Lê Văn Quynh
29-4-2025
Hôm nay lại là phát súng ở Vĩnh Long.
Sáng nay, tôi nghe điện thoại gia đình Phúc báo tin, vừa xảy ra chuyện nổ súng và Phúc (cha của bé Bảo Trân, sinh năm 2010, bị xe tải cán chết đúng ngày nhập trường 4/9/2024. Người mà tôi trợ giúp pháp lý miễn phí từ đó tới nay).
Tôi nghe tin dữ này chưa biết cụ thể ra sao, nhưng cảm thấy có lỗi vô cùng, tôi chưa thể giúp gia đình bé Bảo Trân – Công lý được thực thi đúng nghĩa, công bằng pháp luật và đạo đức xã hội. Thật đáng tiếc, lại một mạng người nữa phải chết cùng con gái rứt ruột của mình chỉ vì công lý chưa được thực thi đúng nghĩa cho người nghèo, yếu thế. (Việc này tôi đã khiếu nại và kiến nghị, sẽ công khai khi phù hợp).
Gần đây, sau khi mòn mỏi chờ đợi, dù được cấp giấy chứng nhận bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, nhưng cơ quan điều tra im lặng đáng sợ… cuối cùng, tôi cũng tiếp cận, sao chụp được toàn bộ hồ sơ vụ án về nghiên cứu. Khiếu nại Viện Kiểm sát đã thay đổi nội dung, nhưng vẫn không khởi tố đối tượng tài xế cán chết bé Bảo Trân con gái của Phúc. Tôi đang chờ kết luận giải quyết khiếu nại của cấp tỉnh Vĩnh Long, thì hôm nay xảy ra chuyện nổ súng
Phúc, cha của bé Bảo Trân rất bức xúc vì tài xế không bị khởi tố, tài xế và gia đình không thèm tới thắp nhang, thăm viếng cháu Bảo Trân từ khi mất ngày 4/9/2024 tới nay.
Nhiều nội dung từ dư luận địa phương về gia thế mối quan hệ của gia đình tài xế mà Phúc kể cho tôi, dẫn tới Phúc rất bất mãn khi gặp tôi. Tôi cùng gia đình động viên Phúc rất nhiều, hãy tin tưởng vào sự công bằng của pháp luật, không có bàn tay nào che được trời trong kỷ nguyên này cả.
Hãy kiên nhẫn chờ đợi quy trình giải quyết trình tự của pháp luật… Thế rồi, Phúc không thể kiên nhẫn, để xảy ra chuyện hôm nay.
Tôi cũng rất kiên nhẫn động viên, giải tỏa bức xúc với gia đình Phúc, nhưng lại xảy ra chuyện đáng tiếc này.
Khi tôi viết những dòng này sau khi gia đình báo “Phúc vừa mất rồi luật sư ạ”, nỗi đau tột cùng của người cha dẫn tới hành động trái pháp luật, người bị Phúc bắn, tôi nghe tin cũng đã qua cơn nguy kịch.
Cầu cho cậu tài xế qua cơn nguy kịch, bình an, sớm bình phục. Chia sẻ nỗi đau mất mát không thể bù đắp đối với gia đình Phúc. Còn tôi vẫn tiếp tục hành trình tìm công lý cho cháu Bảo Trân.
Thành Kính Phân Ưu với gia đình, cầu cho linh hồn Phúc và cháu Bảo Trân tiêu diêu miền cực lạc.
P/S: Tôi viết status này khi vừa nhân được tin Phúc vừa mất tại Bệnh Viện Chợ Rẫy, sau khi chuyển từ Bệnh viện Cần Thơ tới. Gia đình vừa hỏi tôi, “Công an tỉnh không cho gia đình đưa thi thể Phúc về nhà, muốn đưa về tỉnh khám nghiệm tử thi, nhưng nhà không muốn khám nghiệm thì phải làm sao luật sư?” Tôi trả lời, thì gia đình cam kết không khiếu nại thì họ sẽ giải quyết cho về. Chưa biết giải quyết ra sao.



HỌC GIẢ BÙI CHÍ VINH
Mới năm ngoái tuyên án
Năm nay được ra tù
10 năm trời chớp nhoáng
Thành một mùa êm ru
Guinness cũng ngất ngư
Đưa ngay vào kỷ lục
Tội ác trời không dung
Bỗng được tha xuất sắc
Tất cả nhanh như cắt
Đàn áp Đoàn Văn Vươn
Rồi lừa đảo chạy án
Vẫn lên Tướng như thường
Tất cả nhanh như cắt
Sâu bọ lại hóa người
Cuối cùng thì pháp luật
Chỉ là trò hề thôi
Không thả Hồ Duy Hải
Lờ luôn “thớt và dao”
Cuối cùng thì đặc xá
Cho Tướng… cướp mới đau !
4-5-2025
BCV