Nguyễn Thông
20-4-2025

Người ta đang làm ồn một cách chủ ý chuyện cô gái than thở bị kẹt xe do nhà chức trách tổ chức diễu binh. Đủ kiểu lên án, quy kết, rằng không có lòng yêu nước, không niềm tự hào dân tộc, thậm chí nâng quan điểm thành vô trách nhiệm với lịch sử, với xương máu người đã chết…
Ông hàng xóm nhà tôi nhận xét, đây là cuộc phong sát toàn diện chỉ bởi ai đó dám ngược lại ý chí của nhà cầm quyền. Kẹt xe cũng không được nói, hoặc phải né lý do, hoặc phải đổ cho lý do khác. Ông còn bảo đã hơn nửa thế kỷ rồi nhưng vẫn giống như thời Trần Mạnh Hảo viết cuốn “Ly thân” kể chuyện ngắm trăng. Ngắm trăng chả ai cấm, nhưng phải ngắm tập thể, cùng ngắm, chứ không được ngắm cá nhân. “Ngắm trăng tập thể” đã là thành ngữ (hôm nào rảnh tôi sẽ biên kỹ chuyện này).
Thế mới biết tuyên giáo thật đáng sợ, nó nguy hiểm gấp vạn lần súng đạn. Nó không làm chết người nhưng biến con người thành chiếc máy.
***
Hôm nay, Chủ nhật 20.4 là ngày lễ trọng của đạo Ki Tô. Suốt cả tuần từ thứ hai tới giờ là Tuần thánh, tối qua Lễ vọng, còn hôm nay Lễ trọng (chính lễ), một người bạn đạo gốc giảng cho tôi như vậy.
Tôi cầu Chúa lòng lành ban phúc, che chở mọi người vượt qua mọi khổ đau. Nhân lễ Phục sinh của Chúa, tôi nhớ tới điều này, nhắc nhở các nhà báo. Đọc trên báo quốc doanh, cũng như nghe từ phát ngôn của rất nhiều người (kể cả cán bộ, cả giáo sư tiến sĩ), ta luôn gặp cụm từ “sau công nguyên”.
Không nên dùng cụm từ “sau công nguyên”. Dùng vậy sai, bởi không có thời gian nào là sau công nguyên cả. Trong lịch sử nhân loại, người ta lấy mốc năm Chúa Jesus ra đời để bắt đầu kỷ nguyên mới, gọi là công nguyên. Công nguyên bắt đầu từ năm 1 (năm Chúa ra đời) kéo dài mãi về sau, chưa biết khi nào mới chấm dứt, mới thay bằng kỷ nguyên mới, chứ không phải là mốc cụ thể chia thời gian, niên lịch thành trước và sau.
Thời gian trước năm thứ nhất (1) gọi là “trước công nguyên” thì được, nhưng từ năm 1 trở về sau cứ viết bình thường, ví dụ năm 40 khởi nghĩa Hai Bà Trưng, năm 938 chiến thắng sông Bạch Đằng, chứ không thể viết “năm 40 sau công nguyên” bởi nó nằm trong công nguyên chứ không sau. Rất nhiều người sai trường hợp này.



Mẹo vặt của bọn bất nhân !
Cô phải xin lỗi tập thể rồi chúng tôi sẽ châm chước
Sau khi trúng kế, cô gái đăng đàn xin lỗi tập thể xong thì nhận được quyết định sa thải
Bài học rút ra là :
Mình không nói sai hoặc làm sai thì tại sao phải xin lỗi ?
Lời xin lỗi là bằng chứng cho bọn côn đồ vu vạ vạ rằng đấy, nó làm sai và nói sai nên đã đăng đàn xin lỗi.
Tất cả phải nhớ câu nòi của TT Nguyễn Văn Thiệu
Đừng nghe những gì việt cộng nói mà hãy nhìn kỹ những gì việt cộng làm.
Hòa hợp hòa giải hả, còn khuya nhé
“Đủ kiểu lên án, quy kết, rằng không có lòng yêu nước, không niềm tự hào dân tộc, thậm chí nâng quan điểm thành vô trách nhiệm với lịch sử, với xương máu người đã chết…” ( Trích NT )
– Cái đám lau nhau, láu nháu, thùng rỗng kêu to này biết đ@ó gì về cái gọi là “xương” với “máu” của những người đã chết ?!
( Còn những người hiểu biết chút ít về cái giá phải trả cho cái ngày gọi là “vĩ đại” này thì rất ngậm ngùi ).
Chúng chỉ biết a dua, ăn theo nói leo , tự mang bộ mặt yêu nước ( dành hết phần yêu nước của thiên hạ ) rồi nhâng nháo, hò hét tự hào dân tộc .
Thấy cũng nực cười !
Câu chuyện của MC Bích Hồng là một trong hàng nghìn – hàng triêu vụ việc tương tợ xảy ra dưới hệ thống độc đảng – độc tài – chuyên chính ở VN hiện nay. Đảng cầm quyền tận tình trừng trị những ai lên tiếng than phiền về chính sách / hành vi của Đảng, cho dù các chính sách / hành vi đó gây ra phiền toái hay nhũng nhiểu cho người dân.
Việc này làm tôi nhớ đến câu truyện Trại Súc Vật. Trong đó, đám heo nọc – heo nái, sau khi tuyên truyền và kích động cách mạng, khi leo lên ngồi ghế thủ lãnh, đã tuyên bố: “mọi loài súc vật trong trại đều bình đẳng, nhưng thứ súc vật làm thủ lãnh thì có quyền bình đẳng nhiều hơn”
Hề… hề…, Nguyễn Thông này:
1. Chủ nhật 13.04.2025 là ngày lễ Lá của công giáo La Mã và Chính thống giáo Ukraine, vậy mà, con chó lợn hình người Putin đã tấn công khủng bố vào Sumy làm cho 35 người bị chết, trong đó có nhiều trẻ em.
2. Kito giáo hay còn gọi là Cơ Đốc giáo hoặc Gia Tô giáo do Jesus sáng lập và khỏi tách Do Thái giáo với nguyên lý cơ bản là Đức Chúa 3 ngôi (Cha, Con và Thánh Thần – với Jesus là Đức Chúa con) và bà Maria là Đức mẹ Đồng Trinh. Đến tk11, do mâu thuẫn về giáo lý mà Cơ Đốc giáo bị phân ly, phần phía tây gọi là Công giáo La Mã, còn phần phía đông thì gọi là Chính Thống giáo phương Đông. Đến tk14 Giáo hoàng của Công giáo La Mã điều chỉnh lịch sớm hơn 10 ngày cho phù hợp với thực tế, còn, Chính Thống giáo phương Đông vẫn dùng theo lịch cũ.
2. Ukraine, Nga, Hy Lạp… thuộc Chính Thống giáo phương Đông, nhưng kể từ khi Ukraine quyết tâm rời bỏ Nga thì họ chuyển sang dùng lịch chung với Công giáo, vì thế, ngày hôm nay 20.04.2025 chính là ngày lễ phục sinh đó và cũng chính là ngày con lợn Putin tha cho dân Ukraine (tínnh ra thì ngày này cũng xêm xêm gần lễ Lá của Nga, nó sợ bị Ukraine trả thù chăng!!?)