệt
    Tầu chở về đất hiếm Vệ thứ hai Thế giới
    Kể cả đủ loại hoa hậu về làm Gà mái tơ
    Mái dầu thi trong khách sạn như ngoài chợ :
    Vạch mông xem Gà mái tơ còn Trinh thơ !!!

    Đừng như Thi sĩ tự biến thi nô = C. ‘vàng khô’
    Anh nhắn gửi hàng triệu Người em cán ngố
    Nón cối + mũ “tai bèo” che khuất Tương lai chờ
    Lời nguyền Tây Tạng = Kinh cầu Tân Giao Chỉ
    Họa mất Nước Quốc vong nô lệ Vòng Kim Cô
    Lính MAO đang diễu binh giày sô Sài Gòn dẫm nát
    Đang điểm Hồi chuông Cuối đột thức bất ngờ
    Hôm nay con cháu Lạc Long & Âu Cơ
    Chớ làm Chú Nai vàng thơ thẩn trên Lá úa
    Dưới hơn cả tỉ Cá sấu cá mập đang chờ !!!

    https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2018/02/NPN-1.jpg

    HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    cảm tác viết thẳng bắn vào Màn hình gởi qua Siêu Xa lộ Thông tin nhắn gửi hàng triệu Người em ngây thơ như Chú Nai tơ thơ thẩn đạp trên lớp Lá vàng phủ che hơn cả tỉ Cá sấu cá mập !!!

    Nhưng nhiều người cũng ngưỡng mộ những tòa nhà mới mà họ không thể tưởng tượng được vào những năm 1970 và 1980, khi nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá đang trên đà suy thoái.

    “Thật xúc động khi chứng kiến mọi sự phát triển và thay đổi đang diễn ra ở Việt Nam”, ông Trần Quang Đức, 67 tuổi, người lính mặc quân phục đã đi từ tỉnh Nghệ An, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra, cho biết.

    “Tôi không nghĩ có quốc gia nào muốn chiến đấu với Việt Nam vào lúc này”, ông nói thêm, lưu ý rằng ông đã chiến đấu với lính Trung Quốc trong cuộc chiến nổ ra vào năm 1979. “Chúng tôi mạnh mẽ và tự tin”.

  3. Hề… hề….
    1. Vào lúc TQ đưa bọn Nghi lễ sang tham gia duyệt binh vào lễ hội ngày 30.04, thì chúng cho Hải cảng cướp gọn ơ hai đảo đá của Việt Nam mà thấy các lãnh tụ Việt không phản ứng gì.
    2. Trên thế giới hiện nay đang xảy ra 2 hiện tượng lợi dụng hoàn cảnh để làm lợi cho bản thân mình: Tập Cận Bình lợi dụng Việt Nam đang bỏ hết tâm trí vào đại lễ để cướp đảo và Trump lợi dụng trong khi các bạn Ukrainr đang phải căng mình chống xâm lược để cướp khống tài ngyên của Ukraine (mới ký đêm qua nhé)!!!
    3. Vấn đề là, Trump không thể triệt tiêu được DỰ ỨNG LỰC của Ukraine để giúp Putin, còn, các lãnh tụ Việt bị lừa bịp đã tự mình thủ tiêu DỰ ỨNG LỰC của mình từ lâu rồi. Vì thế, Ukraine đang ở trạng thái lò xo đang ở sức nén mạnh nhất, có thể bật mặt Trump và lũ lợn Nga bất cứ lúc nào, còn, lò xo của nước Việt… hu… hu…

    • Hề… hề…. Bổ sung: tiền thu thuế phải chi thường xuyên rất cao, còn lại bao nhiêu thì chi vào lễ hội và xây tượng đài. Vì thế, muốn làm việc gì lớn thì phải vay vốn nước ngoài hoặc phải dựa vào các FDI bẩn, vậy thôi!!!

  4. NHỮNG DÒNG CẢM XÚC CHO NGÀY 30/4/2025
    Mấy hôm nay cả nước đang hầm hập trong không khí lễ hội, cờ hoa rợp trời,những đoàn quân oai hùng đang bước đi rầm rập trên tiếng trống và tiếng nhạc, các khách sạn ở phía nam cháy phòng,báo chí thông báo hàng không thu lãi lớn, mấy đứa trẻ bằng tuổi cháu ngoại tôi rời nhà ra vườn hoa cắm trại để chuẩn bị cho việc hô hét của ngày mai, thật là tưng bừng.
    Trong lúc mọi người đang vui, tại sao trong lòng mình không thể vui được, hay là mình đã già rồi, một lỗi buồn nặng chĩu trong lòng , đôi lúc nó dâng trào lên khiến cho mình phải run sợ.
    Trời ơi! Chỉ còn 60 ngày nữa, nếu ông Trump không hạ thuế và vẫn giữ VN ở mức 46% thì cái gì sẽ diễn ra đây :
    Hàng loạt các doanh nghiệp sẽ tháo chạy khỏi VN kể cả các doanh nghiệp 100% vốn của VN buộc cũng phải tháo chạy.
    Bất động sản sụp đổ, kéo theo là các ngân hàng thương mại, các phiên bản (Trương Mỹ Lan) dần sẽ lộ mặt sau các NH thương mại.
    Người lao động thất nghiệp hàng loạt , các lỹ sư giỏi của VN sẽ đi theo các công ty đa quốc gia, ra nước ngoài làm việc.
    CUỘC CHIẾN Ý THỨC HỆ TRONG 75 NĂM QUA NÓ VẪN ÂM THẦM TỒN TẠI.
    Chúng ta cần phải đi ngược dòng lịch sử một chút :
    1-Giữa thế kỷ 20 : Ý thức hệ TBCN no sợ ý thức hệ CSCN sẽ tràn ngập Đông Nam á lên họ đổ rất nhiều tiền bạc và súng đạn vào miền Nam VN nhằm mục đích ngăn chặn ý thức hệ CS.
    2-Năm 1972 (Nich Sơn và Kísinger) nhận thấy cứ kéo dài cuộc chiến vật lý sẽ không đi đến đâu cả gây tốn kém cho nước Mỹ lên họ quyết định thay đổi 02 việc :
    a-Rút toàn bộ quân đội Mỹ ra khỏi MNVN và bỏ rơi VNCH.
    b-Đưa cuộc chiến vào trong lòng đất nước TQ bằng cách bắt tay với TQ và đưa kinh tế thị trường vào TQ. Họ hy vọng rằng nền KTTT tại TQ sẽ hủy hoại ý thức hệ CS tại TQ. Nhưng (Nich Sơn và Kísinger) đã nhầm. Chính kinh tế thị trường đã biến TQ thành con hổ giữ nó quay sang sẵn sàng ăn thịt Hoa Kỳ.
    3-Năm 2025 tổng thống Trump quyết định đưa cuộc chiến về xung quanh biên giới Hoa Kỳ bằng cách dựng lên hàng rào thuế quan xung quanh biên giới, mục tiêu cuối cùng là đánh sập ý thức hệ CS tại TQ và VN.
    Trời ơi! Chỉ mong sao tụi trẻ sau này chúng nó đỡ khổ và nhưng suy nghĩ của mình ở trên là không đúng. (Dư Kim Sơn)

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây